THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 18
ANH CHỚ BĂN KHOĂN
Trời tháng mười lãng đãng trắng sương giăng
Cái se lạnh khiến trong lòng thổn thức
Dưới nắng hồng tươi Cúc khoe vàng rực
Tự hỏi lòng ta có nhớ ai chăng ?
*
Qua mấy chục năm sóng gió bão giông
Trời nỡ dứt sợi tơ hồng se phận
Một kiếp hồng nhan mà đời lận đận
*
Buồn nhiều thêm khi trời chuyển tiết Đông
Ta đơn chiếc giữa căn phòng giá lạnh
Gặm nhấm niềm đau,chìm trong bất hạnh
Rất vui lòng,được "gọi bạn tri âm."
*
Có gì đâu xin anh chớ băn khoăn
Ta làm bạn những tháng năm còn lại
Một chút niềm vui,nỗi đau hoang hoải
Người chia cùng sẽ thắm mãi tình xuân.
HN,thứ 4 (08/10/2014- 15/09 Giáp Ngọ)
Sơn Ca
R-PVN
thơ rất hay
Trả lờiXóa