Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

THƠ TÌNH TỨ TUYỆT


 
    
                BÓNG THU ..!
    Bâng khuâng một buổi trưa hè
Một cơn gió mát thổi về bên em
    Ngọt ngào qua giấc ngủ êm
Giật mình thức dậy ngỡ ngàng  : BÓNG THU !!

                   THỨ 3 ngày <30.10.2012-16.09>
                                 Hoa Thủy Tiên 




            THU HẠNH PHÚC 

Lặng ngắm bên đường lá thu bay
Bên anh em hạnh phúc những ngày
Cúc thắm vàng tươi đang khoe sắc
Yêu thương ,nhung nhớ mãi đong đầy .

                  Thứ 5 ngày <18.10.2012- 04.09>
                            Hoa Thủy Tiên



              THU SẦU  ..!!

Trời Thu lành lạnh gió heo may
Lắc giọt sầu thương nhớ những ngày
Vui bước bên nhau ta cùng ngắm
Con đường Thu ngợp lá đang bay .

            Thứ 5 ngày <18.10.2012- 04.09>
                       Hoa Thủy Tiên 



            TIỄN THU ..!!

      Chớm đông-Thu đã sắp tàn
Từng cơn gió lạnh...bàng hoàng tim tôi.
     Tiễn Thu...tôi bỗng nghẹn lời
Nhớ Thu,nhớ lắm những ngày bên Thu !


                    Thứ 5 ngày <01.11.2012 - 18.09>
                              Hoa Thủy Tiên

 


  






              NGHIỆP THƠ 

    Trời ban tôi cái NGHIỆP THƠ
Muốn thôi không viết ,hững hờ-được đâu ?
     Người đau tôi cũng thấy đau
Khi buồn tôi họa mấy câu cảm hoài ...!!


                          Thữ 3 <30.10.2012 - 16.09>
                                   Hoa Thủy Tiên



7 nhận xét:

  1. Xin lỗi bạn nhé -mình nói không đúng thì bạn xoá đi nha -
    Bốn câu lục bát thì sao lại gọi là tứ tuyệt hả bạn -đâu cứ phải là bốn câu thơ thì gọi là tứ tuyệt đâu -
    Gọi cho đủ phải là thất ngôn tứ tuyệt bạn ạ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo bạn vậy nào ? Entry trên chỉ có hai bài là thơ tình THẤT NGÔN TỨ TUYỆT,còn mấy bài con lại là LỤC BÁT TỨ TUYỆT. Bạn về hiệu sách mua hăne một quyển THƠ TÌNH TỨ TUYỆT của nhiều tác giả xem,bạn sẽ thấy nha. Bạn nói đúng cũng được mà ko đúng cũng ko sao đâu ,vì chúng ta đến với nhau là để GIAO LƯU mà,ko biết cái gì,có thể hỏi nhau có sao đâu ? Mình ko bao giờ XÓA COM của bạn bè vào blog chỉ vì bình luận ĐÚNG hay SAI..hihi..Cảm ơn người bạn mới đã ghé thăm coments.Chúc bạn một đêm ấm áp,ngon giấc bạn nhé

      Xóa
  2. Em gái 70 yêu quý
    Anh thấy thơ của THU NGUYÊN hay và thấy em có thơ cũng hay
    Anh nảy ra ý thế này anh, em và Thu Nguyên cùng làm thơ theo nghĩa dịch từ tiếng NGA bài triệu triệu bông hồng sao cho sát nghĩa nhất
    Anh đã gửi bản dịch cho TN rồi bây giờ anh gửi cho em rồi chúng ta cùng làm cho vui nhé!

    Миллион роз
    Жил был художник один,
    Домик имел и холсты,
    Но он актрису любил,
    Ту, что любила цветы.
    Он тогда продал свой дом,
    Продал, картины и кров,
    И на все деньги купил
    Целое море цветов.

    Миллион, миллион, миллион алых роз
    Из окна , из окна, из окна видишь ты,
    Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
    Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

    Утром ты встанешь у окна,
    Может, сошла ты с ума?
    Как продолжение сна,
    Площадь цветами полна.
    Похолодеет душа,
    Что за богач здесь чудит?
    А под окном, чуть дыша,
    Бедный художник стоит.

    Миллион, миллион, миллион алых роз
    Из окна , из окна, из окна видишь ты,
    Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
    Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

    Встреча была коротка,
    В ночь ее поезд увез,
    Но в её жизни была
    Песня безумная роз.
    Прожил художник один,
    Много он бед перенес,
    Но в его жизни была
    Целая площадь цветов!

    Миллион, миллион, миллион алых роз
    Из окна , из окна, из окна видишь ты,
    Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,

    DỊCH NGHĨA

    Có một chàng là nghệ sĩ
    Anh đã có một ngôi nhà và tranh vẽ,
    Nhưng anh đã yêu một nữ diễn viên,
    Một trong những người yêu hoa.
    Anh bán nhà,
    Đã bán được bức tranh và nơi trú ẩn,
    Và với tất cả tiền anh đã mua
    Toàn bộ một biển hoa

    Triệu, triệu, triệu bông hồng đỏ
    Từ cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, bạn thấy,
    Người đang yêu, người yêu, là người yêu, và nghiêm túc,
    Cuộc sống của Anh cho bạn thành những bông hoa.

    Vào buổi sáng, bạn sẽ có bên cửa sổ,
    Có lẽ bạn đã bị mất tâm trí?
    Như một tiếp nối của một giấc mơ,
    Khu vực này là đầy hoa.
    Linh hồn run sợ,
    Thần kỳ giàu có?
    Tuy nhiên, bên dưới cửa sổ, hầu như nín thở,
    Nghệ sĩ nghèo đang đứng.

    Triệu, triệu, triệu bông hồng đỏ
    Từ cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, bạn thấy,
    Người đang yêu, người yêu, là người yêu, và nghiêm túc,
    Cuộc sống của Anh cho bạn thành những bông hoa.

    Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi,
    Trong đêm một đoàn tàu còn lại,
    Nhưng cuộc sống của cô
    Ôi bài hát hoa hồng.
    Các nghệ sĩ sống một mình,
    Chàng đã chịu đựng nhiều khó khăn,
    Nhưng cuộc sống của mình
    Tổng diện tích của hoa!

    Triệu, triệu, triệu bông hồng đỏ
    Từ cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, bạn thấy,
    Người đang yêu, người yêu, là người yêu, và nghiêm túc,

    Chúc em hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  3. Đời anh có một căn nhà
    Bức tranh quý giá..đêm ra bán rồi.
    Mua ngay triệu đóa hoa tươi
    Tặng người thiếu nữ suốt đời anh yêu.
    Em ơi ! Có hiểu một điều :
    Trái tim anh gửi em yêu mất rồi.
    Anh mua triệu đóa hoa tươi
    Thay anh gửi đến ngàn lời YÊU EM !!
    Em đang giấc ngủ êm đềm
    Mang hoa anh để ở bên...tặng nàng.
    Ngày mai dưới ánh nắng vàng
    Bên nơi cửa sổ muôn vàn đóa hoa.
    Ngỡ ngàng sáng dậy tỉnh...ra,
    Triệu bông Hồng đỏ như là tình anh.
    Gửi em cô gái diễn viên
    Hát trên một chuyến tàu đêm hôm nào !
    Yêu em anh quản chi nào
    Cuộc đời nghệ sĩ bao nhiêu nhọc nhằn.
    Một ngôi nhà nhỏ,bức tranh
    Anh đem bán hết để dành tiền mua
    Mua ngay một triệu đóa hoa
    Anh để dưới cửa căn nhà nơi em
    Đang say giấc mộng êm đềm
    Ngày mai thức dậy mong em nhận vào:
    Trái tim tình cảm anh trao...
    Lòng em bỗng chốc tuôn trào xốn xang.
    Ngỡ như đang ở THIÊN ĐÀNG
    Rừng hoa thơm ngát,cho lòng mê say
    Vén rèm em ngó ra coi
    Một người đứng đó ...trời ơi ! Là chàng...
    Người em được gặp một lần
    Vội vàng trên chuyến tàu đêm hôm nào.
    Thương sao người nghệ sĩ nghèo,
    Suốt đời vất vả mà sao chung tình.
    Hoa kia cướp mất linh hồn
    Của người thiếu nữ dịu dàng ...yêu hoa !
    Gửi em trọn trái tim ta
    Và đây một triệu đóa hoa...tặng nàng !
    Anh nghèo,có triệu bông hồng
    Anh đem tặng hết chân tình...yêu em !

    Em cảm ơn anh đã ưi ái và có lời KHEN.Em xin họa với anh đôi vần,dựa theo nội dung bài hát anh dịch,rất mong anh ko chê.Chúc anh một tối chủ nhật vui vẻ,ngọt ngào và một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha

    [img]http://www.awesomemyspacecomments.com/4/31451.gif[/img]



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sửa một câu nè :
      "Yêu em anh quản chi nào =yêu em anh quản chi đâu".em ngại com lại,hihi ,anh xem lại kỹ chỗ em sửa nhé,mong anh lượng thứ

      Xóa
    2. Tuyệt quá em gái 70!
      Cám ơn em!

      Xóa
    3. Dạ,cảm ơn anh đã khen,HTT xí hổ quá ạ...HTT đã DÁM MÚA RÌU QUA MẮT THỢ ,ko dám sánh với nàng VCT của anh đâu ạ .:">..hihi.. :)) .Chúc anh buổi chiều mát lành,vui vẻ và luôn bình an,may mắn anh nhé ;)

      http://www.desicomments.com/dc1/11/158225/158225.gif

      http://friends18.com/img/thank-you/063.gif

      Xóa

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên