Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

TÌNH THƠ: MƯA.....VÀ ... CŨNG MONG (chuyển nhà)



                                                                                    MƯA

                                        Ngoài kia mưa mãi cứ rơi,

                                   Nghe mưa tí tách buồn ơi là buồn.

                                         Trong tôi mưa ướt đẫm hồn..

                                   Ở nơi xa ấy anh còn yêu tôi...??!!
                      
                                                 SC,thứ 6<9/09/2011-12/08>
                                                                                                Thùy - Linh
                     
    
                      
                     


        
                    
                  



                                         CŨNG MONG...

                    Cũng mong ...nhân nghĩa ấm nồng

                     Trần gian một chút duyên....< không hững hờ>


                           Cũng mong ...tròn vẹn câu thơ....

                     Để cho tri kỷ mộng mơ...bên người.


                          Cũng mong...hoa lá xinh tươi

                    Đừng ai gieo nỗi khóc - cười ...cho nhau !


                          Cũng mong...trầu thắm - buồng cau...

                   Cho người dưng bỗng ngọt ngào...tình thâm.


                                 Cũng mong...tìm được...

                                             Tri âm !

                                      Thứ 6 <09/09/211-12/08>
                                                                           HA tặng

  
   
  

    


                                       CŨNG MONG


                       "Cũng mong... tìm được..tri âm"

                        Cũng mong...ai đó...âm thầm yêu tôi..!!

                              Cũng mong..dẫu cách biển trời...

                       Đêm đêm ta vẫn trao lời...ái ân..!!


                             Cũng mong... ai chớ phân vân..
               
                      Hoa tươi ..trầu thắm..tình thâm ..vẹn tròn!

    
                            Cũng mong được gửi...mây ngàn.

                      Dẫu mặt có cách,nhưng lòng...chẳng xa..!!

                            Cũng mong...ai mãi..bên ta..

                      Cho tình yêu mãi nở hoa..ấm nồng...!!


                            Cũng mong...ôm giấc..mơ hồng..

                      Yêu thương say đắm chúng mình..bên nhau.


                            Cũng mong..có phép..nhiệm màu...

                      Để cho hai đứa bạc đầu...yêu thương..!!


                           Cũng mong ...hai đứa....cùng vương..

                     Để cho ta mãi nhớ thương...đồng lòng..!!


                           Cũng mong...ta sẽ trùng phùng...

                    Cũng mong ....chia sớt tình chung..vẹn tròn!

                               SC,Thứ 7 ngày 10/09/211-13/8
                                                                                    Thùy - Linh

      
                 

          
      
         
      
                           CŨNG MONG

                   Cũng mong... duyên thắm chỉ hồng..

                      Trầu sen má đỏ thẹn thùng...nàng trăng..!!

                           Em xin chút nắng bâng khuâng..

                      Chút huơng ai gửi họa vần đối thơ..!!

                           Em xin chút gió đợi chờ...

                      Chút tình tri kỷ ngẩn ngơ đôi dòng..!!

                           Ứớc chi hai vách liền thông...


                      Kề bên sớm tối tơ lòng chờ trăng..!!

                             Thứ 4 <21/9/211-24/8>
                                                                         Rêu Phong tặng



                               
                                    
                                   
                
                              CŨNG MONG

                      Cũng mong..nhân nghĩa ven tròn..

                      Niềm vui mang đến nỗi buồn trôi xa..!!

                           Cũng mong..đừng có phôi pha..

                      Câu thề ngày ấy cho ta quạnh lòng..!! 

                           Cũng mong tình mãi sáng trong..

                      Vẹn nguyên chung thủy,thắm hồng tơ duyên.
                     
                                              Thứ 6 < 23/9/211-26/08>
                                                                                                                     MD họa tặng
                     
         
                     
                      
                                            CŨNG MONG

                                  Cũng mong..ai ấy đừng quên..

                          Gặp nhau là một chữ : Duyên - bên đời..!!

                                 Cũng mong ...nhận được ..nụ cười..

                          Nhận bao ân ái của người...ta yêu..!!

                                Cũng mong...một sớm,một chiều..

                          Người ấy hiểu rõ những điều...ta mong..!!

                                 Cũng mong ...giữ mãi ..tình thâm...

                         Người ấy chung thủy trăm năm...không rời..!!
        
                                         SC,thứ 6 <23/09/2011 - 26/08>
                                                                                                               Thùy- Linh


                  
                                           

                               
                                CŨNG MONG

                          Cũng mong... tình nghĩa chị em

                          Không như chiếc lá một đêm lìa cành!!

                                Cũng mong...trời mãi trong xanh..

                         Thu qua,Đông đến....trong lành Xuân sang..!!
                    
                                                Thứ 5 ngày 29/9/2011
                                                                                                                          Phanhoacan

      
               
          
                       
                               CŨNG MONG

                              Cũng mong.. xa cách mây ngàn

                           Dẫu mặt có cách,nhưng lòng..chẳng xa..!!

                               Cũng mong..lưu dấu chân qua..

                          Của bao nhiêu bạn gần xa ..tới mình..!!


                               Cũng mong..chia sớt ..ân tình
..
                         Để ta cùng vượt.. thác ghềnh...chông gai..!!

           
                               Cũng mong...người ..dẫu ..đúng sai..

                        Hãy nên độ lượng tha ai...lỗi lầm...!!

                              Cũng mong... em chớ âm thầm.
.
                       Tổn thương tình cảm giữa mình..với ai..!!

                              Cuộc đời là tháng năm dài..

                      Cũng mong...người chớ ôm hoài...xót xa..!


                                          Thứ 5 ngày <29/09/2011-03/09>
                                                                                                                Thùy - Linh

         
                    

                                                                                                                   
                                                                 
Thank you

133 nhận xét:

  1. RÊU PHONG
    Sep 21, 2011 1:57 PM
    Cũng mong..có phép..nhiệm màu...
    Để cho hai đứa bạc đầu...yêu thương..!!
    Cũng mong ...hai đứa....cùng vương..
    Để cho ta mãi nhớ thương...đồng lòng..!! ---------------------
    Cũng mong duyên thắm chỉ hồng
    Trầu sen má đỏ thẹn thùng nàng trăng
    Em xin chút nắng bâng khuâng
    Chút huơng ai gửi họa vần đối thơ
    Em xin chút gió đợi chờ
    Chút tình tri kỷ ngẩn ngơ đôi dòng
    Ứớc chi hai vách liền thông
    Kề bên sớm tối tơ lòng chờ trăng...

    Thơ hay quá bạn à,mình đối lại vài câu gửi tặng bạn nha..Chúc bạn luôn vui hạnh phúc!Ngủ ngon bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 21, 2011 2:38 PM
      Hì hì..! SC vừa ghé sang bạn thăm xong,quay về lại được nhìn thấy bạn ở nhà mình,SC vui quá là vui..! iu bạn quá đi..Cảm ơn Rêu nhìu nhìu về những bông hồng và bài thơ hoa tặng nha..hay lém..! chúc Rêu một buổi tối nồng nàn ,vui vẻ và một đêm ngon giấc nha..tặng Rêu nè..

      Xóa
    2. http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20127/Thanh/1/hopvang.jpg

      Xóa
  2. Nguyen Tu nhien
    Sep 21, 2011 2:10 PM
    tặng SONCA nè...@

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 21, 2011 2:52 PM
      Hì..hì ! Cảm ơn TU NHIEN về bài hát nha..! Chúc TN một buổi tối bình an,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mơ hồng nha...!! bài hát rộn ràng lém, đa tạ..

      Xóa
    2. http://i1233.photobucket.com/albums/ff391/vyhoang86/img_238_4346_2-1.gif

      Xóa
  3. Vĩ Cầm
    Sep 21, 2011 2:56 PM
    Mưa ơi sao vẫn còn rơi
    Để cho hồn mãi chơi vơi - lệ sầu
    Nơi xa anh có nguyện cầu
    Mình yêu nhau đến bạc đầu thời gian ...

    Chùm thơ tình hay quá! VC chúc SC luôn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 21, 2011 4:25 PM
      Hì..hì ! SC cảm ơn VCT ghé thăm ! Rất vui được bạn đồng cảm,chia sẻ và họa tặng thơ hay ,cả bức ảnh nữa,đẹp lém.. .!! chúc VCT một buổi tối an lành và một đêm ngon giấc nha... .

      Xóa
  4. huynguyenhu
    Sep 22, 2011 8:38 AM
    tình ơi sao cứ đi hoang
    để bên ni đợi bên nàng hoài mong
    tình rằng tình khóc chưa xong
    thời ni khóc miết thì trông nỗi gì
    vì rằng tình đến tình đi
    gieo cho được quẻ tình đi mất rồi...!!!...???
    vài lời binh chút chơi, rất mong được làm wen với bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 22, 2011 8:48 AM
      Chào huynguyenhu ! rất vui được làm quen và giao lưu với người bạn mới ..! Cảm ơn bạn nhìu nhìu về bài thơ ban họa tặng..! Chúc bạn một buổi chiều an lành và nhìu niềm vui nha..! Mời bạn uống tách cafe nè...

      Xóa
  5. HAI QUAN HO
    Sep 22, 2011 10:14 AM
    DC xin góp đôi lời nhé !

    xin cho tôi được một ngày
    nồng nàn say đắm tình này bên em
    trao em chút nắng còn thèm..
    . thêm nụ hôn nữa làm em thẹn thùng...

    dễ thương....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 22, 2011 1:32 PM
      "Xin cho tôi được một ngày
      Nồng nàn say đắm tình này bên em
      Trao em chút nắng còn thèm..
      Thêm nụ hôn nữa làm em thẹn thùng..!!"

      ... Xa xôi cách trở muôn trùng..
      Nhưng hai ta vẫn tình chung mặn nồng.!!
      Nhớ thương ai vẫn âm thầm..
      Trao nhau chút nắng mà không xa rời..!!
      Đêm về nước mắt mặn môi..
      Hỡi người ở tận xa xôi có tường...?
      Nếu người,người có nhớ thương..
      Thì xin gửi nhớ,gửi thương nơi này..!!
      Tình thư gửi cánh chim bay..
      Lời yêu trong nhạc, gửi mây tim hồng..
      Gửi trong khúc nhạc tình nồng..
      Tình yêu hai chữ thủy chung vẹn tròn.. !!

      Hì..hì ! Hum nay anh ĐCBD họa mấy câu thơ hay quá..lại tình cảm nữa. !! Chúc anh một buổi tối ấm nồng,đầy yêu thương...và vui hết mình nha..

      Xóa
  6. LÍNH GIÀ
    Sep 22, 2011 12:26 PM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 22, 2011 1:53 PM
      Hì..hì ! Trùi ui..mưa mà cũng "vật vã"..?. .có mà người nhìn mưa mà lòng buồn "vật vã" thì có ý. . !

      Hai đường chẳng có... chỗ chung..
      Thì ta "bắc ván" rồi cùng.. nhau qua..!!
      Yêu nhau chẳng quản...đường xa.
      . Ta cùng tìm cách vượt qua... con đường.!!.
      Mặc cho trời đổ mưa.. tuôn..
      Trong lòng ta vẫn nhớ thương... vơi đầy.!!.
      Tình thư gửi cánh chim bay..
      Gửi mây,gửi gió,đêm ngày... ta mong.!!.
      Trao ai một sợi chỉ.. hồng..
      Tặng ai một chút duyên không.. hững hờ..!!
      Trao nhau một chút... tình thơ..
      Liệu người có hiểu ai chờ.. ai không...?

      SC chúc anh LG một buổi tối nồng nàn,vui vẻ ...và một đêm ngon giấc nha..

      Xóa
  7. Jackydang168
    Sep 22, 2011 12:28 PM
    Sang thăm SC,xin chúc SC một ngày thật như ý..thân mến !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 22, 2011 2:04 PM
      Hi Jack ! Sory Jack nha..(về điều gì thì chắc Jack hỉu. .cũng vì hoàn cảnh (tại cái TP hỏng một chức năng N ),chỉ còn (nghe) được thui. .cảm ơn Jack ghé thăm chúc phúc.SC.! SC chúc Jack một buổi tối bình an , tràn ngập niềm vui ..và một đêm ngon giấc..mơ hồng..

      Xóa
  8. LÍNH GIÀ
    Sep 22, 2011 12:41 PM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 22, 2011 2:14 PM
      Đưa nhau vào chốn Thiên thai
      Trao nhau hạnh phúc bên ai ...ngọt ngào..!!
      Cỏ cây,hoa lá thì thào..
      Chứng nhân hai kẻ bên nhau ấm nồng..! !

      Cảm ơn anh về bài thơ họa trong hai bức tranh..! Hum nào anh LG cho SC cách viết chữ lên tranh như vậy nhé..!Chúc anh một buổi tối bình an,vui vẻ và một đêm ngon giấc...

      Xóa
  9. RÊU PHONG
    Sep 22, 2011 2:32 PM
    Ban iu à..mình qua chơi ăn uống với bạn tí rồi về ha,,bạn hôm nay khỏe không?có vui không? Rêu chúc bạn luôn an vui ấm áp tình yêu thuơng bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 22, 2011 2:43 PM
      Hì..hì ! Rêu đó à! nhìn thấy Rêu là thấy vui nhìu rùi..Rêu luôn mạng sự (ấm áp) tặng cho SC mà..Ok..! Chúng mình cùng ăn-uống cho sớm để Rêu còn về,kẻo muộn quá (nguy hiểm) cho Rêu, mà còn để Rêu đi ngủ sớm còn lấy sức mai "cày" chớ..? Chúc rêu (ngon miệng),bình an và một đêm ngon giấc mơ hồng nha...

      Xóa
  10. Nguyen Phuong
    Sep 22, 2011 4:54 PM
    SC ơi thích 2 câu thơ :
    Trong tôi mưa ướt đẫm hồn..
    Ở nơi xa ấy anh còn yêu tôi...??!!

    Mình là Bảo Nguyên nè, mình bỏ blog cũ rùi nhưng nhớ SC nên ghé thăm, gửi luôn địa chỉ nhà mới. SC ơi đọc 2 câu này sao mà buồn quá đỗi, người ta đi xa, chỉ còn mình với cơn mưa...ko phải mưa ngày xưa nhưng sao vẫn ướt áo, ướt cả trái tim.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 23, 2011 3:24 AM
      Ôi ! Bảo Nguyên đó à . .? SC nhìn thấy bạn mừng quá đi.bạn đi đâu mà lâu rùi không thấy bóng bạn?SC buồn quá. .SC thi thoảng lại ghé nhà bạn thăm,mà vẫn thấy BN chưa về ( vì chưa thấy trả lời com của SC..) nên SC tưởng bạn giận gì SC rùi ..nên mới không trả lời SC như vậy..? SC sang nhà mấy bạn đều thấy như vậy,SC buồn đến "mít ướt" đấy..giờ thấy BN sang ,lại đã đổi tên và thay nhà mới,SC chúc mừng bạn nha.. ! vì SC rất trọng tình cảm,nên khi thấy các bạn bỏ blog mà không bít lý do..SC buồn lắm. .! Cảm ơn BN ( giờ là Nguyễn Nguyên) đã không quên người bạn này mà ghé thăm..đa tạ vì NN đã thích hai câu thơ đó..
      Thơ buồn vì chủ cũng buồn..
      Nghe mưa mà thấy cô đơn thẫn thờ..
      Tình buồn đành gửi trang thơ..
      Tới người đã tưởng hững hờ bấy nay..
      Ai ơi ! Có hiểu lòng này
      Qua bao ngày tháng vẫn đầy nhớ thương..!!
      Liệu người còn chút vấn vương..
      Liệu người còn chút yêu thương nơi này..?
      Xin người gửi cánh chim bay..
      Đem bao nhung nhớ vơi đầy đến tôi....

      Chúc BN(NN) một ngày mới đong đầy yêu thương và luôn vui vẻ....mời BN(NN0 nè..

      Xóa
  11. LÍNH GIÀ
    Sep 22, 2011 10:42 PM
    (Empty)
    Đưa tay hứng lấy cuộc tình,
    Trái tim chan chứa những lời yêu thương.
    Ước sao phép lạ nhiệm màu...
    Mặn nồng hai đứa tình mình vẹn nguyên...!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 23, 2011 4:19 AM
      Đưa tay hứng lấy cuộc tình,
      Trái tim chan chứa những lời yêu thương.
      Ước sao phép lạ nhiệm màu.
      . Mặn nồng hai đứa tình mình vẹn nguyên...!!
      Hứng rồi anh hãy giữ nguyên..
      Trong bàn tay đó,anh đem cất vào..
      Trái tim say đắm hôm nào..
      Cho bao thương nhớ tuôn trào trong anh..!!
      Tình yêu vốn vẫn ngọt lành..
      Qua bao năm tháng nhưng tình đâu phai..?
      Chỉ là một chút đơn sai..
      Cho nên tim mới chia hai câu thề..!!
      Bấy lâu lặng lẽ đi về.
      Nhưng tim vẫn nhớ lời thề năm xưa :
      Những ngày anh đón anh đưa..
      Xa anh năm tháng tái tê trong lòng.!!
      Những mong ta được trùng phùng.
      . Cho duyên thắm lại,ta cùng bên nhau..!!
      Đời luôn có phép nhiệm màu.
      . Khi ta vẫn mãi yêu nhau mặn nồng..!!

      Chúc anh ngày mới đong đầy yêu thương và niềm vui,hp..!!

      Xóa
  12. Yêu em Một đời
    Sep 23, 2011 12:49 AM
    Mau sang chúc mừng sinh nhật anh kẻo muộn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 23, 2011 8:00 AM
      Hì..hì. . ! Nghe anh bảo vậy,SC sợ (mất phần) bánh (gato),nên vội vàng sang đó trước. (ăn xong) giờ mới về (nhà) trả lời anh đây.! Anh thật là (ngộ) ..Giời ạ,mời người ta sang ăn mừng SN lại giục " mau sang chúc mừng sinh nhật anh kẻo muộn.!".. ?..sao không bảo "em mau sang ăn mừng SN anh kẻo họ ăn hết phần bánh gato của em." còn nghe được..?? ..hề..hề..Thui lần này tha cho anh vì (nói sai) đó nha.. ..Lần sau mà vậy là em (phạt) anh đó. .! Chúc anh một buổi chiều mát mẻ,vui thật nhìu..Hapy birthday.!!.

      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/5/30/23/342680/4c029080_7a880db8_2934f05381941461519e86e628f5618f.jpg

      Xóa
  13. Hoàng Lâm
    Sep 23, 2011 3:59 AM
    Mưa thì mặc kệ trời mưa ,
    Dẫu xa vạn dặm chẳng thưa thớt tình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 23, 2011 10:23 AM
      " Mưa thì mặc kệ trời mưa,
      Dẫu xa vạn dặm chẳng thưa thớt tình. "
      Hai ta như bóng với hình.
      . Buồn vui luôn vẫn có mình với ta..!!

      Hì hì. .! Em họa cùng anh cho trọn một bài "thơ tình tứ tuyệt" đấy.!Cảm ơn anh nhìu nhìu đã chia sẻ thơ và tặng quà rất đẹp.em rất thích. .! Chúc anh một buổi chiều tối tốt lành và niềm vui thật nhìu nha anh..

      Xóa
  14. RÊU PHONG
    Sep 23, 2011 5:29 AM
    Bạn ơi Rêu qua chơi nè.. tranh thủ tí giờ nghỉ trưa 1h mình lại làm việc tiếp rồi đó..qua trò chuyện cùng bạn ,,thuơng lắm Sơn Ca ạ..Bạn chắc nghỉ trưa rồi đúng hôn..thư thái bạn iu há...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 23, 2011 1:35 PM
      Hì hì .! Rêu à..SC thấy Rêu là thấy niềm vui rùi. .SC cảm động trước tình cảm mà Rêu dành cho SC lắm. Nghỉ trưa được có một lát mà Rêu còn tranh thủ ghé thăm SC..iu Rêu quá cơ.. muốn ôm Rêu chút nè ..Cảm ơn Rêu nhìu nha..! Giờ SC mới nói chuyện với Rêu được đây nè,đừng phiền SC nha Rêu..! Chúc Rêu một buổi tối ấm nồng và vui thật là vui nha Rêu..! Đa tạ Rêu về bức tranh Rêu mang sang tặng SC,đẹp lém,SC rất thích..hì..hì..

      Xóa
  15. Lathuvangbay
    Sep 23, 2011 7:56 AM
    Cũng mong nhân nghĩa vẹn tròn
    Niềm vui mang đến nỗi buồn trôi xa
    Cũng mong đừng có phôi pha
    Câu thề ngày ấy, cho ta quạnh lòng
    Cũng mong tình mãi sáng trong
    Vẹn nguyên chung thuỷ, thắm hồng tơ duyên

    Em gái ghé thăm chị đây. Chùm thơ hay lắm chị ơi. Em chúc cho hồn thơ chị luôn mãi dâng trào. Chúc một buổi chiều thật vui vẻ chị nhé! Em tặng chị bó hoa xinh nè:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 23, 2011 1:50 PM
      Chị cảm ơn em nhiều nha em gái..! thấy em là chị như được tiếp thêm sức mạnh của tình thân.!.Chị vui lên nhìu rùi..! thanks em nhìu nhìu về bó hoa hồng,thật là đẹp,biểu tượng của "tình yêu" mà em dành cho chị,chị thích lém..! Chúc em một buổi tối ấm nồng và niềm vui tràn ngập nha em...!!(mấy câu thơ em họa cùng hay lém,chị sẽ bổ xung vào trang chính..)
      Cũng mong ...ai ấy đừng quên..
      Gặp nhau là một chữ : Duyên bên đời..!!
      Cũng mong.... nhận được nụ cười
      Nhận bao ân ái của người ..ta yêu..!!
      Cũng mong một sớm ,một chiều..
      Người ấy hiểu rõ những điều... ta mong..!!
      Cũng mong...giữ mãi tình thâm..
      Người ấy chung thủy trăm năm không rời.!!

      Xóa
  16. Giomua75
    Sep 23, 2011 4:05 PM
    Sang thăm SC đọc thơ hay quá, giá mà những mong mỏi, những khát khao của con người luôn là hiện thực. Ngủ ngon nhé SC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 23, 2011 4:15 PM
      Ồ ! thật ngạc nhiên vì lâu rùi không thấy GM75. .? SC ghé sang thăm bạn mấy lần,mà đều không thấy GM ở nhà.?.nhà vắng chủ,thật là bùn. .!. Giờ bạn ghé thăm SC vào lúc muộn thế này..làm SC ngạc nhiên. .hóa ra không phải chỉ có SC là hay thức khuya,mà còn có cả GM nữa..!Hì..hì Cảm ơn bạn thật nhìu đã ghé sang thăm trước khi đi ngủ. .! SC cũng chúc GM có một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha..! Tặng bạn nè..

      Xóa
  17. Nguyen Phuong
    Sep 23, 2011 5:54 PM
    Sang tăng SC món quà , cuối tuần vui vẻ nhé bạn tôi ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 24, 2011 3:07 AM
      Chao ơi ! món quà N.Nguyên tặng cho SC quả thật là đẹp. .! SC thích quá đi (hì..hì. vì cái gì đẹp SC cũng thích..SC sinh ra là có mang "chút máu" thích "nghệ thuật" mà.. )!! Cảm ơn Ng.Nguyên nhìu về món quà nhé..! Mà sao Nguyên thức cũng khuya thế..? Liệu bạn tôi có điều gì phải suy nghĩ buồn lòng mà không ngủ được không.. ? có thể chia sẻ cùng SC được không..? SC muốn "đỡ" một chút "nỗi buồn" cùng bạn..? Còn nếu đó chỉ là một thói quen thức khuya,thì SC mong Nguyên hãy giữ gìn SK nha.,.Vì trước đây, SC cũng hay thức khuya như bạn do thói quen !..Nhưng SC thấy rất hại cho (nhan sắc) đấy. .và mọi người (khuyên nhủ) nên giờ SC đã nghỉ sớm để ngủ sớm hơn rùi..hì..hì..! Chúc N.Nguyên cuối tuần có những giây phút nghỉ ngơi thư giãn thật vui vẻ,nồng nàn nha..! Tặng Nguyên nè..

      Xóa
  18. Hoa đào mùa xuân
    Sep 24, 2011 5:20 AM
    Một chùm thơ tình cảm da diết , nồng nàn quá.Khi yêu,ai cũng mong được sống bên người mình yêu mãi mãi mà. Em chúc chị ngày cuối tuần vui khoẻ nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 24, 2011 9:24 AM
      Ồ ! Lâu rùi không thấy Hoa đào mùa xuân.? Hum nay SC vui lém vì được đón các bạn bè đã lâu k thấy bóng sang chơi như thế này,SC vui và cảm động quá hà..! Cảm ơn H Đ M X về bó hoa hồng kia nha,đẹp lém..và cả lời chúc tốt đẹp nữa..!Hì..hì.. Chúc H đmx có một buổi chiều cuối tuần nồng nàn,vui vẻ nha..cả niềm hp luôn (nở đẹp) như( Hoa đào mùa xuân0 vậy... ..

      Xóa
  19. Glass mask
    Sep 24, 2011 6:20 AM
    Em wa tham chi SC dao nay ban hoc wa nen ko onl thuong xuyen de tham chi dc hihi bai tho" Mua"-em thix bai do, hay va duong nhu cung phu hop tam trang cua em hyhy ...Chuc chi moi dieu tot lanh nhe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 24, 2011 10:01 AM
      Ưmh ! Không sao đâu em,nếu em bận học thì để khi nào em rỗi ,có th.jan em sang chị cũng được mà..! Em phải dành th.jan cho việc học là chính chớ em..vì tương lai tốt đẹp của em mà..?.Cảm ơn em ghé thăm chia sẻ cùng chị về "Mưa" và đã thích nó..,chị vui lém đó..! Chúc em ngày cuối tuần có những giây phút nghỉ ngơi,thư giãn thật vui vẻ em nha..

      Xóa
  20. PHUONGVI
    Sep 24, 2011 8:14 AM
    Bạn ơi thơ hay quá , mình đợt này bận nhiều việc nên không thăm SC thường được nhưng vẫn nhớ các bạn mình khôn nguôi đấy nhé đừng có mà nghĩ lệch lạc là PV buồn đó nghe, cuối tuần sang thăm các bạn kh có tg bl thơ đâu bây giờ đi bơi đây , ngày cuối tuần thật êm đềm HP với g/đ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 24, 2011 10:24 AM
      Hì..hì .! Ui chao ơi ,Phượng đó à..? Quả là quá lâu rùi,SC mới thấy mặt bạn mình ghé sang..mà chưa chi đã phủ đầu rằng quá bận rùi..? Có thời gian đi bơi thế kia thì đâu có bận lắm đâu,SC vẫn thấy PV bên nhà các "anh" mà.?? Hì..hì..! Vậy ai mà chả nghĩ là Phượng giận mà còn bảo là nghĩ lệch lạc cơ chứ..? hề..hề..!Thui nói chơi để chọc quê> Phượng như P nói bên nhà P ý. .chớ không sao đâu.?.Ph bận thì cứ lo những việc chính trước,còn gặp bạn bè sau cũng được mà. .miễn đừng có quên hẳn người bạn này là được.. ! Chúc Phượng V có ngày nghỉ cuối tuần bên chồng con thật nồng nàn ngây ngất,vui hết mình nha..! Tặng PV bể để bơi nè..xuống mà bơi cùng họ cho vui nha..

      Xóa
  21. Mai Thủy
    Sep 24, 2011 2:04 PM
    Ởđây mưa quá chị ơi
    Mưa rơi xối xả khắp trời miền nam
    Mưa hoài buồn lắm chị ah
    Mong cho mưa tạnh trời quang hết buồn ...................

    . Lâu quá mới ghé thăm chị được,dạo này em bận quá chị ạ mong chị thông cảm nhé ah thế chị về quê vào chưa ạ? Chúc chị cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 24, 2011 2:21 PM
      Ồ ! Chào Mai Thủy nha ! Lâu lém rùi,hum nay mới được đón đồng hương sang chơi..vui quá là vui. .! Chị về quê chơi có nửa tháng thui,lên đây lâu rùi em à..nhưng cũng mất mấy ngày không vào được . Sau đó là việc này việc nọ,chị cũng không sang thăm em được.!.Tối nay chị đang soát lại xem,bạn nào lâu chưa sang thăm,để chị sang..Mà vừa nhắc tới em, thì em đã xuất hiện,em thiêng thật đó nha. .! cảm ơn em nhìu về món quà và cả thơ họa tặng nữa cùng lời chúc tốt đẹp của em. .! Chị cũng chúc em một tối cuối tuần thật an lành,hp và niềm vui tràn ngập nha..

      Xóa
  22. RÊU PHONG
    Sep 24, 2011 3:13 PM
    Bạn ơi..giờ này mà Rêu còn qua phá bạn nữa đó..hihi..sáng giờ mình bận,,vào mạng là qua nhà bạn thăm bạn đó. Ngày mai là chủ nhật.Ngày nghỉ bạn và Gia đình thật vui khỏe hạnh phúc bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 24, 2011 3:25 PM
      Hì..hì .. ! Thấy Rêu,SC mừng chả hết ý chớ,phá gì mà phá..?phá kiểu này SC thích lém. .vì SC đang bùn muốn chít đi được ý. .! Cảm ơn món quà Rêu tặng và lời chúc tốt đẹp nữa..Rêu rất là tâm lý..iu quá cơ . Chúc Rêu một đêm ngon giấc,mơ hồng nha...

      Xóa
  23. Hoa luc binh
    Sep 25, 2011 3:11 AM
    Mưa thu rơi rớt giọt đài
    Giờ này nàng vẫn thở dài vì ai
    Mưa ơi xin đừng lai rai
    Sầu thu rả rích đắng cay cuộc tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 25, 2011 9:56 AM
      Mưa rơi cho đất thấm buồn,
      Lệ rơi cho xót xa hồn ..cô đơn..
      Lá rơi - se sắt thu - hờn
      Tình rơi...bao nỗi nguồn cơn....vơi đầy..!!

      Cảm ơn Hoa lucbinh ghé thăm họa thơ tặng chia sẻ cùng "Mưa"..chúc HLB có một chúa nhật thú vị và niềm vui đong đầy nha...

      Xóa
  24. Văn Thuận
    Sep 25, 2011 3:51 AM
    Chiều xưa mưa ướt vai gầy
    Đưa tay anh hứng giọt sầu mênh mang
    Trong lòng bao nỗi xốn xang
    Dù nơi xa lắc vẫn ngàn lần yêu

    Chúc SC một ngày chủ nhật êm đềm nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 25, 2011 9:42 AM
      Chiều xưa mưa ướt vai gầy
      Đưa tay anh hứng giọt sầu mênh mang
      Trong lòng bao nỗi xốn xang
      Dù nơi xa lắc vẫn ngàn lần yêu -VT

      Nếu yêu anh nhớ mỗi chiều
      Ghé sang để nhận bao điều nhớ nhung..!!
      Một mai ta sẽ tương phùng.
      . Bên nhau hai đứa tình chung ấm nồng.!!
      Trao ai một sợ chỉ hồng..
      Cột tay nhau mãi sánh cùng thời gian..!!

      Xóa
  25. RÊU PHONG
    Sep 25, 2011 2:37 PM
    Bạn Sơn ca à ,mình đem qua tặng bạn bức ảnh bạn tặng mình đó..mình thích lắm đem viết chữ lên để tặng bạn nè.. hai đứa mình qua lại nhau hoài ngày mấy bận ấm áp làm sao..tối chúc bạn ngủ ngon mơ thấy mình nha..hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 25, 2011 3:53 PM
      ỌK ! SC sẽ mơ thấy bạn (hì..hì. mà có bít mặt Rêu đâu mà mơ được cơ chớ. .? nhỡ mơ "nhầm" người khác thì sao hả.. ? hề..hề. .Rêu mún SC "mơ" thấy,thì hum nào phải cho SC (ngó trộm mặt ) bí mật với chớ..? Cảm ơn Rêu nhìu nha..hai đứa mình cứ thăm qua thăm lại như vậy mới thích chớ..vui bít bao nhiu hà..! Quà gì SC tặng,Rêu cũng bảo thích,SC vui lém..hì..hì..Rêu giỏi viết chữ lên tranh lém,đẹp lém,SC rất thích đó..hum nào Rêu bày cho SC với nha.!.SC lười (mò) lém..hỏi là nhanh nhất.. .. hì..hì..! Chúc Rêu một đêm ngon giấc,mơ thấy SC nha..(vì mặt SC Rêu bít rùi mà,nên không bị "nhầm" đâu)

      Xóa
  26. Giomua75
    Sep 25, 2011 3:05 PM
    Cũng mong sao hết mọi người
    Ai ai cũng chỉ vui thôi đừng buồn.

    Chúc SC ngon giấc, GM cũng đi ngủ đây, mai là thứ hai rổi không được thức khuya nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 25, 2011 3:59 PM
      Hi ! Cảm ơn GM75 nha..Trước khi ngủ mà được bạn hiền chúc thế này,sẽ ngon giấc lém đây..Ngủ ngon nha GM.để mai còn dậy mà chớ..!! Goodnight..

      Xóa
  27. Nguyen Phuong
    Sep 25, 2011 3:36 PM
    Hihi, Cuối tuần của SC có vui ko? còn mình thì hichic , ko có cuối tuần rùi, chán ghê!
    Ngày xưa Ng thức khuya vì công việc và vì 1 người...sau này thì...lại vẫn thức khuya vì công việc và đôi khi vì ko ngủ được...lâu dần thành thói quen.... Sao hôm nay nhiều tâm trạng quá SC ơi, nhắc chuyện "thức khuya" làm chi rứa????
    Mai đầu tuần rồi, lại chúc bạn tuần mới nhiều thuận lợi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 25, 2011 4:15 PM
      Hì..hì.. ! Hum nay thì SC vui nhìu rùi..còn hum qua thì bùn đến mít ướt đấy..Còn bạn thì sao..? vui lên chưa..? khỏe không..? Mà chớ có bùn nữa nha. .còn có SC ở cạnh nè..có bùn cũng chút xíu thui,cho cuộc đời đủ vị thui. .sẽ có ngày NN (BN) sẽ tìm thấy lại được hp của mình..và niềm vui vô tận sẽ lại tràn ngập trong lòng thui mà.!.rùi lúc đó lại hát là lá la.. ngay ý mà..hề..hề. !.SC cũng hay thức khuya do thói quen,vì trước SC mê phim lém,lại hay mất ngủ..như Ng vậy !.Nhưng từ ngày vào mạng làm blog giao lưu cùng mọi người,SC vẫn thức khuya..!Giờ cũng đỡ hơn rùi,..vì mọi người khuyên k nên thức khuya hại cho bệnh T của SC mà,nên SC ngủ sớm hơn chút thui,sợ ảnh hưởng nhan sắc hì..hì..! Nguyên cũng đi ngủ sớm đi để giữ gìn SK nha..! Mà sao giờ Ng lại không có cuối tuần là sao hả..? SC cũng đâu có cuối tuần,ngày nào cũng đầu tuần,cũng cuối tuần cả..hì..hì.Chúc Ng một đêm ngon giấc,nồng nàn nha..

      Xóa
  28. Thanh Tuyen
    Sep 25, 2011 4:13 PM
    Em ghé nhà chị, chúc chị tuần mới thành công nhé.... Em cũng mong nhiều thứ lắm chị...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 25, 2011 4:22 PM
      Cảm ơn em nhìu nha. .! Em cứ mong thoải mái đi,có ai cấm được mình mong ..trong lòng đâu..hì..hì ..! Chị cũng chúc cho em tuần mới nhìu cái mới,công việc hiệu quả,bình an,mk,vui suốt ngày..! Chúc em ngon giấc nha..

      Xóa
  29. Nguyen Phuong
    Sep 25, 2011 7:17 PM
    Thì ra khi Ng vào nhà, nhà có chủ mà im lặng thế, biết vậy Ng đòi SC mang bánh , trà ra đãi khách rùi....
    Cuối cùng cũng có thể viết hết được nỗi niềm, có lẽ cũng vơi đi ít nhiều SC ah!
    Ng ko có cuối tuần vì bận đi công tác, hihi, đã tl CM cho SC bên nhà đấy thôi, SC chưa xem ah?
    Thôi Ng phải ngủ đây, mai còn bao nhiêu việc phải làm hichic, chết mất thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 26, 2011 4:28 AM
      hì..hì ! Thì SC có ở nhà mới bít là Nguyên đang có mặt ở đây chớ..? Mà SC cũng không mún mang trà đãi Nguyên lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy, ..để Ng lại mất ngủ thêm thì SC lại mang tội với Nguyên đó.. ? Trời ơi,mà sao Nguyên thức khuya "dữ" vậy cà. .? SC chịu thua Nguyên rùi đấy..Ng bùn hay bận chuyện chi mà lại hành xác mình như vậy cho ảnh hưởng nhan sắc thế hả. .? Nhớ nghe lời SC mai phải ngủ sớm hơn,chỉ thức cùng lắm đến 11h30' thui nha..nếu công việc đòi hỏi>phải hoàn thành gấp. .? Sáng nay SC lên mạng,mới bít Nguyên còn thức khuya đến thế. hì..hì.. .Chúc NN-BN một ngày mới cho một tuần mới mọi điều thật tốt đẹp để lấy hên cho cả tuần nha..! Hum nay thì mời Nguyên Trà bánh được rùi..mời Ng nha.. .

      Xóa
  30. Hoàng Lâm
    Sep 26, 2011 8:21 AM
    Ghé thăm chúc em một điều :
    Vào tuần mới sẽ thu nhiều niềm vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 27, 2011 4:15 AM
      "Ghé thăm chúc em một điều :
      Vào tuần mới sẽ thu nhiều niềm vui." -HL

      Đầu tuần anh đã sang chơi.
      Thấy anh em thấy nụ cười đó anh..
      Mang quà,lời chúc ân cần.
      . Em đây đã thấy muôn phần biết ơn
      Tấm lòng anh vẫn thảo thơm..
      Dành cho em đó...em luôn ghi lòng..!
      Chúng ta sẽ mãi chân tình ..
      Bên nhau chia sẻ vui buồn nha anh..

      Chúc anh một ngày tốt đẹp và luôn vui vẻ anh nha...! Tặng anh nè..

      Xóa
  31. Giomua75
    Sep 27, 2011 7:22 AM
    Chiều buồn quá, ghé sang nghe SC hót cho vơi đi nỗi buồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 27, 2011 10:25 AM
      Đừng buồn nha GM75,còn có SC chuyện trò mà..Sao mà GM lại buồn thế..? Chúc GM một tuần mới bình an,mạnh khỏe vui vẻ cả ngày và công việc thật hiệu quả nha..Tặng bạn nè. .

      Xóa
  32. Nguyen Phuong
    Sep 27, 2011 3:37 PM
    Sang bảo SC ơi đi ngủ đi, thức khuya làm chi rứa?
    Tặng SC quà rồi Ng về đây :

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 2:33 AM
      Hì ..! Nguyên đấy à..nhớ bạn ghê đi..trời ui,hum qua Nguyên sang lúc nào mà SC không bít,cứ mải nói chuyện ! Sory Nguyên nha..! Cảm ơn Nguyên đã quan tâm sang nhắc nhở và cả tặng quà,đẹp lém,SC thích lém. .!..Cảm động quá Nguyên à ! Sáng nay SC mới lên mạng com cho Nguyên nè!.Chúc Nguyên ngày mới niềm vui mới và nồng nàn,hp nha..Mời Ng cafe sữa cho tỉnh táo mà làm việc nè..đừng có ngủ gật đấy nhé..ngủ gật trong giờ làm việc xếp không tăng lương cho đâu..có (biểu tình) cũng vô ích thui,tha phạt là may rùi..hì..hì..

      Xóa
  33. tinhtho
    Sep 27, 2011 10:45 PM
    Cám ơn bạn ghé thăm tinhtho - cafe sáng nhé bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 3:43 AM
      Chào người bạn mới nhé. .! Cảm ơn bạn ghé thăm comenst và mời cafe.,.trông ngon quá., .ta cùng nhau uống cho tỉnh táo mà làm việc nha..! Chúc TT một ngày mới yêu thương đong đầy và vui tràn ngập...

      Xóa
  34. KIÊUNU1963
    Sep 28, 2011 2:45 AM
    Nhieu cung mong qua ha. Kieu cung mong lam duoc tho tang SC ma hong co lam noi ha . Tham SC thui ha chuc nhiu tho hay nua nghen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 3:49 AM
      Ôi chao ! Lâu lém rùi,hum nay mới được đón Kieunu1963 sang chơi. .! Bạn đi đâu mà vậy?.Không làm được thơ tặng cho SC không sao đâu K,miễn K đừng quên người bạn hay buồn này mà ghé thăm chia sẻ và ủng hộ. ..vậy là SC cảm ơn K nhìu rùi..! Hì ..hì Chúc K một ngày mới thật may mắn,bình an và vui thiệt nhìu nha..

      Xóa
  35. LÍNH GIÀ
    Sep 28, 2011 3:27 AM
    Ta vẫn cùng nhau một con đường
    Nâng niu hạnh phúc lúc hoàng hôn
    Vắt lên nhân thế tình say đắm
    Chung mọi buồn vui vẹn chữ tình
    mong sao con cháu mình hạnh phúc
    để hạnh phúc mình đẹp hơn xưa
    chúc SC mãi vui và HP !
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 4:19 AM
      "Ta vẫn cùng nhau một con đường Nâng niu hạnh phúc lúc hoàng hôn Vắt lên nhân thế tình say đắm.." Có niềm vui nào...vui thế hơn...? Hạnh phúc giữa đời dẫu mong manh.. Nhưng duyên vẫn đẹp..mộng vẫn lành.. Ước sao ta mãi cùng chung bước.. Nâng đỡ cuộc đời nhau nhé anh..!! Giờ đây mộng ước giữa hai ta.. Dẫu biết nợ không... vẫn mặn mà.. Sẽ mãi bên nhau cùng chia sẻ.. Tình sẽ muôn đời thật thiết tha..!! Em cũng mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với anh ! Chúc anh một ngày mới vui,hp..

      Xóa
    2. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 4:19 AM
      "Ta vẫn cùng nhau một con đường
      Nâng niu hạnh phúc lúc hoàng hôn
      Vắt lên nhân thế tình say đắm.."
      Có niềm vui nào...vui thế hơn...?
      Hạnh phúc giữa đời dẫu mong manh..
      Nhưng duyên vẫn đẹp..mộng vẫn lành.
      . Ước sao ta mãi cùng chung bước..
      Nâng đỡ cuộc đời nhau nhé anh..!!
      Giờ đây mộng ước giữa hai ta..
      Dẫu biết nợ không... vẫn mặn mà..
      Sẽ mãi bên nhau cùng chia sẻ..
      Tình sẽ muôn đời thật thiết tha..!!

      Em cũng mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với anh ! Chúc anh một ngày mới vui,hp..

      Xóa
  36. tinhtho
    Sep 28, 2011 3:49 AM
    Cám ơn bạn đã tặng tinhtho bài thơ hay - chúng ta là bạn tốt của nhau nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 4:24 AM
      OK ! Cảm ơn lời com thật tốt đẹp. Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, SC rất mong được như vậy. .! Chúc TT một ngày tốt dẹp ,vui thật nhìu nha..

      Xóa
  37. THUYMINHBLOG
    Sep 28, 2011 9:47 AM
    TM ghé qua thăm sonca nè - mấy hôm nay TM bị sốt siêu vi sonca à - giờ vẩn còn mệt chưa khỏe -Hôm qua SN con trai vui nên hôm nay dạo quanh một vòng thăm mọi người - Mến chúc sonca luôn An -Vui - TM tặng sonca nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 10:29 AM
      Ôi chao ! Chị đó à. .? Em vừa mới bên chị về đây nè,.vậy là chị đã đỡ rùi phải không.?.Cố gắng lên chị nhé. ! Em cảm ơn chị về bức ảnh động ghép chị lồng tặng em..em thích lắm. .! chị mới đỡ chưa khỏi hẳn mà đã nhớ đến em,em cảm động lắm.. ! Chúc chị mau lành bệnh,may mắn,niềm vui và hp luôn bên cạnh chị nha....>:D<

      Xóa
  38. Miennho
    Sep 28, 2011 10:07 AM
    Nay trời đã tạnh mưa rồi
    Sơn Ca bạn hãy vui thôi, đừng buồn
    Mong tri âm hãy đến luôn
    Lau khô giọt lệ từng tuôn tháng ngày

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 10:35 AM
      Cảm ơn Miền Nhớ sang chơi,
      Tặng cho quà đẹp ,cùng lời mến thân...!!
      Tình cảm chan chứa muôn phần,
      Ấy là một chút tri âm với đời..!!
      Đa tạ nhé,bạn yêu ơi.,
      Bạn luôn mang tới nụ cười tặng tôi.!!

      Xóa
  39. RÊU PHONG
    Sep 28, 2011 12:53 PM
    Bạn mình ơi..bạn có nhà không vậy..cốc cốc..mấy nay bạn bận phải không nè?Giờ bạn rảnh rổi thảnh thơi rồi ...mình họa với bạn vài vần thơ nữa nha..hihi..Chúc bạn tối vui vẻ an vui hạnh phúc tràn đày bạn iu nhá
    Mong trời mưa cứ lâm thâm
    Để tình ta mãi thâm trầm bên nhau
    Hạt mưa như rót giọt sầu
    Đong hoài từng hạt dãi dầu...đêm thâu .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 1:34 PM
      Hì..hì.. ! Rêu iu đó à.. ? Trời ạ,mấy hum không sang Rêu được,lại cũng không thấy Rêu sang..làm SC nhớ quá. .giờ thì bắt được rùi nha.!Cảm ơn Rêu về bài thơ Rêu họa tặng SC hay lắm,mỗi người nhìn mưa mà họa thơ theo tâm trạng và cảm hứng riêng của mình,như vậy "Mưa" mới "phong phú" chớ.? >.! SC thích tấm ảnh này bên nhà Rêu,SC sang cóp về làm chủ đề để họa thơ tặng Rêu nè..hì..hì. . Chúc Rêu một buổi tối an lành,vui vẻ nha... Nhìn tranh họa thơ tặng Rêu nữa nè..
      Mình em ngơ ngẩn ngắm trăng vàng..
      Một chiếc thuyền con lướt cửa hang..
      Nhìn bóng trăng nghiêng in đáy nước..
      Ngỡ rằng Tiên cảnh chốn Thiên đàng..!!.

      Xóa
  40. RÊU PHONG
    Sep 28, 2011 1:56 PM
    Mình qua trở lại để tặng thêm bạn iu dễ thuơng tấm ảnh nè..hihi..Ngủ ngon ha bạn mình ơi..mình về nha
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 28, 2011 2:12 PM
      Hì ! Cảm ơn Rêu nhìu về bông hồng lồng cô gái đẹp lắm..! Nhìn tranh họa thơ tặng Rêu nè.!.Đọc xong,nhớ về ngủ ngon nhé,mai mà còn đi cày cho khỏi mệt.. ...
      Em là hoa hay hoa là em..
      Mà sao môi tựa cánh hồng mềm..
      Nhìn em anh ngất ngây trong dạ..
      Đôi mắt em nhìn tựa sao đêm...!!

      Xóa
  41. Lathuvangbay
    Sep 28, 2011 2:47 PM
    Em ghé thăm chị nè. Đêm ngon giấc chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 29, 2011 3:22 AM
      Em đó à. .! hum qua bít em sang nhưng muộn mất rùi,nên không trả lời em được(lúc chị bít em sang là 11h20 rùi.).nên xem em chúc xong,chị xuống ngủ thấy ngon lém ..cảm ơn em gái nhìu nhé. Bài hát em tặng lồng ảnh động đó chị rất thích,đẹp và hay lém. .! Chị chúc em một ngày mới nhiều niềm vui và may mắn nha..! Goodmorning..

      Xóa
  42. phanhoacan
    Sep 28, 2011 5:49 PM
    Cũng mong tình nghĩa chị em
    Không như chiếc lá một đêm lìa cành
    Cũng mong trời mãi trong xanh
    Thu qua, Đông đến... trong lành Xuân sang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 29, 2011 3:39 AM
      " Cũng mong tình nghĩa chị em
      Không như chiếc lá một đêm lìa cành
      Cũng mong trời mãi trong xanh
      Thu qua,Đông đến...trong lành Xuân sang !"

      Cũng mong..xa cách mây ngàn,
      Dẫu mặt có cách nhưng lòng..chẳng xa.!!
      Cũng mong....lưu dấu chân qua,
      Của bao nhiêu bạn gần xa..tới mình..
      Cũng mong ...chia sớt ân tình,
      Để ta cùng vượt...thác ghềnh-chông gai..!!
      Cũng mong..người dẫu đúng-sai..
      Hãy nên độ lượng tha ai ...lỗi lầm..!!
      Cũng mong ...em chớ âm thầm ,
      Tổn thương tình cảm giữa mình...với ai..!!
      Cuộc đời là tháng năm dài..
      Cũng mong..người chớ ôm hoài..xót xa..!!

      Một ngày mới an lành,hp và vui vẻ Ph.Hòa nhé .....

      Xóa
  43. RÊU PHONG
    Sep 29, 2011 1:05 AM
    Oh bạn mình nhìn hình họa thơ hay quá hà ..Rêu sang chúc bạn có ngày êm đềm hạnh phúc bạn nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 29, 2011 3:56 AM
      Hì..hì ! Đa tạ..đa ta..quá khen,quá khen.. ..! Sáng lên là đã được gặp bạn iu rùi..lại còn được khen ,mũi to ra mất thui.. ..Cảm ơn Rêu về bức tranh đẹp lém,SC rất thích ! Chúc Rêu một ngày mới nhiều niềm vui và nồng nàn,hp nha..! Nhìn tranh họa thơ tặng Rêu nè:
      Hai ta như bóng với hình
      Như đôi chim nhỏ trên cành bạn ơi..!!
      Ngày dài bướm cứ rong chơi..
      Ân tình tôi - bạn như trời - ngập hoa..!!
      Mỗi ngày ta vẫn ghé nhà..
      Mang yêu thương đến,cùng hoa tặng người.
      Mong sao ân tựa biển - trời..
      Giúp nhau cùng vượt giữa đời khổ đau..!!
      Mong rằng ta mãi nhớ nhau..
      Như đôi chim đó trước sau vẹn tình..!!

      Xóa
  44. Nguyen Phuong
    Sep 29, 2011 8:32 AM
    Chiều lạnh SC ơi, sang nhà mời bạn tách cafe cho ấm lòng.
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 29, 2011 8:44 AM
      Cảm ơn Nguyên nhìu nha ! .. .. Mỗi lần Nguyên ghé sang chơi Sơn Ca lại nhận bao lời mến thân.. Cảm ơn Nguyên đã ân cần.. Chia vui sẻ ngọt - muôn phần biết ơn..! Chúc Ng.Nguyên một buổi chiều thật nhìu niềm vui và mọi điều tốt đẹp nha Ng....!!

      Xóa
  45. Giomua75
    Sep 29, 2011 4:02 PM
    Đã ngủ chưa SC?
    Chúc SC một đêm ngon giấc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 30, 2011 3:47 AM
      Hì..hì.. ! Lúc đó thì SC chưa ngủ đâu,còn ngó xem bạn nào ghé sang chúc lời tốt đẹp trước khi ngủ,thì SC mới ngủ ngon được ..Thế mới bít GM75 sang. .nhưng muộn quá rùi,nên SC để đến hum nay mới com cho bạn nè. ! Xong SC còn xuống tập dưỡng sinh để tăng cường sk !.Nhờ có lời chúc của GM..mà SC ngủ ngon lém đó,nên quá đà hum nay mới dậy mụn..hì..hì. .! Chúc GM..ngày mới vui vẻ ,hp nha..

      Xóa
  46. Nguyen Phuong Sep 29, 2011 4:11 PM
    Ngủ ngon nhé SC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Sep 30, 2011 4:38 AM
      Cảm ơn nha Nguyên..! Có lời chúc của bạn mà mình ngủ ngon,quên cả thời gian luôn..hì..hì. .! (vì trước khi đi ngủ,mình ngó vô blog,mới bít có bạn và GM sang chúc ngủ ngon mà..) nhưng vì muộn quá rùi,chẳng kịp com cho Ng..vì còn đi tập dưỡng sinh nâng cao sk ý.. ..Trời ui ! Ng tặng cho SC mấy chữ lấp lánh đẹp thế..mà (lưỡi lè dài) quá.. giỏi thật ý..Chúc nguyên ngày mới vui vẻ ,may mắn,bình an nha...

      Xóa
  47. RÊU PHONG Sep 30, 2011 5:27 AM
    Bạn à..mình sang chơi với bạn tí nè..sáng giờ bận quá không qua thăm bạn đuợc nhớ rồi đó..hihi.. chúc bạn có ngày cuối tần tuyệt với ha
    Ai đem tặng chút hương nồng
    Cất vào ngăn tủ ngắm dòng thời gian
    Chị em ta cứ miên man
    Chuyện trò rôm rả bên giàn lý thơm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Sep 30, 2011 9:55 AM
      " Ai đem tặng chút hương nồng
      Cất vào ngăn tủ ngắm dòng thời gian
      Chị em ta cứ miên man
      Chuyện trò rôm rả bên giàn lý thơm..."

      Tình người một tách trà.. ngon...
      Như hoa thiên lý giữa ngàn cây kia..
      Chẳng cao sang,rất hương quê..
      Mà sao bằng vạn câu thề ai ơi..!!
      Tình thân thắm thiết giữa đời..
      Đẹp như hồng thắm giữa trời ngát hương..!!
      Chuồn chuồn cánh mỏng bên vườn..
      Cho ta nhớ đến tình thương quê nhà..
      Chuồn xinh đậu dưới cánh hoa..
      Lại thêm ấm bụng tách trà ngày đông...
      Nhớ nhau lại tới âm thầm..
      Hàn huyên cho mãi ấm lòng bạn ơi..!!

      Hì.hì ! SC lại nhìn ảnh họa tặng Rêu tiếp bài thơ đấy..mong Rêu vui nha..! Sang SC có ghé sang đọc lời com của Rêu,một bài thơ hay lém..nhưng muộn quá,nên trốn về..nên Rêu đừng phạt SC nha..Chúc Rêu buổi chiều tối ấm áp,hp..heo may rùi,lạnh rùi,Rêu nhớ giữ gìn SK cẩn thận nha..mặc ấm khi đi đường kẻo ho ảnh hưởng phổi nha..

      Xóa
    2. http://otoxemay.asia/sites/default/files/anh-dong-tinh-yeu.gif

      Xóa
  48. Yahoo! User Sep 30, 2011 7:41 AM
    Ghé nhà NGUYỄN NGUYÊN đọc thơ bạn tặng hay quá nên ghé thăm chút thôi. Chùm thơ "Cũng mong" của bạn hay quá, mình chưa thể nói gì dc. Hẹn lần sau vậy. Chúc bạn tối cuối tuần thật vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Sep 30, 2011 9:50 PM
      Rất vui được làm quen và giao lưu cùng bạn..! Đa tạ bạn đã quá khen..và chia sẻ cùng SC..về thơ..! Cảm ơn bạn đã "lưu dấu chân qua" cho SC được biết sự hiện diện của bạn trong ngôi "nhà" của mình..! Chúc HT có những giây phút thư giãn,nghỉ ngơi cuối tuần thật lãng mạn,vui vẻ và hp nha...! Mời bạn uống tách cafe cho ấm bụng..trời heo may rùi mà..hì..hì..

      Xóa
  49. dương hải âu Sep 30, 2011 7:51 AM
    Anh gửi đên tặng cho em cây trang đỏ nè em ! Mong em vui nhiều em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Sep 30, 2011 9:59 PM
      Em cảm ơn anh nhìu nhìu nha anh. .! hì..hì . .! Chỉ tội (cây cảnh đẹp) thì chẳng nhìn thấy đâu cả ..(em nhìn lác cả mắt ý..) mà chẳng thấy ( nó 0 đâu..? Chỉ thấy (hoa tay) thui..hề..hề ! Chúc anh những ngày cuối tuần an lành ,hp và vui hết mình nha anh...Em cũng tặng anh nè...

      Xóa
  50. dương hải âu Sep 30, 2011 7:57 AM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Sep 30, 2011 10:12 PM
      Đây là cây Sam núi mà anh bảo đó à..? thanks anh nhìu nha. .nhưng mỗi tội chỉ nhìn thấy có (một nửa) cây và cái điện thoại ai (cắm ) (quên) ở đó kìa.? giá ở ngoài anh mà (bê) sang tặng cả chậu hoa lẫn chiếc điện thoại thì tốt..hì..hì.. Chúc anh ngày mới may mắn và mọi điều đều tốt đẹp...! Em cũng tặng anh nè..(anh phải ăn kiêng,không ăn được thịt,nên em tặng anh giỏ trái cây để anh ăn dần nè..)

      Xóa
  51. Vĩ Cầm Sep 30, 2011 8:00 AM
    Chị còn vương vấn những vần thơ
    Nhìn thấy trong sương khói toả mờ
    Hắt hiu dòng lệ theo nhân ảnh
    Tình ruổi muôn trùng - héo loan tơ.

    Xa trông chị hỡi cõi trời mây
    Một cánh nhạn kia lạc cánh bay
    Tơ chùng lỡ phím cung đàn mỏi
    Nhạc oải đêm mưa khúc đoạ đầy.

    Liễu buồn trong sớm - lặng im lìm
    Chị nhìn có thấy sắc hồng in
    Xa kia, xa lắm - chân trời đó
    Lòng sợ mênh mang cuốn lặng chìm.

    Bên song, chị hỡi có nhìn theo
    Vó ngựa câu vang dưới chân đèo
    Có phải nhân tình đang ruổi bước
    Trong miền ánh bạc - khúc ca reo.

    Nơi kia chị thấy cõi trời đông
    Sáo gọi bên sông - thả tình nống
    Rừng cây thay lá xuân vừa tới
    Bóng người quân tử với theo trông.

    Chị về hãy cuốn bức rèm tơ
    Thả nhé mênh mông vạn hững hờ
    Mang về xuân thắm muôn ngàn nụ
    Đón chờ ân ái - khúc trong mơ..../.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Oct 1, 2011 7:47 AM
      Cảm ơn VCT đã họa tặng bài thơ hay quá..SC cảm động lém đó VCT à. ! Cả bức tranh đẹp tuyệt.. ! Một đêm ngon giấc VC nhé..

      Chị về gom hết mọi sầu Đông..
      Cùng những đắng cay- xót xa lòng..
      Với bao say đắm trao thưở trước..
      Gửi gió mây ngàn hắt xuống sông..!!

      Chị về gom hết mọi nhớ nhung..
      Năm tháng trôi đi với lạnh lùng..
      Đem trả cho người bao hờ hững..
      Trong lòng đâu còn nỗi ngóng trông..?

      Chị trả cho người những đắm say..
      Thu qua Đông đến -gió heo may.
      Trên đường ngược gió nghe hồn lạnh
      Thoát khỏi nhân gian kiếp đọa đày..!!

      Chị đã nghe rồi tiếng vó câu..
      Của người quân tử tận nơi đâu..?
      Một mình rong ruổi xa ngàn dặm..
      Tặng trái yêu thương lúc cơ cầu..!!

      Chị về gom hết mọi loài hoa..
      Rải suốt từ xa tới cửa nhà..
      Cuốn rèm đón bước người trong mộng..
      Hạnh phúc tràn về với thiết tha..!!

      Phím đàn giờ đã được so dây..
      Bởi người quân tử tới nơi đây..
      Cung đàn đâu có còn lỗi nhịp..
      Lời ca hoan hỉ giữa đời này..!!

      Xóa
  52. SONCA BLOG Sep 30, 2011 10:05 PM
    Cây Sam núi..HA tặng ..!

    Trả lờiXóa
  53. huynguyenhu Sep 30, 2011 11:53 PM
    cũng mong tình thắm mặn nồng
    tơ duyên hòa hợp thỏa lòng ước mong
    huynguyenhu sang thăm bạn đây .gửi lời mong nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Oct 1, 2011 8:07 AM
      Cảm ơn lời (mon) đó của huynguyenhu..! Mà đọc lời com của HNH bên đó,SC hổng hỉu.?.HNH nói gì là "có nhã ý viết tặng SC một bài cho vui" là sao..? Bạn giải thích rõ cho SC hiểu có được không..? Nếu theo SC hiểu có nghĩa là bạn muốn viết một (nhạc phẩm) tặng cho SC cho vui,vì HNH thích như vậy và cảm thấy hp khi được làm những gì mình thích ,có phải không..? Nếu đúng thì còn gì bằng. SC đa tạ bạn trước đó. .Chúc HNH một đêm cuối tuần thật ngon giấc,mơ hồng nha..và càng ngày càng (giỏi tay nghề). .

      Xóa
  54. Văn Thuận Oct 1, 2011 1:04 AM
    Cuối tuần qua thăm em đây, chúc em có những ngày nghỉ êm đềm nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Oct 1, 2011 8:15 AM
      Hì..hì .! Em cảm ơn anh thật nhìu..anh được nghỉ là qua thăm em luôn,em cảm động lém.!.Thanks anh cả lời chúc tốt đẹp nữa ..! Em cũng chúc anh có một đêm cuối tuần an lành,nồng nàn,hp nha...! Tặng anh nè..

      Xóa
  55. RÊU PHONG Oct 1, 2011 6:36 AM
    Thẹn thùng má cứ ửng hồng
    Mong sao trăng mãi bềnh bồng... vì nhau
    Bóng tre quấn quít cầu ao
    Song hành cùng nguyệt ngắm sao... ngắm trời

    Bạn ơi...Rêu sang chơi với bạn nè..hihi..ngày nay bạn có vui không?Mình chúc cho bạn có buổi tối cuối tuần thật vui vẻ tràn ngập yêu thuơng bạn há..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Oct 1, 2011 8:55 AM
      Ui chao ! Bức tranh Rêu tặng đẹp quá hà. !.SC thích lém,cảm ơn Rêu nhìu nhìu nha..! Cả bài thơ họa tặng nữa,hay lém..! SC sáng giờ k thấy Rêu bùn và nhớ Rêu quá ! Giờ nhìn thấy Rêu sang cùng quà và thơ tặng..SC vui lên nhìu rùi. .chắc đêm nay ngủ ngon lém đây..! . Chúc Rêu đêm cuối tuần ngon giấc ,mơ hồng nha.! Mai có ngày chúa nhật thật hào hứng,vui vẻ..nha Rêu...! Nhìn tranh họa thơ tặng Rêu nè..
      Mênh mông trời nước một mình em..
      Tóc xõa bờ vai những lọn mềm..
      Mơ màng ngồi ngắm vầng trăng sáng..
      Mặt nước in ngàn ánh sao đêm...!!

      Xóa
  56. LÍNH GIÀ
    Oct 1, 2011 10:16 AM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 2, 2011 2:39 AM
      Tấm này trước khi ghép,anh xóa bớt những chi tiết không cần thiết như phần tay cầm đt,rùi hãy ghép như em nói ở com trên..thì sẽ nghệ thuật hơn ...Hì..hì. .! Cảm ơn anh nhìu..! Chúc anh một buổi chiều tối ấm áp..vui vẻ..

      Xóa
  57. RÊU PHONG
    Oct 2, 2011 5:34 AM
    Bạn mình ơi bạn đang làm gì đó..nghỉ trưa rồi phải hôn..Rêu mang ly trà Quất với mật ong mời bạn khi nào bạn dậy thì dùng nhe..Bạn họa thơ hay quá bạn à...hai đứa mình có duyên với nhau ghê hén..hihi..mình nảy giờ trong nhà bạn nè..yên tịnh thư thái dễ chịu lắm bạn ạ..thôi mình về nha hẹn bạn tối gặp lại..
    Mênh mông trời nước một mình em..
    Tóc xõa bờ vai những lọn mềm..
    Mơ màng ngồi ngắm vầng trăng sáng..
    Mặt nước in ngàn ánh sao đêm...!! -----------------------

    Sáng qua tối lại đêm đông sang,,
    Họa thơ đối nhạc chẳng ưu phiền..
    Mênh mông nước biếc trời cao rộng..
    Bềnh bồng giấc điệp nhớ miên man....

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Sáng qua tối lại đêm đông sang,,
      Họa thơ đối nhạc chẳng ưu phiền..
      Mênh mông nước biếc trời cao rộng..
      Bềnh bồng giấc điệp nhớ miên man... -RP

      Đêm tàn ,sáng tới-chiều lại sang..
      Gặp nhau thơ họa với luận bàn..
      Mênh mông trời đất cùng nhau khảy..
      Khúc ca mơ mộng tính tình tang...!! Hì hì. .!

      Lại họa cùng Rêu mấy vần cho vui đấy..! Cảm ơn Rêu về bài thơ và ly trà quất với mật ong của Rêu nha..nhờ nó mà SC thấy (tỉnh táo) để họa thơ với Rêu đó. .! chúc Rêu một buổi chiều tối ấm nồng,vui vẻ và bình an nha...

      Xóa
  58. ¤ Phượng Hà ¤
    Oct 2, 2011 6:05 AM
    Thấy các bạn họa thơ cùng nhau làm PH thấy "ngứa ngáy "hì hì không biết làm thơ nhưng tức cảnh sinh vần ...

    Cũng mong vào mỗi sớm mai
    Thấy ngay bóng dáng của cô bạn hiền
    Cả ngày vui vẻ chao thơ
    Nghe Sơn Ca hót bên trời líu lo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 2, 2011 8:47 AM
      Hì..hì ..! Giờ mới thấy "nàng" ló mặt ra, đi đâu mà "líp" lâu thế hả PH. .? Làm người ta ngó nhà Hà mấy lần rùi,vẫn thấy "bặt dấu" như vậy. .? Con trai Hà thế nào rùi,vẫn để nó ở nhà à. .? Còn Hà có khỏe không.. ? Cảm ơn Hà đã "ngứa ngáy" mà "sinh vần" thơ để họa cùng SC nha. .! Chúc bạn hiền có một buổi chiều chúa nhật thật nồng nàn,ấm cúng và vui hết mình nha....

      Xóa
  59. LÍNH GIÀ
    Oct 2, 2011 6:47 AM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 2, 2011 8:39 AM
      OK ! Tấm này anh ghép đẹp rùi. ! thanks anh nhìu nhìu nha..! Chúc anh một buổi chiêud chúa nhật vui vẻ , hp..

      Xóa
  60. LÍNH GIÀ
    Oct 2, 2011 6:52 AM
    gửi 3 bức ảnh này để chạy trên videoclip nếu cần chỉnh sửa L nhắn tin nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 2, 2011 8:36 AM
      Tấm ảnh ghép hoa hướng dương thì đẹp rùi nhưng còn tấm ghép với hoa hồng anh gửi đầu tiên ý,anh có thể ghép lại kiểu khác sẽ đẹp hơn và ít (lộ). .anh chỉ lấy phần (người chụp trong ảnh không có tay đang cầm chiếc đt.-nghĩa là anh "xóa bớt" chi tiết không cần thiết ý )rùi anh ghép phần lấy đã "chuẩn" vào trên chỗ cánh hoa hồng màu "xanh thẫm" ở phía trên ý , hoặc là ghép ảnh vào phía sau bông hoa hồng ,ảnh nhìn sẽ đẹp và "nghệ thuật" hơn anh ạ.!.Chúc anh "thành công" nhé..xong anh gửi cho em để em xem thử trước khi làm clip anh nhé !..Cảm ơn anh nhìu nhìu!.chúc anh.một chiều chủ nhật nồng nàn và vui vẻ nha anh..! Nếu anh ghép tấm ảnh trên vào cái khung bên dưới này thì sẽ đẹp hơn đấy ....

      Xóa
  61. Nguyen Phuong
    Oct 2, 2011 1:10 PM
    giờ này sang chúc ngủ ngon sớm quá SC nhỉ hihi, nhưng đang rỗi chốc nữa sợ ngủ quên nên chúc SC trước nhé!
    Mai lại đầu tuần nữa rồi, thoáng cái tàn thu rồi SC nhỉ, thời gian nhanh thật đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 2, 2011 2:21 PM
      Cảm ơn Nguyên nhìu nha. .! Không sao đâu Ng..! Cứ tối xuống là có thể chúc được rùi.Hì..hì .! SC cũng chúc Nguyên vào giấc mơ thật êm đềm,ngon giấc nha.để mai bắt đầu một ngày mới,một tuần mới mọi điều đều tốt đẹp đến với Nguyên..

      Xóa
  62. Lathuvangbay
    Oct 2, 2011 2:20 PM
    Chị ơi có thấy những giọt mưa
    Gió hắt bên song giá lạnh thừa
    Ai về lạc lối chân lê bước
    Cau trầu tê tái - xót xa đưa....

    Cũng mong - xin gửi tới ngàn mây
    Hãy cuốn trôi đi những đoạ đầy
    Đừng mang theo hết bâng khuâng nắng
    Để lại tươi hồng những đắm say.

    Cũng mong - mong nữa những tình thơ
    Vẹn chữ trinh nguyên với đợi chờ
    Bước chân lưu dấu - xin gửi lại
    Bao niềm thương mến đẹp như mơ.....

    Em ghé thăm chị đây, hoạ vài dòng cùng chị, em phải làm việc đây. Chúc chị luôn vui vẻ, lạc quan chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 2, 2011 3:20 PM
      Chị muốn cùng ai dệt muôn tơ..
      Với bao say đắm mộng ...duyên thơ..
      Để quên đi hết niềm đau khổ..
      Hạnh phúc ngày mai cặp bến bờ..!!

      Thu đã qua rồi ,chớm gió đông..
      Ngọn lửa yêu thương với tình nồng..
      Đốt lên sưởi ấm lòng băng giá..
      Với người quân tử ở xa trông..!!

      Em ơi ! Có thấy những vần thơ..
      Ai gửi nơi đây với đợi chờ..
      Yêu thương tha thiêt -tình sâu nặng..
      Bên người ta sẽ dệt muôn tơ....!!

      Cảm ơn em gái nhìu nhìu.!.iu em ..chị ôm em cái nào ! Chúc em một đêm ngon giấc và hp trong tc của mình.!.Mai đã bước sang tuần mới,chị chúc em một tuần mới hiệu quả trong công viêc,mọi điều tốt đẹp luôn bên em nha..

      Xóa
  63. Nụ Cười
    Oct 28, 2011 4:09 PM
    Đọc thơ của chị em cảm nhận hình như chị có tâm sự thì phải?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Nov 1, 2011 9:32 AM
      Chết thật,xin lỗi nụ cười nhé,vì SC hum nay vô tình mở trang này tìm (một thứ cần),nên mới bít có com của bạn.Nếu anh Đá Cuội mà gọi NC là (chị Năm),thì SC không dám (làm chị) của nụ cười đâu,chỉ là (em ) được thui,thật đấy,vì SC còn ít tuổi và trẻ hơn anh ĐC nhìu đấy..! Entry nào của SC cũng luôn có một (tâm trạng) rất buồn mà..Nhưng tiếc là không thể nói rõ ra được,nên chỉ trải lòng vào thơ thui,NC à. Cảm ơn NC ghé thăm comenst chia sẻ cùng SC nhé. Chúc NC một buổi chiều tối ấm nồng,vui thật nhìu và luôn hp nha..

      Xóa
  64. Nhà gom lá bàng 2
    Nov 21, 2011 5:50 AM
    Hân hạnh làm quen Sơn Ca nhé, cám ơn đã ghé nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Nov 21, 2011 6:03 AM
      Ui trời ! Cảm ơn anh đã ghé thăm trang blog Sonca...thật là một (thành tích) đáng nể đó nha ,vì SC vừa mới (sang tò mò "ngó" trộm nhà anh chút,chưa kịp về nhà mình,còn đang bên đó đọc,đã bị anh (phát giác) nhanh (chân) ghé sang đây (com trước)rùi ! Kiểu này có mún sang đó (khoắng) cái gì cũng (khó) đây. .hihi ! Rất vui được làm quen và giao lưu với anh..! Chúc anh một buổi chiều nhiều niềm vui nhé..

      Xóa
  65. HIEN LUONG
    Jan 20, 2012 2:07 AM

    Tặng Em hát Tết cho vui nhé. Hãy xóa đi tất cả nỗi buồn của quá khứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jan 20, 2012 7:52 AM
      Ui chao ! Anh ơi,nghe bài hát anh tặng,em thích quá,hay và nghe thật là (sung sướng),vì ai trong (cuộc) nghe bài hát này mà ko cảm động ..? Em cảm ơn anh thật nhìu vì anh tặng cho em một bài hát có ý nghĩa và tình cảm đến như vậy.. .giá như em cũng được người khác iu mình như thế,thì hay quá..em cũng (ko thèm kẹo mứt,cũng ko thèm đi đâu chơi...) . Hihi .:)) .! Em chúc anh một buổi chiều ấm áp,an lành ,vui và hp anh nhé..(từ sáng sớm đến giờ,em bận sắm Tết típ,nên đến bi giờ em mới com cho anh được nè. ..thấy em chậm trả lời,anh ráng chờ em nha anh...vì em có ở đây,em ko để anh và bạn bè phải chờ đợi em lâu bao giờ đâu..chỉ có việc bận hay ốm đau đột xuất gì đó,em mới ko trả lời cm cho mọi người được,em cũng sốt ruột,sợ mọi người (mong) giống em vậy..)

      Xóa

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên