Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Thơ : cảm nhận của trái tim

                                        
                                      NGUYÊN VẸN TRÁI TIM
 
              Năm tháng trôi qua mỗi người đều thay đổi
              Nhưng tôi còn nguyên vẹn một trái tim
              Biết đau đớn - yêu thương - hờn giận
              Dù cuộc sống là nỗi buồn vô tận
             Vẫn nhịp nhàng đem sự sống cho tôi
             Với cuộc đời "nó" rất nhỏ nhoi
             Nhưng thân thiết- thiêng liêng- quan trọng !
             Không có "nó"- trên đời không sự sống
             Không nỗi buồn - không cả những niềm vui.
            Trước đau thương khốn khổ của con người
            "Nó" biết khóc, biết căm hờn và uất giận.
            Trước niềm vui của con người - vô tận
            "Nó" biết cười, biết nhảy nhót hát ca.
            Trước cuộc đời đầy bão táp phong ba
           "Nó" đón nhận - động viên tôi tiến bước.
            Năm tháng qua đi "nó" vẫn thầm ao ước
            Cho cuộc sống muôn người mãi mãi được yên vui.
            Ôi trái tim yêu quí của tôi !
            Sao nhỏ bé mà vô cùng cao thượng
            Dù cuộc sống khổ đau hay vui sướng
            Nó vẫn bền lòng chung thủy ở bên tôi !

                                         SC < 19-06-1990>
                                             Thùy - Linh

                        


     
  •  
     
     
     
    ai đem cây lúa thái bình
    lên vùng đất thái trồng xen cây chè                                                                            d ẻo thơm bát cơm đầy
    quyện cùng một chén nước chè ngát hương
    để sông tiền hải mong chờ
    nước hồ núi cốc bao giờ về đây
                   &n

    bsp;         sáng ra viết lủng củng mấy câu mong SC thông cảm nhé chúc SC ngày  nghỉ cuối tuần vui - HP
    gửi SC bài hát chèo (câu hát hội thu - ca sỹ hồng Ngat ) để nhớ thái bình nhé
     
     
     
    • SONCA BLOG
      " Ai đem cây lúa Thái bình Lên vùng đất Thái* trồng xen cây chè"  Dẻo thơm gạo Tám quê nhà, Quyện cùng một chén nước chè ngát hương Dòng sông Trà lý yêu thương Mong Hồ Núi Cốc viễn phương trở về..  Cảm ơn về bài hát chèo "quê lúa" "bác" LG tặng và bài thơ tứ tuyệt..SC xin họa lại cùng mấy câu cho Vần hơn..Chúc "bác" LG ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an nha !
  • LÍNH GIÀ
    tặng bạn chúc buổi sáng tốt lành
     
    • SONCA BLOG
       SC cũng chúc "bác" LG một buổi sáng may mắn, tốt lành..SC cũng thành tâm đa tạ "bác" LG đã rất quan tâm đến SC..SC rất thích những ca khúc trữ tình như thế này đấy..nhưng giá "bác" LG ghi cả tên bài hát cùng tác giả, ca sĩ thể hiện bài hát nữa thì càng hay hơn..SC biết tên rất nhiều ca khúc,tên ca sĩ hát, nhưng cũng không thể biết hết được..vì SC hay nghe ca sĩ Cẩm Ly, Ngọc Sơn, Lam Trường, Đan trường, Mỹ Tâm, Thu Hiền..và một số ca sĩ Hải ngoại hát. SC cũng thuộc và biết hát rất nhiều bài hát mà mình yêu thích <đủ các thể loại : hat nhạc trẻ, nhạc cách mạng, nhạc vàng, chèo, cải lương, dân ca..> nên nhã ý tặng bài hát của "bác" LG làm cho SC thật cảm động ..đa tạ !
  • LÍNH GIÀ
    SC ơi cùng vần thái mà SC viết đáp cho PV còn gì , tất cả lễ hội trong năm chùa keo SC đã gửi tấm lòng của người con quê lúa thái bình vào đóphải không, LG ở Nam Định thì làm sao mà k biết chùa keo với lễ hội 15/9 âm lịch ( với ân đức của thánh KHỔNG MINH KHÔNG ) SC hãy mãi là (tiếng hát quê hương ru dài theo sóng - thái bình ơi thái bình ) và nhớ đôi chiếu hoa nhé
    • SONCA BLOG
       Vậy à ! Hóa ra "bác" LG ở Nam định..vậy "hàng xóm" Thái bình còn gì ..Hay quá vì quê bà đẻ ra bố SC ở Lý Nhân Nam hà thì phải..<quê ngoại của bố SC>..Quê ở đấy, nhưng "bác" LG công tác ở đâu ? cảm ơn LG đã ghé thăm SC thường xuyên, SC vui lắm . Chúc "bác" LG một buổi chiều vui vẻ..bình an !
  • LÍNH GIÀ
    chẳng sao đâu SC vì cả ngày LG đi làm cũng chẳng có thời gian lên mạng -nay k lai rai nên lên sớm chứ mọi ngày LG còn lên muộn nữa đừng trách nhé SC- (trẻ hay nói ngay, già hay nói thật ) mà SC dịp  hè này có chương trình du lịch đâu k có về quê chị hai năm tấn để thăm mẹ k thế ( hãy tải bài nắng ấm quê hương đi )  
    • SONCA BLOG
       Không đâu, SC ít đi du lịch lắm vì sợ "nắng", mùa du lịch lại hay vào mùa hè..SC SK kém lắm..vả lại SC bị mắc căn bệnh" viêm màng túi" nan y. SC ít quan tâm đến tiền bạc, nên chẳng bao giờ tìm cách kiếm tiền cả..SC không thích sự ganh đua,tranh giành, nên cả khi có điều kiện kiếm tiền cũng vậy, SC hay "nhường" người khác để được sống bình yên, vui vẻ SC chỉ quan tâm đến mọi người trong gia đình, bạn bè mà vun đắp tình cảm với họ, chia sẻ vui buồn và làm những việc mà SC thấy thích <ngoài giờ làm nghĩa vụ với xh và gia đình > VDụ < Viết nhật ký bằng thơ , bằng văn xuôi,đọc sách, xem truyên, xem phim, hát những bài mình thích, thăm bạn bè lúc vui buồn.>.SC ngại "buôn chuyện" lắm..vì để có câu chuyện làm quà, người ta hay lôi người khác ra đàm tiếu nói xấu, dựng chuyện không thành có,phương hại đến hp gia đình họ..thời đại bây giờ phần lớn họ quan tâm đến làm thế nào để kiếm được nhiều tiền mà hơn thua với người khác,chứ ít ai quan tâm đến thơ, đến truyện và những ghi chép cá nhân , cũng ít người quan tâm cách đối nhân xử thế thế nào  với nhau cho phải đạo làm người..Sc buồn và thật sự thấy cô đơn..! Mà sao LG lại biêt SC ở quê hương "năm tấn" ?Nhưng Sc rất vui vì từ khi có điều kiện lên mạng <cũng không biết có dược lâu không ?> SC mới biết rằng vẫn còn có nhiều người có cùng suy nghĩ với mình, nhất là các bạn blog, Sc mới thấy vui lên và mừng vì SC  đã phiến diện, hồ đồ mất rồi..hãy lượng thứ nhé !
  • LÍNH GIÀ
    trái tim nhỏ-với niềm tin cháy bỏng
    lúc sốn sang ,và khao khát chờ mong
    và san sẻ những buồn vui cuộc sống
    để một đời với trọn vẹn yêu thương
                        lính già mạo muội viết mấy câu SC đừng để ý nhé !!!!!
    • SONCA BLOG
       SC chào "bác" LG ! cảm ơn LG đã ghé thăm SC..Có cảm nhận gì muốn viết, "bác" LG cứ thoải mái viết ra đi, đừng ngại gì cả nhé ,,SC luôn sẵn lòng nghe và chia sẻ..Chúc một ngày bình yên, vui vẻ! SC xin lỗi LG, vì máy lỗi nên lúc vào được, lúc không, nên mới có sự trả lời chậm trễ này..thông cảm cho SC nha ! Nếu com ..mãi mà không thấy hồi âm, là có lý do nào đó <lỗi mạng, mất điện,vi rút, máy bận.việc khác..> Mong "bác" LG lượng thứ cha
       

       
  • SONCA BLOG
    (Empty)
    • SONCA BLOG
       Hoa SC tặng bạn  "biến" mất, nên giờ SC  Com lại cho bạn đây PV..chúc vui v ẻ nh a !
  • PHUONGVI
    chúc bạn ngụ ngon
    • SONCA BLOG
        SC chúc bạn một ngày mới may mắn , an lành nhé !
  • Lathuvangbay
    Một trái tim vô cùng nhân hậu. Nó nhỏ bé nhưng kiên cường phải không chị?
    Hãy mãi như vậy chị nhé! Em chúc chị luôn vui vẻ.
    • SONCA BLOG
      Chị tặng em nè ! Chúc em một đêm ngon giấc để mai bước vào một ngày mới, một tuần mới vui - khỏe !














  
  
 


     















  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên