Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

ẢNH GHÉP SONCA-


KHÔNG MUỐN VÀ MUỐN -THƠ TỰ DO 5 CHỮ



THƠ TỰ DO 5 CHỮ

KHÔNG MUỐN VÀ MUỐN


Không muốn làm con rối
Giữa cuộc đời bể dâu
Chẳng muốn làm bóng tối
Cho người khác sáng đâu
.
Ta ước làm tàu lớn
Để cưỡi sóng bạc đầu
Ta muốn đôi cánh rộng
Vượt qua lòng biển sâu

ẢNH CHỤP SONCA-MỚI-3.11.2016-HÀ NỘI




ẢNH CHỤP SƠNCA - 1.11.2016 Hà Nội


(TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 55

(TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG)


Từ khi ta mới yêu nhau
Đến khi bạc trắng mái đầu,răng long.
Thủy chung son sắt một lòng
Dù bao gian khổ vẫn không xa rời.
Nụ cười nay chẳng còn tươi
Hàm răng móm mém,vẫn ngồi bên nhau.

(THANG CÂY) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 54

(THANG CÂY)


Xa trông đồi núi trập trùng
Bàn tay ai tạo "thang" cùng lên mây.
Đường đi hoa lúa rải đầy
Bóng bao thiếu nữ hây hây má đào
Vai gùi,đang nối đuôi nhau
Địu con,cõng lúa miệng chào ríu ran.
Bước chân thoăn thoắt nhịp nhàng
Sớm mai lên rẫy cùng chàng chăm nương.

(TÂY BẮC QUÊ EM) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 53

(TÂY BẮC QUÊ EM)
(Nói thay các cô gái dân tộc vùng Tây Bắc)


Xa trông như bức họa đồ
Vàng tươi sóng lúa gió xô thành hàng
Ô kìa bóng mấy cô nàng
Gùi đeo,khăn vấn,dịu dàng -lên nương.
Tay ai tạo cảnh Thiên Đường
Vươn theo vách núi "bậc thang" lên trời.
Đỉnh tròn như chiếc mâm xôi
Cánh đồng lúa chín ngời ngời sắc hương.

(VƯỜN HỒNG TƯƠI THẮM) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 52

(VƯỜN HỒNG TƯƠI THẮM)


Thi Đàn là một sân chơi
Biết bao Thi Sĩ khắp nơi tụ về
Đêm ngày góp sức say mê
Dẫu cho cuộc sống bộn bề lo toan
Bao nhiêu cảm xúc Thế Gian
Buồn-vui, say đắm-nồng nàn-tơ vương
Gót chân trên mọi nẻo đường
Đi tìm mạch sống, ngọn nguồn yêu thương
Vườn Hồng tươi thắm ngát hương
Ngôi nhà chung ấy -Thiên Đường Thi Nhân

(LỤC BÁT CHO EM) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 51

(LỤC BÁT CHO EM)
(Nói thay lời trẻ thơ)


Mải mê cuộc sống mưu sinh
Đành lòng mẹ nỡ để mình con yêu
Căn nhà hiu hắt nắng chiều
Lệ rơi dài vắn liêu xiêu bóng hình.
Mẹ ơi ! Con sợ rùng mình
Khi không có mẹ ân tình bên con
Cảnh nhà heo hút đầu non
Mỗi khi con đói ai còn lo cho ?

(TỪ KHI EM GẶP ĐƯỢC ANH) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 50

(TỪ KHI EM GẶP ĐƯỢC ANH)


Từ khi em gặp được anh
Em thấy yêu đời đến thế
Mắt em không còn ngấn lệ
Tắm trong dòng nước ngọt lành.

Từ khi em gặp được anh
Bầu trời dường như cao rộng
Yêu thương cuộn trào như sóng
Mắt ngời ánh sáng long lanh.

(EM VẪN ĐỢI) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 49

(EM VẪN ĐỢI)
(Nói thay lời những người vợ,người yêu của lính)


Anh ơi hãy nghe em dặn nhé
Biết ngày đêm lặng lẽ anh đang
Chắc tay súng giữ biển vàng
Trong lòng em lại thấy càng yêu anh.

Để giữ mãi màu xanh Tổ Quốc
Trước quân thù bạo ngược hung hăng
Biển Đông dậy sóng -Bạch Đằng
Các anh vì nước sánh bằng cha ông.

(BỐ ƠI DẬY ĐI) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 48

(BỐ ƠI DẬY ĐI)
(Lời con gái 4 tuổi của liệt sĩ Trần Quang Khải)
.
Em còn bé lắm,
Mới 4 tuổi thôi
Bố bay về Trời
Em nào có biết ?
*
Miệng em tha thiết
Bố con đâu rồi ?
Các bạn đến chơi
Bố ơi ra tiếp.

(MÙA HẠ BUỒN) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 47

(MÙA HẠ BUỒN)


(Viết thay lời những người vợ,người mẹ
các liệt sĩ Phòng không - Không quân)

Hạ buồn vắng bóng các anh
Thân còn gửi chốn biển xanh chưa về
Từng ngày mẹ ở nơi quê
Mong con mình sẽ trở về vòng tay.
Vì bình yên mảnh đất này
Các anh ngã xuống một ngày tháng Năm *

(NGỠ TIẾNG ANH VỌNG VỀ) - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 46

(NGỠ TIẾNG ANH VỌNG VỀ)


(Nói thay lời những người vợ,
người yêu của lính)

Một ngày tiễn anh đi
Ra giữ gìn Biển Đảo
Tiền tiêu còn giông bão
Tay súng anh vẫn ghì

Biển vẫn mãi thầm thì
Lời bài ca bất diệt
Những tấm gương oanh liệt
Gạc Ma - còn nhớ ghi

(HÃY CHẮC TAY SÚNG) -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 45

(HÃY CHẮC TAY SÚNG)


(Nói thay lời những người vợ,
người yêu của anh lính )
.
Anh đi gìn giữ đảo xa
Mẹ và em chốn quê nhà đợi trông
Anh ơi ! Xin hãy yên lòng
Chắc tay súng nhé-Biển Đông sóng gào
hờn căm lũ giặc kéo vào
Máy bay,tàu chiến hỗn hào lăm le

SÔNG CÔNG QUÊ TÔI -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 44

SÔNG CÔNG
QUÊ TÔI


Quê hương tôi đó
Thành phố Sông Công
Từng ngày thay đổi
Bạn có biết không ?

Niềm vui hoa nở
Dưới nắng tươi hồng
Trong từng nhịp thở
Bao ngày chờ mong .

LỜI RU CHÁU-THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 43

LỜI RU CHÁU


À ơi ! cháu đến với đời
Chỉ mong cháu sẽ là người con ngoan .
Tâm đầy, trí dũng - song toàn
Làm trai vững bước dọc ngang đất trời !
Miệng xinh thắm mãi nụ cười
Một đời hạnh phúc, an vui, đủ đầy
Trời xanh rộng cánh chim bay
Chí cao tựa núi, lòng đầy nghĩa nhân
Một đời vì nước,vì dân
Vì bao hạnh phúc - xả thân quên mình

VẪN MONG - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 42

VẪN MONG


Ta nhớ bạn giữa mùa Hè năm ấy
Gặp gỡ nhau vui nâng chén rượu đầy
Như sóng biển vẫn vỗ bờ cát vậy
Ôi mong ngày tay nắm chặt bàn tay
*
Ngọt ngào sao một chiều nắng quê hương
Vui hội ngộ biển Đồng Châu mát rượi
Em cất tiếng ngọt ngào sau lúc đợi
Nhìn sóng đùa anh nối nhịp tơ vương

THƠ CHÚC MỪNG -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 41

THƠ CHÚC MỪNG


Chúc mừng họp hội vui Xuân
Biết bao gương mặt thi nhân tụ về.
Lòng ai cũng thấy hả hê
Niềm vui gặp gỡ,được kề bên nhau.
Tình thi hữu thật nhiệm màu
Đưa ta gần lại bạn bầu yêu thương.
Mọi người ở khắp muôn phương
Về đây tụ hội ,con đường sáng tươi.
Nhìn ai cũng thấy rạng ngời
Ấy niềm hạnh phúc bên đời trao nhau.
Chia tay lại hẹn mùa sau
Ta cùng gặp gỡ đẹp câu : chung nhà .
*
24.2.2016
Sơn Ca

R-PNV

VẪN LÀ EM -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 40

VẪN LÀ EM


Vẫn là em
Của hôm qua
Một bầu nhiệt huyết chẳng xa rời lòng
Không còn môi đỏ,má hồng
Như thời con gái
Nhưng không nề gì
Tình nồng ta vẫn say mê
Cùng nhau hẹn ước
Lời thề khó phai
Dẫu cho nước chảy miệt mài
Đá mòn...ta vẫn
Cả hai chung tình
*
17/10/2015
Sơn Ca

R-PVN

NỖI BUỒN NGÀY XƯA -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN


THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 39

NỖI BUỒN
NGÀY XƯA


Ta ngồi gác nhỏ nghe mưa
Nỗi buồn giấu kín ngày xưa bỗng về.
Một thời thơ dại ngô nghê
Để hôm nay phải não nề niềm riêng.
*
TN,23h15 thứ 4 (09.09.2015-27.07)

Sơn Ca

R-PNV

VU LAN TẶNG MẸ -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 38

VU LAN TẶNG MẸ
Kính tặng hương hồn Mẹ 
nhân ngày giỗ 14.07 và nhân mùa lễ Vu Lan


Mùa Vu Lan đã đến rồi
Nhớ thương về mẹ bồi hồi tim con.
Bao năm sao vẫn chẳng mòn
Niềm tin Hình bóng mẹ còn đâu đây .
Chở che con những tháng ngày
Đau thương - cưỡi Hạc,vén mây mẹ về.
Nấm mồ lạnh lẽo nơi quê
Tấm thân mẹ gửi não nề lòng con.

HẠ KHÁT -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN





THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 37

HẠ KHÁT


Hạ về rót xuống trần gian
Bao nhiêu nắng lửa nhuộm vàng cỏ cây.
Mồ hôi nhỏ xuống vai gầy
Cho ta khát một bóng mây qua đời.
Gió về cùng với mưa rơi
Đem hơi mát đến cho ngời mắt xinh.
Ruộng khô thấm nước trong lành
Mang niềm vui tới cho xanh tình người.

NHỚ ANH - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 36

NHỚ ANH


Nhớ anh thấy dạ cồn cào
Ngắm trăng -trăng lặn,ngắm sao-sao mờ.
Đường chiều em bước ngẩn ngơ
Hồn theo khúc nhạc quay về sông Tương.
Gió ơi ! Tình vẫn còn vương
Hỏi người bên ấy còn thương những chiều
Bên nhau san sẻ bao điều
Vui, buồn,sướng,khổ bên lều Uyên Ương.

ANH HÃY ĐỢI - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 35

ANH HÃY ĐỢI


Anh hãy đợi chờ em anh nhé
Rồi hai mình vui vẻ bên nhau
Dẫu cho xa cách hai đầu
Em tin ta mãi dài lâu mặn nồng.
*
Trời mai sẽ nắng hồng tươi đẹp
Mối tình anh tha thiết bên em
Sông thơ vẫn chảy êm đềm
Nước trong em uống ngọt mềm môi xinh.

YÊU CẢ BỐN MÙA -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 34

YÊU CẢ BỐN MÙA


Bốn mùa Xuân ,Hạ,Thu,Đông
Tình anh mãi vẫn ấm nồng bên em.
Mùa Xuân lộc thắm,tươi duyên
Mùa Hạ Phượng đỏ rực bên lối về.
Râm ran suốt những trưa Hè
Tiếng Ve gợi nhớ ngày ta chung trường.

ONG VÀ HOA -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 33

ONG VÀ HOA


Tôi yêu hoa Hồng vì sắc hoa xinh đẹp
Vẻ diễm kiều chinh phục trái tim tôi
Mỗi cánh hoa e ấp một nụ cười
Làm say đắm trái tim người quân tử.
*
Tôi yêu con Ong vì Ong chăm chỉ
Tìm nhụy hoa làm mật ngọt cho đời
Trước kẻ thù quyết tử chẳng chịu lui
Vì đồng loại quyết dâng tròn sự sống.

NGỒI GOM !-THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 32

NGỒI GOM !


Ta ngồi gom nắng thành thơ
Gom mưa thành những mong chờ nhớ nhung.
Ta ngồi gom sợi tơ lòng,
Đem ra chau chuốt để hong nắng chiều !
Ta ngồi gom hết thương yêu
Để ta tìm lại ít nhiều mộng mơ !
Ta ngồi gom những vương tơ
Để tim ta chẳng hững hờ,lạnh căm !
Ta ngồi gom mảnh sao băng
Rơi qua đời những tháng năm dại khờ

MỘT ĐỜI BÊN BẾN SÔNG QUÊ - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 31

MỘT ĐỜI 
BÊN BẾN SÔNG QUÊ


Một đời bên bến sông quê
Bóng mẹ tần tảo sớm khuya một mình.
Nổi trôi như mảng Lục Bình,
Mặc dòng nước đẩy thác ghềnh tháng năm
Dòng sông nước lớn,nước ròng
Chịu bao mưa nắng một lòng nuôi con !
Đời mẹ -một tấm lòng son
Quản chi mưa nắng,sớm hôm nhọc nhằn.

BẾN XƯA -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 30

BẾN XƯA


Hai lần rời bến sang ngang
Hai lần thuyền gặp bão tan giữa dòng
Anh đi về phía hư không
Còn em bơi ngược theo sông vào bờ
Bến xưa sương phủ trắng mờ
Bước chân như lạc biết về đường nao ?

TÌNH BIỂN ...!!-THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 29

TÌNH BIỂN ...!!


Tôi muốn viết tình ca về Biển...
Yêu mãi thuyền từ thuở hồng hoang
Dẫu Thuyền xa cách quan san
Vẫn luôn thương nhớ nồng nàn Thuyền ơi !

Thuyền chia biệt xa khơi ngàn dặm
Biển một mình đăm đắm chờ mong...
Sao thuyền đi mãi tháng năm ?
Nơi đây biển vẫn đợi trông mỏi mòn !

THU VỀ -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 28

THU VỀ


Thu về cõng gió heo may
Con đường vàng lá nhẹ bay những chiều.
Nhớ Thu xưa -nhớ thật nhiều
Bên ta thơ mộng cánh diều chao nghiêng.
Thu ơi !Gửi gắm niềm riêng
Vào trong câu chữ chung chiêng tình đời.

TÌNH TRÔI GIỮA DÒNG -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 27

TÌNH TRÔI GIỮA DÒNG


Đường chiều ta bước cô đơn
Sương mù bảng lảng, hoàng hôn tím trời
Nhớ thương trôi giữa dòng đời
Triều dâng lên mắt, nụ cười rơi đâu ?
Sông Tương chở nặng niềm đau
Thẫn thờ ta thả nỗi sầu trôi đi
Bờ thương cỏ mọc xanh rì
Bước chân lơ đãng, ôm ghì nhớ nhung

VÔ ĐỀ (Thơ vui xướng họa)-THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 26

VÔ ĐỀ
(Thơ vui xướng họa)


Ở đời ai cũng khát khao
Chữ tình nồng thắm, ngọt ngào, thủy chung.
Ai yêu mà chẳng nhớ nhung
Xa nhau như sợi tơ chùng tắt âm.
Từng đêm ta vẫn lặng câm
Trái tim đau đáu âm thầm chờ ai.

NGHIÊNG... (2) - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 25

NGHIÊNG... (2)


Hoàng hôn nghiêng xuống bên vai
Con đường xưa mãi nghiêng hoài bóng nhau.
Trầu nghiêng về phía hương cau
Để cho anh mãi nghiêng đầu bên em .

NGHE BƯỚC NÀNG XUÂN (Cảm tác kỳ 40)-THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 24

NGHE BƯỚC NÀNG XUÂN
(Cảm tác kỳ 40)


Nghe kìa nhẹ bước nàng Xuân
Trời mây xanh ngắt, hoa xinh thắm hồng
Mong sao ai hiểu được lòng
Cho tim tôi được thắm nồng hương yêu...!
Thứ 6 (30/12/2011 - 06/12)

HƯƠNG XUÂN -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 23

HƯƠNG XUÂN


Nghe như hương thoảng đâu đây
Lộc non biêng biếc nảy đầy vườn xuân
Tiếng chim vang hót trong ngần
Như đưa ta lạc bước chân vườn tình
Đất trời muôn nụ hoa xinh,
Hương đưa trong gió tắm mình ngất ngây

MUỐN KHÓC...!!! -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 22

MUỐN KHÓC...!!!


Vụt qua vó ngựa thời gian,
Trên đường thiên lý lang thang đi tìm.
Tìm đâu thấy nửa của mình,
Mang về chắp lại ta thành chính ta .
Chiều về mỏi gối bôn ba
Hoàng hôn đã đổ-chiều tà lẻ loi.
Cúi đầu ta bước đơn côi,
Nhìn theo một cánh chim trời ngang qua.

HẠNH PHÚC -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 21

HẠNH PHÚC


Hạnh phúc đâu cần cao xa
Đôi khi thật là giản dị
Mình -bạn tâm đầu,hợp ý
Đời là một bản tình ca .
*
Hạnh phúc như một đóa hoa
Tỏa hương cho đời thêm đẹp
Mỗi chiều mùi thơm nghi ngút
Đầm ấm bên mâm cơm nhà.

NGHIÊNG -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 20

NGHIÊNG


Dòng sông nghiêng chuyến đò ngang
Nước kia chảy ngược nhịp nhàng nghiêng tay.
Chiều nghiêng vạt nắng vai gầy
Tình nghiêng nên để đắng cay cho người

ƠN THẦY - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 19

ƠN THẦY


Em mơ ước làm cánh diều
Thầy cô -ngọn gió thân yêu tháng ngày.
Nâng em lên tít tầng mây
Giúp em qua được những ngày gian nan .

ANH CHỚ BĂN KHOĂN -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 18

ANH CHỚ BĂN KHOĂN


Trời tháng mười lãng đãng trắng sương giăng
Cái se lạnh khiến trong lòng thổn thức
Dưới nắng hồng tươi Cúc khoe vàng rực
Tự hỏi lòng ta có nhớ ai chăng ?
*
Qua mấy chục năm sóng gió bão giông
Trời nỡ dứt sợi tơ hồng se phận
Một kiếp hồng nhan mà đời lận đận
Như Lục Bình trôi nổi giữa dòng sông.

ANH VÀ EM - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 17

ANH VÀ EM


Em là ngọn gió đu đưa,
Thổi cho anh mát những trưa nắng nồng.
Anh như một ngọn lửa hồng,
Sưởi cho em ấm mùa đông tình người .
Em như Hoa đẹp giữa đời,
Anh như Tùng Bách giữa trời vươn cao.
Cho em năm tháng dựa vào
Hát lên khúc hát thanh tao mặn nồng.

TIẾN VỀ THỦ ĐÔ -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 16

TIẾN VỀ THỦ ĐÔ


Chín năm kháng chiến trường kỳ
Đòan quân giải phóng tiến về Thủ đô.
Khắp nơi rực đỏ màu cờ
Đón mừng chiến thắng ,vô bờ niềm vui.
Trên bao gưong mặt rạng ngời
Rưng rưng dòng lệ,nụ cười hân hoan.
Một thiên lịch sử sang trang
Thủ đô giải phóng hoàn tòan về ta.

TÌM VỀ - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 15

TÌM VỀ


Tìm về cái thuở xa xưa
Con đường Lá rụng sớm trưa đi về.
Lá vương trên mái tóc thề,
Đưa tay anh vuốt vụng về suối mây.
Tìm về kỷ niệm nơi đây
Nhớ mùa Thu ấy trong tay ta cùng.
Mưa rơi trên lối ngập ngừng,
Thì thào anh nói :"vô cùng nhớ em

TẤM GƯƠNG - THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 14

TẤM GƯƠNG


Cụ già râu tóc bạc phơ
Đi đầu hăng hái phất cờ,trống giong.
Tuổi cao da vẫn đỏ hồng
Năng tập thể dục vui cùng cháu con.
Tuổi cao chí vẫn chẳng sờn
Sống vui,sống khoẻ,cháu con soi vào.

CHÍ KHÍ NGƯỜI CAO TUỔI -THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN



THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN

BÀI 13

CHÍ KHÍ
NGƯỜI CAO TUỔI


Việt Nam gương sáng Bác Hồ
Tuổi cao tóc đã bạc phơ vẫn còn :
Tập thể dục,tập quyền côn
Nâng cao thể lực-cháu con soi vào.
Tuổi cao chẳng ngại gian lao
Tấm gương còn đó hôm nào -xứ Thanh
Con Ma,Thần Sấm hoành hành *
Các cụ già đã quên mình bắn rơi.
Người đời sau tấm gương soi
Diên Hồng ngày đó là nơi luận bàn
Đánh giặc cứu lấy giang san
Các cụ Bô Lão vẫn còn vang danh.

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên