THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 42
VẪN MONG
Ta nhớ bạn giữa mùa Hè năm ấy
Gặp gỡ nhau vui nâng chén rượu đầy
Như sóng biển vẫn vỗ bờ cát vậy
Ôi mong ngày tay nắm chặt bàn tay
*
Ngọt ngào sao một chiều nắng quê hương
Vui hội ngộ biển Đồng Châu mát rượi
Em cất tiếng ngọt ngào sau lúc đợi
*
Niềm vui nào khiến trời cũng xanh hơn
Nghe sóng vỗ .gió rì rào như hát
Từ lồng ngực bỗng trào lên cơn khát
Nối vòng tay cho cuộc sống xanh rờn.
*
Nào nâng chén ta cụng ly thân ái
Với niềm tin vẫn còn mãi tươi hồng
Một ngày mai sẽ hội ngộ vui chung
Dẫu cuộc sống còn vô cùng khốc liệt.
*
Em bên anh và nói lời tha thiết
Tình "bây giờ và mãi mãi mai sau" *
Con sóng kia nỗi nhớ có bạc đầu
Thì vẫn muốn hòa nhịp chung câu hát.
*
Em từ ảo bước ra đời rất thật
Anh vô tư như quen tự bao giờ
Gặp nhau rồi,lòng bỗng thấy ngẩn ngơ
Nghe dào dạt trong lòng con sóng vỗ.
*
Vần thơ nối dường như còn bỏ ngỏ
Anh bên em như chín đợi mười chờ
Hạnh phúc nào tuyệt hơn như thế nữa ?
Tinh muôn đời vẫn cứ đẹp như mơ
Sơn Ca
SC,chiều thứ 7 ( 12/03/2016 -4.2 Bính Thân)
Thùy Linh Nguyễn
* Trích từ câu kết của Miền Nhớ -ĐTM
trong bài thơ chung THẤT NGÔN TỨ TUYỆT-BÊN NHAU
R-PNV
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa