Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Thơ: TẾT TRUNG THU (ĐÓN MỪNG TẾT TRUNG THU THỨ 2 -12/09-15/08/2011)

           CHÚC MỪNG TẾT TRUNG THU 15 THÁNG 08 <12/9/2011 THỨ HAI>
        

                                        

                             
                      

                      



                      


                       
                      

                              

              

              

               

                   
          
         
                 

                                            TẾT TRUNG THU

             
                                                           Mùa thu tháng Tám tuyệt vời
                                                      Dung dăng dung dẻ dưới trời trăng thu
                                                            Ánh trăng huyền diệu nên thơ
                                                     Cho bao em nhỏ giấc mơ bên đời..
                                                           Cầm tay nhau tung tăng chơi..
                                                    Cùng nhau phá cỗ---rạng ngời nét xinh..!!
                                                           Cùng vui,cùng hát hết mình
                                                   Tuổi thơ trong sáng,thắm tình duyên quê..
                                                           Mùa thu ta bỗng nhớ về,
                                                   Một thời niên thiếu nơi quê tuyệt vời..
                                                          Cùng nhau phá cỗ -trăng soi..
                                                  Rước đèn rồng rắn quanh nơi xóm làng
                                                         Tiếng ca ,tiếng trống rộn ràng
                                                  Biết bao gương mặt hân hoan đón mừng..
                                                         Chúng em rộn rã tưng bừng,
                                                  Tết Trung thu ấy ai từng không qua..??
           
                                      Thứ 7 ngày 10 tháng 9 năm 2011< 13/08>
                                                  Thùy - Linh
                   

55 nhận xét:

  1. Hoa đào mùa xuân
    Sep 10, 2011 7:56 PM
    Nhà chị tưng bừng ,rộn rã tết Trung Thu quá làm em nhớ ngày xưa ghê ! Em chúc chị và gia đình đón Tết Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 10, 2011 9:26 PM
      Cảm ơn em đã ghé thăm và chúc Tết ,vui Trung Thu cùng chị..Chị cũng chúc em có một Tết Trung Thu thật nhìu quà và vui hết mình cùng gia đình nha em..!! Chúc em một buổi tối an lành,tràn ngập niềm vui và một đêm ngon giấc,mơ hồng em nha...!

      Xóa
  2. Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 10, 2011 9:32 PM
      Hì..hì !Thanks em nhìu nhìu về những tấm ảnh em tặng cho chị,đẹp lém,.cả bài hát hay lém em à..chị rất thích..!! Em thật dễ thương..và cũng thật tâm lý..chúc em vạn sự tốt lành..và Trung Thu ngắm trăng,phá cỗ thật vui nha em..

      Xóa
  3. Lathuvangbay
    Sep 10, 2011 10:17 PM
    Trăng thu trải khắp mênh mông Cho đàn em nhỏ ngóng trông đêm rằm Trăng thu thao thức gieo mầm Tươi vui hạnh phúc âm thầm muôn nơi Rước đèn, phá cỗ trăng ơi Cùng bao em nhỏ vui chơi, đón mừng Lời ca, tiếng hát tưng bừng Rộn vang tiếng trống,một rừng cờ hoa... Entry của chị thật là ý nghĩa. Em chúc anh chị và cháu đón một tết trung thu thật vui vẻ và hạnh phúc nhé! Em tặng cả nhà chút quà trung thu nè:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 10, 2011 10:39 PM
      Hì..hì . .! Ngon quá em ơi,chị cảm ơn em nhìu nhìu nha..Chị cũng chúc em và cả nhà,nhất là các cháu được đón một Tết Trung Thu có thật vui vẻ,hào hứng và ấm áp tình thân nha em...!! chúc em một buổi tối nồng nàn,vui vẻ,một đên an giấc..mơ hồng..!!

      Xóa
  4. Ngọc Bích
    Sep 10, 2011 1:49 PM
    Trung thu vui vẻ. Chúc bé nhà bạn nhận được nhiều quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 10, 2011 2:14 PM
      Cảm ơn< I and you> thật nhìu về sự quan tâm và lời chúc tốt đẹp trong ngày Tết Trung Thu ..SC cũng chúc bạn và gia đình được đón một cái Tết Trung Thu có thật nhìu quà..được phá cỗ trông trăng vui hết mình nha bạn..Một đêm ngon giấc,an lành..!!

      Xóa
  5. LÍNH GIÀ
    Sep 10, 2011 4:03 PM
    sự tích trung thu có từ thời nhà đường (trung quốc) thế kỷ thứ 8 - vua đường nhớ Dương Quý Phi đêm trăng rằm tháng 8(âm lich) có một chiếc cầu vồng nối từ chỗ vua ngự đến mặt trăng ở đó có Dương Quý Phi đang đợi nhà vua khi tỉnh giấc mơ và lấy ngày đó là trung thu - còn ở VN thì Bác Hồ lấy trung thu là tết của các em thiếu niên nhi đồng và tất cả chúng ta ai cũng có tuổi thơ và những tết trung thu vui và đầy ắp kỷ niệm
    chúc HX buổi tối vui và HP (con gái diệu có về TN ăn tết trung thu k)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 11, 2011 2:50 AM
      Cảm ơn anh đã cho SC và mọi người cùng bít được về rằm Trung thu..! Đúng thế anh ạ,Tết Trung Thu là dành cho các em thiếu niên nhi đồng,chúng ta ai cũng có một thời thơ ấu thật vô tư trong sáng..đầy sự háo hức khi mùa thu tháng 8 về,để đến đêm rằm được cùng các bạn nhỏ nhảy múa ca hát và ,sẽ được ăn oản,ăn chuối,bưởi ,bánh dẻo,bánh nướng và thật nhìu loại hoa quả ,bánh trái khác ..trong sự rộn ràng,háo hức..và hơn cả là được xem rước đèn đủ loại lung linh quanh xóm làng hay đường phố,múa lân.,xem hề,trai ,sò ,hến do người đi vòng quanh sân,.trong tiếng trông rộn ràng,vui nhộn..!! Thật tuyệt vời ,phải không anh.??.Em chúc anh và gửi tới các con cháu gia đình anh,có một Tết Trung Thu thật ý nghĩa và vui hết mình..có thật nhìu quà..có trăng,có bánh kẹo,hoa quả,ca hát,rước đèn..v..v thật vui vẻ náo nức..rộn ràng..chúc anh một ngày mới thật an lành và niềm vui tràn ngập..anh nha..!! Em tặng anh chút quà Trung thu nè..

      Xóa
  6. Hoàng Lâm
    Sep 10, 2011 8:56 PM
    Trung thu gửi tặng quà đây ,
    Chúc em nhịp sống đong đầy mộng mơ .
    Luôn tăng cảm hứng bất ngờ ,
    Trao cho đời những vần thơ ngọt lành .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 11, 2011 3:09 AM
      Cảm ơn anh đã ghé thăm Tặng thơ rồi lại tặng em cả quà.. Những lời chia sớt mặn mà Yêu thương san sẻ đậm đà tình thâm.. Cùng nhau ta đón trăng rằm, Vui cùng con cháu - chị Hằng sáng soi..! Niềm vui tỏa khắp muôn nơi, Cho đàn em nhỏ vui chơi hết mình....!! Chúc anh và cả gia đình các con cháu có một cái Tết Trung thu tràn ngập niềm vui,hp..đầm ấm. Chúc một ngày mới an lành,may mắn và niềm vui đong đầy...Em cũng gửi tặng anh chút quà trung thu nè...

      Xóa
  7. HAI QUAN HO
    Sep 11, 2011 12:13 AM
    nhà SC đón trung thu rộn ràng vui quá! đường làng tấp nập chả trách nào bài thơ trung thu lại càng hay để những gian hàng trung thu cứ bận rộn đón khách. chúc SC vui trung thu vui thật nhiều!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 11, 2011 3:20 AM
      Hì..hì.. ! Tại vì SC lớn rùi mà tính hã còn nhìu lúc nên hay nhớ về thưở ấu thơ,mới làm entry về Trung Thu có ý muốn dành tặng cho các em thiếu niên nhi đồng..và cũng là để dành tặng cho tất cả mọi người trong dịp Tết Trung Thu để cùng nhau vui vẻ cho không khí tưng bừng,tiếng hát át nỗi buồn,anh à..! Và cũng là để như anh em mình nhớ mãi một thời thơ ấu đẹp tươi,trong sáng,vô tư đến như vậy..để mà hiểu được của các con,cháu mà tạo niềm vui cho con trẻ..Chúc anh,cùng gia đình,con cháu đón một Tết Trung Thu thật hào hứng,vui hết mình nha anh..Một ngày mới may mắn,bình an,tốt lành anh nha..!! Em gửi tặng anh chút quà Trung Thu nè...

      Xóa
  8. RÊU PHONG
    Sep 11, 2011 2:07 AM
    hihi..mình sang cùng vui Trung thu với bạn nè..Ngày tết của tụi nhỏ mà nôn nao quá SC ạ..nhớ ngày xưa năm nào cũng vậy,,tụi nhỏ của mình cứ nhìn lịch mà đếm..xem xem hôm nay là còn mấy ngày nữa sẽ đến ngày rằm Trung thu..ngày xưa không có được như mấy đứa nhỏ bây giờ..lấy giấy cũ đủ loại mà ngồi đó mày mò dán dán cắt thành hình này hình nọ..sao ra được cái đèn lồng có cái nhánh xiên ngang để gắn cái đèn cầy vào thôi..hihi..đến khi hoàn thành rồi chờ tối đến đem ra xóm đầu ngõ tham gia với bạn bè..nhưng ngặt một nỗi năm nào cũng vậy,,đêm rằm Trung thu là bị mưa...trông ngóng bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu..mình nhớ tối rằm là mưa..vậy đó..nhưng mà cũng vui vì không đi vui chung thì trong nhà cũng thắp đèn cũng thổi nến cũng xít xoa vui vẻ ăn bánh cùng chị em trong nhà.. Kỷ niệm này chắc bạn cũng có như mình phải không?Mình qua vui cùng bạn dẫu ko gặp nhau nhưng trong tâm tưởng mình luôn có nhau bạn ạ..Chúc bạn và các con các cháu thật vui vẻ với không khí tưng bừng ngày Trung thu bạn nhé!!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 11, 2011 4:00 AM
      Hì..hì . .! Đúng như vậy Rêu à..có những đêm Trung Thu trời mưa rất to,chị Hằng nên phải đón Trung Thu dưới ánh đèn kỳ hoặc đèn điện ..nhưng thì vẫn đủ cả,không thiếu thứ gì..cho dù không có trăng mà mưa ,không khí ,làm mất đi cả niềm vui của con trẻ..khiến bọn chúng tiu nghỉu đấy..? Thanks Rêu nhìu nhìu..SC rất cảm động và vui nhìu lém khi được đón Trung Thu cùng bạn..Còn được Rêu tặng cho cả quà và đèn Trung Thu..trông thích quá..SC cũng rất yêu quí bạn,tuy không gặp nhau,nhưng tính tình chúng mình thật ,phải không Rêu..? Mãi là bạn tốt của nhau nha..Chúc Rêu cùng gia đình,con cháu có một tết Trung Thu thật hào hứng,vui vẻ,ấm cúng..Chúc Rêu một ngyaf mới nhìu may mắn,sự bình an và vui hết mình nha...!! SC cũng tặng Rêu chút quà Trung Thu nè..

      Xóa
  9. Vé đi tuổi thơ.
    Sep 11, 2011 7:20 AM
    Tôi thấy bạn bên nhà Nguyễn Hải, hãy tìm hiểu cho kỹ về đối tượng này
    không bị mắc lừa bạn nhé. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và vui cùng cộng đồng
    blog.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 11, 2011 9:34 AM
      Cảm ơn bạn ghé thăm coments nhắc nhở..Nhưng tôi chỉ ghé qua đó thăm hỏi đáp lễ giống như nhiều ban bè blog khác thui..còn tui có đi sâu vào tình cảm riêng đâu mà phải sợ bị lừa hả bạn.?.Dù H có xấu.,.thì với tôi,H chưa làm gì để tôi phải đề phòng hay ghét bỏ bạn ý cả..nếu H có xấu thật như mọi người vẫn lên án,thì theo tôi,cũng nên dùng tình cảm và lòng độ lượng bao dung giữa con người với nhau,để hướng bạn ý đi theo con đường chớ đừng ,hay< kỳ thị> người ta..? Vì con người ai cũng có khuyết điểm,chỉ nhiều hay ít thôi..chớ đâu phải là mà không mắc sai lầm hay ..? đúng không bạn..? tôi là người hay nói thẳng những suy nghĩ của mình,nên có điều gì không phải,mong bạn hết sức lượng thứ,bỏ qua cho tôi mà đừng giận nha.?.Tấm lòng của bạn tôi xin ghi nhận và xin đa tạ sâu sắc..!!Mai là Tết trung Thu,SC Chúc bạn và gia đình,con cháu,có những giây phút vui hết mình,được và rước đèn dưới trăng ấm nồng tình thân..!.Một buổi chiều an lành,hp..! Tặng bạn chút quà Trung thu nè...

      Xóa
  10. Banglangtim
    Sep 11, 2011 3:08 PM
    Nhà SC Trung thu thật rộn ràng, không khí làng quê thêm tấp nập, đi rước đèn trên đường làng mới cảm nhận được hết cái nét đặc trưng của Tết Trung thu, làm blt nhớ về cái thời mà mình còn tự làm một chiếc đèn thật là một công trình của tuổi thơ... blt sang thăm SC nè! Thương mến chúc SC ngày Trung thu thật vui_thật êm đềm bên gia đình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 11, 2011 3:26 PM
      Hì..hì. .! Đúng rùi..có được rước đèn,phá cỗ trông trăng,mới gọi là Tết Trung Thu thực sự ,phải không ..? Ai trong chúng ta cũng đều có những kỉ niệm thật đẹp về Tết Trung thu thời áu thơ mà..Cảm ơn banglangtim về món quà và những lời chia sẻ cảm nhận về Tết Trung Thu cùng SC..SC cũng chúc cho bạn có ngày Tết Trung thu bên gia đình với các cháu,con vui hết mình..Tặng chút quà Trung Thu cho BLT nè...

      Xóa
  11. HAI QUAN HO
    Sep 11, 2011 3:12 PM
    Xin lỗi DC mời SC đến với biển khơi để nghe sóng kể chuyện đêm ngày giữa trời mây, chúc sơn ca vui thật nhiều nhé !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 11, 2011 4:03 PM
      Em cảm ơn anh nhìu nhìu về tấm ảnh ,rất đẹp anh ạ,em thích lắm ..và cả lời chúc nữa..! SC chúc anh đón Tết trung thu bên gia đình thật nồng ấm,vui vẻ..Chúc một đêm ngon giấc nha anh...!! Tặng anh nè..

      Xóa
  12. THUYMINHBLOG
    Sep 11, 2011 5:00 PM
    TM chúc sonca đêm Trung Thu Vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 12, 2011 3:15 AM
      Hì..hì.. ! Em cảm ơn chị đã sang chia sẻ vui Tết Trung Thu cùng em..em cũng chúc chị có một Tết Trung Thu cùng con trai thật hào hứng vui vẻ nha chị..! Đa tạ chị về món quà Trung thu và bức tranh về cảnh đón Trung Thu,em thích lắm chị à..! Em tặng chị chút quà Trung Thu nè....

      Xóa
  13. ¤ Phượng Hà ¤
    Sep 12, 2011 12:45 AM
    Ở thành phố nên không khí tết trung thu thật là náo nhiệt ,năm nay PH ở vùng cao lại ở vùng sa xôi hẻo lánh xa phố huyện nên đến giờ này mà vẫn thấy im re ,chẳng không khí gì ,may mà có blog nên PH mới biết trung thu rất là vui vẻ hi quá cám ơn SC thật nhiều chúc SC đêm nay đón trăng thật là vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 12, 2011 9:22 AM
      Hì..hì.. ! Ngày hum nay mưa ầm ầm,hổng bít tối có Trăng không để các cháu và mọi người nữa không Hà à..? Thui thì cứ hy vọng, từ sáng tới giờ hãy lũ trẻ,cho chúng có một ngày được hết mình,mà hổng bít có không ..? Thật tội cho bạn của tui và ở khu vực miền núi,thật là ..?? Cảm ơn PH thật nhìu về món quà Trung Thu nha.!.Chúc PH có một Tết Trung Thu cùng con trai và gia đình,b.b thật vui vẻ,náo nhiệt nha...! SC cũng tặng Hà món quà Trung Thu cho con trai yêu quý nè..

      Xóa
  14. Văn Thuận
    Sep 12, 2011 7:21 AM
    Rất vui vì được SC chia sẻ với quê hương Núi Ấn - Sông Trà, một vùng đất
    trải qua nhiều gian khổ. Ngày nay, ở nơi đây có nhiều đổi thay, đặc
    biệt tiềm năng để phát triển kinh tế rất lớn. Người dân vẫn thường tự
    hào về những địa danh đã ghi sâu vào lịch sử, tự hào về một nền văn hóa
    Sa Huỳnh rực rỡ, là một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh
    thổ Việt Nam đã xuất hiện sớm trên dải đất ven biển miền Trung. Trong
    những năm gần đây người ta lại phát hiện di tích Trường Lũy, một công
    trình phòng vệ quân sự cổ... Thôi, nói dông dài quá, may chút
    xíu nữa quên cảm ơn SC đã sang chúc Trung thu và tặng quà nữa. Cảm ơn
    nhiều SC nhé, thấy bên nhà của SC Trung thu vui quá anh muốn ở lại đón Trung thu bên này luôn nhưng lại sắp đến giờ lo Trung thu cho các cháu rồi.
    Chào tạm biệt nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 12, 2011 9:32 AM
      Hì..! Em cảm ơn anh đã tâm sự với em về tình cảm và niềm tự hào quê hương trong anh : trong chiến tranh anh hùng,bất khuất với những địa danh trong lịch sử giữ nước và hiên nay khi đất nước im tiếng súng,quê hương anh lại là một vùng có tiềm năng về kinh tế và du lịch cả nước..em thật ngưỡng mộ và với anh đó..hì..hì..! Cảm ơn anh ghé thăm chúc Tết...! Em cũng chúc anh và gia đình,cùng các con cháu có một Tết Trung Thu thật náo nhiệt và vui hết mình nha.!.Tặng anh chút quà Trung Thu nè...

      Xóa
  15. Nụ Cười
    Sep 12, 2011 8:11 AM
    Chúc chị SC Trung Thu 2011 dzui dzẻ nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 12, 2011 9:37 AM
      Cảm ơn nụ cười thật nhìu sang đón Trung Thu và chúc Tết .vui cùng SC nha..! SC cũng chúc Nụ cười có một Tết Trung Thu cùng gia đình ,con cháu,bạn bè thật náo nhiệt và vui vẻ hết mình nha...!! Tặng Nụ cười chut quà Trung Thu nè...

      Xóa
  16. Jackydang168
    Sep 12, 2011 12:13 PM
    Trung thu vui nha Sonca...thân mến !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 12, 2011 1:31 PM
      Ui Trời ! SC nhìn thấy Jacky mà mừng quá hà.. Vì mấy lần SC ghé sang thăm Jack mà đều thấy nhà Jack trống trơn..? SC tiếc quá,một blog công phu và có những entry viết hay như vậy.,không hỉu Jack ai Jack mà Jack lại phá tất cả,kể cả lối "địa phận nhà Jack" cũng không có lối nào mà vào, để mà SC nt cho Jack cả. ?? SC buồn lắm. tưởng Jack..bỏ b.b để đi đâu rùi ,nên mới cứ như dân mình chạy ngày xưa ý..thật khổ thân cho Jack..??..Cảm ơn Jack nhìu nhìu,vì Jack người bạn hay bùn và hay nè ,dẫu vẫn nhớ đến và về cùng vui Tết Trung Thu và chúc Tết,còn tặng cả cho SC..! SC cầu mong cho Jack luôn được bình yên,may mắn,mk và niềm vui,hp luôn đồng hành cùng Jack nha..!! Chúc Jack có một Tết Trung Thu cùng con gái và gia đình thật hào hứng,vui vẻ hết mình nha Jack... Tặng Jack chút quà Trung Thu nè..

      Xóa
  17. dương hải âu
    Sep 12, 2011 1:04 PM
    Trung thu anh ko co j de tang em , Anh tang em tam anh nay em nhe hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 12, 2011 2:06 PM
      Hì..hì..! Anh đây à..? Trông cũng không gầy như anh bảo..? Nhưng tấm này anh mới chụp,hay là chụp lâu rùi thế.?.Cũng (phong độ)lém,còn (ngầu) nữa ý..hì..hì.. ..nhưng sao anh chụp ảnh lại hay đeo kính mát đen ngòm trông cứ như (mật thám) ý..!! Chắc là để (ngó trộm>) các em qua đường cho dễ đây mà..hề..hề Em thích tấm này..tuy hơi (nhăn nhó) một tý,nhưng mà còn (phong độ) ..

      Xóa
  18. dương hải âu
    Sep 12, 2011 1:15 PM
    tam nay luc anh thanh hon do

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 12, 2011 2:36 PM
      Lúc trẻ trông anh thư sinh nhỉ..? Nhưng sao ảnh cưới mà khung cảnh tối vậy hả anh..?..nhìn nghiêng thế này,sao trông anh lại không (đẹp trai) bằng tấm ảnh anh dùng làm ảnh avasta nhỉ.(em rất thích tấm ảnh dùng làm avasta trước đây) của anh,trông anh thật hiền mà (đẹp trai)..hì..hì ...? Chú rể từ (ngày xưa0 mà ăn mặc (diện0 thế này thì đâu có (nghèo) như anh bảo..!!?

      Xóa
  19. dương hải âu
    Sep 12, 2011 1:23 PM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 13, 2011 7:51 AM
      Hì..hì. .! Tấm này thì trông anh giống (thầy đề...)vì có "ria" của "thầy Đề" trong (Nghêu Sò Ốc Hến) ý.. ..nhưng mà (duyên).. vì cái (lúm "đồng tiền" kia kìa..).. . .,lại đeo kính trắng,nên lại giống một (trí thức) đấy..! Mà em rất thích những ai có 9dáng vẻ thư sinh trí thức) ..hì..hì .!Nhưng mà nhìn không giống những tấm kia.?.Sao (mắt kính bên phải) của anh sao nó lại 9lồi..)..ra như vậy..? Do (sấp bóng..) hay là lúc chụp ảnh,anh (đeo) cái gì thế hả..? Chắc tấm này (không phải) anh rùi..? Chắc anh lấy ảnh của ai à..hì..hì.. Tặng anh nè...

      Xóa
  20. dương hải âu
    Sep 12, 2011 1:29 PM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 13, 2011 7:32 AM
      Còn tấm này,nhìn anh giống (ông chủ) giàu có lắm..lại cũng giông giống một (nghệ sĩ)..Anh chụp tấm này bao giờ và ở đâu vậy hả anh..? Tấm này ( đẹp "rai" ) đấy. .hì..hì.. ..Thanks anh nhìu nhìu nha..!! Tặng anh nè..

      Xóa
  21. dương hải âu
    Sep 12, 2011 1:29 PM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 13, 2011 7:20 AM
      Còn tấm này thì giống (Công tử Bạc Liêu) lắm..hì..hì. .hai anh đều (còi..) nhưng mà (dáng) anh (đẹp) hơn bạn anh đấy..trông (thư sinh..)..ảnh chụp bao giờ hả anh..? Lâu chưa vậy..? Thanks anh nha..Tặng anh nè...

      Xóa
  22. dương hải âu
    Sep 12, 2011 1:31 PM
    (Empty)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 13, 2011 7:12 AM
      Tấm ảnh này nhìn anh buồn lém, nhưng mà vẻ mặt hiền..hì..hì..! Trông còn có vẻ giông giống TV thật..(chứ không phải tấm anh đứng đâu..)? Tặng anh hoa cho anh vui lên này..

      Xóa
  23. Giomua75
    Sep 12, 2011 1:47 PM
    Trăng thu soi sáng muôn nơi
    Soi vườn hạnh phúc SC vui cùng.
    Nhà SC trung thu rộn ràng quá!Hôm qua sang nhưng không Com được. Chúc Gia đình SC đón trung thu vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 12, 2011 4:17 PM
      Cảm ơn GM nhìu nhìu nha..! SC cũng chúc GM75 có một đêm Trung Thu vui cùng gia đình,con cháu thật hào hứng và vui hết mình nha..!Một đêm ngon giấc..

      Xóa
  24. dương hải âu
    Sep 12, 2011 2:10 PM
    chup lai cho em ne hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 12, 2011 2:57 PM
      Trông anh quá. .mà còn giống nữa ý..hì..hì .Phong độ lém..thanks anh tặng ảnh nha...!! Tặng anh bánh Trung Thu nè...

      Xóa
  25. RÊU PHONG
    Sep 13, 2011 10:09 AM
    Sơn Ca à,mình qua chơi thăm bạn nè,Cảm với tấm ảnh Rêu tặng Sơn Ca vài câu thơ nhe .. Là em dáng nhỏ mắt chiều đông Vớt lá vàng rơi thể giữa dòng Lạc giữa hư không chiều bãng lãng Trần gian dỗ cỏ mãi trông mong..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 13, 2011 1:34 PM
      Hay lém Rêu À..! SC rất thích bức tranh và bài thơ Rêu họa tặng,vừa đẹp,vừa hay,lại rất ý nghĩa.!!.SC Cảm ơn Rêu thật nhìu đã luôn cùng SC cả khi vui,lẫn khi buồn..SC vui lên rất nhìu mỗi khi nhìn thấy bạn Rêu ạ..! SC cũng cảm tác theo bức tranh Rêu tặng mấy dòng.: Mình em cô lẻ giữa chiều thu Nhớ lại ngày xưa chợt mộng mơ...! Đưa tay muốn vớt bao kỷ niệm, Như lá thu rơi giữa lòng hồ...!! Một buổi tối an lành,niềm vui ngập tràn và một đêm ngon giấc,mơ hồng nha Rêu..

      Xóa
  26. LÍNH GIÀ
    Sep 13, 2011 2:49 PM
    chắc là cụ bận sang nhà khác
    hay là gia chủ có điều chi
    chỉ nhìn không nói hay cụ giận
    bỏ chén nước chè ngó trông theo
    chúc HX buổi tối vui và HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 14, 2011 9:23 AM
      Giận người đã chẳng chung tình Lang thang đi kiếm bóng hình người thương.! Mình tôi gậm nhấm nỗi buồn Khi đêm buông xuống đau thương tràn về Mình nói liệu người có nghe..? Nghĩ mình là kẻ nhiêu khê lạc loài..? Chẳng biết mình đúng hay sai.. Thôi đành lặng lẽ thăm ai rồi về..?? Hì hì..! Là SC buồn trong lòng,nên chẳng còn tâm trạng đâu để còm cho ai nữa cả ,nên SC chỉ ghé qua thăm anh chút..rùi về..mong anh lượng thứ nhìu cho SC !Cảm ơn anh ghé qua thăm coments chia sẻ..! Chúc anh một buổi chiều may mắn,an lành và niềm vui đong đầy nha...!! Tặng anh chút quà Trung thu nè...

      Xóa
    2. SONCA BLOG
      Sep 14, 2011 9:23 AM
      Giận người đã chẳng chung tình
      Lang thang đi kiếm bóng hình người thương.!
      Mình tôi gậm nhấm nỗi buồn
      Khi đêm buông xuống đau thương tràn về
      Mình nói liệu người có nghe..?
      Nghĩ mình là kẻ nhiêu khê lạc loài..?
      Chẳng biết mình đúng hay sai..
      Thôi đành lặng lẽ thăm ai rồi về..??

      Hì hì..! Là SC buồn trong lòng,nên chẳng còn tâm trạng đâu để còm cho ai nữa cả ,nên SC chỉ ghé qua thăm anh chút..rùi về..mong anh lượng thứ nhìu cho SC !Cảm ơn anh ghé qua thăm coments chia sẻ..! Chúc anh một buổi chiều may mắn,an lành và niềm vui đong đầy nha...!! Tặng anh chút quà Trung thu nè...

      Xóa

  27. phanhoacan
    phanhoacan
    Sep 13, 2011 8:51 PM
    Em đánh bị nhầm 1 chữ ở câu 6 của bài thơ chị ạ Baèng höõu luaän baøn muoân caâu nghóa việc chứ không phải caâu chị xóa hết 2 comt giùm em, mai em comt lại cảm ơn chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 14, 2011 4:25 AM
      Ok ! Chị đã copy ra nháp,và thay (câu0 em nói bằng (viêc) vào,chị đã hiểu bài thơ em muốn nói gì..??
      Oán oán, hờn hờn kẻ tiểu nhân
      Đang tâm xé nát mảnh tình thân
      Giao lưu bờ lốc trang nam tử
      Bình luận còm men bậc mỹ nhân
      Bằng hữu luận bàn muôn việc nghĩa
      Tình nhân trao gửi vạn lời ân
      Cớ sao loại khách không mời đến
      Lấp ló, ra vào vấy bẩn sân....?

      Chị lại khuyên em thế này.:
      Em chớ oán hờn kẻ tiểu nhân
      Mở lòng tha thứ - Lượng khoan dung
      Giao lưu blog cùng quân tử,
      Bình luận cùng bao bậc Mỹ nhân.
      Bằng hữu trọng nhau bởi tình nghĩa,
      Tình nhân trao gửi vạn lời thân..
      Mặc cho ai đó không mời - đến.
      Buông những ngôn từ -thật bất nhân..!

      Chị khuyên em như vậy,bởi chị hiểu đươc rằng,người quân tử thì không bao giờ chấp với kẻ tiểu nhân,cũng không bao giờ dùng được những lời lẽ(thiếu vh) ,vì vậy,nếu ta (đi đấu) với họ,họ ( văng) ra những lời lẽ đó,thì những người trọng tình,trọng nghĩa,có v.hóa,sẽ bị tổn thương nhiều hơn mà thôi.!!? Mà những (đối tượng) như vậy,họ thường muốn khích bác,chửi bới ta,để cho ta cũng nổi cáu ,bực bội mà (văng)ra những lời lẽ giống như họ..và như vậy,họ sẽ cho mình cũng tiểu nhân không kém gì họ và chỉ là kẻ (ngụy quân tử)thui em ạ..và họ sẽ cười vào mặt ta..rùi lấy cớ đó mà đi bêu riếu khắp mọi nơi..! nghe chị nhé đừng tốn th.gian vào những việc đó nữa em ạ,hãy biết quý th.gian của mình,để làm những việc có ích hơn? Chúc em luôn bình an trong tâm hồn..may mắn và niềm vui luôn đồng hành cùng em ...Một ngày mới nhìu tốt lành sẽ đến với em..vui lên nha em..!!

      Xóa

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên