Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

THƠ ;MUỘN MÀNG (CHUYỂN NHÀ )


                   


                                             MUỘN MÀNG 

                                Đời đã về chiều người mới đến với tôi
                                Làm xao động trái tim đang tan vỡ
                                Gieo rắc lòng ai nỗi buồn thương nhớ
                                Sao muộn rồi người mới đến người ơi ??!!

                                        SC,thứ 2 <01/08/2011>
                                             Thùy Linh-Sonca

                       
                                           
                                                    
                                   
                                                   
                       
                 

                  













113 nhận xét:

  1. HAI QUAN HO
    Aug 1, 2011 2:27 PM
    Bởi đường xa đi mãi mới đến nơi!
    để người đứng đợi mà đợi mãi người ơi!
    hoa kia còn đó đâu đã muộn!
    xin người nhận lấy... lấy người ơi!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 1, 2011 3:19 PM
      Em rất vui được đón anh sang thăm chia sẻ cùng em,khi em vừa mới đăng bài thơ mới..! Em rất cảm động khi anh luôn đồng hành cùng em suốt những chặng đường đã qua,cả khi vui lẫn khi buồn..em rất muốn báo đáp tấm chân tình ấy của anh..nhưng em thật sự không bít phải báo đáp tấm chân tình ấy như thế nào.. ? em chỉ biết tâm niệm trong lòng là em sẽ luôn ở bên cạnh anh cả khi vui lẫn khi buồn .. Em cảm ơn anh rất nhìu và chúc cho anh có một đêm ngon giấc, mơ hồng nha anh...!

      Xóa
  2. dương hải âu
    Aug 1, 2011 2:53 PM
    Lạc...mất rồi !
    Lá thu rơi mãi hiên thềm vắng
    Có phải lòng riêng vẫn nặng sầu ?
    Ta thoáng chao hồn theo giấc mộng...
    Thu tím bên đời...thu đi đâu ?
    Hanh hao...nắng rớt giữa dòng trôi...
    Ta lạc nghìn năm - lạc mất rồi.
    Lạc bóng trăng nghiêng trời - thu tím !
    Lạc cả cuộc đời...
    rơi...
    mãi rơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 8, 2011 4:13 AM
      MẤT NHAU
      Ngày xưa ta tới bên nhau
      Thiều lời hẹn ước trao câu ân tình
      Anh làm thinh,em làm thinh
      Thế nên mãi mãi chúng mình mất nhau !

      Cảm ơn anh nhìu..chúc anh luôn vui vẻ,lạc quan và tràn đầy cảm hứng để st những vần thơ thật hay như thế nha anh..!

      Xóa
  3. dương hải âu
    Aug 1, 2011 2:56 PM
    Lỡ thật rồi ! ...
    Lỡ lầm...mây dỗi trời xanh
    Lỡ duyên...nên phải thôi đành xa nhau !
    Lỡ làng...trầu chẳng hẹn cau...
    Lỡ mùa Đông xám che màu vàng Thu !
    Lỡ rồi... lỡ mãi thế ư !
    Thì thôi...đành lỡ thiên thu - thôi đành...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 8, 2011 4:11 AM
      LỠ RỒI..!
      Lỡ đò ai đã sang sông
      Lỡ duyên ai đó ước mong không thành
      Lỡ em anh phải một mình
      Lỡ câu hẹn ước cho tình đau thương
      Lỡ yêu nên phải đêm trường
      Buâng khuâng xao xuyến, tơ vương trong lòng
      Lỡ mưa trời chẳng trong xanh
      Lỡ hạnh phúc mới một mình khổ đau..!

      Thanks anh nhìu nhìu..Đừng buồn ,vui lên anh nhé..!

      Xóa
  4. dương hải âu
    Aug 1, 2011 2:59 PM
    Để phơi...giọt sầu !
    Tìm em... biết nẻo đâu tìm !
    Dẫu nghìn năm cũng như thuyền xuôi sông...
    Đò không... chở trận bão giông...
    Chở cơn gió lạnh mùa Đông qua đời !
    Muộn màng...một chuyến... đò ơi !
    Ta về hong nắng để phơi...giọt sầu !?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 8, 2011 4:32 AM
      GIỌT SẦU
      Sầu sao đong mãi vẫn đầy
      Để tôi ngơ ngẩn những ngày xa em
      Mình tôi lẻ bóng đêm đêm
      Buâng khuâng xao xuyến con tim dập dồn
      Mỗi khi trời đổ hoàng hôn
      Nghe nơi khóe mắt,con tim giọt sầu...!

      Vui lên anh..Chúc ngày mới,tuần mới mọi điều tốt đẹp đến với anh nha..! Anh buồn là em khóc nè Thơ anh hay lém.. thanks anh nha..!

      Xóa
  5. dương hải âu
    Aug 1, 2011 3:00 PM
    Sông kia... giờ đã có cầu
    Xa vời giọt nắng nhuộm mầu... nhớ thương
    Sầu mang... càng lắc... càng vương
    Về đâu một bóng chàng Trương... con đò

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. TRƯƠNG CHI
      Tiếng sáo Trương Chi thật tuyệt vời
      Mỵ Nương mê mẩn- dạ chơi vơi
      Tiếc thay duyên hẩm ,thôi đành phận
      Hai kẻ hai nơi- lạc mất rồi...!

      Cảm ơn anh về bài thơ..hay lém..em họa cùng anh đấy..Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ hồng nha..!

      Xóa
  6. dương hải âu
    Aug 1, 2011 3:02 PM
    Chia hai...nỗi buồn !
    Bến xưa... liễu rũ ven bờ
    Con thuyền nhẹ lướt để chờ... chờ ai ?
    Chạnh lòng... đá nát...vàng phai !
    Vì đâu nên nỗi chia hai... nỗi buồn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 10, 2011 2:11 PM
      Nỗi buồn anh hãy chia hai
      Bên ấy một chút,bên ai một phần
      Để lòng anh khỏi phân vân
      Trong đau thương ấy có phần của em..!

      Xóa
  7. dương hải âu
    Aug 1, 2011 3:05 PM
    Ta về...
    Đường qua...tê tái những buồn !
    Thì xem như bóng trăng suông lưng trời
    Luân hồi...muôn kiếp - thế thôi...
    Loay quay vòng bánh xe đời - trôi qua...
    Người ơi ! Dẫu lắm phôi pha
    Thả xuôi dòng nước về xa...xa ngàn... ..
    Ta về...mơ chút...mơ màng...
    Để quên hết cà trần gian...ưu phiền !

    Trả lờiXóa
  8. dương hải âu
    Aug 1, 2011 3:07 PM
    Bâng khuâng
    Bâng khuâng ta khẽ hỏi...
    Đời có là gì không ?
    Đêm rồi đêm lặng lẽ...
    Mịt mù trời mưa giông !

    Có điều chi sót lại ?
    Để thẩn thờ lòng ai
    Ngày qua ngày...rơi xuống...
    Nhạt nhòa theo mưa bay !

    Người phương xa có nhớ...
    Một trời thơ mênh mông
    Gió bên thềm vi vút...
    Đưa ta vào...hư không ! ...

    Bâng khuâng...ta hỏi chính mình...
    Phải chăng có một bóng hình... người dưng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 10, 2011 2:46 PM
      Người dưng ? Ai bảo người dưng..?
      Người dưng sao trái tim mình nhớ thương
      Người dưng sao lại vấn vương
      Người dưng sao lại yêu thương dạt dào..
      Người dưng sao lại lao đao
      Người dưng sao để tim vào giấc mơ
      Người dưng ấy sẽ đợi chờ
      Để cho ai khỏi hững hờ-người dưng..!

      Một đêm ngon giấc nha anh..Bài thơ anh tặng,bài nào cũng rất hay và đầy ý nghĩa..lại rất buồn..em họa cùng anh mấy vần để cảm ơn anh đấy..!

      Xóa
  9. dương hải âu
    Aug 1, 2011 3:10 PM
    Rơi !
    Nắng rơi cho cỏ bồn chồn
    Mảnh tình rơi cho cả tâm hồn đi hoang
    Lá rơi ! Ôi ! Lá thu vàng !
    Bay qua nỗi nhớ - bàng hoàng tim đau !
    Đời ư ! Chẳng chút ngọt ngào
    Đời ư ! Sao lệ mãi trào đêm thâu !
    Ai người chia sẻ niềm đau ?
    Ai người lau bớt lệ sầu cho ta !

    Buồn ơi ! Xin hãy trôi xa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 21, 2011 3:22 AM
      Mưa rơi cho đất... thấm buồn...
      Lệ rơi cho xót xa... hồn cô đơn...
      Lá rơi- se sắt thu hờn....
      Tình rơi ! Bao nỗi nguồn cơn .. vơi đầy..!
      Còn tôi cay đắng nơi đây..
      Người ơi ! có hiểu những ngày nhớ thương...??
      Tình ơi ! Đã trót vấn vương..
      Nào ai thoát khỏi con đường khổ đau..?
      Người ơi ! ở tận nơi đâu..
      Biết người có nhớ đến nhau những ngày..?
      Ta cùng chia sẻ đắng cay
      Niềm vui ,nỗi nhớ luôn đầy trong tim..
      Biết ai có thấu nỗi niềm..
      Xa người ! Ta mãi vẫn luôn nhớ người..
      Sờ lên khóe mắt lệ rơi..
      Một mình cô lẻ bên đời - không anh..!!

      Xóa
  10. LÍNH GIÀ
    Aug 1, 2011 4:14 PM
    tăng hx videoclip (người muộn màng đã đến)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 3, 2011 3:23 AM
      Em cảm ơn anh rất nhìu về bài hát anh tặng..nhưng sao nghe lời bài hát cứ khiến cho em lại nhớ những kỷ niệm ngày xưa về của em ..nhìu lúc nghe những bài hát anh tặng,làm em cứ ngỡ như anh là người đó vậy..?? Em giàu tưởng tượng quá,phải không anh..? vì anh ở NĐ,còn anh ý cùng quê TB với em..và công tác ở H.n..nghe bài hát,làm cho em cảm thấy hối hận,vì ngày ấy không nói thật tình cảm của mình với anh ý,vì những lý do không thể nói được,cũng là vì sự nghiệp và hp của anh ý lâu dài ,chứ tuyệt nhiên không phải là em giống như trong lời bài hát..Chúc anh một ngày mới bình an,may mắn và niềm vui đong đầy nha anh..! Goodmorning...

      Xóa
  11. LÍNH GIÀ
    Aug 1, 2011 4:44 PM
    Mải mê đi giữa chợ đời
    để mua để bán một đời chuân chuyên
    Ô hay con tạo xoay vần
    nổi trôi muôn nẻo nay về chốn xưa
    mong rằng gặp lại người xưa
    nói lời năm ấy bây giờ muộn không?
    ...........trách ai bóng xế chiều tà
    rải thêm màu tím khi lòng phôi pha
    bốn câu thơ viết làm khối người giật mình khi thoảng qua cái ngày xưa ấy một chút kỷ niệm xưa cất trong lòng ai mà chẳng có ......quả thật là (nhà nho ) .....LG thì toát cả mồ hôi ... thôi chúc cụ ngon giấc và mơ những giấc mơ đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 3, 2011 3:39 AM
      Cảm ơn anh về bài thơ,tuy vần điệu chưa được ,nhưng rất có ý nghĩa..đa tạ ..nhưng thật lòng SC không hiểu qua bài thơ ý,anh LG muốn nói gì với SC..? mà sao anh đọc mấy câu thơ của SC mà lại , không lẽ anh...có điều gì mà không cho hàng xóm bít không? Hai câu : .... " Mong rằng gặp lại người xưa Nói lời năm ấy bây giờ muộn không?.." Liệu có ý nghĩa gì không..? Lý lịch của anhcùng với quê quán của anh LG,thì chắc anh không phải là ,nhưng nhìn dáng dấp,phong độ của anh qua tấm hình Avasta,tuy nhìn xa khuôn mặt cũng có phần ,thì nhìu lúc SC đã nghĩ LG là Tuy không ở bên cạnh người ấy suốt đời,nhưng lúc nào SC cũng đến ..và luôn cầu mong cho luôn được công thành,danh toại và hp..SC cảm ơn anh về lời chúc tốt đẹp..Chúc anh một ngày mới,niềm vui mới và mọi điều tốt lành...

      Xóa
  12. Lathuvangbay
    Aug 2, 2011 12:42 PM
    Người đến bên tôi lúc đã chiều
    Trái tim đơn lạnh bớt cô liêu
    Nhớ thương sao nhớ người nơi ấy
    Thôi đành lỗi hẹn một chữ "yêu"

    Chị của em lại bùn rùi đúng hông? Về rùi em cứ nhớ chị hoài nên cứ nhắn tin suốt. Hìhì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 3, 2011 3:10 AM
      ưhm ! chị cũng rất nhớ em..các em đi rùi là chị khóc...chị buồn nhìu chuyện lắm em à...có lẽ cuộc đời mình số phận là như thế rùi..Có muốn quên đi để vui mà không làm sao quên được ..có những lúc thấy lòng mình trống trải khủng khiếp..chẳng bít lấy gì để có thể được khoảng trống mênh mông trong lòng mình. .cảm thấy như không có gì có thể khỏa lấp và bù đắp được nỗi buồn và sự đau đớn trong tim mình những lúc như thế này đâu em. .cảm ơn em lúc nào cũng luôn ở bên cạnh chị chia sẻ..chị cầu mong cho em sẽ tìm lại được hp đã mất và niềm vui,hp luôn đồng hành cùng em ..một ngày mới vui nồng nàn nha em..

      Xóa
  13. Pe W.I.N.D ........ALONE NO LONELY
    Aug 2, 2011 1:30 PM
    Gió ghé nhà chị cm nè ^^
    Lâu wá k ghé chị đừng giận hén ^^ Tối ấm áp chị nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 3, 2011 3:44 AM
      Chị cảm ơn em nhìu nhìu nha gió.!.Chị cũng chúc em luôn may mắn,bình an và vui vẻ ..Chị không giận em đâu..vì chị không giận ai bao giờ..!

      Xóa
  14. TranKha
    Aug 2, 2011 2:30 PM
    Sao muộn rồi người mới đến người ơi..!!?
    Làm sao mà chọn thời điểm được đây bạn. Đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 3, 2011 3:49 AM
      Ưhm ! Đúng là như thế..! Vì tình cảm của con tim,thì không ai lường trước được,và cũng không một người nào được,phải không bạn..SC chúc QK có một ngày mới thật an lành,nhiều niềm vui và luôn gặp may mắn nha Kha...! Cà phê cho tỉnh táo nha bạn...

      Xóa
  15. Giomua75
    Aug 2, 2011 2:53 PM
    Trách ai bỏ mặc ngày xưa
    Bây giờ mang đến nỗi buồn trong tôi
    Trái tim tôi đã ngủ rồi
    Người ơi đừng đừng đến "muộn màng" mà chi.
    Ngu ngon nhé SC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 3, 2011 3:55 AM
      Cảm ơn Giomua75 ghé thăm chúc lời tốt đẹp trước khi SC đi ngủ..Thảo nào mà đêm qua SC ngủ một giấc ngon quá..Cảm ơn bạn nhìu nhìu nha..đó là nhờ lời chú đó của GM đấy..SC chúc bạn có một ngày mới may mắn,niềm vui đong đầy và bình an nha ..

      Xóa
  16. Banglangtim
    Aug 3, 2011 4:29 PM
    Người đến làm chi lúc bóng tà
    Chơi vơi nhoi nhói trái tim tôi
    Bâng khuâng bên bến đời tôi đợi
    Cầm lấy bàn tay người đừng buông

    Bài thơ chỉ vẻn vẹn bốn câu thôi nhưng nghe sao mà đầy ắp một nỗi niềm... mong ai đợi ai ??? blt sang thăm SC nè! Thân mến chúc SC có một đêm ngon giấc với mơ xinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 4, 2011 9:52 AM
      SC cảm ơn bạnglangtim ghé thăm,họa thơ tặng ,đồng cảm cùng SC..và chúc những lời thật tốt đẹp..SC cũng chúc cho banglangtim có một buổi chiều tối mát mẻ, vui thật nhìu nha bạn...!

      Xóa
  17. PA
    Aug 3, 2011 4:48 PM
    Muộn mất rồi chị ơi, đêm ngon giấc chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 4, 2011 9:55 AM
      Cảm ơn em ghé thăm nhé PN..giờ chị mới có thời gian com cho em được..chúc em có một buổi chiều tối nồng nàn ,mát mẻ và vui thật nhìu nha em..!

      Xóa
  18. Miss.1447646
    Aug 3, 2011 11:04 PM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 4, 2011 10:01 AM
      SC chào người bạn mới nhé..rất vui được làm quen và giao lưu cùng bạn..Cảm ơn bạn ghé thăm và coments..Chúc bạn một buổi chiều tối an lành,mát mẻ và niềm vui thật nhìu nha..từ nay chúng ta sẽ là bạn và rảnh mời bạn ghé "nhà" mình chơi nhé Miss.1447646..

      Xóa
  19. nguyenquang163
    Aug 4, 2011 2:27 AM
    Tôi biết bạn không qua nhà tôi quá một lần! Bài trong entry này của bạn khá tâm trang và dễ đồng cảm. Tặng bạn một bài viết trong entry của tôi:
    Những bông hoa Thủy Tiên
    Trắng xinh trên bình nhỏ
    Những cánh hoa đồng tiền
    Như làn môi thiếu nữ
    Ti-gôn hình tim vỡ
    Chẳng lẻ loi trên giàn
    Xuân về nắng ấm lên
    Mà lòng chưa tan giá !
    Giá như ...và...có thể?
    Cuộc đời nhân hai lần !?...

    Chẳng cần có triệu Bông Hồng
    Chỉ cần CÓ MỘT mà lòng không phai !???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 4, 2011 10:17 AM
      SC rất vui đón bạn ghé thăm..! Cảm ơn Nguyenquang163 đã com tặng SC một bài thơ thật ý nghĩa..SC rất thích hai câu cuối : " Chẳng cần có triệu bông hồng Chỉ cần CÓ MỘT mà lòng không phai" mong là chúng ta sẽ được như thế,bạn nhé..mong bạn hết sức thông cảm,vì SC dùng máy chung với người khác,nên đôi khi chỉ kịp com cho những bạn vào blog,đã hết giờ,không kịp ghé thăm mọi người nhìu..dạo này mới có chút thời gian,mà SC cũng chưa đi thăm hết lượt các bạn đã từng ghé thăm SC được..SC xin tạ lỗi với bạn..tuy không ghé sang nhìu,nhưng SC rất vui được giao lưu và đón bạn bè vào "nhà" mình chơi..và sẽ không quên bạn nào có tấm lòng thành với mình..SC sẽ thi thoảng ghé thăm bạn,dù có muộn màng,thì cũng là do hoàn cảnh,bạn nhé..chúc nguyenquang163 có một buổi chiều nồng nàn,mát mẻ và niềm vui đong đầy,bạn nha..!

      Xóa
  20. LÍNH GIÀ
    Aug 4, 2011 4:34 PM
    ráng chiều phủ xuống bờ vai
    tóc thêm sợi bạc pha màu thời gian
    tựa non ngắm cảnh hồng trần
    người sao trở lại trả bình minh chăng ?
    chúc gia chủ (phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn) và mãi là SC yêu đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 5, 2011 2:16 PM
      Trùi ui ! SC chẳng hỉu anh LG mún nói gì ? Phần trên thì ý nói là ,còn đoạn dưới ,sao lại .nghĩa là sao ?..hì..hì.. ..SC chẳng hỉu gì cả..anh LG nói rõ được không? Nếu SC không lầm,thì có lẽ ý anh LG mún mình chính là người mà SC nói chăng? hay là SC hỉu nhầm..? Làm ơn nói rõ đi,đừng có mà ,úp úp,mở mở như vậy chứ ? vì mọi cái SC đều cả,chỉ mỗi chuyện TC là SC lém..Chúc anh LG có một buổi tối tràn ngập niềm vui..mai đã là ngày nghỉ cuối tuần rùi, chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật hào hứng và vui vẻ , hp nha...

      Xóa
  21. Miennho
    Aug 5, 2011 3:17 AM
    Muộn màng ai đó biết không, Trước sau tình vẫn ngóng trông sớm chiều! Nụ cười nhìn đã liêu xiêu, Tình yêu đâu kể xế chiều hay chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 5, 2011 2:48 PM
      SC cảm ơn nguoiitniemvui về bài thơ họa,rất hay và ý nghĩa..nhưng Sc phân vân lém..chẳng hỉu Nguoiitniemvui họa cho vui để tặng,hay là có ý nghĩa gì không ? cảm phiền vì Sc cứ hay như vậy đấy?..Hì..hì.. ..SC chúc bạn có một buổi tối tràn ngập tiếng cười,an lành và hp bạn nhé..Mai cũng là ngày nghỉ cuối tuần rùi, SC chúc bạn có những ngày nghỉ thật nhìu ý nghĩa..vui bất tận nha..goodnight..!

      Xóa
  22. Đỗ Hưng
    Aug 5, 2011 7:33 AM
    Muộn mà vẫn tới còn hơn không bap giờ đến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 5, 2011 2:58 PM
      Em cảm ơn anh ghé thăm và ..chia sẻ..! SC chúc anh có một buổi tối đong đầy niềm vui..một đêm ngon giấc nồng say..Mai cũng là ngày nghỉ cuối tuần,SC chúc anh có những phút thư giãn thật vui vẻ,sảng khoái..< SC còn có chút tò mò hỏi anh: hum SC ghé thăm chị Thùy Minh ý, thấy anh xưng và gọi chị ý là < cháu>..?< Không bít đó là quan hệ gia đình,hay là do lớn tuổi hơn chị ý nhìu,nên xưng hô như vậy ạ ?..là vì SC còn ít hơn chị ấy những 5t,nên SC hỏi để còn tiện xưng hô cho thôi ..chứ không có ý gì..?mong anh thông cảm cho SC nha..nếu là quan hệ gia đình,thì SC sẽ để nguyên cách xưng hô,còn do hơn tuổi chị ý nhìu,thì SC xin đổi cách xưng hô thui ạ..!>

      Xóa
  23. Thanh Tuyen
    Aug 5, 2011 3:10 PM
    E ghé thăm chị, chúc chị luôn vui nhé...e thì chỉ biết chúc niềm vui đến với mọi người thôi.... Cuối tuần thoải mái chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 5, 2011 4:22 PM
      Hì..hì ..! Chị cảm ơn em ghé thăm và chúc phúc cho chị .Chị cũng chúc cho em có những ngày nghỉ cuối tuần thật tốt lành và vui vẻ nha..!

      Xóa
  24. Giomua75
    Aug 5, 2011 3:22 PM
    Ngu ngon nhé SC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 5, 2011 4:29 PM
      Cảm ơn giomua75 ghé thăm chúc trước khi SC ngủ..thế này thì đêm nay SC sẽ ngủ ngon lém đây..SC cũng chúc GM75 có một đêm ngon giấc,nơ hồng nha..!

      Xóa
  25. PHUONGVI
    Aug 5, 2011 9:56 PM
    hi ! sang thăm nhà thơ "nghiệp dư "đây mấy hôm bận sáng tác thơ "chuyên nghiệp"nên hơi muộn cáo lỗi nhé cố gắng để xứng đáng được SC cho danh hiệu chứ hihihi,mai lại cuối tuần rồi giờ thì chúc ngủ ngon sáng mai tươi mát chiều bình yên nhé,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 6, 2011 3:10 AM
      Hề..hề..! Chào nha..tự tin như vậy là tốt rùi..ở đời chẳng có gì là không thể cả..đúng không PV..?Cảm ơn bạn ghé thăm SC..mà sao bạn thức khuya thế nhỉ,hình như chưa đến 5h sáng mà ..? Tưởng chỉ có mình SC là thức khuya thui,vậy mà..hì..hì,hóa ra cũng người cũng thức khuya như SC đấy .? Cảm ơn PV ghé thăm tặng cho món quà đẹp quá..SC rất thích..Được PV chúc phúc thế,chẳng trách SC ngủ 1 giấc ngon quá. Đa tạ..SC cũng chúc PV có những ngày nghỉ cuối tuần thật thú vị,an lành,vui vẻ và hp nha

      Xóa
  26. HAI QUAN HO
    Aug 5, 2011 11:13 PM
    Chào em buổi sáng! chúc em ngày mới thật tuyệt vời! mỗi lần em đến nhà anh lại thêm vui !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 6, 2011 3:16 AM
      Goodmorning ! hì..hì..! Sáng sớm em đã nhận được lời chúc phúc thế này,chắc cả ngày hum nay sẽ tuyệt vời lắm đây.?Em cảm ơn anh vì đã quý mến em như vậy..đa tạ anh..Em cũng chúc anh có những giây phút cuối tuần thư giãn thật vui vẻ,thú vị và hp nha anh...

      Xóa
  27. Bảo Trí
    Aug 6, 2011 5:03 AM
    Hic, hổng còn gì để cm, người ta dành hết rùi, ngày vui chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 6, 2011 8:31 AM
      Hì..hì...!mỗi người đều có một tấm lòng và suy nghĩ riêng của mình..không ai có thể được..? Đó cũng là một cách thể hiện mà white mask mún gửi tới SC..Cảm ơn Mask tới thăm.SC.!Mà sao hum nay Mask lại đổi cách xưng hô thế nhỉ ?..Chúc white..có một buổi chiều mát mẻ,nhìu niềm vui..và có những phút thư giãn cuối tuần thật hào hứng,thú vị nha..!

      Xóa
  28. Khỉ Con
    Aug 6, 2011 7:44 AM
    bài thơ của chị làm em nhớ 4 câu thơ trong một bài thơ của thi nhân Xuân Diệu: "dẫu biết yêu em đã muộn màng mà ai đâu cưỡng được tình thương ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc anh chỉ xin về một chút thương" chắc là chàng tình của chị đang mang tâm trạng như XD đấy chị ạ. bài thơ của chị có thể có 2 cách hiểu..mà cách hiểu thứ 2 xem chừng thuyết phục hơn. 1. người trong thơ tuổi đời đã về chiều..đã thấy chán ngán, chai sạn với chuyện tình cảm của nhân gian...vì người hiểu được đau khổ vỡ tan trong nhân thế..nên chỉ đáp lại chàng tình 2 từ "muộn màng" 2: có một cuộc tình đã trải qua trong cuộc đời người con gái..cuộc tình đó qua đi để lại trong lòng người con gái những tổn thương và thiệt thòi to lớn. và người con gái đó đã phải gậm nhấm khổ đau trong thời gian dài...chàng tình đến khi người con gái đó mang những nỗi khổ đau dằn vặt không sao dứt ra được...người con gái cũng tự cảm thấy không thể chấp nhận thêm một tình cảm nào khác hoặc cũng không thể thôi quên đi duyên tình cũ...và thế là.."muộn màng". trong lòng cô chỉ ước với cô chàng tình không phải là người đến sau thui! những lời vụng về mong sau chị không cười cho..chúc chị những ngày cuối tuần nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 6, 2011 9:01 AM
      Chào Khỉ con nhé ! Tên em ngộ thật ý nhỉ..chị thấy em thiệt là đó nha..vì bao người họ chọn tên,toàn chọn tên đẹp..còn em thì lại chọn cho mình cái tên ..hì..hì.. vì họ thường bảo mà..? ..Thế nhưng chị thấy em có tấm lòng thật trong sáng..chị rất thích những ai có tấm lòng như vậy,em à..vì có bạn blog gặpem vẫn không bỏ rơi họ,vẫn ủng hộ một cách vô tư,dẫu cho mình có bị đưa lên ..? em thật dũng cảm và có tấm lòng thật lương thiện,mà xh bây giờ không phải ai cũng có được đâu em..? cảm ơn em về sự đồng cảm và những lời nhận xét chia sẻ..cả mấy câu thơ của Xuân Diệu mà em com tặng..nhưng còn một cách hiểu thứ ba nữa, đố em đoán được đấy..? SC chúc em có một buổi chiều thật an lành,vui vẻ..và có những giây phút thư giãn cuối tuần thật hào hứng,vui vẻ nha....

      Xóa
  29. phanthanhbinh0602
    Aug 6, 2011 10:07 AM
    Cuối tuần rồi chỉ muón nghe sơn ca hót véo von ngày nghỉ vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 6, 2011 1:35 PM
      Hì..hì..! SC chẳng thi thoảng bay tận sang nhà anh rùi còn gì. .SC cảm ơn anh ghé thăm và chúc phúc. .Vì lòng mến mộ của anh và các bạn,SC nhất định thi thoảng lại cho mọi người bớt buồn và quên đi những mệt nhọc căng thẳng đời thường..Em cũng chúc anh có những phút nghỉ ngơi cuối tuần thật bình yên,vui vẻ nha..!

      Xóa
  30. Khỉ Con
    Aug 6, 2011 10:13 AM
    chị ơi cách thứ 3 chắc là chàng tình đến thăm khuya quá...hjhj lúc đó chị phải "đau đớn" mà bảo rằng "đến giờ đi ngủ của em rồi anh ạ"..hjhj. hjhj em chỉ nghe nói "xấu như ma" thui chị ạ! mà em có quan tâm cái nick xấu đẹp như thế nào đâu cái quan trọng là mình đã để lại được gì trong lòng bạn bè trên blog. em nghĩ một khi lòng em trải ra...đối xử thật tâm và dùng trái tim mình để chia sẽ thì mọi người sẽ đón nhận tấm lòng và niềm yêu của em thôi..và một khi đã đón nhận em thì dù cái tên em đẹp hay xấu thì trong lòng những người yêu quý em, em cũng có một vị trí nhất định. em tuổi Khỉ mà..thế nên em là Khỉ..là một con Khỉ con. tên em thì hơi lạ (Linh Xuân)...em không lấy tên mình đặt tên nick vì em cảm thấy nick Khỉ Con dể thương ùi và em thích vậy.hjhj. còn chuyện một người bạn trên blog phải đối chọi với dư luận ấy, em nghĩ chị đang nói đến anh NH. em vào blog anh NH từ những ngày đầu em lập blog...cũng được mấy tháng ùi. em chỉ sang bình thơ, đối đáp thơ...và nói chung chỉ trò chuyện về thơ. nay lại nghe trên mạng biết bao lời phỉ báng con người anh ấy ban đầu em cũng thấy hoang mang. nhưng em bình tâm và hiểu rằng...khoảng thời gian em và NH chia sẽ cũng nhiều...cùng trò chuyện vs nhau...rồi chuyện đời thì...kẻ có tài luôn bị ganh ghét..nên em đã làm theo những gì lý trí mách bảo thôi. và em còn nghĩ rằng "tiếng thơ không có lỗi" chị ạ! chúc chị luôn vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 6, 2011 2:17 PM
      Hì..hì..! Em thật dễ đấy khỉ con à..Nhưng vẫn hổng phải như vậy..thế là sẽ có tình huống thứ 4 nữa rùi. .nếu lần này em mà đoán trúng,chị sẽ..hề..hề ok ,chị đồng tình với quan điểm của em..nếu mình đã để lại nào đó trong lòng mọi người,thì cái tên không còn quan trọng nữa rùi ,phải không em..?.chị rất thích bài nhận xét sâu sắc của em,cũng thích lun vẻ của em nữa đó..tên thật của em rất hay..từ nay chị em mình sẽ làm bạn với nhau nhé..chúc em một buổi tối an lành,tràn ngập niềm vui..và lãng mạn ngày cuối tuần, nha em..!goodnight..

      Xóa
  31. Pe W.I.N.D ........ALONE NO LONELY
    Aug 6, 2011 1:19 PM
    hj tk chị SC nhìu nhé
    tối ấm chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 6, 2011 2:24 PM
      Ưhm ! Chào Gió nhé..Cảm ơn em ghé qua chị thăm chúc phúc..chị chúc Gió có những phút thư giãn cuối tuần thật hào hứng,vui vẻ ..tối mát mẻ,đêm ngon giấc nha Gió.. !

      Xóa
  32. RÊU PHONG
    Aug 7, 2011 2:27 AM
    Bạn ơi,,mình vào blog ghé thăm bạn nè.Dù mình có nhiều việc bận ko cm được cho bạn bè,nhưng mình vẫn nhớ các bạn và nhớ bạn lắm Sơn ca ạ .bài thơ của bạn viết dễ thương lắm,mình sẽ họa cùng bạn nhé. Thân mến chúc bạn luôn vui hạnh phúc và nhiều sức khỏe ! Đời đã về chiều người mới đến với tôi,
    Làm xao động trái tim đang tan vỡ,
    Gieo rắc lòng ai nỗi buồn thương nhớ,
    Sao muộn rồi người mới đến người ơi..!!?

    -- Em ạ,
    Chuyến đò cập bến muộn màng
    Tình anh vẫn đẹp vẫn vàng trông em
    Duyên mình đẹp tựa hồng sen
    Nhụy sen dầu dãi vẫn miên man mềm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 7, 2011 9:37 AM
      OA ! Thấy Rêu Phong qua thăm SC ngày nghỉ chủ nhật,SC vui và mừng lém..vì SC nghe họ nói,bạn đang phải nên không thể vào blog com cho bạn bè được..phải blog,làm SC thấy bùn quá đi...? SC đã định ghé thăm bạn,nhưng thấy bảo thế,nên lại thôi..giờ mở blog ra,thấy com của Rêu,SC mới mừng thế chứ..cảm ơn Rêu đã yêu quí SC như vậy..bạn họa thơ hay lém..SC đa tạ Rêu về bài thơ,về tấm lòng yêu mến chân tình của bạn..SC cũng vậy,rất yêu mến Rêu..không thấy bạn sang,SC nhớ bạn lém..Lâu nữa mà Rêu không sang là SC nhớ bạn sẽ đấy..hì..hì..! SC cũng chúc cho Rêu có những phút nghỉ cuối tuần thật vui vẻ,lãng mạn,hp nha..!

      Xóa
  33. Khỉ Con
    Aug 7, 2011 2:58 AM
    chắc cách nghĩ thứ 4 đó là...người con gái đã có gia đình nhưng cuộc sống ấy không hạnh phúc vì không có tình yêu hay sao ấy. em cho rằng là một cuộc hôn nhân sắp đặt nhé!..sau đó..chàng tình đến ..làm xao động trái tim người con gái..cô biết yêu thương ai đó thật sự. nhưng trớ trêu là người con gái đã có gia đình và những đứa con thơ..nên không thể dứt bỏ để đến với chàng tình nữa. và thế là "muộn màng"...hjhj..không biết có được quà của chị không đây?hjhj. chắc phân nữa tên của chị là "Linh" nhỉ? em đoán vậy. em tên Linh Xuân, nghĩa là "Linh hồn của mùa Xuân" chị ạ. em có hân hạnh được biết tên người sẽ làm một người bạn, một người chị của em không nhỉ? hiện nay trên blog..bạn bè em cũng có nhiều..và em thật may mắn khi tìm được những người bạn thân..và trong lòng họ em cũng có một vị trí nhất định. cái tên Khỉ con không đình đám trên blog..nhưng trong lòng những người bạn thân của em...em đã mang đến tí ấm áp.hjhj chúc chị ngày cuối tuần nhiều niềm vui...và nhiều ngọt ngào như mía Cù Lao Dung lùi chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 7, 2011 10:09 AM
      Hì..hì..! Đúng rùi đấy em à ..và lần này thì em đoán rùi đấy. .chị phải tặng quà cho em thui. .thế em thích gì để chị tặng nào?hay chị sẽ tặng em một nhé..? Hay ly kem ? cafe..hay giải khát nào..? chị em mình từ nay sẽ làm bạn thân thiết của nhau nha,chị sẽ coi em như em gái chị,qua lại thường xuyên thăm nhau,em đồng ý không nào ? Chị chúc Khỉ Con mỗi ngày là một niềm vui mới,có một chiều chủ nhật ấm nồng,niềm vui đong đầy, những giây phút thư giãn thật thú vị nha..! Tặng em bình cá nè về mà bày trong mình này..hì.hì..! đã được chưa em hay thích quà khác thì bảo chị nha...

      Xóa
  34. Văn Thuận
    Aug 7, 2011 8:29 AM
    Anh đi công tác ở Quy Nhơn mới về vội qua thăm SC đây. Chúc em chiều chủ nhật an lành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 7, 2011 10:17 AM
      Em chào anh ! Ui ,thế là những ngày anh phải đi công tác xa nhà,đã qua rùi..em vui lém anh à..Em cảm ơn anh,về tới nhà là a nhớ đến em và sang thăm ngay..anh làm cho em thật cảm động..! Thế của em đâu anh..hì..hì..? Giờ em chỉ kịp com cho anh trong blog,tối em mới ghé sang anh được,vì muộn rùi,em phải lo bữa tối..anh nhé..! Em cũng chúc anh có một chiều chúa nhật thật ấm nồng,bình an và niềm vui đong đầy nha anh..! Goodafternoon..!

      Xóa
  35. Nụ Cười
    Aug 7, 2011 12:45 PM
    Em đi vắng tuần nay, hôm nay mới ghé thăm chị được đây. Cho em tò mò chút nha. Người ở trong thơ của chị là ai dzậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 7, 2011 1:54 PM
      Hì..hì..! vậy ra ai cũng bận rộn cả,toàn đi vắng,bỏ mặc SC phải ở nhà một mình ..Tủi thân quá đi..mãi giờ mới bảo nhau về..lúc thì thế này vui quá đi..thui SC nói đùa vậy thui,chớ không sao đâu..? sớm hay muộn cũng được,miễn và mọi người đừng quên SC này là SC vui lém rùi...hề..hề ,người ở trong thơ ,chỉ cần hỉu là được rùi,chớ nói ra có mà ngượng chít..hì..hì. .cảm phiền vậy nha..bạn cứ đoán đi xem là ai,trong số những người vẫn đến thăm SC..? thế mới giỏi chớ..chúc có một buổi tối cuối tuần thật nồng ấm,vui vẻ nha..đêm ngon giấc nha bạn..!

      Xóa
  36. Khỉ Con
    Aug 7, 2011 2:48 PM
    chị tặng quà gì em cũng vui mà..dù đó chỉ là lời chúc buổi chiều vui vẻ!hjhj. em đơn giản thui em trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về tình bạn chị ạ! thế là em biết chị tên Linh ùi nhé mà...Thùy Linh, Phương Linh hay Trúc Linh..hay gì hả chị? cái này em khó đoán được lắm vì không thể chọn 50/50 như Linh hay Xuân được.hjhj. chị giúp em với! em không ngờ mình lại đoán trúng và được nhận quà..đúng là thơ ca có nhiều cách hiểu nhưng chỉ có một cách hiểu là đúng thôi! em chắc còn phải học hỏi nhiều!hjhj. vâng em đồng ý, em sẽ là một người bạn, người em của chị và chị sẽ là người chị gái thân thiết của em. em chỉ cần trò chuyện một vài lần với một người là có thể biết tình bạn thân thiết có xãy ra hay không đấy!hjhj. tối đong đầy yêu thương nha chị! p/s: em yêu tất cả mọi thứ thuộc về tình bạn và khắt khe với những thứ thuộc về tình yêu...hjhj ..nên em yêu hoa hồng xanh. ý nghĩa của sự hy sinh vì tình yêu...và sự thủy chung trọn vẹn!hơi cổ điển chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 7, 2011 4:26 PM
      Thì chị chẳng ký tên dưới mỗi bài thơ đó thui em..hì..hì..cảm ơn em đã không chê món quà của chị ..chị vui lém và rất thích thú khi được làm bạn với em,em dễ thương lém đó LX à..hề..hề mà .. ý ..

      Xóa
  37. Hoàng Lâm
    Aug 7, 2011 4:05 PM
    Nhà bà ở cạnh nhà tôi ,
    Cách nhau cái giậu mùng tơi đã cằn .
    Hai người sống giữa băn khoăn ,
    Hình như tâm trạng có phần giống nhau .
    Tuổi bà nào đã cao đâu ,
    Với tôi chuyện ấy còn lâu mới già .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 7, 2011 4:31 PM
      Hì..hì..! Anh Khang hum nay lại có bài thơ tâm trạng quá,lại còn nữa chứ..thế mà anh còn bảo làm sao gọi bằng chớ..Em cảm ơn anh ghé thăm họa thơ...chúc anh có một đêm ngon giấc nhé..!Goodnight..

      Xóa
  38. LÍNH GIÀ
    Aug 7, 2011 10:38 PM
    chúc SC một tuần mới nhiều niềm vui mới hạnh phúc luôn bên bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 8, 2011 3:32 AM
      Hì..hì ..! Giờ anh LG lại chuyển gọi SC bằng bạn như ngày đầu rùi đấy..? không hỉu mọi người dạo này thế nhỉ,mà ai cũng trở nên khách sáo như vậy chứ..buồn thật đấy. ?! SC cảm ơn anh ghé thăm và có lời chúc tốt đẹp vào mỗi sáng,mỗi tuần..SC cũng chúc cho anh có một ngày mới,một tuần mới làm việc hiệu quả,may mắn ,mk và thật nhìu may mắn đến với anh nha..

      Xóa
  39. Miennho
    Aug 8, 2011 10:00 AM
    Hì, nhà Sơn ca đông vui quá! Cảm ơn vì bạn đã " tò mò'' quan tâm đến mình nha! Thú thực là mình họa thơ bạn cho vui thôi, chứ đâu có hạnh phúc được " muộn màng" như bạn..! . Chúc một tuần mới khỏe vui và không trách cứ, hờn dỗi người ta nữa nghe Sơn ca, hì hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 8, 2011 10:20 AM
      Hì..hì. .! Chào nguoiitniemvui nha..Cảm ơn bạn đã cùng SC đồng cảm và chia sẻ..SC cũng chúc nguoiitniemvui có một tuần mới thật may mắn và thật nhìu niềm vui..hp đong đầy nha..! Mời bạn...

      Xóa
  40. dương hải âu
    Aug 8, 2011 10:50 AM
    Mong manh
    Hoa buồn...hoa vẫn là hoa
    Tình thơ một thoáng mãi là mong manh !
    Buồn cho thế sự đua tranh
    Chán thay thế thái nhân tình trần gian !
    Mộng thì vẫn mộng mênh mang...
    Con thuyền không bến lang thang cả đời !
    Đợi chờ gì ? Cũng thế thôi !
    Mong manh một thoáng...là lời Tình thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 21, 2011 3:58 AM
      MONG MANH
      Anh đừng nói gì tới tiếng yêu,
      Với em,em sẽ chẳng tin đâu..
      Cuộc đời chỉ những ganh và hận,
      Chỉ những đau thương với khổ sầu..!!
      Một lần em trả hết cho anh
      Tiếng yêu- tiếng nhớ thật mong manh..
      Con tim đâu hiểu - thôi đành vậy..
      Vĩnh biệt anh ơi ! Chữ : tình mình...!!

      Xóa
  41. dương hải âu
    Aug 8, 2011 10:54 AM
    Thôi ta về...

    Thôi ta về...
    mùa yêu thương xa tít
    Mắt dõi tìm cánh én cuối chân trời...
    Đông chưa tới...làm sao Xuân đến được !

    Thôi ta về !
    Mong nhớ quá xa xôi !!
    Thôi ta về...
    ngày xưa xa xôi lắm !
    Có còn gì giữa khoảng vắng mênh mông !
    Một chút gì như nước chẳng xuôi dòng...
    Thuyền không bến...cứ bềnh bồng sóng vỗ !
    Thôi ta về !
    Yêu thương xưa đã vỡ !
    Chuyện trăm năm là bóng nắng bên thềm
    Rồi sẽ xa...xa mãi những ấm êm...
    Như trang vở cuộc đời dần đóng lại !
    Thôi ta về !
    Kỷ niệm xưa đẹp mãi...
    Hãy xem như bảo vật giữ trong đời
    Trăng vu vơ ngày nào đà khép lại...

    Thôi ta về !
    Mơ ước quá xa xôi !

    Trả lờiXóa
  42. dương hải âu
    Aug 8, 2011 10:57 AM

    Thì thôi !
    Đời tôi như giọt mưa ngâu.
    Mưa rơi tí tách thấm sâu lòng người
    Cho xin một thoáng môi cười
    Để ai mong nhớ những lời mến thương !
    Đời tôi như những giọt sương.
    Long lanh là thế nhưng thường tan mau
    Làm sao biết được lòng nhau ?!
    Chỉ là một chút tơ sầu vấn vương !
    Thì thôi ngăn cách đôi phương
    Làm sao nắm được giọt sương tan rồi !
    Thì thôi ! Thôi nhé...thì thôi !
    Hai người, mỗi kẻ...một nơi lạnh lùng !!

    Trả lờiXóa
  43. dương hải âu
    Aug 8, 2011 11:00 AM
    Gió lang thang !

    Tôi là ngọn gió lang thang
    Bay đi khắp nẻo trần gian muộn phiền.
    Để nhìn thế sự đảo điên...
    Hay là tìm lấy một miền bình an ?
    Tôi là ngọn gió lang thang
    Không mong nếm trãi miên man tình sầu.
    Cuộc đời là những bể dâu...
    Yêu thương chi phải khổ sầu khôn nguôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 21, 2011 9:41 AM
      MÂY LANG THANG !
      Tôi là một Áng Mây buồn,
      Lang thang khắp chốn - cô đơn bên đời
      Mỗi khi giông bão tơi bời..
      Thân tôi bỗng lại rã rời thành mưa..!!
      Nhớ sao nhớ những ngày xưa
      Anh như ánh nắng ban trưa đời mình..
      Áng Mây vời vợi trong xanh..
      Dõi nhìn nhân thế thanh bình đắm say..!!
      Xa rồi,xa mãi những ngày,
      Yêu thương say đắm ngất ngây..bên người..!!
      Giờ đây sầu khổ ai ơi..!
      Mộng mơ chi lắm - Cho đời bể dâu..
      Tình đời chỉ những thương đau
      Bao yêu thương ấy-ngàn sau vẫn còn..!!

      Xóa
  44. dương hải âu
    Aug 8, 2011 11:03 AM
    Làm thinh

    Em làm thinh không nói
    Thoáng chút gì bâng khuâng
    Hình như ai mãi đợi...
    Lời hỏi thăm ân cần !

    Em làm thinh quay mặt
    Dấu giọt lệ âm thầm...
    Dấu sầu lên trong mắt...
    Cả những gì...xa xăm !

    Em làm thinh không nói
    Và lặng lẽ bước đi...
    Khuất dần trong bóng tối..
    Bỏ sau lưng...những gì ??

    Em làm thinh như thế...
    Vì cuộc đời buồn tênh !
    Em làm thinh như thế...
    Với nỗi sầu...mông mênh !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 21, 2011 4:06 AM
      LÀM THINH < MẤT NHAU>
      Ngày xưa ta đến bên nhau
      Thiếu lời hẹn ước ,trao câu ân tình
      Anh làm thinh,em cũng làm thinh..
      Thế nên mãi mãi chúng mình mất nhau..!!

      Xóa
  45. dương hải âu
    Aug 8, 2011 11:04 AM

    Ước gì...

    Mỗi ngày là một bài thơ
    Mỗi ngày là nỗi đợi chờ mông lung
    Mỗi ngày là một dòng sông
    Nước lớn nước ròng...xuôi ngược thời gian !

    Mỗi ngày tôi mỗi gian nan
    Một mình cùng bóng...lang thang đường đời
    Mỗi ngày tôi mỗi là tôi
    Bơ vơ cô độc...chơi vơi vô cùng !

    Ước gì...tôi trở thành không...
    Chẳng phải buồn lòng giấc mộng ngày xưa.
    Ước gì...trời mãi vẫn mưa.
    Dưới ngàn bụi nước - Tôi đưa tôi về !

    Có chăng! Ước vọng...câu thề ?!
    Trăm năm duyên lỡ...bộn bề mình ta !
    Ước gì...cuộc sống trôi xa
    Cho tôi nhanh chóng đi qua nỗi sầu !

    Tôi buồn...trời cũng rầu rầu !
    Tôi buồn...đất cũng nghe xao xuyến lòng !

    Ước gì...tôi trở thành không !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 14, 2011 4:08 PM
      Tôi chẳng mong cao,chẳng ước nhiều
      Chỉ mong được mãi cạnh người yêu..
      Mỗi khi mưa đổ ,hoàng hôn xuống..
      Nghe gió thổi về -tim cô liêu..!

      Kể từ dạo ấy ta chia xa..
      Nỗi đau gậm nhấm trái tim ta..
      Ở nơi xa ấy ai có hiểu..??
      Khi nhớ về người..ta xót xa...!!?

      Cuộc đời sao lắm nỗi can qua..
      Sống giữa muôn người - ta với ta
      Một chút chân tình nơi nhân thế
      Mà sao ta kiếm mãi chẳng ra..??!!

      Xóa
  46. RÊU PHONG
    Aug 8, 2011 1:59 PM
    Bạn Sơn ca ơi..giờ này chắc bạn gần ngủ rồi phải không?Mình đọc xong mấy lời chia sẽ của bạn chảy nước mắt nè..hix..thật là tình nghĩa Sơn Ca ạ.Mình là bạn thân với nhau nhé. Mình thật tình ko có lánh nạn ai hết bạn ơi,vì công việc làm có thay đổi và gia đình cũng có việc nên bỏ nhà trống quơ trống hoác hà..hix..nhưng cũng có bạn và bạn bè thăm nhà mình rùi,,nên ấm hẳn bạn ạ..Mình lâu lâu cũng vào thăm anh em bạn bè mà.và thăm bạn thân của mình nữa ..hihi.Bạn dễ thương quá Sơn ca ơi. Cho mình xin cám ơn bạn nhiều hén,bạn là một người bạn mà Rêu ít gặp ngoài đời sống,tình bạn hữu chân tình của bạn mình sẽ nhớ bạn mãi Sơn Ca ạ.Mình thích cách bạn chia sẽ cm gửi gắm tâm tình cho bạn bè rất ân cần và ý nghĩa. Ít dòng tâm sự cùng bạn,có dịp mình sẽ nói với nhau nhiều hơn bạn nhé!Mến chúc bạn luôn khỏe vui hạnh phúc và yêu đời,,,và làm thơ hay hoài như bài thơ trên nhe bạn..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 8, 2011 4:04 PM
      A ! SC chào Rêu nhé..! Thấy bạn không sao là tốt lém rùi..mình mừng lém..Ok,SC sẽ là bạn thân của bạn..SC cũng rất yêu mến tính cách của bạn..Bạn cũng làm cho SC rất cảm động về cách bạn thể hiện tình cảm yêu mến SC..SC chưa ngủ sớm vậy đâu, phải 11h,12h SC mới ngủ cơ..từ nay chúng ta thường xuyên ghé thăm nhau cùng chia sẻ vui buồn nha..SC cũng cảm ơn bạn về lời khen..hì..hì ..SC được bạn khen thích quá..chắc đêm nay mất ngủ vì phấn khởi đây..SC đồng ý là sẽ ghé nhau thường xuyên thăm hỏi nha..Chúc Rêu có một buổi tối tràn ngập niềm vui và một đêm ngon giấc nha...! mà , đúng không Rêu?> SC đi trộm được hình này hay lém .tặng cho Rêu nè..hì..hì..!

      Xóa
  47. Nguyễn Phượng
    Aug 8, 2011 4:56 PM
    Ghé thăm SC đây, tình có bao giờ muộn đâu SC nhỉ? Tặng bạn hiền

    Ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 9, 2011 4:00 PM
      Hihi ! SC cũng không bít nữa..Cảm ơn BaoNguyen nha..chúc bạn một đêm ngon giấc,mơ đẹp .. goodnight..tặng bạn nè..

      Xóa
  48. Văn Thuận
    Aug 8, 2011 11:26 PM
    Một tuần mới đã bắt đầu, chúc SC có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 9, 2011 4:05 PM
      Em cảm ơn anh nhìu nhìu..! em cũng chúc anh có một tuần mới thật ngọt ngào,bình an và niềm vui đong đầy nha anh...một đêm ngon giấc,mơ đẹp..! goodnight..

      Xóa
  49. Hoa đào mùa xuân
    Aug 9, 2011 3:01 PM
    Hồi chiều mình đọc được bài thơ "Tình muộn" ở 1 blog khác , bây giờ vào blog bạn lại gặp tình muộn nữa . Có điều tình muộn ở đây lại buồn thế !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 9, 2011 4:10 PM
      Chào< Hoa đào mùa xuân> nhé..nhìn thấy tên bạn là SC cảm thấy "nhà" mình ấm áp ,tươi vui và vui như rùi..hi..hì..! Cảm ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ..Cuộc đời luôn là như vậy mà,thế nên người ta mới có câu hát ..SC cmar ơn bạn ghé thăm..chúc bạn có một đêm ngon giấc,mơ hồng nha .. Goodnight...!

      Xóa
  50. Sao Mai
    Aug 10, 2011 1:58 AM
    Người đến đây! Mới sáng sớm đấy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 10, 2011 9:27 AM
      Hì..hì ! Gần 9h mới sang mà Sao Mai bảo ..SC cảm ơn SM nhé..nhìn thấy bạn là thấy <lấp lánh. rùi..chúc SM có một buổi chiều mát mẻ..vui hết mình nha. .

      Xóa
  51. Giomua75
    Aug 10, 2011 9:21 AM
    Chiều buồn sang bạn dạo chơi
    Nghe Sơn Ca hót nỗi buồn vơi đi
    Ước gì như cánh chim kia
    Cả đời không mỏi đi tìm niềm vui.
    Chúc SC chieu vui nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Aug 10, 2011 9:33 AM
      ƯỚc mơ hay quá..Hì..Hì. ! Cứ bay trong mơ cũng được mà GM..Khi nào bùn,bạn sang đây chơi SC sẽ hót cho bạn nghe nhé..vì " Niềm vui chia đôi Niềm vui được nhân đôi Nỗi buồn chia đôi Nỗi buồn còn một nửa" mà..đúng không GM ...? SC chúc bạn sẽ biến ước mơ thành hiện thực nhé..may mắn,niềm vui luôn đồng hành cùng bạn nha...hì..hì. .

      Xóa
  52. dương hải âu
    Aug 10, 2011 12:41 PM
    Ta sẽ đợi...
    Nắng ươm vàng trên triền đồi bát ngát...
    Ốc đảo bình yên với dòng nước lượn quanh.
    Ngàn hoa xinh tươi và thảm cỏ rất xanh
    Đàn bướm lượn điệu an lành muôn thuở.

    Ta mơ ước bầu trời cao rộng mở...
    Để được bước vào trang cổ tích ngày xưa.
    Bao dấu yêu biết nói mấy cho vừa...
    Khép quá khứ, mở dần trang vở mới...

    Nầy người ơi ! Có cùng ta đi tới ?
    Một vùng trời đượm ngát vạn hương hoa.
    Đất mênh mông, làn gió lộng bay xa..
    . Cho ước muốn thăng hoa cùng năm tháng !

    Chiếc dù xinh, ta cột vào tin yêu lãng mạn,
    Một trời thơ...chấp cánh những mong chờ
    Bóng ai về tràn ngập cả giấc mơ
    Ngày sắp tới sẽ là hoa, là bướm.
    Bình yên lắm một tình yêu thắm đượm
    Hạnh phúc về cho ngan ngát hương đời. ...

    Ta hiểu rồi... Ta sẽ đợi - người ơi !
    Ta sẽ đợi... ngày mai - trời xuân thắm...

    Trả lờiXóa
  53. SONCA BLOG
    Aug 10, 2011 2:57 PM
    SC cảm ơn anh com tặng thơ hay..giờ em vội,nên không họa thơ cùng anh được..hẹn anh hum khác nha,,chúc anh một buổi tối ấm nồng..một đêm ngon giấc..bye..bye anh..Hẹn gặp anh ngày gần nhất khi em trở lại này..nhờ anh trông hộ cho em,về mà là em anh đó nha ? . .Goodnight.

    Trả lờiXóa
  54. dương hải âu
    Aug 10, 2011 12:41 PM
    Ta sẽ đợi...
    Nắng ươm vàng trên triền đồi bát ngát...
    Ốc đảo bình yên với dòng nước lượn quanh.
    Ngàn hoa xinh tươi và thảm cỏ rất xanh
    Đàn bướm lượn điệu an lành muôn thuở.

    Ta mơ ước bầu trời cao rộng mở...
    Để được bước vào trang cổ tích ngày xưa.
    Bao dấu yêu biết nói mấy cho vừa...
    Khép quá khứ, mở dần trang vở mới...

    Nầy người ơi ! Có cùng ta đi tới ?
    Một vùng trời đượm ngát vạn hương hoa.
    Đất mênh mông, làn gió lộng bay xa..
    . Cho ước muốn thăng hoa cùng năm tháng !

    Chiếc dù xinh, ta cột vào tin yêu lãng mạn,
    Một trời thơ...chấp cánh những mong chờ
    Bóng ai về tràn ngập cả giấc mơ
    Ngày sắp tới sẽ là hoa, là bướm.

    Bình yên lắm một tình yêu thắm đượm
    Hạnh phúc về cho ngan ngát hương đời. ...
    Ta hiểu rồi... Ta sẽ đợi - người ơi !
    Ta sẽ đợi... ngày mai - trời xuân thắm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 7, 2011 4:23 AM
      "Ta sẽ đợi ngày mai trời xuân thắm...
      Một không gian sẽ tràn ngập hương hoa
      Niềm vui về cùng với những thiết tha..
      Ta đón nhận cả một trời thương nhớ..!!

      Ta vẫn biết ở một nơi xa đó
      Có người thương vẫn ngóng đợi ta về
      Nỗi tủi buồn bỗng chốc chợt vơi đi..
      Niềm hạnh phúc đâu chỉ là ảo mộng..??

      Cuộc đời ơi dẫu vô cùng dài rộng
      Vẫn rất gần khi hai đứa thương nhau..
      Khi yêu rồi khoảng cách có gì đâu..??
      Ta sẽ đợi, người ơi ta sẽ đợi..!!

      Xóa
  55. dương hải âu
    Aug 16, 2011 3:59 PM

    Xa Nỗi Ước Mơ

    Tôi nhớ người...xa nỗi ước mơ !
    Biết bao xao xuyến lẫn mong chờ
    Hồn tôi như gió đùa trên lá
    Cứ mãi miên man giấc mộng hờ !

    Tôi nhớ người...xa nỗi ước mơ !
    Nhớ người ! Dệt nốt bài tình thơ
    Rồi mong gió sẽ mang về nơi ấy
    Nơi có bóng ai xa tít mờ !

    Tôi nhớ người...xa nỗi ước mơ !
    Chỉ ước mơ thôi, chẳng đợi chờ
    Thế gian không có điều kỳ diệu...
    Nên tình tôi theo gió...xa mờ !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 14, 2011 4:09 PM

      Tôi chẳng mong cao,chẳng ước nhiều
      Chỉ mong được mãi cạnh người yêu..
      Mỗi khi mưa đổ ,hoàng hôn xuống..
      Nghe gió thổi về -tim cô liêu..!

      Kể từ dạo ấy ta chia xa..
      Nỗi đau gậm nhấm trái tim ta..
      Ở nơi xa ấy ai có hiểu..??
      Khi nhớ về người..ta xót xa...!!?

      Cuộc đời sao lắm nỗi can qua..
      Sống giữa muôn người - ta với ta
      Một chút chân tình nơi nhân thế
      Mà sao ta kiếm mãi chẳng ra..??!!

      Xóa
  56. dương hải âu
    Aug 16, 2011 4:02 PM
    Mùa Thu...đi trốn !

    Heo may nhẹ trôi qua miền thương nhớ
    Mới hay mùa Thu bỏ trốn tự bao giờ...
    Anh đánh rớt lời yêu em một thuở
    Để ngã nhoài vào khoảng trống bơ vơ !
    Đêm se lạnh...hình như Thu đi vội
    Ngoảnh nhìn quanh...Ta già cỗi mất rồi
    Có níu giữ được chăng hồn thiếu nữ ?
    Để lặng buồn...Anh gọi khẽ " Thu ơi " !
    Anh thầm hỏi : Thu già nua mấy lứa...
    Quả thị ngày xưa có trọn nỗi ước mơ ?
    Giao mùa gỏ vào tim anh buốt giá
    Nỗi nhớ em đi lạc...tự bao giờ ! ...

    Mùa Thu trốn mất từ lâu
    Đêm buông mành để anh sầu...riêng anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 8, 2011 10:27 AM
      " Mùa thu trốn mất từ lâu
      Đêm buông mành để anh sầu..riêng anh !"

      Than ôi ! Giấc mộng không thành,
      Bóng người vẫn mãi xa xăm biển-trời..??
      Nhìn mưa mà lệ tuôn rơi
      Mình tôi bão tố giữa đời không em..!!
      Dẫu mình thỏ thẻ đêm đêm,
      Mà sao anh vẫn cô đơn - lòng buồn..??
      Mỗi khi em dỗi-em hờn
      Lòng tôi buốt giá -không em -tội tình.!!
      Bao giờ ta thỏa mộng mình..
      Bên em mãi mãi chung tình không phai..??
      Dù cho ngày rộng tháng dài..
      Lòng tôi vẫn mãi nhớ hoài bóng em..

      Xóa
  57. dương hải âu
    Aug 20, 2011 12:00 AM

    Nhớ ?

    Nhớ người... xa tận chân mây?
    Biết bao khắc khoải đong đầy - ngày mưa !
    Nhớ người... đã thật là xưa...
    Mà bao ảo ảnh, hư thừa - vây quanh !
    Nhớ dòng sông cũ ngát xanh
    Nhớ con đường hẹn, chúng mình bên nhau.
    Nhớ vầng trăng - nhớ vì sao...
    Đêm nghiêng soi bóng ai vào tim ta ?
    Nhớ gì ? Năm tháng đã qua...
    Nhớ ơi là nhớ...mặn mà... ngày xưa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 7, 2011 3:45 AM
      Nhớ người,nhớ cả cơn mưa..
      Một chiều thu ấy đón đưa em về
      Trên con đường nhỏ nơi quê
      Đèo nhau hai đứa,đi về trong mưa..!!

      Xóa
  58. dương hải âu
    Sep 7, 2011 2:48 PM

    Khi bên Anh

    Khi bên anh, em thấy thật là vui
    Nhưng sau đấy lại bùi ngùi muốn khóc
    Chắc có lẽ muôn đời em vẫn ngốc
    Cứ lo rằng hạnh phúc chóng bay xa.
    Khi bên anh, đời như ngát hương hoa
    Trời với đất cũng giao thoa bất chợt
    Và em bỗng hoá thành người ngờ nghệch
    Mắt hoen sầu, sợ mơ vỡ đấy thôi.

    Khi bên anh - niềm thương nhớ lên ngôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 8, 2011 4:25 AM

      " Khi bên anh - niềm thương nhớ lên ngôi."
      Bao cay đắng bên đời không còn nữa
      Em vui sướng rạng ngời như hoa nở,
      Hạnh phúc tràn về,chẳng còn thấy đơn côi

      Ta bên nhau- sao nỗi nhớ khôn nguôi
      Em chợt thấy như quen mà như lạ
      Mỗi buổi chiều hoàng hôn- mưa lạnh giá..
      Em lại cồn cào nỗi nhớ về anh

      Hạnh phúc mình sao mãi vẫn mong manh..?
      Bên nhau đấy mà hư hư- thực thực..?
      Trái tim em trở về miền ký ức
      Bỗng nghẹn ngào,em lo sợ mất anh..!!?

      Xóa
  59. MUATHULABAYK BLOG
    Sep 27, 2011 1:59 AM
    Sơn ca ơi ! Muathulabayk cũng chuân chuyên lắm, nhiều lúc muốn chia sẻ cùng mọi người nhưng mình bận quá, ko đáp ứng được tình cảm của mọi người mong các bạn thông cảm nhé. Lúc nào rảnh mình gặp nhau nc nhé.
    Chúc sc vui vẻ, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 27, 2011 2:14 PM
      Chào Muathulabayk nha..! Lâu rùi không thấy bạn ghé SC..hum nay thấy bạn sang,SC mừng được gặp bạn..! Cảm ơn MTLB đã chia sẻ..nếu bận quá mà không sang luôn được cũng k sao,miễn đừng bạn bè là được..hì..hì..! Cuộc sồng thời này,ai cũng mà..SC rất thông cảm..vậy nên dú bạn k sang,SC vẫn ghé thăm bạn còn gì..? Chúc mtlbk có một buổi tối ấm áp,nồng nàn, vui vẻ và hp nha..! SC ok,khi nào rảnh chúng ta sẽ nc..

      Xóa

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên