BOLG THƠ-TRUYỆN-NHẬTKY-HOIKY Tình yêu là món quà quý nhất con người nhận được của nhau - L.HELEVY
Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013
thơ chia sẻ :VIÊN CHỨC NGHÈO
Tặng những bạn là công nhân viên chức nghèo..đây là sự
đồng cảm của tôi với các bạn..và đó cũng chính là "nỗi buồn'
của riêng tôi..!
đồng cảm của tôi với các bạn..và đó cũng chính là "nỗi buồn'
của riêng tôi..!
VIÊN CHỨC NGHÈO
Lương anh ba cọc ba đồng
Mỗi khi bạn hữu mời ăn -hoảng hồn
Chỉ mong họ quên anh luôn
Chớ mà họ nhớ anh buồn , anh lo
Mấy "đồng" một tháng chia ra
Biết bao nhiêu khoản, người ta đâu tường
Không đi thì họ sẽ buồn
Mà đi thì một tháng lương hết vèo !
Bây giờ anh biết tính sao ..
Đi thì cũng dở- ở nào có xong ?
Trời ơi ! có khổ tôi không..
Ngày mai anh lại ăn không có tiền
Để rồi mỗi lúc nhận lương
Anh thanh toán hết, chẳng còn bao nhiêu
Vợ con xơ xác, tiêu điều
Bữa no, bữa đói- phiền nhiều hơn vui
Âu cũng là cái nợ đời
Vay thì phải trả, biết sao bây giờ..
Buồn đời tôi mới làm thơ
Trút bao nhiêu nỗi vương tơ trong lòng..
Bạn hiền có thấu cho không..?
Hỏi sếp có biết- Trời xanh có tường
Suôt đời , một kiếp tha hương
Hỡi đời có hiểu nỗi buồn trong tôi..?
SC, thứ hai < 04/7/2011-04/06>
TG: Thùy - Linh
THƠ TÌNH :TÌNH BIỂN ...!!
Tôi muốn viết tình ca về Biển..
Yêu mãi thuyền từ thưở..hồng hoang
Dẫu Thuyền xa cách quan san,
Vẫn luôn thương nhớ...xa ngàn...người ơi !
Thuyền chia biệt xa khơi ngàn dặm,
Biển một mình đăm đắm... chờ mong..
Sao thuyền đi mãi...tháng năm..?
Nơi đây biển vẫn đợi trông...mỏi mòn !!
Nơi xa ấy liệu thuyền còn nhớ..?
Những ngày xưa một thưở...yêu thương..!!
Xa rồi Thuyền có...tơ vương..?
Thấu chăng biển vẫn héo hon...đợi chờ..?
Biển vẫn hát tình thơ...khờ dại..
Thuyền xa rồi còn đoái thương không..?
Mỗi khi Biển nổi..sóng lòng..
Vật mình đau đớn..bão bùng ...gió mưa..!!
Biển kể lại tình xưa...xa ngái..
Thuyền đi rồi thương mãi...ngàn năm.
Biết Thuyền nơi chốn xa xăm..
Mà sao Biển mãi...thương thầm...khôn nguôi !!
SC,thứ 6 ngày <16/03/2012 - 24/02>
TG : Thùy-Linh
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)