Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

THƠ TÌNH : MÃI CỨ ĐÙA...??


   
     


                 com-img



MÃI CỨ ĐÙA...??

Ta đã xa rồi những...ngày xưa
Giờ đây còn lại những....cơn mưa
Mưa Ngâu rơi mãi trên ...hoài niệm..
Tình thế gian ơi ...mãi : cứ đùa ?
Chiều buồn lê bước,bóng đơn côi
Một mùa kỷ niệm đã xa xôi,
Còn đâu những phút bao say đắm..?
Tình lắm đau thương...đã chết rồi !!


         SC,thứ 4 ngày <18/04/.2012 - 08/04 >
                      TG : Thùy - Linh
               KỶ NIỆM MỘT NGÀY BUỒN
Tặng cho anh đĩa nhạc "Em sẽ là người ra đi" do Cẩm Ly thể hiện
...

hai bức hình họa mẹ và con

    
                



       









Trên đây là hai bức CHÂN DUNG và    ,SC đưa lên đây để bạn bè
cùng xem nhé...vẽ lâu rùi,bằng bút chì,lại trên giấy t.roky,nên hình ảnh cũng đã bị gió nồm
làm cho bị lốm đốm,SC chụp lên để làm kỷ niệm,nhỡ có hỏng cũng còn lưu lại được hình hai
bức vè của mẹ và con ..hihi.
..

THƠ TÌNH :TÌNH BIỂN và THUYỀN....!! (2)




TÌNH BIỂN và THUYỀN .....!! 

Ngàn đời biển vẫn ...mênh mang,
Ấm vang khúc hát chứa chan tình Thuyền !
Những ngày Biển lặng....sóng yên,
Mộng mơ khúc hát yêu Thuyền ...khơi xa.
Lòng Biển rộng lắm...bao la,
Suốt đời thương nhớ chỉ là....Thuyền thôi !!
Đời Thuyền sóng gió nổi trôi,
Lênh đênh muôn dặm xa khơi ..nghìn trùng..
Nhớ thương Thuyền để...trong lòng
Mong ngày hội ngộ tương phùng...Biển ơi !!

       
   SC ,chủ nhật ngày < 15 / 04 /2012 - 25 /03 >                          TG: Thùy - Linh 
 

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên