TRÁCH AI VÔ TÌNH !!
Mong người mãi -một tấm lòng
Dù cho cách núi ,ngăn sông ...vẫn chờ.
Bởi mình vẫn mãi ngu ngơ
Cho nên lòng vẫn dại khờ lặng câm.
Ôm trong lòng mốí duyên -thầm
Nghe trong sâu thẳm tiếng lòng -trách ai.
Quên đi bao tháng năm dài
Bên nhau chia sẻ ngọt bùi,đắng cay.
Ya hoo tan rã -buông tay
Quên đi tình nghĩa tháng ngày ấm êm.
Biết nhau qua một cái tên
Mà sao in đậm trong tim-khó mờ ??
Nỗi buồn gửỉ gắm câu thơ :
Trách ai lạc bước bến bờ xa xôi.
Giờ còn lại -một mình thôi,
Bỗng nghe tim đập-than ôi ...tình đờì !!!
HN,thứ 2 ngày (23/12/2013 -21/11)
TG: Hoa Thủy Tiên
Bài thơ đăng sau clip.HTT mong các bạn lượng thứ nha
Ca khúc nghe thấy buồn ghê ,
Trả lờiXóaChúc em nhịp sống mọi bề thuận xuôi .
http://img1.imagehousing.com/1/28713a38946b38126d605fc102578cae.gif
Cảm ơn anh ghé sang chơi
XóaCom thơ tặng với những lời mến thân.
Tặng thêm tranh đẹp vô ngần
Cảm ơn anh nhé muôn phần cảm ơn !!
Chúc anh cuộc sống ấm êm
Một đêm ngon giấc,vui thêm mỗi ngày !
http://klipariki.net/img/animation/gif_big_1766.gif