Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 (BÀI HỌC TỪ MẸ)(chuyển nhà)

 Entry này tôi viết tặng mẹ kính yêu đã khuất núi của tôi ,cùng các chị em phụ nữ gần xa..! Chúc các mẹ,các chị,các bạn và các em có một ngày hội thật vui vẻ, ý nghĩa,mạnh khỏe,hạnh phúc và mãi là những "bông hoa" xinh đẹp trong lòng các "đấng mày râu"..để được họ yêu thương,trân trọng..!

                            

    
                     



    

 BÀI HỌC TỪ MẸ Mẹ tôi là con độc nhất của ông bà ngoại tôi. Ông tôi mất từ khi mẹ còn rất nhỏ,chỉ 3,4 tuổi..bà tôi tái giá,mẹ ở với ông bà nội của mẹ . Lớn lên,mẹ là cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Mẹ tôi làm trong ngành thương nghiệp, là mậu dịch viên cửa hàng công nghệ phẩm , là một trong 3 ngành mà mọi người thường xem là "quý tộc" thời bấy giờ 
. Cơ quan mẹ tôi chỉ gồm có 4 gia đình nhân viên,là một tổ công tác tại địa phương,để đi khắp các xã trong huyện. Bố tôi lúc đó làm văn thư cho giám đốc kiêm bí thư đoàn thanh niên nhà máy đường của tỉnh nhà ,cách cơ quan mẹ khoảng 6,7 chục cây số. Chúng tôi đều sống cùng với mẹ. Một năm bố chỉ nghỉ phép có một lần và một lần nghỉ vào dịp Tết ,nên mọi việc trong gia đình nuôi dạy con cái,từ lớn đến nhỏ,mẹ đều phải gánh vác một mình. Mẹ là một phụ nữ đảm đang theo đúng nghĩa ,vì bố công tác xa nhà,nên mẹ phải cáng đáng cả những việc của một người "đàn ông". Tôi là con gái đầu lòng của bố mẹ tôi,chị của 5 đứa em,4 trai,một gái,vì vậy để nuôi dạy được các con, mẹ phải vất vả rất nhiều . Công việc cơ quan thì bận ngập đầu,thường xuyên phải đi họp hành, công tác các xã. Cơ quan phân phối cho mẹ một chiếc xe đạp "thống nhất" để thuận lợi trong việc đi lại..! Mẹ tôi dáng người nhỏ nhắn,tóc mẹ dài tận gót chân,mỗi lần nhìn dáng mẹ tất tả lo công việc,lo cuộc sống cho các con, bộ tóc dài vắt vẻo sau lưng theo từng nhịp bước chân của mẹ,tôi vừa thương mẹ ,cảm phục sự đảm đang của mẹ,lại vừa thấy xót xa,khi mà gánh nặng đè lên vai mẹ,một người phụ nữ mảnh mai yếu ớt ,nên tôi thường tự nhủ lòng,sẽ cố gắng giúp mẹ những gì có thể,để thay bố đỡ gánh nặng cho mẹ. Và qua những lần giúp mẹ công việc trong nhà,tôi đã học được rất nhiều điều từ mẹ.
  BÀI HỌC  THỨ NHẤT : :Tôi nhớ có một lần,mẹ tôi mang thai đứa em thứ 5,em gái tôi bây giờ,đã sắp đến ngày lâm bồn..nhưng một cơn bão to đã làm tốc mái nhà,mà bố thì ở xa,chỉ có mấy mẹ con với một bà giúp việc ở cùng . Trong cơ quan toàn các chị em phụ nữ,các ông chồng đều công tác xa cả,nên mẹ chẳng nhờ được ai giúp việc sửa mái nhà,.thế là mẹ mượn thang,trèo ngược lên mái,tự dặm lại mái nhà cho khỏi bị nước mưa làm ngập . Nhìn mẹ làm công việc nguy hiểm như vậy,trong khi cái bụng đã "vượt mặt",tôi sợ đến "nín thở"..vậy mà mẹ vẫn nói cười vui vẻ và làm rất thành thạo môt cách an toàn. Khi mẹ xong việc,xuống tới đất an toàn,tôi mới thở phào nhẹ nhõm,lòng vô cùng kính phục mẹ. Lúc đó mẹ giống như một người đàn ông chính cống> trong gia đình vậy. Mẹ đã thay cha tôi,làm công việc của một người đàn ông,mà ít có người phụ nữ nào dám làm.
  BÀI HỌC THỨ HAI :< Sự chăm chỉ,cần cù và biết tiết kiệm,tranh thủ thời gian từng phút một> :Mẹ tôi thường xuyên phải xuống các xã để họp phân phối hàng hóa ..có lần mẹ đi họp về,tôi thấy mẹ gọi tôi đưa cho mẹ một chiếc xoong để mẹ đổ cua ra. tôi rất ngạc nhiên hỏi mẹ:
       -Mẹ ơi ! Mẹ đi họp cơ mà,sao lại có cua hả mẹ.? Mẹ mua à..?
 Mẹ nhìn tôi cười vui vẻ rồi nói : "Không con ạ,đây là số cua mẹ tranh thủ móc được khi dắt xe qua bờ ruộng,lúc mẹ xuống xã họp về đó con à . Nhà mình đông người,mà lương mẹ chỉ có hạn,các con còn phải học hành,bố thì ở xa,môt năm mới về một hai lần vào dịp phép và Tết,nên để nuôi được các con,mẹ phải tranh thủ làm thêm một số việc ngoài giờ và kiếm thêm được cái gì thêm vào bữa cơm cho các con đỡ kham khổ...".
   Tôi nhìn mẹ bằng đôi mắt trìu mến và khâm phục mẹ vô cùng. Tôi nhớ ngày đó,ban ngày mẹ làm công việc cơ quan,tối mẹ nhận len về đan "thuê" thành những chiếc áo hoặc chiếc mũ,chiếc khăn,để kiếm thêm chút tiền nộp học cho các con và mua thức ăn cho bữa ăn khỏi kham khổ quá. Mẹ còn dạy tôi đan áo,giúp mẹ kiếm tiền. Ngoài ra,mẹ còn nuôi thêm lợn,gà hàng mấy chục con,chim bồ câu,vịt,ngỗng..trồng rau xanh..dạy chúng tôi cách chăm sóc chúng .Vì thế tuy nhà tôi đông con,nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Chị em chúng tôi có tiêu chuẩn gạo của nhà nước và từ đứa con thứ 3 trở đi,mỗi tháng,mỗi đứa còn được nhà nước cấp 5 đồng tiền lương ,nhưng cũng chẳng thấm vào đâu ,vì ở cái lứa tuổi "ăn chưa no.lo chưa tới" ấy,các em tôi chúng ăn như tằm ăn rỗi,khiến mẹ phải tất tả ngược xuôi lo miếng ăn,cái mặc cho chúng.Sau này ,đẻ đứa thứ 6,mẹ còn bị một trận ốm thập tử nhất sinh,tưởng không qua khỏi..nên từ đấy me bị mắc chứng bệnh suy tim độ 4,mọi việc mẹ không thể cáng đáng hết được,nên những hôm đến phiên gác cơ quan,hay đi ngân hàng nộp tiền,nộp séc..lên huyện họp,tôi phải thay mẹ cáng đáng..giúp mẹ..ngoài giờ học.
   
 BÀI HỌC THỨ 3<: bài học về lòng nhân hậu> : Đó là một lần,mẹ đi chơi đâu lâu lắm mới về . Khi bước vào nhà,mẹ gọi tôi và thả vào tay tôi mấy cái bánh bột có màu xanh như màu lá..tôi nhìn mẹ như muốn hỏi,mẹ nói với tôi :
  - Đây là mấy chiếc bánh bột gạo,nhà bác Vệ xay bột trộn với rau má,làm thành bánh để ăn thay cơm..mẹ sang chơi,bác biếu mẹ mấy chiếc ăn thử đấy con ạ..
  Rồi mẹ chép miệng,nói như tâm sự :
   - Khổ ! nhà bác ấy đông con quá,những 10 đứa con lít nhít bằng đầu nhau . Bác trai thì đau yếu liên miên,vì bác ấy bị mắc bệnh "ho lao",nhà nghèo quá,không có tiền chạy chữa,con cái nheo nhóc,chẳng có cơm mà ăn,quần áo mà mặc..mọi việc đổ dồn lên vai người vợ gầy gò,thấp bé . Thật tội nghiệp cho gia đình họ quá...mẹ đang muốn giúp gia đình bác ấy một chút gì đó con ạ. Con gọi các em lại cho mẹ nói chuyện chút .
  Tôi nghe lời mẹ,đi gọi các em về cho mẹ nói chuyện . Khi các con đã đủ mặt ,mẹ "tuyên bố":
    - Từ ngày mai,các con chỉ được ăn một bữa cơm,còn một bữa,các con nấu cháo với don ăn, trong vài ba tuần,để bớt chút gạo ra cho nhà bác Vệ vay ,giúp đỡ bác trong lúc khó khăn này..các con có đồng ý không..?
   Chị em tôi đều nhất trí như vậy. Thế là ngay chiều tối hôm đó,mẹ bảo chị em tôi đong vài bò bột mì,đem nấu với con don thành cháo để ăn. Mấy mẹ con hì hụi nấu cháo,đến bữa bê nồi cháo ra múc để ăn,thì ôi thôi,chẳng tài nào mà nuốt được,vì bột mì nấu với don,cho rau thơm vào thơm lừng,nhưng khi ăn vào miệng,nó "lờ lợ" đến mức chẳng đứa nào nuốt nổi..còn tôi suýt bị "nôn"..Thế là công toi cả buổi nấu nấu,đãi đãi . Bữa đó,chị em tôi đành phải .còn nồi cháo đem cho "lợn" ăn giúp..Tuy làm cách đó để bớt gạo giúp đỡ người dân gần cơ quan không thành,nhưng sau đó,mẹ vẫn bớt hàng chục kí gạo ra để cho bác Vệ vay..nhưng tôi biết gia đình bác ấy chẳng bao giờ  . Thực ra mẹ tôi đông con như vậy,tiêu chuẩn nhà nước có hạn,tiền lương thì thấp,chính bản thân mẹ nhiều lúc cơ quan còn phải  ..vậy mà tấm lòng mẹ vẫn "thơm thảo" chia sớt "miếng ăn" với người cùng cảnh,gặp cơn hoạn nạn. Trong khi các cô đồng nghiệp,kinh tế họ khá giả,vì chỉ có một hai đứa con,chồng họ lại làm ở những chỗ "kiếm ra tiền" thời bấy giờ,nhưng với người dân xung quanh,họ nhìn với con mắt kỳ thị,coi thường,không thông cảm,còn hách dịch ra mặt,mỗi khi ai đó cần đến họ giúp đỡ. Mẹ tôi sống rất chân thành,hòa đồng với bà con xung quanh,nên dân ở gần đó rất quý mến mẹ,mỗi lần mẹ sang nhà họ chơi thăm,họ đều hái ở vườn nhà mình những trái cây mà họ trồng được để tặng cho mẹ,mẹ không ăn lại mang về cho các con. Tôi nhớ thời bấy giờ,làm gì có chiến dịch "lá lành đùm lá rách" như  bây giờ,vì phần lớn mức sống của mọi người dân ,trong đó có gia đình tôi,đều kham khổ cả. Vậy mà mẹ lại nghĩ ra được cách tốt như vậy <ăn bớt khẩu phần một chút trong mỗi bữa,để bớt gạo ra giúp đỡ người hàng xóm,nghèo hơn mình>. Mẹ tôi có một trái tim thật là nhân hậu..hiền lành.

 BÀI HỌC THỨ 4 : : Tôi có thằng em trai giáp tôi,bé nó nghịch "gầm trời"..nổi tiếng cả cơ quan,cả vùng ấy,cả quê bố mẹ tôi. Ngày nào nó cũng <đánh nhau> với một bạn nào đó,chỉ vì tội chúng dám ra chửi bậy. Thế là cứ sau cuộc ẩu đả,thể nào cũng có một đứa bị "sứt trán" ra với nó. Phụ huynh đứa trẻ đó lại dắt con đến nhà tôi,trình bày kêu ca với mẹ tôi,yêu cầu "xử lý" thằng con. Lúc đó,mẹ lắng nghe họ trình bày,rồi hứa sẽ dạy con.,rồi mẹ xin lỗi,mong họ tha thứ vì cháu dại dột,chứ mẹ tuyệt nhiên không con như các bà mẹ khác thường hay làm. Chờ khi họ về rồi,em học xong bài vở, mẹ mới bắt em quỳ gối xuống nền nhà, hỏi han mọi việc xảy ra như thế nào..sau khi em trình bày,mẹ mới liệu từng mà <đánh đòn> hay chỉ nhịn cơm hay quỳ gối,mặt quay vào tường. Mẹ trừng phạt em xong 
, mẹ lại ôm mặt khóc..Khi chỉ có tôi và mẹ,mẹ tâm sự :
  - "Con ạ,em con nó tuy nghịch vậy,nhưng nó còn biết nghe lời mẹ,sự việc xảy ra như thế cũng chỉ do bọn trẻ con xúc phạm chửi bậy bố mẹ nó,nên nó nóng tính mới đánh chúng. Em con đánh chúng là sai,nhưng mẹ đã trừng phạt nó rồi. Mẹ vẫn rất thương nó,nên sau này, nếu mẹ không còn nữa,con hãy thay mẹ chăm sóc,dạy bảo em,phạt xong rồi,thì mở rộng lòng tha thứ cho em,đừng ghét bỏ gì nó con ạ. Tuy là đứa nghịch ngợm nóng nảy,nhưng nó vẫn là đứa "có hiếu" với mẹ." .
   Quả thật,thằng em tôi nghịch thì nghịch như vậy,nhưng lại nghe lời mẹ răm rắp. Nhà có hai chị em lớn,mẹ phân công cho nó nấu một bữa cơm,rửa một bữa bát,hàng ngày phải đi kiếm củi về đỡ cho mẹ phải mua.,thi thoảng bắt tôm cá bằng vó nhỏ về đỡ cho mẹ chút nào hay chút đó. Mẹ còn nấu chè xanh,hướng dẫn mấy chị em mang ra chợ bán cho bà con đi chợ để kiếm thêm chút tiền Có hôm nó còn đi thóc ở dưới bến sông,chỗ thuyền chở thóc từ đồng về cập bến để mang lên bờ,nó mang về đãi thật sạch,góp cùng với số thóc nó ở đồng ,trong những đụn rạ nông dân họ phơi ở đó trước khi đem về dùng,nhờ mẹ đem ra trại chăn nuôi của xã đổi lấy thóc sạch hơn,đem bán cho HTX,lấy tiền giúp mẹ.Tất cả nó đều làm răm rắp,như con một nông dân chính gốc,mà không hề phàn nàn,tỵ nạnh với trẻ nhà khác cùng cơ quan với mẹ. Tôi thương và quý em chính bởi cái nết này . Vì vậy tuy nó nghịch,nhưng mẹ vẫn yêu nó,không phân biệt đối xử bao giờ,khác hẳn với bố tôi. Thấy em tôi như vậy,mẹ tôi thật sự thương và xót xa,sau mỗi lần mẹ buộc lòng phải "trừng trị" nó. Tấm lòng Mẹ bao dung như vậy đấy..tôi học được ở chính mẹ tôi lòng bao dung cho người,nếu họ phạm tội với mình,phải hỏi han cặn kẽ lý do,thẳng thắn trách phạt,rồi tha thứ,yêu thương họ như bình thường,mà không kỳ thị,ghét bỏ họ . Vậy nên,dù mẹ trừng phạt em nhiều lần,kể cả đánh đòn đau,nhưng chưa bao giờ tôi thấy em trai ghét hay trách móc mẹ cả..

 BÀI HỌC THỨ 5 : < Thật thà ,ngay thẳng> : Vì bố mẹ tôi đông con,lương cán sự chẳng được bao nhiêu,mẹ thường xuyên phải "tăng gia",tranh thủ làm đêm kiếm thêm tiền bằng mọi cách bằng cách :mẹ "phân công" công việc một cách "hợp lý" :đứa lớn làm việc lớn,đứa nhỏ làm việc nhỏ . Vì vậy,dù nhà đông con,nên vẫn rất gọn gàng,sạch sẽ,ngăn nắp ,mọi việc đâu ra đấy,không có chuyện "tỵ nạnh" gì ,vì mẹ rất công bằng,chia đều công việc và cả "miếng ăn" cho các con,không nhất trọng,nhất khinh bao giờ>. Tuy mẹ nỗ lực làm việc "quên mình" như vậy,nhưng vẫn rất thiếu thốn,vì các con,toàn trai là nhiều,đang tuổi ăn,tuổi lớn cả . Nhiều lần thấy hoàn cảnh mẹ tôi như vậy,cơ quan có "trợ cấp" cho mẹ. Nhiều khi,mẹ còn phải "bám  theo" ông "cửa hàng trưởng" để "xin mua thêm" từng bánh xà phòng ,mới đủ cho chị em tôi dùng.,chính mắt tôi được chứng kiến . Vậy mà có một lần,hàng hóa về,lúc đó mẹ làm "thủ kho" của cơ quan,tôi giúp mẹ chuyển hàng vào kho,nhận số lượng theo từng hóa đơn nhập hàng,rồi viết "Biển" theo từng mặt hàng,số lượng nhập xuất cho từng lô hàng cụ thể,đếm lại rồi nhận đủ theo hóa đơn cho mẹ. Lần đó tôi "phát hiện" thấy có một hòm xà phòng thừa ra,cùng một xúc vải "pô pơ lin" màu xanh da trời rất đẹp ,họ "đóng" hàng thừa ra một xúc,theo hóa đơn nhận. Tôi báo với mẹ ,rồi ngây thơ hỏi :
   -  Mẹ ơi ! Hàng nhập họ đóng thừa thế này,thì chẳng thuộc số lượng nhập kho,vậy mình có dùng được không hả mẹ..? 
  Mẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến,yêu thương ,rồi nói với tôi:
 - Không đâu con ạ ! Số hàng thừa này,mẹ sẽ lập một biên bản gửi lên cấp trên để báo cáo cụ thể,trả lại cho nhà nước chứ con. Nhà mình tuy nghèo,có lúc mẹ phải vì các con mà đi "nằn nèo" xin  mua thêm từng bánh xà phòng như con từng nhìn thấy đó,nhưng mẹ không tham đâu con. Đói cho sạch,rách cho thơm con ạ. Tuy số hàng thừa này không ai biết ngoài mẹ con mình ra,nhưng nếu mẹ "tham",sẽ là tấm gương xấu trước mặt con gái mẹ,sẽ làm cho tâm hồn con không còn trong sáng và khơi gợi chữ "tham" trong con. Mà mẹ muốn con gái mẹ lớn lên phải thật thà trung hậu. Hơn nữa,tuy không ai nhìn thấy,không biết đến,nhưng mà mình còn "lương tâm" con ạ. Những người sản xuất ra,khi họ đóng hàng thừa,số lượng bị chênh lệch,thiếu hụt,họ sẽ phải "đền" bằng chính tháng lương của họ. Mình trả lại là đã giúp được họ đấy con ạ,và mẹ con mình cùng không phải xấu hổ với "lương tâm" mình một lúc nào đó . 
  Tôi bỗng nhận ra mẹ mình thật "tuyệt vời" và tự nhủ sẽ sống cho xứng đáng với sự dạy dỗ của mẹ..Cho đến giờ,tôi vẫn luôn kính trọng,yêu thương và nể phục mẹ của tôi,luôn ấp ủ hình ảnh đẹp đẽ của mẹ trong trái tim mình..và cố gắng sống như mẹ đã từng "dạy",để mẹ ở nơi Suối Vàng được an lòng trong giấc ngủ ngàn thu.
   
   Tôi viết bài này ,để "tưởng nhớ" người mẹ quá cố của tôi..đồng thời,tôi muốn nói với tất cả chị em chúng ta, phàm đã là phụ nữ trong gia đình Việt nam,ai cũng từng phải trải qua những thăng trầm của đời người,với những công việc tưởng chừng như khó vượt qua nổi,nhưng những người mẹ,vì cuộc sống của con mình,mà có thể không "quản ngại" bất cứ công việc nào,khó khăn đến đâu,để dành cho con mình một cuộc sống tốt nhất,một tương lai rạng rỡ nhất,chỉ trừ phi,vì một lí do nào đó,Mẹ phải đến một nơi "vĩnh viễn" không thể ở bên cạnh các con để được lo toan và yêu thương,che chở cho chúng mà thôi. 


                                                           SC,thứ 4 ,ngày <19/10/211- 23/09>
                                                                   Thùy - Linh


                                            
                                           
                                                          
                                                         
                                                                           LỜI MẸ DẠY

                                                                             À ơi ! từ thưở ấu thơ..
 Con nghe mẹ hát.lời ru..ngọt ngào..
          Nhìn hình dáng mẹ xanh xao..
     Nuôi đàn con nhỏ biết bao nhọc nhằn..
         Gánh nặng trên vai mẹ..oằn..
     Dạy dỗ con trẻ tháng năm..nên người..
     Mẹ ban cho con nụ cười..
     Ban cho hình dáng đẹp tươi...mỹ miều.
          Con yêu mẹ biết bao nhiêu..
     Tháng năm cơ cực,bao điều trái ngang..
          Trái tim mẹ ..vẫn.. dịu dàng..
     Dạy cho con trẻ lớn khôn..thành người..
              Thẳng ngay,trung hậu một đời..
           Thương yêu đồng loại..chia lời cảm thông..
            Giúp người với một tấm lòng..
     Yêu thương san sẻ,bao dung..vẹn tròn..
      Một đời với tấm lòng son..
     Giúp người cơ nhỡ..con còn khắc ghi..
Giờ đây mẹ đã ra đi..
     Những lời mẹ dạy còn thì..không quên..!

SC,thứ 3 ,ngày <18/10/2011 - 23/09>
Thùy - Linh

TÔI XIN GỬI TỚI CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT. CHÚC CÁC MẸ,CÁC CÔ, CÁC CHỊ,CÁC BẠN,CÁC EM,CÓ MỘT NGÀY LỄ VUI TƯƠI,HẠNH PHÚC VÀ MÃI MÃI XINH ĐẸP,ĐÁNG YÊU TRONG LÒNG GIA ĐÌNH MÌNH
                   
                                     
                                             
     

                                                     

                   

                        

                                           
                                      


         
       
                       
                      LỜI RU CHO CON...!
          Lời ru từ thưở đưa nôi..
    Biết bao trong đó những lời mẹ răn..:
          Đời người vốn vẫn nhọc nhằn..
    Miếng cơm,manh áo..tấm thân mỏi mòn..!!
          Mẹ luôn cố gắng..vì con..
    Tuổi thanh xuân mẹ..héo mòn..tháng năm..!!
          Hy sinh thầm lặng..tấm lòng..
    Một hai mưa nắng..tim hồng sắt son..!!
          Mong con cuộc sống..ấm êm..
    Ngày đêm ra sức kiếm tiền..nề chi..?
          Sắc xuân nhanh chóng..qua đi,
    Trên gương mặt mẹ..hằn ghi..dấu đời..!!
          Rách thơm- đói sạch : con ơi !
    Hãy luôn ghi tạc những lời..ông cha..!!
          Cuộc đời dẫu có..phong ba..
    Hãy luôn cố gắng : thật thà - thẳng ngay..!
          Làm người trên nhân thế này,
    Hãy biết trân trọng phúc dày..Trời ban..!
          Sống sao cho thật..đàng hoàng..
    Không gian dối,không..mơ màng..của ai !
          Hãy biết phân biệt : Đúng - Sai,
    Để cho bè bạn không ai..phải phiền..!
          Với mọi người,sống..lành hiền,
    Với cha mẹ,biết..yêu thương..đỡ đần..!
          Đối người : Phải có ..lòng nhân,
    Trong cơn khốn khó..chia phần..giúp ai..!
          Làm việc phải thật..miệt mài,
     Tiết kiệm từng phút..trong đời..nghe con..!!
          Tấm lòng mẹ - cao như..non,
     Dẫu mẹ đã khuất- Con còn..khắc ghi..!!
               
                SC,thứ 5 ngày <20/10/211 - 24/09 >
                                       Thùy- Linh








                

      

                  


                     http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZCGf7LLK10sazCY0dFrbDf7f-p2LTrXHv7WoUF2KSKnmJ0dZT


               
         





102 nhận xét:

  1. Ngọc Bích
    Oct 19, 2011 10:25 AM
    C húc chị em một ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tư­ơi ngập tràn hạnh
    phúc. C húc chị em luôn cười tư­ơi, cư­ời duyên cư­ời e thẹn, cư­ời trẻ trung
    và cư­ời các kiểu hoài hoài trong ngày hôm nay. C húc chị em từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao ngày trư­ớc đây và cứ đẹp hoài không nghỉ ngơi

    C húc chị em nhận đư­ợc nhiều quà, nhiều hoa nhiều lời khen lời chúc của
    phái nam trong ngày hôm nay. C húc chị em gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc
    hơn nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn.

    C húc chị em có một tình yêu đẹp và sống hạnh phúc bên gia đình chúc bạn vạn sự như­ ý.

    Ngày 20-10 chúc một nửa Thế Giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc
    chị em luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 8:15 AM
      Cảm ơn I and you nhìu nhìu về (những lời chúc tốt đẹp và giỏ hoa hồng tuyệt vời ) nhé..! SC cũng chúc bạn có ngày lễ 20/10 thật vui vẻ,hạnh phúc, cả lãng mạn nữa,hoa và quà thật nhìu nha....! Hoa tặng bạn cho ngày vui nè..

      Xóa
  2. VƯỜN XƯA
    Oct 19, 2011 11:29 AM
    Xin chúc Sơn Ca vui vẻ và hạnh phúc trong ngày 20/10
    Qua
    lời một người bạn , mình sang thăm nhà SC …..bài viết về mẹ quả thật tuyệt vời chỉ
    có nhửng điều xuất phát từ trái tim mới viết được như thế …… mong trái tim của
    SC luôn khỏe và iêu đời SC nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 8:49 AM
      Cảm ơn Vườn Xưa rất nhiều,lần đầu tiên ghé thăm nhà SC lại đúng dịp ngày lễ thật ý nghĩa như thế này..còn đem theo (quà,hoa,lời chúc tốt đẹp) sang tặng,SC cảm động lém.!.Anh thật chu đáo đó VX à..! SC rất vui được làm quen và giao lưu với anh..! Có th.jan rảnh,mời anh ghé chơi nha..! SC cũng có được nghe về anh qua một người bạn ,bít anh là một người bạn rất tốt,chân tình và cả (độ tuổi) của anh nữa..vậy nên SC sẽ gọi VX theo đúng (bậc) nha..! Chúc VX có một buổi chiều may mắn,mát mẻ và niềm vui thật nhìu ..SC còn bít anh vừa đi viện về..vậy anh đã khỏe hẳn chưa..? Chúc anh mau bình phục hẳn..trở lại khỏe mạnh như xưa..

      Xóa
  3. Lathuvangbay
    Oct 19, 2011 2:03 PM
    Đọc Entry của chị, em đã khóc. Một Entry tuyệt vời trong ngày 20/10. Đây chính làmột món quà vô cùng ý nghĩa đối với Mẹ của chị em mình và với cả những ngườiphụ nữ đáng kính, đáng trọng trên cuộc đời này. Mẹ mất khi em mới 7 tuổi. Em chỉ biết về Mẹ qua lời kể của chị và các ông, bà, cô, bác ở quê. Hôm nay, em lại biết thêm những điều thật là tuyệt vời về Mẹ của mình. Em tin rằng, ở nơi chín suối chắc Mẹ sẽ vui lắm bởi con gái mình đã không quên những kỉ niệm dù là nhỏ nhất của một thời khó khăn gian khổ, không quên những lời Mẹ dạy bảo năm xưa. Em cảm ơn chị rất nhiều. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10 em gái chúc chị luôn trẻ, đẹp và hạnh phúc. Chúc những điều tốt lành, may mắn luôn đến với chị. À ơi tiếng Mẹ ru hời
    Đưa con vào giấc mộng đời đẹp tươi
    Bao năm gian khổ mấy mươi
    Nuôi con khôn lớn - nên người thẳng ngay
    Lời Mẹ dạy - vẫn còn đây
    Một đời ghi nhớ - vơi đầy trong con
    Dẫu cho Mẹ đã chẳng còn
    Ở trên dương thế - lòng con ngậm ngùi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 9:41 AM
      Lời ru từ thưở ..đưa nôi..
      Biết bao trong đó những lời..mẹ răn..!
      Đời người vốn vẫn nhọc nhằn..
      Miếng cơm ,manh áo ...tấm thân mỏi mòn..!
      Mẹ luôn cố gắng... vì con..
      Tuổi thanh xuân mẹ.. héo mòn.. tháng năm..!
      Hy sinh thầm lặng ...tấm lòng..
      Một hai chia sẻ..tim hồng sắt son..!
      Mong con cuộc sống.. ấm êm..
      Ngày đêm ra sức kiếm tiền ..nề chi..!
      Sắc xuân nhanh chóng..qua đi..
      Trên gương mặt mẹ hằn ghi..dấu đời.!
      Rách thơm ,đói sạch..con ơi.
      Hãy luôn ghi tạc những lời ..ông cha..!
      Cuộc đời dẫu có.. phong ba...
      Hãy luôn cố gắng thật thà -.thẳng ngay.!
      Làm người trên nhân thế này..
      Hãy biết trân trọng phúc dày..Trời ban.!.
      Làm người..phải nhớ ..đàng hoàng..
      Không gian dối,không mơ màng..của ai..!

      Chị rất vui khi nhận được ở em một lời khen và sự cảm động đến cho nội dung bài viết về mẹ của chị..! Đó là một ,vì khi viết bài này,chị chỉ muốn ghi lại những tháng năm gian khổ của mẹ đề nuôi dạy các con..khi bên cạnh không có ai ,để mọi người hiểu được rằng,những đã phải hy sinh nhiều tuổi thanh xuân của mình cho các con như thế nào..? Chị cảm ơn em nhìu về sự chia sẻ về cùng chị,lời chúc tốt đẹp,hoa đẹp và bài thơ họa rất hay..Chúc em một ngày lễ thật vui vẻ,hp,nhìu lời chúc,hoa và quà tặng nha em.. .

      Xóa
  4. Vĩ Cầm
    Oct 19, 2011 3:14 PM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 9:51 AM
      SC rất cảm động về lời chúc và bó hoa thật đẹp,lấp lánh trong ngày phụ nữ của chúng mình.. ! Cảm ơn VCT nhìu nhìu nha..! SC cũng chúc VCT luôn vui vẻ..

      Xóa
  5. Mai Thủy
    Oct 19, 2011 3:20 PM
    Đọc bài viết cảu chị xúc động quá làm em không thể cầm được nước mắt
    nhân ngày 20/10 của chị em mình chúc chị luôn vui vẻ thành công và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 10:24 AM
      Cảm ơn em đã sang chia sẻ cùng chị bài viết về (mẹ).thực lòng trong ngày vui này,chị không muốn em hay bất cứ ai phải (rơi lệ)! Chị đã muốn viết một bài về (tấm gương) của mẹ,từ rất lâu rồi,nhưng hum nay chị mới viết được để tặng cho hương hồn người mẹ đã khuất mà chị rất kính yêu.! Chị.không quên những gì mẹ dạy dỗ trong suốt mấy chục năm (không còn mẹ).!.Chị viết xong với cảm xúc từ trái tim mình, chị cũng khóc khi đọc lại em à. .! cảm ơn em về lời chúc và hoa đẹp tặng chị trong ngày lễ,rất đẹp,chị thích lém. .!Chúc em một ngày lễ có nhìu hoa,quà,niềm vui và hp nha em.! Hoa chị tặng cho ngày vui của em nè..

      Xóa
  6. HUYMINHBLOG
    Oct 19, 2011 4:23 PM
    Entry sonca viết thật tuyệt vời - đọc chị rất xúc động ....
    Ngày mai 20/10 chị ghé qua thăm và chúc sonca luôn trẻ đẹp - hạnh phúc và may mắn luôn mỉm cười với sonca nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 1:43 PM
      Em rất cảm động vì chị có tấm lòng chia sẻ với em như vậy ! Một lời khen khiến em thấy rất thích vì những gì em muốn nói về mẹ,sự biết ơn đối với những gì mẹ dạy,để em sống tốt ,đã được bạn bè ủng hộ nhiệt tình .! Cảm ơn chị rất nhìu về bài hát và những lời chúc tặng tốt đẹp..! Em cũng thành tâm chúc chị luôn được mạnh khỏe,bình an,vui vẻ,hp bên con cháu trong ngày lễ của chị em mình..sẽ có thật nhìu hoa,quà tặng cho chị.,chị nhé.! Một bó hoa tặng cho chị trong ngày vui nè

      Xóa
  7. Nguyen Phuong
    Oct 19, 2011 8:06 PM
    Đọc bài này nhớ mẹ nhiều, mẹ mình cả đời chẳng biết 20/10 hay 8/3 là gì cả....
    SC hôm nay có khỏe ko, ko thấy đi thăm bạn bè, Ng đoán chắc có lẽ bận . Hi vọng là SC bận chứ ko có "bất cẩn" nữa hé.
    Quà cho SC đây:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 1:58 PM
      SC cảm ơn Nguyên nhìu về lời chia sẻ,cả món quà tặng ngày lễ 20/10 nữa,rất đẹp,SC thích lắm. SC cũng đỡ nhìu rùi NG à. Hum qua không sang Ng và các bạn thăm được là vì viết bài về mẹ để đăng cho kịp, còn đón các bạn sang chia sẻ cho đúng ngày lễ đấy..! Thanks Ng nhìu về sự quan tâm SK của SC. iu bạn quá đi ! Khổ thân mẹ Ng quá, vì như vậy cả đời bà chẳng bao giờ được nhận hoa,quà tặng hay lời chúc nào từ chồng con,người thân,bạn bè,phải không Ng..? Nếu được,ít nhất một lần,bạn hãy làm cho mẹ vào dịp bạn ở trong nước ý,chứ lần này thì (pó) tay rùi.:"> ;).hihi :)) ! Chúc Ng một ngày lễ thật nhìu niềm vui,cùng hoa,quà tặng..của bạn bè,đồng nghiệp..vì hiện tại thời điểm này,chỉ chúc Ng được thế thui..chúc Ng mãi trẻ trung,duyên dáng.,thật (đẹp) trong ngày lễ này để (lọt mắt nâu) anh nào đó chớ..hihihi ! Hoa tặng Ng cho ngày vui nè..

      Xóa
  8. Jackydang168
    Oct 19, 2011 10:57 PM
    Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 Jack chúc Sonca luôn trẻ,đẹp,mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 2:10 PM
      Ui chao ! Mãi hum nay mới được Jack chúc SC nhìu điều (tốt đẹp) thế..? Đa tạ tấm lòng chia sẻ ngày lễ 20/10 của chị em cùng SC Jack nhé..! Cảm ơn cả hoa cùng quà tặng nữa,SC thích lắm ! Chúc Jack luôn an lành,vui vẻ,hp,thành đạt hơn nữa trong cuộc sống nha Jack..nhất là cầu cho Jack hai chữ "bình yên"..luôn đồng hành cùng Jack .. Cầu mong sóng lặng,biển yên.. Để không ai tới làm phiền Jack nghe..
      Cầu Trời khấn Phật chở che..
      Cho cuộc sống Jack nở hoa ..mỗi ngày..!

      Xóa
  9. tinhtho
    Oct 20, 2011 12:02 AM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 2:21 PM
      Cảm ơn tinhtho (lẳng lặng) tặng cho SC hoa đẹp lém. .sao chẳng nói chẳng rằng gì thế.. ? Giận SC hay sao hả..(giời). .? Chúc một buổi tối tràn ngập niềm vui và hp nhé ! Có giận gì thì ngày vui này cũng nên (tha thứ )chớ..phải không. .

      Xóa
  10. THÀNH HUÂN
    Oct 20, 2011 12:14 AM
    Chúc em ngày phụ nữ việt nam luôn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 2:29 PM
      Cảm ơn anh ghé thăm chúc lời tốt đẹp và tặng bó hoa hồng thật tuyệt cho ngày PNVN 20/10! Em chúc anh một buổi tối ấm áp,vui vẻ,hp ..và một đêm ngon giấc nha...

      Xóa
  11. ¤ Phượng Hà ¤
    Oct 20, 2011 1:43 AM
    Mot en try hay va y nghia ,PH ghe tham SC nay chuc SC co mot ngay le that nhieu niem vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 2:45 PM
      Cảm ơn Hà đã sang cùng chia sẻ,tặng quà và hoa đẹp lém ! SC cũng chúc Hà có một ngày lễ 20/10 thật nhìu niềm vui,hoa,quà tặng và hp nha.! Chúc Hà mau bình phục SK còn giao lưu thường xuyên với bạn bè cho vui Hà Nhé..cố lên HÀ ơi..! Tặng hoa cho Hà ngày vui nè..

      Xóa
  12. Mẫu Đơn
    Oct 20, 2011 3:04 AM
    Thăm bạn ngày KN ! MĐ CHÚC SC một ngày tràn đầy HP và niềm vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 2:55 PM
      Cảm ơn bạn về lời chúc và bó hoa thật đẹp ! Rất vui được làm quen và giao lưu cùng Hồng Mẫu Đơn đúng dịp lễ thật ý nghĩa này..! Đa tạ bạn ghé thăm comenst ! Chúc HMĐ một lễ 20/10 thật hào hứng,sôi nổi,niềm vui đong đầy,nhận được thật nhìu hoa,quà tặng..và một đêm hp,ngon giấc bên một nửa của mình.nhé.. Hoa tặng cho bạn ngày vui nè..

      Xóa
  13. Miennho
    Oct 20, 2011 8:38 AM
    Nhân ngày của chúng mình, MN chúc Sơn Ca sức khỏe, hạnh phúc nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 4:24 PM
      Cảm ơn MN về bó hoa hồng đỏ thắm lóng lánh thật đẹp ! Chúc bạn một ngày kỉ niệm 20/10 thật nhìu hoa,quà,lời chúc tốt đẹp và một đêm nồng nàn,hp..! Hoa tặng bạn cho ngày vui nè..

      Xóa
  14. lành nguyễn
    Oct 20, 2011 10:31 AM
    CM cho bạn . chiều mát ngar .........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 20, 2011 2:59 PM
      Cảm ơn người bạn mới ghé thăm commenst đúng dịp lễ chị em 20/10,thật ý nghĩa..! Rất hân hạnh được làm quen và giao lưu cùng bạn !Chúc bạn một buổi tối ấm nồng,vui vẻ,hp..và một đêm ngon giấc mơ hồng nha..

      Xóa
  15. Glass mask
    Oct 20, 2011 12:51 PM
    HAPPY WOMEN'S DAY ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhìu nha.Chúc em luôn vui vẻ,bình an và may mắn nhé

      Xóa
  16. Hoa đào mùa xuân
    Oct 20, 2011 2:37 PM
    Chị có người mẹ thật tuyệt vời ! Cầu chúc bác luôn an lành nơi xa xăm ,bình yên ấy ! Em chúc chị dịp lễ 20-10 vui vẻ và hạnh phúc nhé chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 21, 2011 3:46 AM
      Cảm ơn em đã khen ! Chị thay mẹ cảm ơn tấm lòng của em ,hoa tặng và cả lời chúc 20/10 nữa ! Chị cũng chúc em một ngày lễ vui vẻ, hp,hum qua muộn quá rùi,nên chị không kịp com cho em,vậy hum nay chúc bù (chị cũng sang nhà chú rùi,nên em có thể "tha thứ" được cho chị có phải không..? hihi ). Hum qua em có nhận được nhìu hoa và quà tặng không em ? Ngày mới an lành,nhiều niềm vui nha em! Hoa tặng cho em nè.. .

      Xóa
  17. Nguyen Phuong
    Oct 20, 2011 6:06 PM
    thấy hoa đẹp, chiu ko nổi, mang về cho SC nè..... Sớm mai thức dậy, vừa vào blog thấy hoa chắc là có cảm giác vui vẻ SC nhỉ?
    20/10 SC có gì đặc biệt ko, kể nghe với nào....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 21, 2011 4:13 AM
      Hìhi ! Đúng rùi Ng à,vào blog nhìn thấy hoa Ng và mọi người tặng,là SC vui lắm. Cảm thấy trong lòng thư thái,ấm áp hẳn lên ! Cảm ơn Ng về (hoa đẹp) Ng tặng nhé.!Cũng không có gì đặc biệt đâu,SC ít khi nhận được hoa và quà tặng ngày này lém,vì đức LQ (chất phác ) cục mịch.(SC và ox như hai thế giới khác nhau ý,không tâm đầu ý hợp,ngày xưa ,mình bảo mình có "ế" cũng không bao giờ lấy a ý,vậy mà "loanh quanh" thế nào,cuối cùng lại "làm vợ" người ta",thế mới hay câu "ghét của nào trời trao của ấy" đấy kakaka .. ,đúng là kiếp trước,chắc SC nợ a.ý nhìu lắm,nên kiếp này phải "trả nợ" ? Không "duy tâm" cũng không được đâu,SC nói thật đấy..ông Trời đã ghép đôi mình với ai rùi,là đố có "chạy đâu thoát".hihi ..),ox SC.không (ga lăng) như các đấng mày râu khác đâu Ng.!.Chỉ có các cháu và bạn bè chúc mừng qua đt và blog thui.!.Đấy NG thấy đó,có chồng cũng có hơn gì Ng đâu.?.vậy nên như Ng có khi lại hay,vì được tự do,thoải mái làm những gì mình thích..hihi.. ! Thui tám với Ng nhìu rùi,để cho Ng còn đi làm chớ,không xếp cúp lương lại đổ tại SC..! Chúc Ng một ngày tốt đẹp,niềm vui thật nhìu nha..! Cafe và cả hoa tặng Ng nè..

      Xóa
  18. HAI QUAN HO
    Oct 20, 2011 10:31 PM
    tranh thủ sáng sớm sang thăm SC chúc sơn ca ngày mới nhiều niềm vui nhé!
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 21, 2011 4:18 AM
      Cảm ơn anh về tất cả mà anh tặng nhân dịp lễ 20/10..! Tất cả đều rất ý nghĩa,đẹp và hay lém,em rất thích anh ạ ! Chúc anh một ngày tốt lành,nhìu niềm vui,hp nha anh... .

      Xóa
  19. Ngọc Bích
    Oct 21, 2011 7:28 AM
    DỌc các bài thơ về mẹ xúc động quá sonca ah. Lại nhớ mẹ nhiều hơn. Chuc các mẹ luôn hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 21, 2011 7:47 AM
      Cảm ơn bạn về sự đồng cảm với bài viết về mẹ ! Chỉ tiếc là cho đến lúc mẹ mình mất,mẹ không có một ngày an nhàn,hp..toàn nước mắt thôi I and you ạ ! Bạn hãy cố gắng mang lại hp cho mẹ mình nhé.! Chúc I and you một buổi chiều nồng ấm,vui vẻ,hp nha..

      Xóa
  20. Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 22, 2011 4:54 AM
      Cảm ơn anh rất nhìu về bài hát "Lòng Mẹ"-ST của "Y Vân",em rất thích,bài này trước em rất hay hát Karaoke đấy.anh ạ !.Đa tạ anh.nha! Hum qua anh có nói anh sẽ gửi hình cho em họa thơ..em sẽ họa anh nhé..nhưng chỉ sợ bài thơ dài..không com được hết..
      Một đời bên bến sông quê
      Bóng mẹ tần tảo sớm khuya một mình.
      Nổi trôi như mảng lục bình..
      Mặc dòng nước đẩy..thác ghềnh..tháng năm..!!
      Dòng sông nước lớn-nước ròng..
      Chịu bao mưa nắng..một lòng..nuôi con..!!
      Đời mẹ - một tấm lòng son..
      Quản chi mưa nắng..sớm hôm.. nhọc lòng..?
      Nuôi con-dạy dỗ..thay chồng..
      Mong con khôn lớn trưởng thành ..gian lao..!
      Mẹ ơi ! thương mẹ biết bao
      Công ơn dưỡng dục biết sao..mà đền..?
      Những điều mẹ dạy..không quên
      Nghĩa nhân-trung hiếu..vẹn nguyên..tấm lòng..!!
      Một mình khuya sớm.. bên sông..
      Lòng mẹ rộng lớn : mênh mông..biển trời..!
      ...... .Tiếp sau

      Xóa
    2. SONCA BLOG
      Oct 22, 2011 5:02 AM
      Tiếp bài thơ anh nhé..bài dài quá không com một lần được..đoạn sau bài thơ nè.. Con thương mẹ quá - mẹ ơi !
      Con sông bến nước..một đời..nuôi con..!
      Tháng năm con đã lớn khôn..
      Bờ tre,bến nước..không quên :ghi lòng..!!
      Tình mẹ ví tựa Biển Đông..
      Vì con mẹ đã hiến dâng một đời..!!
      Còn đâu những nét xinh tươi..
      Còn đâu sắc nước..hương trời..ngày xưa..?
      Tháng năm dãi nắng..dầm mưa..
      Làm bạn cùng bến sông quê..tảo tần..

      Xóa
    3. SONCA BLOG
      Oct 22, 2011 5:07 AM
      Tiếp cuối bài thơ nè anh..Hai đoạn sau này anh đọc từ trên xuống nhé...
      Con xin tạc dạ,ghi lòng..
      Công ơn dưỡng dục,sinh thành..mẹ ơi..!
      Từ khi câu hát đưa nôi..
      Đến khi khôn lớn..một đời..gian lao..
      Công ơn sâu nặng biết bao..
      Con xin ghi nhớ tạc vào trong tim..
      Con thương mẹ lắm..Mẹ hiền
      Mai sau xin nguyện đáp đền..mẹ cha..!!
      Con sông- bến nước- bờ tre..
      Con xin ghi lại câu thơ..tỏ lòng.. !

      Xóa
  21. THUYMINHBLOG
    Oct 22, 2011 8:05 AM
    sonca ơi ! Thứ 7 máu chảy về tim ...Chị ghé qua thăm sonca đọc thơ sonca họa theo tranh hay quá ! chúc sonca chiều thứ 7 đong đầy yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Hạnh Phúc ngập tràn nhé !
      Reply this comment
      SONCA BLOG
      SONCA BLOG
      Oct 22, 2011 9:41 AM
      Cảm ơn chị đã khen .! Bức tranh chị tặng đẹp lém,em rất thích ! Chị ghé thăm chia sẻ,còn tặng những lời chúc tốt đẹp,em vui lắm chị ! Em cũng chúc chị có những giây phút nghỉ ngơi cuối tuần thật ấm áp,vui vẻ,hp bên con cháu chị nha chị..

      Xóa
  22. Văn Thuận
    Oct 22, 2011 11:48 AM
    Chúc mừng tuần PNVN và chúc riêng SC sẽ đạt những điều như mong đợi. Anh tiết lộ thêm tí nè: Bài thơ Ký ức một dòng sông được đăng trên các báo và tạp chí: Báo Vĩnh Long, Báo Dak Lak, Báo Quảng Ngãi, Tạp chí Nâm Nung, Tạp chí văn nghệ Ninh Thuận, Tạp chí Sông Trà... và trên Blog của anh nữa. Em vào Google tìm Lê Văn Thuận sẽ gặp anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 22, 2011 1:28 PM
      Bài "Ký ức một dòng sông" em đã từng sang blog anh bình luận và còn com một bài thơ "nho nhỏ" tặng anh mà.. ! Em chúc mừng anh nhé,bài thơ đó rất hay anh à..được đăng báo "xứng đáng" lắm.. ! Anh cố gắng lên nhé,để cho ra đời thật nhìu bài thơ hay như thế "cống hiến" cho độc giả yêu thơ.! Em cảm ơn anh nhìu về sự quan tâm ,chia sẻ vui buồn cùng em thời gian qua trên blog. Em rất quý mến anh..anh là môt người anh thật tốt.! chúc anh thành công hơn nữa anh nhé. chúc những ngày cuối tuần,anh có những phút giây thư giãn,nghỉ ngơi thật hào hứng,vui vẻ nha anh..!

      Xóa
  23. Mưa Mùa Hạ
    Oct 22, 2011 2:39 PM
    tối vui nha........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 22, 2011 3:15 PM
      Thanks ! Chào người bạn mới nhé. Rất vui được làm quen và giao lưu với (heo_1095) SC cũng chúc (heo_1095) có một tối vui vẻ,đêm ngon giấc nha..(tên ngộ nhỉ..?). .

      Xóa
  24. Miennho
    Oct 23, 2011 2:06 AM
    Chào Sơn Ca! Đọc bài viết của Sơn Ca về mẹ xúc động quá đi. Đúng là " Trái tim người mẹ là trường học của đứa con". "Rung cảm, yêu, chịu đau khổ, hy sinh: Những chữ này
    mãi mãi dệt nên trang đời của người phụ nữ" đó Sơn Ca nhỉ? Mẹ bạn trên thiên đường sẽ mỉm cười hạnh phúc vì có những người con như SC đấy. Đọc comments của SC với mọi người mới biết SC cũng đang có một bờ vai để tựa nương, thế mà từ hồi nào đến giờ, cứ tưởng... MN và SC có điểm chung để chia sẻ rồi nha, hì hiiiiiiiiiii Chúc chủ nhật ấm nồng hạnh phúc, Sơn Ca nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 23, 2011 3:38 AM
      Cảm ơn MN đã chân tình chia sẻ cảm xúc cùng SC về (bài học từ mẹ)..SC vui và cảm động lắm bạn à..! hìhi thì chúng ta có (điểm chung) nên mới làm bạn của nhau được mà,đúng không MN ? bạn cũng là một người bạn chân tình lắm,SC rất quý mến bạn !.SC cũng chúc bạn một chủ nhật nhiều niềm vui và nồng nàn,hp nha.! Tặng cho MN nè..

      Xóa
  25. phanhoacan
    Oct 23, 2011 2:16 AM
    RU MẸ
    Em đã xa rồi, xa mãi xa
    Thềm xưa nắng ngã mái hiên nhà
    Ầu ơ... anh lại về ru Mẹ
    Chờ đợi em hoài, sao chẳng qua?

    Áo trắng ngày xưa thuở học trò
    Gom vào dĩ vãng đốt thành tro
    Nụ cười chưa nở hoa hàm tiếu
    Vẫn đợi bên kia tiếng gọi đò

    Nhà xưa lẻ bóng ở ven sông
    Em có khi nào ghé lại không?
    Mẹ già nên lẫn như con trẻ
    Chửa biết rằng em đã lấy chồng?

    Hai mấy năm rồi có gặp đâu
    Giữa đường chưa chắc nhận ra nhau
    Tấm ảnh ngày xưa thành kỷ niệm
    Mẹ thường lẫm cẫm gọi nàng dâu... _________

    Ngày 20/10 em không ghé chị đươc, dạo này em ít vào blog

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 23, 2011 4:02 AM
      Cảm ơn em ghé thăm chia sẻ ,tặng thơ về (mẹ) hay quá..! Sao em lại ít vào blog..buồn gì hay vì công việc bận hả em..? Dù gì cũng cầu mong cho em luôn gặp nhìu may mắn,thanh thản trong tâm hồn và thiệt nhìu niềm vui,hp đến với em..Ngày chủ nhật vui vẻ nha em...

      Cầu mong em được bình yên.
      Niềm vui luôn đến,tránh niềm ưu tư..!
      Ngoài kia trời đã giao mùa.
      Giữ gìn sức khỏe...sớm trưa đi về..!
      Cuộc đời dù lắm nhiêu khê,
      Nhiều cay đắng với bọn bề lo toan.
      Vẫn luôn vui vẻ,lạc quan..
      Bỏ qua đi hết luận bàn ..không vui..!
      Vẫn còn nhiều lắm em ơi,
      Bao nhiêu công việc trên đời ..phải lo..!

      Cafe em nhé..

      Xóa
  26. tinhtho
    Oct 23, 2011 2:51 AM
    Tình bạn chúng ta sẽ mãi mãi là những búp hồng không nở !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 23, 2011 4:20 AM
      Hihi ! Vậy lúc nào cũng (chúm chím) như vậy..không (nở bung) ra được thì sẽ (lâu tàn) hơn,nhưng như vậy họ gọi là (bị nghẹn)đấy.. ? Cảm ơn về (búp hồng) rất đẹp của tinhtho tặng nhé,đẹp lắm. SC rất thích vì hoa hồng là biểu tượng của "tình yêu" mà.,ai chẳng thích mình được "yêu quý",phải vậy không tinhtho..?.(nhưng dù sao,SC cũng không "hiểu ý" của tinhtho muốn nói gì..? Hihihi giải thích kỹ tý có được không..? là "lâu tàn",hay là "bị nghẹn"..hả.. ?)! Chúc tinhtho có một chủ nhật thật hào hứng,vui vẻ nha..

      Xóa
  27. Vĩ Cầm
    Oct 23, 2011 3:16 AM
    Ngày chúa nhật an vui bạn nhé! VC rất xúc động ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 23, 2011 7:23 AM
      Cảm ơn VCT đã đồng cảm chia sẻ với (bài học từ mẹ)..cùng SC. Bó hoa hồng thật đẹp,SC rất thích,vì đó là "tình yêu thương" mà VCT dành cho SC. Chúc VCT một chủ nhật nồng ấm,vui thật nhìu và hp nha..

      Xóa
  28. Nguyen Phuong
    Oct 23, 2011 5:21 AM
    Ng đọc còm của SC định tl mấy câu nhưng lại có việc gấp nên phải đi.
    Chắc là cũng bức xúc ox chi đây mà nghe ca thán ghê rứa...hihi đùa thôi SC ah!
    Thật ra chỉ muốn nói với bạn đôi điều, cuộc sống hôn nhân là vậy đó. Sau ngày cưới nhiều người cứ tự hỏi cái lãng mạn của chồng đi đâu rồi, nhiều lúc thấy ox ra ngoài huyên thuyên đủ chuyện về nhà với vợ thì im thin thít, có những điều chán chẳng muốn bàn. Lâu dần tình yêu nhạt nhẽo, tâm hồn cũng chẳng thể đồng điệu nữa...Nhưng SC này, đôi khi nghĩ kỹ 1 chút, chồng mới là người cùng ta đi hết quãng đường đời. Ko có hoa, ko có quà, ko có những ngày kỉ niệm nhưng chỉ cần ox chịu nhặt giúp cọng rau, nấu bữa cơm, cùng đón con đi học... là hạnh phúc đấy!Nhìn gd người ta lắm khi thấy thèm, nhưng thật ra, chỉ có người trong cuộc biết là mặn hay ngọt , 90% các gia đình đều trong lạnh ngoài nóng thôi SC ah!
    Đừng buồn ox nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 23, 2011 7:48 AM
      Mình không "kêu ca" về ox đâu Ng ạ,vì mình quen rùi..! Tính ox như vậy từ khi còn chưa lấy cơ,vậy nên SC mới bảo là "không hợp",như hai "thái cực",nên lúc chưa lấy,SC có lần nói với chị bạn thân là "có ế cũng không lấy ông ý" .vì vậy sau này loanh quanh thế nào lại "làm vợ" "họ", SC mới nói với Ng là Ox SC không "lãng mạn",không "ga lăng" nhưng được cái "chịu giúp nhiều trong công việc gia đình" đó,cũng không bao giờ đánh hay quát vợ bao giờ,không "nghiện ngập" cái gì..trừ một thứ mà SC phải "bí mật" không nói được !! Nếu mọi người quan niệm chỉ như thế đã là hp,mà không "cần tình cảm",cũng không "cần chồng hiểu mình", cũng "không cần chồng quan tâm đến mọi người trong gia đình mình ",thì có thể coi như SC đã có hp rùi đấy.. !!!..Cảm ơn Ng luôn chia sẻ cùng SC những ts vui buồn nhé ! Chúc Ng một ngày chúa nhật thật hào hứng,vui vẻ hết mình cùng bạn bè đồng nghiệp nha..tranh thủ mà "đi thưởng ngoạn" cảnh đẹp nước họ Ng à. .chúc chuyến học tập thành công nha Ng..

      Xóa
  29. Lathuvangbay
    Oct 23, 2011 2:47 PM
    Em ghé thăm chị đây. Một đêm thật ngon giấc chị nhé! Và mơ thấy em...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 23, 2011 2:58 PM
      Hì hì..! Em thì cả ban ngày chị của em cũng mơ thấy. .Chúc em buổi tối vui vẻ,nồng ấm và một đêm ngon giấc,mơ thấy chị nha..

      Xóa
  30. Nguyen Phuong
    Oct 23, 2011 4:37 PM
    Ng định BLR ai dè phải còm đến 2 lần nên lần 2 quên bấm BLR...ngại quá!
    Cuộc sống gia đình phức tạp SC nhỉ, mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi chuyện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 24, 2011 2:28 PM
      Mình biết Nguyên thế nào cũng sẽ hỏi mình câu ý. ?.Nhìu điều thực tế của cuộc sống khó nói thành lời lắm,chỉ khi nào,Ng được"chiêm nghiệm" thực tế,thì Ng mới hiểu được hết mọi điều phức tạp của cs. .Mình bít không hợp ,mà vẫn lấy,là vì mình "mang ơn" anh ý,còn lí do nữa là không lấy được ng . mình iu,thì lấy ai cũng vậy thui,k còn quan trọng nữa Ng ạ !..Lúc đó PN mình chỉ cần chọn một người chồng ,không "xấu" là được ? Ng hiểu ý SC mún nói là gì chứ..?...và cả lí do mà SC không thể nói ra với ai được..Ng hiểu SC khá là sắc sảo"SC nhạy cảm,suy nghĩ nhiều,lãng mạn,chắc chắn cần 1 người thấu hiểu mình hơn là cần vật chất đúng ko ?"..Đó,cái dòng đó đó..Ng nói đúng lắm..!

      Xóa
  31. Nguyen Phuong
    Oct 23, 2011 4:37 PM
    Ng định BLR ai dè phải còm đến 2 lần nên lần 2 quên bấm BLR...ngại quá!
    Cuộc sống gia đình phức tạp SC nhỉ, mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi chuyện. Nhưng dù sao có 1 ox như thế cũng còn hp hơn những người khác rồi, chồng bê tha rượu chè trai gái... Nói chung khi ko còn cảm giác yêu thì dù là chuyện nhỏ nhất cũng cảm thấy bất đồng. Ng ko hiểu vì sao SC đã biết ko hợp từ đầu rồi mà còn lấy, nhưng đã chọn con đường đi cho mình thì sống sao cho hạnh phúc. Mái âm gia đình có thật sự ấm hay ko đa phần nhờ cả vào bàn tay người phụ nữ. SC nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, lãng mạn , chắc chắn cần 1 người thấu hiểu mình hơn là cần vật chất đúng ko? Dù sao ông bà xưa vẫn nói : tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng, đã sang ngang thì ko thể quay lại cho nên Ng chỉ mong 1 ngày nào đó SC sẽ cho Ng biết : này, SC tìm được 1 chút đồng cảm từ ox rồi!
    Cố lên nhé bạn tôi ơi, tình nghĩa vợ chồng gian nan lắm , giữ lửa cho gia đình luôn ấm, để có 1 nơi gọi là : bình yên- một cõi đi về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 24, 2011 2:33 PM
      Típ : Nhưng Ng đừng lo cho SC,vì SC chỉ bùn trong lòng,chứ tuyệt nhiên bên ngoài ít khi biểu hiện nỗi bùn đó,..vì không muốn người nhà của mình phải bận lòng vì mình..thế nên mới có Blog này,để một ngày nào đó,SC không còn trên đời này,thì những gì viết ở đây,sẽ là những kỷ niệm để lại cho gia đình ,bè bạn,người thân..! SC bít tất cả những điều như Ng tâm sự,nhưng nếu những điều ở trong lòng đã k nói được với ai,ngay cả viết thành thơ ,truyện cũng không được,thì (tẩu hỏa nhập ma )mất..hihihi ..viết chỉ là để giải buồn thui,chớ SC sống vẫn rất ổn mà..có thể nói,so với những gia đình cùng thì có lẽ là ổn nhất đó..! Gia đình SC sống khá là êm đềm,chỉ trừ những lúc vạn bất đắc dĩ,SC mới tranh cãi qua lại thui..SC không thích cãi nhau,cũng k thích đao to búa lớn,càng k thích nói bậy,chửi tục..chỉ sống tình cảm,rất tình cảm với người thân,bạn bè và luôn sống hòa bình với mọi người xung quanh..!

      Xóa
  32. Nguyen Phuong
    Oct 23, 2011 4:37 PM
    Ng định BLR ai dè phải còm đến 2 lần nên lần 2 quên bấm BLR...ngại quá!
    Cuộc sống gia đình phức tạp SC nhỉ, mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi chuyện. Nhưng dù sao có 1 ox như thế cũng còn hp hơn những người khác rồi, chồng bê tha rượu chè trai gái... Nói chung khi ko còn cảm giác yêu thì dù là chuyện nhỏ nhất cũng cảm thấy bất đồng. Ng ko hiểu vì sao SC đã biết ko hợp từ đầu rồi mà còn lấy, nhưng đã chọn con đường đi cho mình thì sống sao cho hạnh phúc. Mái âm gia đình có thật sự ấm hay ko đa phần nhờ cả vào bàn tay người phụ nữ. SC nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, lãng mạn , chắc chắn cần 1 người thấu hiểu mình hơn là cần vật chất đúng ko? Dù sao ông bà xưa vẫn nói : tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng, đã sang ngang thì ko thể quay lại cho nên Ng chỉ mong 1 ngày nào đó SC sẽ cho Ng biết : này, SC tìm được 1 chút đồng cảm từ ox rồi!
    Cố lên nhé bạn tôi ơi, tình nghĩa vợ chồng gian nan lắm , giữ lửa cho gia đình luôn ấm, để có 1 nơi gọi là : bình yên- một cõi đi về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 24, 2011 2:45 PM
      Nên Ng yên tâm nhé,nhìu khi câu thơ chỉ để giải tỏa,chớ không ảnh hưởng gì đến CS vợ chồng đâu.! Thui ts với Ng nhìu rùi,cảm ơn Ng đã sang chia sẻ,quan tâm,lo lắng cho SC. Chúc NG một buổi tối ấm nồng,vui thật nhìu nha..(SC phải cảm ơn mạng plus bị "khùng" như Ng nói,nên mới "đủ chỗ" để "trả lời" những câu Ng hỏi đó.Hihihi.. ! Ai cũng có lúc "bị" như vậy mà,nên Ng đừng "cáu" nhé... .Có hum SC loay hoay nt cho một bạn blog "Quách Kha" thì phải,com mãi mà không thấy nó hiện,vì không có chỗ để vào cửa trước bl,nên SC nt,yên trí không com được,SC về,định hum khác sẽ sang nt..Nhưng ai ngờ hum rùi sang,mở ra đinh nt,thì ui thui (cả một loạt tn xếp hàng như đi duyệt binh) vây..ngại quá,mà bạn ý không giao lưu blog nữa,bỏ thì phải,nên SC không nhờ xóa giúp đi được..vậy đấy..nên Ng mới có 3,4 còm đã "nhằm nhò" gì so với SC cơ chứ..?Nên không sao đâu "cuộc đời vẫn đẹp sao"..kakaka..

      Xóa
  33. Nguyen Phuong
    Oct 23, 2011 4:39 PM
    plus bị khùng, nhìn phát ghét!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 24, 2011 3:11 PM
      Đừng ghét,phải yêu và cảm ơn nó mới phải chớ..? Vì có nó,bọn mình mới quen nhau và mới hiểu ,chia sẻ với nhau được chớ,đúng không..hihihi ..nhìn Ng nổi cáu "trợn mắt" kìa,sợ quá đi..Bình tĩnh mà "run" nhé..Một đêm ngon giấc nha Ng..

      Xóa
  34. LÍNH GIÀ
    Oct 23, 2011 11:32 PM
    Chúc ngày mới tuần mới tràn đầy niềm vui và HP
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 24, 2011 3:22 PM
      Em cảm ơn anh nhìu nhé..! Bông hoa cùng lời chúc thật đẹp và dễ thương..! Em cũng chúc anh một tuần mới bình an,mk,vui vẻ cả ngày..làm việc hăng say, an lành ,may mắn..! Một đêm ngon giấc,mơ hồng nha anh..

      Xóa
  35. Miennho
    Oct 24, 2011 9:50 AM
    Chào SC nhé! Mang giỏ quả tặng Sơn Ca làm món quà tinh thần cho bạn phấn khởi, mau khỏi đau nhé... Thời gian làm mờ phai nhiều thứ, là thầy thuốc của tâm hồn đó nha. Có gì không vui hãy cứ để nó trôi như dòng nước vậy... Được không SC??? Đọc bài viết này của SC, MN lại nhớ về một thời bao cấp. Nhà MN cũng đông người như nhà SC vậy, 6 chị em cơ mà... Mẹ lúc nào cũng tất bật, ngược xuôi... Mà ngày 8/3 năm nay, MN cũng có viết một bài về mẹ đấy, lâu lâu rồi... Lúc nào rảnh, SC sang đọc nha... ( Tiếc là MN không biết cách kết nối đến bài viết cũ, phải lục lại rồi, hì....). Chúc SC ngày mới, tuần mới vui khỏe, nụ cười rạng rỡ nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 24, 2011 3:30 PM
      Hìhi ! Thấy quà tặng và những lời tâm tình của bạn,SC vui lắm..! Xem ra MN và SC có nhìu điểm "chung" thật ý..tuyệt vời MN à. .! Cảm ơn MN đã động viên,chia sẻ cũng SC những "nỗi niềm"..SC vui lém ! Nhà đông anh chị em khổ nhưng vui MN ạ. .! Ừhm..nhất định SC sẽ sang "lục" nhà bạn để xem bài viết của bạn về mẹ..Vậy là chúng ta lại có chung (ý nghĩ>)nữa đấy. .! Chúc MN một đêm ngon giấc,mơ hồng nha..! Tặng MN nè..

      Xóa
  36. Nguyen Phuong
    Oct 24, 2011 4:23 PM
    Ng sang nhà đọc hết còm của SC rồi, nhưng chưa nói tiếp vì có nhiều chuyện quá...hihiih
    Uhm, SC cả nghĩ, lại mang tâm hồn pha lê thế thì chắc chắn ko làm gì tổn thương những người xung quanh đâu. Đúng là blog là nơi để giải tỏa những muộn phiền ko thể nói, hi vọng rằng chúng mình luôn có đủ niềm tin để vượt qua những thử thách của cs SC nhỉ? Nghe cứ như hô khẩu hiệu, nhưng mà là thật lòng đấy bạn yêu...Còn nữa đừng có cảm ơn Ng hoài như thế, đã là bạn bè ko cần 2 tiếng ấy đâu. Lời còm nào chân tình, lời nào sáo rỗng, bọn mình đều phân biệt được đúng ko nè?...
    Còn nghe SC kể blog Quach Kha..tự dưng Ng nhớ chuyện trước đây quá! Ng đợi QK quay về nhưng có lẽ ko còn duyên gặp lại nữa rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 25, 2011 4:21 AM
      Ừhm ! Không cho cảm ơn thì ưhm vậy. .Ng là một người bạn thật biết cảm thông và hiểu bạn bè..chúng mình thật hợp nhau đấy..khi "trải lòng" với Ng,SC cảm thấy thật thoải mái,vì có nhìu điểm bạn có "tư duy" và mong ước giống mình.. ! SC chỉ thích sự chân tình,còn "sáo rỗng,giả tạo" SC không thích..như vây cứ phải "giữ kẽ" đề phòng nhau mệt lắm. .như vậy làm sao mà đúng với "mục đích" khi mở trang blog để giao lưu,chia sẻ với nhau,động viên nhau để giảm "áp lực" của cuộc sống nhìu buồn phiền và gian truân được,phải không Ng. .? Mà Ng cho mình hỏi chút,sao mà Ng lại nói là " Ng đợi QKha quay về nhưng có lẽ ko còn duyên gặp lại nữa rồi..?"..có chuyện gì xảy ra cho QK hay sao hả bạn.? Ng có thể cho SC bít với được không..? Chúc Ng một ngày mới may mắn,bình an và luôn vui vẻ nha Ng..

      Xóa
  37. ĐÒ CHIỀU
    Oct 24, 2011 6:49 PM
    Con khóc cho mẹ đêm mưa
    Trăm năm thương nhớ cũng chưa nhạt nhòa.
    Con khóc cho mẹ hôm qua
    Bây giờ vẫn khóc xót xa tâm bào.
    Trần luân, nhớ mẹ thủa nào
    Cái ngày xưa ấy má đào môi son
    Tóc thề buông tận lưng thon
    Áo nâu tần tảo mắt tròn nhung tơ .
    Vào ra đồng áng sớm trưa
    Yếm đào che nết ngày xưa dịu dàng
    Dáng thanh nét đẹp trong làng
    Thơm hương thu thủy ngút ngàn thanh tao.
    Giật mình trời đổ mưa rào
    Mẹ về cõi phật ,đường vào thiên thu
    Biệt ly không hận không thù
    Nén hương từ tạ-con u uất buồn .

    Đò chiều qua nhà thăm bạn được đọc bài thơ cho mẹ ôi là buồn .Bởi bên ấy bên đây không còn mẹ nữa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ONCA BLOG
      Oct 25, 2011 7:22 AM
      .. " Nén hương từ tạ - con u uất buồn" ĐC
      Bao giờ trả được công ơn..
      Sinh thành,nuôi dưỡng các con nên người..?
      Giờ đây mẹ đã đi rồi..
      Âm dương cách biệt- khôn nguôi nỗi lòng..!
      Mẹ ơi ! Ở chốn xa xăm..
      Liệu mẹ có thấu nỗi lòng các con.. ?
      Bởi chưng chữ "hiếu" chưa tròn..
      Mẹ đi để lại nỗi buồn tháng năm.!

      SC cảm ơn anh ghé thăm chia sẻ với "bài học từ mẹ",họa tặng thơ hay lém. Vậy là anh em mình cùng "cảnh mồ côi" mẹ rùi,phải không anh,?.nên sẽ đồng cảm và hiểu sâu sắc.với nỗi buồn tận sâu trong tim..khi không còn mẹ..tủi hờn,cay đắng,cô đơn biết bao...! Chúc anh một buổi chiều bình an,may mắn,niềm vui đong đầy..

      Xóa
  38. Hương phù sa
    Oct 25, 2011 6:49 AM
    Sang nhà thăm chị Sonca
    Quà khi gặp mặt - bó hoa tươi hồng
    Đọc bài sao thấy ấm lòng
    Tấm gương của Mẹ sáng trong tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 25, 2011 7:43 AM
      Cảm ơn em nhé em ơi..
      Ghé thăm chia sẻ những lời.. cảm thông..!
      Xin ghi nhận... một tấm lòng..
      Buồn vui xẻ nửa,tim hồng bớt côi..!
      Niềm vui sẽ được nhân đôi..
      Khi ta cùng tặng.. nụ cười.. cho nhau.
      Trong lòng sẽ bớt.. đớn đau..
      Khi ta nâng đỡ,chia nhau..nỗi niềm...!
      Mong cho nhau hết ưu phiền..
      Khơi lên ngọn lửa ..niềm tin..mỗi ngày. .

      Xóa
  39. Hương phù sa
    Oct 25, 2011 6:52 AM
    Em mang một bó hoa rõ đẹp sang, vậy mà com xong thì bó hoa lại đi đâu mất Đền chị bó hoa khác vậy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 25, 2011 8:42 AM
      Hìhi ! Em mất bó hoa,thì còn lên mạng "lấy" về được,chứ chị có hum sang nhà bạn bè com cả buổi chiều một "bài thơ" họa cùng và hoa,vậy mà nó biến mất tiêu hết cả..làm "mất cả công sức vắt óc ra" để họa thơ nữa mới "tiếc" ngẩn cả người mà tức "phát khóc" thật ý .thế em bảo có "xui" không kia chớ. ?.Mà thơ nhìu lúc "xuất hồn" thành thơ..chớ bản thân đã "thuộc thơ của mình" đâu. .chỉ cò nhớ mang máng những thi từ mà bất chợt đến trong đầu mình..nên "vớt vát" lại được "chút đỉnh..hihihi ! Chị cảm ơn lòng nhiệt tình của em nha..! bó hoa hồng đẹp lém,chị rất thích..Chúc em một buổi chiều may mằn,bình an và nhìu niềm vui nha..! Chị cũng tăng em nè..

      Xóa
  40. ¤ Phượng Hà ¤
    Oct 25, 2011 7:40 AM
    Chiều nay ngồi vẩn vơ tìm những bông hoa mà Hà thích ,chọn một bông thật đẹp mang sang tặng SC này chúc SC thật nhiều sức khỏe để có cảm hứng làm thơ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 25, 2011 9:09 AM
      Hìhi ! Giờ đang cuối mùa Thu,đầu mùa Đông,Hà mang tặng cho một đỏ rực đẹp thế kia,SC thấy ấm áp hẳn lên. . thì còn thích ai nữa..? cảm ơn món quà Hà tặng.!.Dạo này Hà có khỏe không,bệnh có đỡ chút nào không..? Cứ "lạc quan" lên nhé,vì SC còn "bệnh trọng" hơn PH.mà vẫn kệ,chẳng nghĩ gì đến nó,trừ lúc nó làm mình đau quá mới chịu "nghĩ đến nó" đấy..hihihi. .! Bệnh đau thắt lưng ý,Hà cứ chịu khó tập thể dục mỗi ngày,nhất là động tác ,cho "giãn" lưng,giãn cốt tốt lém đấy.!.và nếu là bệnh về "xương",dây thần kinh,thì H mua quả "đào tiên" về mà ngâm đường sau 5 ngày,xúc mỗi ngày một chén "loại chén vẫn hay dùng uống chè búp loại vừa phải ý" mà ăn vào buổi sáng sớm sau bữa ăn sáng,hoặc bữa tối trước khi đi ngủ..Hà ăn khoảng 3 quả là cơn đau sẽ "biến mất" đấy.. suýt thọt,đi đã "khập khiễng vì đau" một thời gian,sau có người "mách",SC mua thử về ngâm uống,nên giờ đã khỏi. .Thế nhé,cố gắng mà chữa cho khỏi khổ thân mình,Hà ạ..! Cảm ơn Hà đã sang thăm tặng quà đẹp như vậy.!.Chúc Hà mau khỏi bệnh..có một buổi chiều may mắn,bình an,nhìu niềm vui nha Hà...

      Xóa
  41. Banglangtim
    Oct 25, 2011 2:35 PM
    blt sang thăm sc nè! bài viết về mẹ sc viết hay lắm, một entry thật ý nghĩa, thật sâu sắc lại thắm đượm nghĩa tình... Mẹ con là mối quan hệ đầu tiên và trước nhất khi đứa trẻ mới chào đời.
    Vì vậy tình cảm mẹ con là một mối liên hệ thiêng liêng,
    diệu kỳ biết bao. Mẹ là một
    kho tàng vô tận, một món quà vô giá mà cuộc đời đã ban tặng cho con. Vì
    vậy làm con phải biết trân trọng để sau này không phải hối tiếc. Kính dâng bó hoa lên bàn thờ mẹ giúp blt sc nhé! mong rằng mẹ Sc sẽ luôn mỉm cười khi thấy Sc luôn vui tươi_ hạnh phúc và thành đạt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 26, 2011 2:00 PM
      SC cảm ơn BLT vô cùng đã ghé sang chia sẻ "bài học từ mẹ" với SC,đa tạ bạn đã quá khen và những lời cảm thông chia sẻ từ bạn ,đã giúp SC cảm thấy ấm lòng rất nhìu. .dù mẹ đã mất,SC vẫn muốn "làm" một điều gì đó để tỏ lòng biết ơn công ơn sinh thành ,nuôi dưỡng vô cùng vất vả,gian lao của mẹ..những bài học "vỡ lòng" mà mẹ "dạy dỗ" cho con cái trước khi con bước chân vào cuộc sống đầy rẫy những "khó khăn" và "cạm bẫy"..để tâm hồn con trẻ luôn được trong sáng,không phải "hổ thẹn" với bất cứ ai,với chính "lương tâm" mình...và cố gắng hẹn lòng thực hiện theo những điều mẹ dạy cho mẹ vui lòng nơi "chín Suối".!.SC rất cảm động về bó hoa hồng trắng BLT dâng lên bàn thờ mẹ SC,cảm ơn tấm lòng của bạn đã chia sớt những lời thật chân tình. .Mong rằng mẹ sẽ được vui vẻ khi mẹ được thấy các bạn của con mình quan tâm chia sẻ nhiều như vậy..! Chúc BLT một buổi tối tràn ngập niềm vui..và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha...

      Xóa
  42. Mai Thủy
    Oct 25, 2011 2:50 PM
    Thật đáng buồn khi mà trên đời này còn có những người con chẳng bao giờ quan tâm tới mẹ của mình chị nhi?
    Em ghé thăm chị chúc chị một đêm ngon giấc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 26, 2011 2:15 PM
      Ừhm ! Em ơi,còn có những người con mà chị nhìn thấy dùng bàn tay của mình,đôi bàn tay đã từng được mẹ nâng niu,chăm sóc,đẩy mẹ mình ngã lăn ra ngõ,rùi "đuổi" bà đi,trong khi nhà họ rất giàu đấy..rùi trường hợp ở trên con gái còn "hành hạ đánh đập" người mẹ( mang nặng,đẻ đau nuôi mình khôn lớn,cho mình biết đến những vui buồn của cuộc đời )hàng ngày một cách dã man..họ không phải là " con người"..mà là một loại "dã thú" không có "trái tim người",mang "bộ mặt người",nhưng" lòng lang dạ sói" đó bạn.!.Quả là trong XH còn có quá nhìu cảnh thương tâm về sự đối xử tệ hại,bất hiếu của con cái..đạo đức đã xuống cấp quá mất ..(đồng tiền thì đi "lên",còn "đạo đức" thì lại "đi xuống" )..thật đáng tiếc,phải không em..? Chị cảm ơn em ghé sang chia sẻ cùng chị (bài học từ mẹ),(xin lỗi em,vì chị có em trai ở xa về chơi,chị bận quá,nên không vào blog com cho bạn bè được,chỉ "ngó" được chút ít,nên vội vàng,mong em thông cảm nhé )!Chúc em một buổi tối ấm nồng,vui vẻ..một đêm ngon giấc nha em..

      Xóa
  43. Nguyen Phuong
    Oct 25, 2011 2:55 PM
    SC còn nhớ blog cũ của Ng ko? BaoNguyen985 ấy, lần trước SC có hỏi vì sao Ng bỏ blog, ai làm Ng buồn còn nhớ ko?
    Lúc đó, Ng mến 1 người, cái bài thơ "Nếu có 1 ngày con đi xa" Ng làm tặng người đó, nhưng sau khi mình post, người ấy vào xem rồi lặng lẽ xóa blog, chỉ để lại bài hát trong entry cuối cùng (bài đó chỉ có 1 mình Ng BLR rằng: nghe xong muốn khóc). Sau đó, Ng buồn nên bỏ blog. Hôm cuối cùng ấy, Ng gặp QK online (trước kia QK tìm Ng trên yahoo, có chat đôi lần, chỉ những chuyện linh tinh), Ng gửi lời chào tạm biệt, cùng QK nghe nhạc rồi out. QK nói với Ng cứ để flash tách cafe ở đầu trang chủ để khi nào nhớ mình QK có thể sang ucf. QK biết cả lý do Ng bỏ blog, sau này có 1lần quay lại gửi 1 câu " Bạn đi rồi nhà vắng lặng quá!". Rồi QK cũng bỏ blog. Lúc Ng quay về xem thì QK ko còn viết nữa, và đọc mấy entry cũ , thấy có 1 entry đúng hôm Ng bỏ blog "Tình nào cũng thật"....Thật ra ko phải Ng ko muốn mời QK sang blog mới mà vì hôm đó tâm trạng ko vui, Ng hỏi QK cuối cùng là nam hay nữ, QK ko nói, chỉ bảo rất vui vì được 1 lần cùng Ng nghe nhạc, chỉ thế thôi. Chính vì vậy mình giận, ko muốn quay lại tìm bạn ấy, đến khi quay về thì ko còn nữa. Trong lòng có chút hối hận, buồn, nên đã nhắn lại rằng, chỉ cần QK quay về mình vẫn đợi bạn ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 26, 2011 10:22 AM
      À câu chuyện là như vậy,nếu theo đó mà "suy" thì có thể QK đã "thích" Ng rùi đấy..Có lẽ khi đọc entry viết chia tay của Ng về một ng đàn ông khác,QK đã "chạnh lòng,tủi thân,ghen tuông,tự ái gì đó" chăng..? SC hiểu được Ng hối hận vì đã không cho QK bít tin sớm về blog mới,khiến QK buồn mà bỏ blog,vì ngỡ Ng đã thôi kh làm blog nữa..? Dù sao thì chuyện cũng đã rồi,Ng đừng buồn nữa nha..Ng nên nt vào yahoo cho QK nói lý do,cho bít tên blog mới,hi vọng QK sẽ quay về..Chúc bạn nay mắn,thành công nhé. Vài hum nay,SC có hai vợ chồng em trai về chơi,SC bận quá (hum qua vào ngó blog,đọc vội,chỉ nhớ nội dung Ng bảo xóa hộ một com bị lỗi ,nên SC chỉ kịp xóa com cho Ng,mà chẳng com cho ai được),thông cảm cho SC nhìu nha Ng.! Mai trở đi,SC lại có thể cùng Ng "vi vu" được rùi. Chúc Ng một buổi chiều tươi hồng,vui vẻ nha..

      Xóa
  44. Nguyen Phuong
    Oct 25, 2011 3:07 PM
    Rồi có 1 hôm Ng vào thấy QK vào blog ẩn hết các lời CM, nhưng ko tl bất kỳ cái nào cả. Có nghĩa là, coi như duyên gặp nhau giữa chúng mình cũng đã hết....Bài hát cuối Qk nghe cùng Ng là bài Hoa rơi, trong đó có 1 câu "Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc đáng quý nhất. Hoa kia rơi rồi sẽ xác xơ.Bỏ lỡ thời kỳ hoa đẹp nhất biết trách ai đây?". Có lẽ Ng và QK đã bỏ lỡ 1 lần gặp nhau...Người bạn này, Ng ko mong có 1 ngày còn có thể tương ngộ, chỉ mong trong cõi đời này, ở đâu đó bạn bình yên và khỏe mạnh.
    Lời trong blog QK sâu sắc, Qk nói Ng hiểu tâm nguyện của QK qua những bài viết, nhưng mà mình chỉ hiểu có 1 thôi SC ah, có lẽ vì vậy...đành bỏ lỡ....
    SC ngủ ngon nhé!
    Xóa hộ mình cái BLCK kia đi SC ah, plus lại bị lỗi, khó chịu thật...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 26, 2011 10:27 AM
      Đừng hết hy vọng Ng ạ ! Hy vọng sẽ có một ngày QK hiểu được tình cảm của bạn mà quay về,tiếp tục blog..SC cũng quý QK,vì đọc những com của QK,thấy QK cũng là người giàu tình cảm và tốt Ng à.! Cảm ơn Ng đã tâm sự chân thành với SC mọi chuyện riêng nha SC rất vui ..Chúc Ng một buổi chiều tối lãng mạn,nhìu niềm vui nha Ng. .

      Xóa
  45. VƯỜN XƯA
    Oct 26, 2011 7:19 AM
    mời SC sang nhà xem entry mới của mình nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 26, 2011 2:25 PM
      Cảm ơn anh ! Mai em sẽ sang chia sẻ cùng anh. Tối nay ,em có việc bận,phải nghỉ sớm,nên chưa sang anh ngay được,anh đừng buồn nha.!.Chúc anh một buổi tối ấm nồng,vui vẻ..một đêm ngon giấc nha anh....

      Xóa
  46. Thép Rỉ
    Oct 26, 2011 11:53 AM
    Tình cờ thấy Áng mây buồn
    Sơn ca hát khúc tình thương mẹ hiền
    Bây giờ mẹ ở thiên đường
    Vẫn luôn nhìn thấy con ngoan mẹ mừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 26, 2011 2:34 PM
      Cảm ơn Thép Rỉ đã dừng..
      Ghé vào chia sẻ comenst..cùng tôi..
      Đa tạ bạn ghé vào chơi..
      Và com để lại những lời sẻ chia..

      Rất vui được làm quen và giao lưu cùng Thép Rỉ..nhưng "không Rỉ" chút nào.!.hihi. .Chúc TR một buổi tối ấm áp,vui thật nhìu và một đêm ngon giấc nha..(Cảm ơn TR rất nhìu về bài thơ họa hay lắm..)

      Xóa
  47. Đỗ Hưng
    Oct 26, 2011 12:13 PM
    MẸ CHO TA LÀM NGƯỜI MẸ CHO TA NHIỀU PHẨM CHẤT QUÝ MẸ LÀ TẤT CẢ CUỘC ĐỜI CON

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 26, 2011 2:36 PM
      Đúng như vậy chú ạ ! Cháu cảm ơn chú ghé thăm chia sẻ cùng cháu về (bài học từ mẹ)..Cháu chúc chú một buổi tối tốt lành và một đêm ngon giấc nha chú.

      Xóa
  48. LÍNH GIÀ
    Oct 27, 2011 4:56 PM
    Em hoạ thơ cho bức ảnh này ( nói lên sự vất vả khổ cực của người nông dân thời bao cấp ) và thông qua đó hiện lên hình ảnh nông thôn việt nam
    vừa đọc lướt qua về sinh nhật LTVB tiếc quá k có nhiều ảnh của LTVB để dựng videoclip
    chúc em đêm ngon giấc và có những giấc mơ đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Oct 28, 2011 10:42 AM
      Dạ ! Em sẽ họa..Cảm ơn anh về lời chúc trước khi em ngủ,nên nhờ vậy đêm qua em ngủ rất ngon anh ạ..Em họa nhé...
      Mẹ cha vất vả quanh năm
      Làm việc chăm chỉ như tằm nhả tơ,
      Quần vá ,nón rách xác xơ
      Ngày đêm cực nhọc- bốn mùa chẳng ngơi..!
      Bát cơm thấm đẫm mồ hôi,
      Bao năm tất tả ngược xuôi ..kiếm tiền..!
      Bôn ba trên mọi nẻo đường..
      Làm thuê,cuốc mướn..bốn phương..là nhà..!
      Cơm hẩm với chút canh cà..
      Đỡ lòng những lúc phương xa nhọc nhằn..!
      Cực thân mà chẳng đủ ăn,
      Dầm mưa,dãi nắng - vai oằn :vì con..!
      Tuổi thanh xuân đã héo mòn
      , Tháng năm dấu vết vẫn còn..khắc ghi..!
      Miếng ngon chẳng được..mấy khi..?
      Chắt chiu từng chút,xuân thì..qua mau..!
      Trên đồng cạn,dưới đồng sâu..
      Mò cua,bắt cá..trồng dâu :nuôi tằm..!
      Một năm hai vụ thâm canh,
      Chuối,bưởi,cam.quýt,rau xanh..vườn nhà..!
      Tháng ba,ngày tám..đi xa,
      Nẻo đường,góc chợ..bôn ba..chẳng nề.!
      Làm vườn,ở đợ, chở thuê..
      Những mong kiếm được..chút gì..nuôi con..!
      Tấm lòng cha mẹ thảo thơm,
      Các con nhớ mãi công ơn biển trời..!!
      Vất vả nuôi con.. nên người,
      Chịu bao sóng gió bên đời..thương ôi..!
      Mỗi lần nghĩ đến lệ rơi,
      Bao giờ thấy được nụ cười..cho cha..?
      Tháng năm lam lũ-mẹ già..
      Đã dâng hiến hết mặn mà..cho con..!
      Một đời cay đắng,mỏi mòn..
      Mẹ cha khó nhọc,bước đường..gian truân..!
      Tấm lòng cha mẹ muôn phần..
      Thơm như hoa cỏ,trong ngần suối ..thơ..!

      Xóa
    2. SONCA BLOG
      Oct 28, 2011 10:54 AM
      Tiếp đoạn cuối bài thơ anh nè..! mong anh như ý..
      Con đường làng uốn quanh co..
      Nhà tranh vách lá,đơn sơ..qua ngày..!
      Bấy nhiêu gian khổ..ai hay..?
      Mẹ cha đếm bước từng ngày trôi qua..!
      Trái tim cha mẹ ..bao la..
      Một đời ..khốn khó,xót xa..dòng đời..!
      Mà con có thấu con ơi..?
      Cuộc đời cha mẹ đầy vơi..nỗi niềm..!!

      Xóa
    3. SONCA BLOG
      Oct 28, 2011 10:56 AM
      Hình ảnh minh họa cho bài thơ nè anh ..
      http://phathocdoisong.com/Upload/CKFinder/images/CHA%20ME(1).jpg

      Xóa
  49. MAIKA
    Mar 7, 2012 2:58 PM
    Ngày của những người đốt lên ngọn lửa ấm áp
    yêu thương trong gia đình; ngày của những người đã làm say lòng biết bao
    thi sĩ, họa sĩ ;ngày của những người mà thế giới phải ngưỡng mộ... Xin ưu ái gửi đến các mẹ, các chị & các bạn lời chúc mãi tươi trẻ, vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Mar 8, 2012 1:39 PM
      Hìhi ! Chào MaiKa nhé. Lâu quá rùi, nay mới nhìn thấy bạn sang chơi,nhớ quá nha. .Cảm ơn MK rất nhìu về (lời chúc tốt đẹp,cùng với thiệp hoa lan) thật đẹp ! Mà sao bạn lại vào tận trong này com,mà ko com ở entry mới tặng chị em nhân ngày QT 8/3. ..? MK thích (bí mật) à.. .? May mà SC (để ý) nên mới thấy bạn,nếu ko ,bạn lại hiểu lầm là ko com cho bạn rùi..? Chúc MK ngày QTPN 8/3 thật vui vẻ,ngọt ngào,hp và nhận được thật nhìu (hoa,quà,lời yêu thương) nha bạn..! Hoa tặng bạn nè..

      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hoa-hong-15.jpg

      Xóa

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên