Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

thơ : TÌNH BẠN ( chuyển nhà>

 LỜI TỰA : Các bạn thân mến ! trong cuộc đời mỗi người, chúng ta có lúc gặp một người bạn ,ta hết lòng yêu thương,trân trọng họ...nhưng họ lại phụ tấm chân tình ấy..khiến ta phải đau lòng..thế nhưng, mặt khác, ta còn gặp được những người bạn có tấm chân tình nồng hậu khiến cho ta phải cảm động đến rơi nước mắt .Những lúc gặp khó khăn trong cuộc đời, tình bạn như vậy đã tiesp thêm sức mạnh cho ta,,nâng bước ta,cùng ta song hành,trên những chặng đường đầy chông gai khúc khủyu của đời người..cho ta được bước tiếp những bước đi mạnh mẽ ,vững vàng để tiến  tới cuối con đường mà ta đã chọn đi đến hết cuộc đời mình..Sơn Ca tôi luôn biết ơn trân trọng họ và ghi dấu hình ảnh họ mãi trong trái tim tôi..không bao giờ quên..Đăng thơ buồn mãi rồi, hôm nay thể theo nguyện vọng của bạn bè yêu mến, mong mỏi cho Sơn Ca tôi luôn được vui vẻ,yêu đời và cất cao tiếng hót trong ngần, vui tươi của chim Sơn Ca,tặng cho đời..những phút giây thư giãn thật vui vẻ..Tôi sẽ đăng một bài thơ về tình bạn rất đẹp của chúng tôi..người bạn thân thiết với tôi từ thưở nhỏ..chúng tôi đã coi nhau như chị em ruột và không bao giờ tiếc điều gì với nhau..Tôi mãi mang hình ảnh của bạn và tình bạn đẹp mà bạn ấy đã giành cho tôi  trong trái tim mình..không bao giờ quên..!!






             



                    TÌNH BẠN


                                                        Tớ nhớ lại
                                                    Chúng mình 
                                                    Thưở ấy
                                                         Đi học 
                                                     Bên nhau
                                                    Suốt chặng đường dài
                                                         Để đỡ buồn 
                                                    Bạn kể chuyện cười vui..
                                                         Nghe bạn kể
                                                   Tớ cười nghiêng ngả.

                                                        Có những hôm
                                                   Trời mưa tầm tã
                                                        Đường trơn 
                                                   Trượt ngã
                                                   Tớ bạn cùng cười
                                                       Có miếng gì ngon,
                                                   Hai đứa 
                                                   Chia đôi
          T
                                                     Dù đường xa 
                                                  Mệt bước
                                                  Vẫn  cười
                                                     Nhường áo ấm
                                                  Mỗi khi trời trở lạnh.

                                                     Nhớ một hôm
                                                  Học nhóm
                                                  Chơi tam cúc
                                                     Quệt nhọ nồi
                                                 Thầy chợt đến
                                                  Kiểm tra
                                                     Cả bọn được trận cười 
                                                 Rôm rả.

                                                     Có những lần 
                                                Tập trung ba bốn đứa
                                                Lộn tùng phèo
                                                    Sân rạ
                                                Để chơi
                                                    Bịt mắt bắt dê
                                                Kẻ nấp
                                                Người cười
                                                    Rồi mệt quá
                                               Ngủ lúc nào chẳng biết.

                                                    Ôi ! Nhớ lại
                                                Kỷ niệm xưa thân thiết
                                                    Tớ chợt bồi hồi
                                               Nhớ bạn
                                               Bạn ơi !

                            BV -Thứ năm <11/11/2004>
                                                                               Thùy - Linh   
                                  Yêu thương tặng bạn :<Đinh thị Hiếu> và nhóm bạn :Duyến,H.Hiếu..

                     









82 nhận xét:

  1. LÍNH GIÀ
    Jul 18, 2011 10:34 PM
    chắc hôm qua vãng cảnh chùa cái tâm tĩnh lại nên đã hết buồn nên SC đã ..........
    gửi hx bài hát (tuổi thơ)cs: Quang Vinh t/b nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 4:00 AM
      Bài hát rất trẻ thơ ,tươi vui..hay lắm anh..Em cảm ơn anh nhé..chúc anh một ngày bình yên,may mắn và vui thật nhìu nha..!Làm cốc nước mát cho đỡ nóng nè anh...

      Xóa
  2. ¤ Phượng Hà ¤
    Jul 18, 2011 10:34 PM
    Tem vàng nhé SC ui . Đọc bài thơ này của SC PH mỉm cười hạnh phúc vì bài thơ của SC sao giống tuổi thơ của PH quá vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 4:01 AM
      A ! Chào PH nhé..Rất vui vì bạn đã thích bài thơ và thấy vui vẻ vì được đắm mình vào những kỉ niệm đẹp ấu thơ..mình xin lỗi vì tâm trạng bùn của mình,mấy hum rùi , làm các bạn phải buồn lây..Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có những kỷ niệm ấu thơ thật đẹp và êm đềm,hp phải không bạn.? Chúc bạn thêm một ngày bình yên,may mắn thật nhìu và vui hết mình nha...!

      Xóa
  3. Bell
    Jul 19, 2011 1:08 AM
    Trong cuộc đời ta đi tìm ta Tìm mãi không thấy tìm chẳng ra Khi ta gặp bạn ta mới hiểu Hiện hữu tại đây ta là ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 4:05 AM
      SC chào Bell nhé..! lâu rùi không thấy Bell sang, SC bùn lắm đấy nha, cứ tưởng bạn cho SC rùi cơ ? hì..hì ..hóa ra SC cả nghĩ rùi..!! Cảm ơn bạn về mấy câu thơ thật ý nghĩa..!Chúc Bell một ngày mới niềm vui mới, may mắn và bình yên nha..!

      Xóa
  4. ...ღღHanhPhucBinhYenღღ ...
    Jul 19, 2011 2:04 AM
    Bài thơ của sơn ca gợi nhớ cho mình nhớ về một thời học sinh. Ngày ấy lớp mình quậy nhất truờng ,nghĩ ra đủ trò để nghịch ngợm vì thế cũng ảnh huởng phần nào đến kết quả học tập . Nhà truờng và các thầy cô cuối năm học lớp 7 đó đã chia lớp mình ra ghép vào các lớp khác tức là buớc vào năm học lớp 8. Năm đó đứa nào đứa nấy khóc như mưa , mặc dù vẫn học chung truờng . Đó là kỷ niệm đẹp thời học sinh mà mình nhớ nhất .
    Tuổi học trò khi ấy mình chỉ nghĩ đơn giản'' học mà không chơi phí hoài tuổi trẻ '' . Giờ thì truởng thành nghĩ lại chơi mà không học tiếc thời xuân xanh ...
    Cảm ơn bài viết của sơn ca , hay , vui quá phút chốc tâm hồn mình như trẻ lại ,muốn nghich ngợm và chơi lại những trò chơi ...ngày ấy .''Chấm chấm viết viết tay lại nhọ nhem mực tím rồi ...''

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 4:14 AM
      Hề..hề..! hóa ra ai cũng có một thời nhỉ..vui quá đi..không ngờ bài thơ của SC lại gợi cho các bạn những kỉ niệm đẹp đầy thân thương của lứa tuổi học trò chúng mình đấy..?? Sao trùng hợp vậy, ngày còn đi học, lớp SC cũng nghịch ngợm nhất trường, mỗi năm phải thay một thầy hoặc cô giáo dạy giỏi và nhất để.mà vẫn không quản nổi..cái nghịch ngợm ấy.<.nhưng được cái nhìu đứa học giỏi, khá, toàn học tài tử, để thời gian còn vui đùa, đọc sách...> vui quá trời lun..Chúc HPBY luôn mk, may mắn, niềm vui luôn đồng hành cùng bạn nha..!

      Xóa
  5. Bienvaem72
    Jul 19, 2011 3:12 AM
    Cuộc đời nếu không có những người bạn tri âm, tri kỷ thì quả là đáng tiếc lắm phải không bạn? Luôn cầu chúc chúng ta có mãi những tình bạn trong sáng và ấm áp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 6:10 AM
      hì..hì..Đúng vậy đấy bạn a ! Cảm ơn người bạn mới đã đến thăm và cùng chia sẻ cảm xúc với SC nha..Rất vui được làm quen và giao lưu cùng Bienvaem72..Chúc bạn có một buổi chiều thanh bình và niềm vui đong đầy .!

      Xóa
  6. LÍNH GIÀ
    Jul 19, 2011 7:26 AM
    nhớ thời để chỏm chăn trâu
    cởi trần đen nhẻm lội bơi sông làng
    cái phao chặt khúc chuối xanh
    hò reo váng cả một thời trẻ con
    ****
    mũ rơm khoác ở sau lưng
    rặng tre xanh mướt đường em đến trường
    vẫn đi trên một con đường
    chí cha chí choé mày mày tao tao
    ****
    cách nhau có một cánh đồng
    bạn vẫn dậy sớm rủ tôi đi cùng
    ngồi chung cùng một cái bàn
    lúc thì thiếu mực lúc quyên làm bài
    nhìn tôi bạn chỉ thở dài
    lén trao bài nháp - cái nhìn dài ra
    nếu mà lao động tuần ba
    đằng ấy phải gắng cả hai đứa mình
    ****
    tuổi thơ cứ thế trôi mau
    mai sau vẫn nhớ cái thời trẻ con
    trời.... giờ là lúc nào mà còn lôi cái thời trẻ con của LG đem ra mà kể .. thế hệ bây giờ làm gì biết mũ rơm ...mốt của 68 -72 nhỉ mà đem khoe SC bảo có LG có giở người k ........rất mừng là hx đã hết ĐƠN CÔI và trở lại dòng sông tuổi thơ (....chắc là sau lần đi chùa ...Phù liễn nếu hàng xóm ở TP Thái nguyên >>.... nên vui như SC rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 1:23 PM
      Không lẩm cẩm đâu anh LG ơi ! Vì anh đem khoe của mình với SC chứ có khoe với lớp trẻ bi giờ đâu mà bảo lẩm cẩm? vì SC cũng sống trong cái thời ý mà..lạ gì..hì..hì..! nên anh LG không hề dở hơi chút nào..mà còn đáng nữa đấy..hề..hề..! SC ít đi chùa lắm đưa theo thui..chứ SC chẳng có đk mà đi đâu? vài ngày rùi mới dạo trên mạng một lần, mà LG cứ nhưacs mãi..là do vậy SC mới hết bùn,trở lại là SC..Không phải vậy đâu, mà phần nhìu là do được anh LG quan tâm động viên ,khích lệ thường xuyên đấy..đa tạ..!Chúc anh có một buổi tối niềm vui đong đầy ..và nồng nàn nha..!

      Xóa
  7. LÍNH GIÀ
    Jul 19, 2011 7:35 AM
    LG viết dài quá lúc com k được do bài viết dài nên LG cắt đi quá nửa chứ cái tính lẩm cẩm ề à như LG thì HX có mà đọc nhức cả đầu chúc SC mãi mãi k bao giờ sản xuất thêm đơn côi nữa! ....chúc buổi chiều vui HP cùng gia đình nhé
    lúc nào đi lễ chùa thì lô cho LG để LG nhờ rút cho quẻ thẻ nhé >>>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 1:29 PM
      Hì..hì ,,! OK..nhưng mà SC làm sao Lô được cho LG,vì SC làm gì có số. . chúc buổi tối an lành nha anh LG..!

      Xóa
  8. Giomua75
    Jul 19, 2011 7:54 AM
    Ước gì trở lại ngày xưa
    Ta về ôn lại ngày chưa biết gì
    Cái thời cởi áo tắm sông
    Ngượng ngùng chẳng biết, tiếng cười giòn tan.
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 1:32 PM
      A ! Lâu rùi mới thấy giomua75 ghé sang SC..Cảm ơn bạn về bài thơ nha..Chúc bạn một buổi tối an lành..nồng nàn nha...!ngủ ngon nha bạn...

      Xóa
  9. Pucaquynhnga
    Jul 19, 2011 1:56 PM
    Blog thiệt dễ thương! Con chó gặm xương cũng dễ thương! Tình bạn, cũng sẽ vẫn luôn có những người bạn làm lòng ta một chút đau và ngược lại như Sơn Ca rơi nước mắt. QN cũng đã từng rơi nước mắt, nhưng nhanh khô và rồi thấy mắt sáng hơn. Chúc ngày an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 2:26 PM
      Cảm ơn người bạn mới ghé thăm SC !. Rất hân hạnh được làm quen và giao lưu cùng QN..SC cũng chúc bạn một buổi tối an lành , ngủ ngon mơ đẹp nha...! Cảm ơn cả lời khen tặng..và sự đồng cảm..

      Xóa
  10. Nụ Cười
    Jul 19, 2011 2:38 PM
    Ôi! chị SC giỏi về thơ ghê mình "dốt" về thơ lắm. Mình có một người bạn hay viết thơ tặng cho mình nhưng mình lại không biết làm thơ để tặng lại...hic...hic...Khi đọc bài thơ này mình nhớ đến lời của một bài hát: "Vạn người quen có mấy người thân...". Thế đó, cho nên nếu có được một người bạn thân thiết thật sự, có lẽ đó là một vật báu của riêng mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 2:48 PM
      Ôi ! thật là hân hạnh được đón" nụ cười" vào nhà..thế này thì sẽ được cười dài dài đây..! nhưng sao SC thấy "nụ cười" nói sẽ rất vui được làm bạn với SC, vậy sao mãi hum nay mới thấy"nụ cười" bước hẳn vào "nhà" SC,? mặc dầu SC đã vào hẳn "nhà" của"nụ cười" từ rất lâu rùi mà..? Nụ cười nói rất chính xác.."vạn người quen có mấy người thân.." "cho nên nếu có được một người bạn thân thiết thật sự,có lẽ đó là một báu vật của riêng mình"..chúc cho "nụ cười" và mọi người ai cũng có "báu vật "của riêng mình.!.một đêm mát mẻ,an lành ..ngủ ngon nha "nụ cười" .. .

      Xóa
  11. HAI QUAN HO
    Jul 19, 2011 2:38 PM
    Ngày lại ngày cứ trôi qua! mà không nhắc tới thưở ra đồng bắt cua... bị đỉa cắn!... đùa chút cho vui! chúc em đời luôn đẹp như thưở xa xưa ấy!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 2:56 PM
      Em cảm ơn anh thật nhìu nhìu..ĐÁ Cuội bên đường..Cứ thấy anh sang thăm , là em thấy đời rất đẹp rùi anh ạ..Anh cứ đùa thoải mái đi,nhưng SC không phải bắt cua bao giờ,nên không bị đỉa cắn..hì..hì..vì bố mẹ SC mà..Chúc anh luôn mk,may mắn,bình an và vui bất tận nha..nhac sĩ !.Thế anh đã sáng tác được bài hát nào tặng cho này chưa hả anh?, không là SC sang nhà anh ăn vạ và thật nhìu bên tai anh cho anh mất ngủ lun..hề ..hề..!

      Xóa
  12. Nụ Cười
    Jul 19, 2011 3:06 PM
    Chúc chị SC có được nhiều niềm vui, hạnh phúc... trong cuộc sống để yêu đời dzui cười dài dài nha!... hi...hi...hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 19, 2011 3:15 PM
      OK ! Nụ cười cứ ghé nhà SC nhìu là SC vui liền hà..Tối mát mẻ,chạy khỏe nha ý..và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha Nụ cười..!

      Xóa
  13. Nguyễn Phượng
    Jul 19, 2011 5:11 PM
    chạy sang thăm SC một tý, chúc đằng ấy ngủ ngon, nằm mơ thấy cái thời trẻ con cùng bạn bè nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 20, 2011 7:54 AM
      Hì..hì..! tiếc quá , vì có Baonguyen ghé thăm mà SC lại đi ngủ mất tiêu rùi, nên không gặp được bạn ngay..thông cảm nha..giờ SC mới lên mạng gặp các bạn được nè..Cảm ơn BH ..SC chúc bạn có một buổi chiều mát mẻ,thật nhìu niềm vui nha...!

      Xóa
  14. PHUONGVI
    Jul 19, 2011 8:16 PM
    thời học sinh này ai trong chúng ta cũng có bạn nhỉ ?..mà nhiều đề tài tinh nghịch nữa nhớ lại cươì và đúng là" qủy sứ" nhưng không bao giờ quên được, mình nghe như các cụ bảo là ai nghịch nghợm cũng thông minh nhỉ ,mình gửi cho bạn bài hát này nhé mình nghe mãi mà không chán

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 20, 2011 8:02 AM
      A ! Chào bạn tốt của tôi nha..cứ thấy PV là thấy vui vẻ rùi .. bạn nói đúng..thế nhưng vẫn có trường hợp nghịch nhưng mà vẫn dốt chứ không giỏi..hì..hì..Cảm ơn Phượng về bài hát ,rất hay cho tình bạn đấy, bài này làm nhạc minh họa cho bài thơ trên quả là tuyệt vời..Một buổi chiều mát mẻ,hp và niềm vui đong dầy nha PV...!

      Xóa
  15. LÍNH GIÀ
    Jul 19, 2011 11:12 PM
    hôm qua LG về loay hoay mãi mới tìm được khoản tiền mua ĐT rồi ...Sim số tứ quý đấy ......mà chết nỗi LG lại phải đi cày nên chưa cho hx được
    chúc hx ngày mới vui yêu đời và HP nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 20, 2011 8:18 AM
      Chào anh LG nha..không sao, anh cứ việc đi mà lấy tiền còn nuôi con..khỏi phải đi vay..SC cũng thương anh LG lắm, mỗi lần anh LG cũng mún cho vay nhìu nhìu một chút, nhưng khổ nỗi, SC có khi còn hơn cả anh, nên thấy hx khó khăn , cũng chỉ giúp cho được chút chút,lại bị anh biểu là ,thế nên SC thấy ngại quá cho hx cũng được ..hề..hề..Chúc anh một buổi chiều mát mẻ, may mắn và vui thật nhìu nha..

      Xóa
  16. Jackydang168
    Jul 20, 2011 11:32 AM
    Một bài thơ rất hay và một tình bạn rất tuyệt....xin chúc cho một tình bạn mãi mãi trong sáng và ấm áp.. Jack sang thăm SC ,xin chúc cho bạn một ngày thật vui bên gia đình..thân mến..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 20, 2011 2:50 PM
      Hì..hì..! đa tạ, quá khen,quá khen..Cảm ơn Jac đã quan tâm,chia sẻ cùng SC..SC cũng chúc jac có một buổi tối ấm nồng, vui vẻ nha..Chúc chúng ta cũng có một tình bạn đẹp như vậy nha Jac..Đã là bạn của SC, SC luôn yêu quí và trân trọng bạn của mình..sẽ không bao giờ quên..hề..hề..! Phải giữ bí mật chút,cho đến khi đối phương chịu nói ra bí mật của mình..thì SC sẽ nói ..hì..hì..! Một đêm ngon giấc và mơ thấy của mình nha Jac..!

      Xóa
  17. Giangkieu
    Jul 20, 2011 1:50 PM
    Thăm bạn một ngày thật vui bạn ạ...bài hát thân thương tình bạn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 20, 2011 3:55 PM
      Hì..hì !Chào người bạn mới nhé ! SC rất vui được làm quen và giao lưu cùng bạn..từ nay mình là bạn với nhau nha..chúc Giáng Kiều có một đêm thật ngon giấc,mơ đẹp nha...!

      Xóa
  18. Hoàng Lâm
    Jul 20, 2011 3:34 PM
    Ghé thăm xin chúc Sơn Ca :
    Chúc em mãi mãi mượt mà giọng thơ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 20, 2011 4:14 PM
      Cuộc đời tựa một bài ca
      Nếu không sáng tác thật là uổng-anh..!
      Anh là người bạn chân thành
      Em luôn tâm niệm lòng mình,sẻ chia
      Dẫu rằng anh phải thức khuya
      Anh là bác sĩ,vậy mà vẫn sang
      Sơn Ca em rất cám ơn
      Tấm lòng bạn hữu sắt son vì mình..

      Mình là ban mãi nha anh..? Em chúc anh Khang một đêm ngon giấc, mơ đẹp nha..!

      Xóa
  19. Lathuvangbay
    Jul 21, 2011 3:21 AM
    Em rất thích bài thơ này chị à. Em chúc cho tình bạn của các chị mãi đẹp như bó hoa này nha. Chúc chị gái một ngày mới thật vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 21, 2011 6:19 AM
      OA ! Giỏ hoa thật là đẹp,rực rỡ quá ta..Lâu không được gặp em gái,chị nhớ quá đi..Máy sửa được rùi à em ? Chị cũng chúc cho tình bạn của em,Tm và Đ cũng sẽ mãi mãi đẹp và rực rỡ như giỏ hoa này vậy.. hì..hì..! Chị cũng chúc em có một ngày thật may mắn,bình an và vui hết mình nha....!

      Xóa
  20. Lathuvangbay
    Jul 21, 2011 3:22 AM
    Em rất thích bài thơ này chị à. Em chúc cho tình bạn của các chị mãi đẹp như bó hoa này nha. Chúc chị gái một ngày mới thật vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 21, 2011 6:28 AM
      hì..hì ! Cảm ơn em gái thật nhìu nhìu..một buổi chiều mát mẻ,nồng nàn nha...! Tặng em nè..hề..hề..?

      Xóa
  21. LÍNH GIÀ
    Jul 21, 2011 11:55 AM
    đứa thì đi bắt cá rô
    thằng thì kiếm củi đứa thui cá (cồ)
    cỗ làng mở giữa bãi ngô
    một đám khách khứa toàn là trẻ con
    có bao giờ đi bắt cá rô đồng thui làm cỗ chưa HX ( bao giờ trở lại tuổi thơ ) nhỉ LG thì sắp rồi (một già một trẻ bằng nhau mà) hx thì còn lâu nhé đừng có đến nhà ông công an hộ khẩu để xin tăng tuổi đấy ..chúc g/đ HX buổi tối sum vầy và đầy ắp tiếng cười nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 21, 2011 1:29 PM
      SC quen rùi, nên hổng bít cái thú nướng cá rô đồng làm tiệc như anh LG đâu...? Nhưng còn cái phải "đến nhà ông công an hộ khẩu để xin tăng tuổi" thì còn lâu nhá..vì SC giờ là từ lâu rùi.chỉ giả vờ tý chút ,để anh LG và mọi người thui ạ..cho vui ý mà.!.Anh LG đừng gì này nhé..hề ..hề..LG nhà ta bị quả lừa bằng con voi bự rùi.đừng thế này nhé.!.Lát nữa SC gửi tặng anh LG một tấm ảnh mới chụp nha.<.làm kỷ niệm ý mà.>.hì..hì..! Chúc anh LG một buổi tối an lành,vui vẻ nha...! SC tặng anh LG bức hình mới chụp nè. .

      Xóa
  22. LÍNH GIÀ
    Jul 21, 2011 2:13 PM
    Bà lão tuổi ngót bốn mươi
    hôm nay đại hội được bầu bí thư
    cơ quan coi trọng đoàn viên
    nên bầu bà lão - phong trào đi lên
    chúc bà lão được bầu làm bí thư chi đoàn cơ quan nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 21, 2011 3:04 PM
      Trời ạ ! Anh LG toàn thơ thẩn thui..bà lão là bà lão,làm gì có chuyện Hết tuổi đoàn viên lâu rùi,ai người ta bầu cho phong trào đi xuống à..hề..hề..Chúc anh LG ngon giấc, mơ đẹp nha...!

      Xóa
  23. ¤ Phượng Hà ¤
    Jul 21, 2011 3:18 PM
    Sang SC chơi nghe nhạc đọc thơ chút rồi PH về ngủ chúc SC một đêm mơ hồng nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 21, 2011 3:31 PM
      hì..hì ..! PH đấy à..đọc thơ ,nghe nhạc xong, tâm hồn thư thái dễ ngủ lắm..PH hay quá ta..SC cũng chúc bạn một đêm nồng nàn..và thật ngon giấc nha..!

      Xóa
  24. LÍNH GIÀ
    Jul 21, 2011 10:41 PM
    bà lão tuổi đã tứ tuần
    đang lo con học việc làm tìm đâu
    hiệu tóc thì đợi đã lâu
    xem ra thất nghiệp - tóc bà còn xanh
    chúc< bà lão - tự phong> ngày mới nhiều niềm vui mới nhé và làm tốt công tác đoàn của cơ quan đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 22, 2011 1:34 AM
      Hì..hì..! goodmorning..! Lạ thật, sao anh LG không chịu tin nhỉ..giời ạ..? Bà lão về nhà trông từ lâu rùi, còn công tác nữa đâu mà cơ chứ..? Nói thật lại cứ không tin..!! ,khỏi đi làm vất vả, ảnh hưởng bệnh từ lâu rùi, 5,6 năm nay rùi..nên giờ ở nhà chơi , nó mới thế thui, chớ nhìu tuổi lắm rùi đấy nha..đừng có tưởng mà bé cái lầm đó...! hề..hề..! Khối nó cứ bị nhầm gọi là ch mới chết chứ..? họ vào nhà còn tưởng là em, còn em là đấy..ha..ha..!Có khi SC còn nhìu tuổi hơn cả anh LG ý chứ..?? hề hề. .Nhìn anh LG thì nhưng chưa chắc đã bằng tuổi đâu nha mới cho uống một loại thuốc để SC được ,ông ý nói để cho không thì lắm..hê..hê..! ..SC chúc co anh LG một ngày mới thật nhìu may mắn và niềm vui nha..

      Xóa
  25. coconut
    Jul 22, 2011 6:30 AM
    COn Cúng dễ thương quá.
    Có bạn bè thi vui lắm
    Mà sợ nhất những người bạn không muốn có.
    (ui khong ep hinh duoc)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 22, 2011 8:48 AM
      hì..hì...! Mydream đấy à..thì nó dễ thương thế nên chị để nó thay chị ra đón chào mọi người vào nhà mà..Một buổi chiều mát mẻ,vui thật nhìu nha em..! Không ép được hình cũng không sao..chị em mình thăm nhau là quý rùi,tình người mới quan trọng..em nhỉ..?

      Xóa
  26. Ngọc Bích
    Jul 22, 2011 9:40 AM
    Trên đời này có rất nhiều người bạn tốt. Hãy tìm đến họ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 22, 2011 9:52 AM
      OK ! Chúng ta cùng tìm nha My Family. Mà bạn bè nhiều khi còn do cái duyên nữa đấy..hì..hì..Chúc My Family một buổi chiều tối vui vẻ, hp nhé..! < người bạn tốt luôn là một báu vật, đúng không My..? >

      Xóa
  27. phanthanhbinh0602
    Jul 22, 2011 10:08 AM
    bạn là người có thể chia sẻ ,động viên giúp đỡ trong cuộc sống nhưng cũng có những người bạn để lại trong ta nỗi đau suốt đời không quên chiều cuối tuần vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 22, 2011 2:09 PM
      Dạ, đúng như vậy anh ạ..! Cảm ơn anh đã đồng cảm và chia sẻ cùng em..Em chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và nồng nàn nha anh...! Một đêm ngon giấc..mơ đẹp ...anh nhé..!

      Xóa
  28. LÍNH GIÀ
    Jul 22, 2011 11:26 PM
    sáng sang thăm cụ chút thôi
    mong cụ hãy mãi cây đa cây đề
    để cho dân được đề huề
    cây cao bóng cả cơ quan được nhờ
    làm thơ cụ đã nên thơ
    chỉ mong sức khoẻ - niềm vui vô bờ
    kính chúc cụ mạnh khoẻ và Hp - và..........phong trào đoàn cơ quan mình ngày đi lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 23, 2011 2:34 AM
      Goodmorning..! Cứ gặp anh LG là buồn cười đến chảy nước mắt ra đây nè.. Giá mà được sống bên cạnh cả đời với LG chắc sẽ chẳng bao giờ phải buồn như thế này..mà cũng chẳng phải rơi nhìu nước mắt như thế này..cũng chẳng làm sao giận được.. ..Ứơc gì lời chúc tốt đẹp của anh LG trở thành hiện thực thì hay biết mấy..chỉ sợ rằng sẽ lại sắp chảy không kìm được, bùn quá đi mất thôi.. SC chúc anh LG có những ngày nghỉ cuối tuần thật hào hứng ,vui vẻ và hp nha...!

      Xóa
  29. LÍNH GIÀ
    Jul 23, 2011 6:07 AM
    ai làm cụ giận cụ buồn
    bảo phòng tổ chức cho về hưu non
    chứ cụ thì hãy còn son
    đừng có tưởng bở mon men ghế ngồi
    ghế của cụ còn vững lắm hơn nữa cụ đang đương nhiệm vớ vẩn cụ bực cụ cử đi công tác ở bên Lào đấy cụ vừa vào cơ cấu ai làm cụ giận cụ buồn là cả gan vuốt râu hùm - chúc cụ phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 23, 2011 7:21 AM
      Giời ơi ! Lính Già nhà ta đầu óc toàn khéo tưởng tượng thui..SC cả đời có bao giờ mơ mình là sếp đâu nhau mẻ đầu,vỡ trán đấy..vậy thì phụ nữ còn gì nhan sắc> nữa..?? Phụ nữ coi trọng nhất của mình mà..! Nhất là SC luôn thích tất cả những gì gọi là đẹp,thì lại càng trân trọng của mình hơn..SC chỉ coi trọng gia đình và tình cảm của con người thui..nên giá mà SC giỏi đến mức Sếp trên có yêu mến tặng cho ghế ,thì có lẽ SC cũng sẽ nhường để được sống trong hòa bình,chứ không cần ai phải mất công tranh giành đâu Già ạ..! SC khiến Già phải thất vọng tràn trề rùi đó..đa tạ lời chúc tốt đẹp của Già nha..SC cũng chúc Già có những ngày nghỉ cuối tuần vui và nồng nàn bên một nửa của mình nha..! Hề..Hề. nhớ ng,iu thui mà..hì..hì.. ! SC chỉ yêu quý những người có phẩm chất như anh LG thui..nếu LG là sếp thì SC trừ LG ra đấy...hê..hê..!

      Xóa
  30. THUYMINHBLOG
    Jul 23, 2011 6:10 AM
    SC mến ! vừa trã lời SC bên nhà - sang đây trước thăm SC sau tâm sự với SC tí tẹo nha - SC bao tuồi nè _ đang ờ đâu? thùy sinh 1955 - đang ở SG có lẻ SC đã biết ? Về quê từ 30- 6 -khá lâu không vào vào nhà ai thăm đươc - nhưng cô em BD nhắn qua đt cho th " nguy rồi chị ơi có blog SAIGON làm nguyên một èn viết nêu tên chị " - báo hại chi phải tức tốc chạy lên Thị Xả mới có tiêm net -vào đọc SC có biết không th khóc quá chừng - bời vì Th biết ai là người viết bài nầy - ( tam thời cho phép th o nêu tên nha) - họ là một người trí thức - và là người trong cuộc mà không biết PHƯỢNG LINH là ai - qua lời văn của PL th thấy cô ý o phải là người Huế - vậy mà SAIGON lại cho rằng PHƯƠNG LINH chính là L'eau - th giân quá gời liền mấy cái com - yêu cầu SAIGON đính chính và xin lổi nếu không th sẽ làm to chuyện -( th khẵng đĩnh blog PL không phải là L'eau ) - vì hơn ai hết th biết nơi cư ngụ và nơi SAIGON đang công tác - thế là SAIGON gở entry ấy xuống - còn bảo tạm ngưng trò chơi vô bổ - hiên nay blog PL vẫn còn giử nguyên những bài viết ...th ko hiểu SAIGON đến nay đã nhận ra được PL là người đẹp nào mà hận thù SAIGON như thế - trên mạng th quen cũng nhiều bạn - qua thời gian thấy tốt thì tiếp tục- còn ko thì cắt ko giao tiếp nữa - có gì mà bêu rếu nhau ...vào nhà SC -th nhận thấy có một người cũng đang hiểu nhầm th SC à - nhưng mà thôi kệ họ - thời gian sẽ trã lời - dài quá sợ ông yahoo ko đưa đi - chúc SC chiều thứ 7 vui nhiều nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 23, 2011 6:51 AM
      SC chào chị L'EAU..cho phép SC được gọi chị như vậy..vì SC sinh cuối năm 1959, nên còn kém chị những 5 tuổi lận..Thực ra chuyện xảy ra với các chị,mới đầu em cũng không bít,vì còn với nỗi buồn của riêng mình..nhưng sau nghe bạn kể chuyện,em có ghé qua blog PV,rùi từ đó mới qua PL được.thì e thấy quả đúng như lời bạn kể..em lại từ PL,qua blog KNhi, cũng đúng như nó kể..e còn đọc com của chị ở blog PL yêu cầu cô ý phải đính chính giùm chị, không được để chị mắc tiếng oan..nhưng còn blog Sài gòn thì em k bít cách sang,nên cũng không bít thế nào....nhưng em cũng có nghe kể là blog SG cho rằng chị,PL,Tà áo tím,đàn tỳ bà đều là một người..?? nhưng em thấy,trừ blog PL ra là có nói năng cũng k được chuẩn mực,thì chị và Tà Áo Tím lại có những bài viết rất nghiêm túc và không có gì phải chê trách cả..? ĐTB thì em chưa sang bao giờ,nên k bít..nhưng có lẽ chắc họ thấy 2 blog đó đều thích màu tím,nên họ mới nghĩ là của một người chăng..? em thấy, nhìu người thích màu tím ,chứ đâu phải chỉ có các chị đâu ? Ai bị oan mà chẳng buồn đến rơi nước mắt?.cs phức tạp như thế,nên chị em mình phải cẩn trọng trong lời nói thui chị ạ..nếu mình mà không làm những chuyện đáng xấu hổ,thì có một ngày nào đó,mọi người cũng sẽ hỉu ra thui..chị đừng bùn nha..em cảm ơn chị đã cho em bít về chị..đó chính là sự chân thành trong tb,dù là mạng ảo,nhưng tc em giành cho mọi người k hề ảo tý nào đâu chị..Em cũng chúc chị có những ngày nghỉ cuối tuần thật thanh thản và niềm vui đong đầy nha chị...!

      Xóa
  31. THUYMINHBLOG
    Jul 23, 2011 7:47 AM
    SC mến! khi gời com cho SC chị không có ý đi thanh minh với SC đâu - thấy SC qua nhà và đề lại com cho chi tình cảm quá nên chi qua tâm sự riêng tí - không ngờ SC lai nói ra như vầy - có người không thương cho rằng chị đi Thanh Minh Thanh Nga thì buồn lắm . Nhân đây chị cũng muồn nói với PV - chị rất mến và quý PV nhưng hình như PV cũng đang hiểu lầm chị ? chị xin nói với PV rằng PL và DTB hoàn toàn không phải là của chị - làm sao cái người trong cuộc kia trình độ cao siêu như thế mà lại cho rằng PL và ĐTB - MAIHA- L'eau ... là một ? - Knhi và chi có qua lai com cho nhau - sau đó thấy có nhiều ngộ nhận nên chị không dám com nữa - chỉ có thế thôi ...còn PL là ai sao cô ấy không trã lời chị ? Chỉ cần PL mạnh dan nói lên " PL không phải là L'eau" thì PL mới là người mà Chị NỂ PHỤC - thật không hiểu PL là ...loại người nào SC à .hôm ở quê chi đinh vào sẽ viết môt bài và làm viêc với SAIGON cho đến nơi đến chốn - Vì Chị biết nơi cư ngụ và nơi làm việc cũa SAIGON - nhưng nghĩ lại HOA THƠM TỰ KHẮC TỎA HƯƠNG - thôi để cho SAIGON tự phán xét mình và PL tự xấu hổ - có một câu hòi SC nợ chưa trã lời đấy nhé ! chiều Thứ bảy vui nhiều nha SC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 23, 2011 8:19 AM
      A! em quên béng mất,em ở Thái nguyên mà chị..chị yên tâm.em không nghĩ là chị đi thanh minh đâu chị ạ..vì em hiểu ở đời đôi khi họ nhầm người này với người khác là chuyện thường mà ..Em cũng có lần bị họ hỉu nhầm..nhưng em cũng chẳng buồn thanh minh,có thế nào,em cứ sống như vậy một cách ,nên sau rùi tình cờ họ cũng hiểu ra mọi vấn đề..rùi họ lại yêu quý và càng thương mình hơn đó chị..vì Sự độ lượng và lòng bao dung của mình với họ,đã cảm động được họ mà chị.chị cứ vui vẻ và sống thật tốt,thật đàng hoàng,rùi mọi người sẽ hỉu đúng về chị .em tin là như vậy..chị nói đúng đấy..ai làm việc gì không đúng,khắc họ tự thấy hổ thẹn thui..Em cầu mong cho chị luôn được bình yên trong tâm hồn và hãy vui vẻ lên chị nhé..Em xin lỗi vì sang nhà chị ,em đã hỏi câu làm cho chị chạnh lòng buồn.. .Cố gắng mà vượt qua sóng gió nha chị..! Chúc chị chiều thứ bảy máu chảy về tim,ngày hồng nha chị..,em cũng rất quý mến PV,nên rất mong hai người sẽ hỉu nhau và yêu quý nhau..được như vậy,em sẽ rất mừng đó chị...Chị ghé em chơi thường xuyên nhé..

      Xóa
  32. Ngọc Bích
    Jul 23, 2011 10:42 AM
    Hạnh phúc là trong cuộc đời..ta có một người bạn ..một người thực sự
    hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay
    riêng tư mà ko phải đắn đo....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 23, 2011 1:50 PM
      Chào My Family ..Bạn nói chính xác..người bạn như vậy là một báu vật mà số phận ban tặng ta đấy..nếu không biết trân trọng thì quả là đáng tiếc..đúng không My..??.Chúc My ..có những ngày nghỉ cuối tuần thật hp, vui vẻ nha..!

      Xóa
  33. Poll
    Jul 23, 2011 12:50 PM
    Một bài thơ hay. Qúy mến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 23, 2011 1:58 PM
      Hì..hì ! Cảm ơn người bạn mới ..rất vui được làm quen và giao lưu cùng Nguyễn Poll..cảm ơn Poll đã coments lưu dấu..và về cả lời khen nữa..SC chúc Poll có một buổi tối cuối tuần an lành và vui hết mình nha...!

      Xóa
  34. ¤ Phượng Hà ¤
    Jul 23, 2011 1:50 PM
    Qua SC chơi chút rồi PH đi ngắm sao đêm đây ,đêm qua mưa thì không trúng ca ,đêm nay k3 thì không mưa tẹo nào nên không được nghỉ hì hì cũng may tiết trời thật rễ chịu ,ngôi bên ánh lửa hàn sẽ thấy ấm áp hơn ngủ ngon SC nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 23, 2011 2:04 PM
      A ! chào ban iu nha..vừa mưa xong thời tiết mát mẻ thật dễ chịu,nhưng sợ rằng vì thế mà không có sao cho PH ngắm thì uổng công quá..? Chúc Hà có một buổi tối dã ngoại thật vui vẻ và nồng ấm nha..nhớ giữ gìn sk,đừng chơi muộn quá,còn về nghỉ ngơi để lấy sức mà chứ nha..? hì..hì..

      Xóa
  35. PhươngLiên
    Jul 23, 2011 2:43 PM
    Thơ SC hay lắm! Chúc vui đêm cuối tuần !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 23, 2011 3:43 PM
      SC xin chào người bạn mới ! rất vui được làm quen và giao lưu cùng Phuonglientn. Cảm ơn PL về lời khen và lời chúc tốt đẹp ..SC cũng chúc PL có một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha..!thanks

      Xóa
  36. Nguyễn Hải
    Jul 23, 2011 5:52 PM
    Tình bạn thật đẹp của những tấm lòng đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 24, 2011 3:02 AM
      A ! đã lâu rùi SC không được diện kiến NH ? Bạn có khỏe không ? Đã hết mệt mỏi và hết buồn chưa Hải..? Cảm ơn về lời khen tặng..Tình bạn của chúng mình đẹp đến mức nhìu người phải ngưỡng mộ và ghen tỵ đấy..Chúc cho NH luôn mạnh khỏe, yêu đời,lạc quan, vui thật nhìu và hp sẽ mau chóng đến với bạn..Lâu không thấy bạn,SC nhớ bạn lắm đấy..Cho dù là ai, đã làm bạn cùng SC mà lâu SC không thấy họ,là thấy nhớ và buồn..SC luôn cầu mong cho tâm hồn NH được thanh thản..đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào những cái đẹp và hãy luôn dạt dào cảm xúc để sáng tác ra những áng thơ văn thật hay cống hiến cho độc giả yêu thơ nhé..chúng ta hãy dùng thơ văn để hay cho những sự buồn vui của đời người,cho mọi người quanh ta nữa..Hải nhé..!! Chúc một chúa nhật thật hào hứng và niềm vui đong đầy nha...

      Xóa
  37. phanhoacan
    Jul 23, 2011 6:48 PM
    Sáng nay vừa thức dậy
    Chợt nghe Mùa Thu sang
    Lốm đốm bông cúc vàng
    Ngoài sân khoe rực rỡ...
    Em tôi còn bỡ ngỡ
    Một mùa yêu miên man
    Dẫu duyên phai lỡ làn
    Mỗi năm chờ Thu đến...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 24, 2011 3:44 AM
      Thu làm em xao xuyến
      Nhớ ngày mình gặp nhau
      Ta dạo bước bên nhau
      Cùng trao câu ân ái
      Em đón mùa thu tới
      Thấy lòng mình hân hoan
      Ngắm từng giọt nắng vàng
      Lung linh trong kẽ lá
      Mùa thu về rất lạ
      Từng cánh lá mang mang
      Như những con bướm vàng
      Phấp phới bay thật đẹp
      Em bỗng khe khẽ hát
      Ôi mùa thu, mùa thu
      Từ buổi ta chia ly
      Em vẫn luôn ngóng đợi
      Một ngày nào anh tới
      Cùng em đón nắng vàng
      Ta dạo bước trên đường
      Lắng nghe thu trút lá...
      Tình yêu tha thiết quá
      Nên mỗi độ thu sang
      Em bỗng thấy bàng hoàng
      Nhớ về anh da diết
      Thu mắt em xanh biếc..
      Như gom cả sắc trời
      Nắng như cũng mỉm cười
      Mơn man trên má thắm
      Em giơ tay hứng nắng
      Và từng cánh lá rơi
      Lòng bỗng chợt bồi hồi
      Nhớ mùa thu năm ấy..!

      Xóa
  38. RÊU PHONG
    Jul 24, 2011 1:59 AM
    Bạn Sơn Ca ơi..sorry bạn vì bận quá nên Rêu ko vào blog trả lời cm cho bạn bè và cho bạn được.Hôm nay vào đây mình vội qua thăm bạn,mình cảm nhận bạn rất có duyên và dễ thương có tấm chân tình nồng ấm. Lâu lâu có vào blog mình qua thăm bạn há.Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe và vui lên bạn ơi.Entry thơ của bạn hay lắm.Mình tặng bạn thêm 1 khúc ca vui nè. " Chúc bạn mỗi ngày một vui vẻ " Ngày chủ nhật tươi hồng nhé bạn của mình!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 24, 2011 3:59 AM
      A ! Chào RêuPhong ! SC rất vui ngày chủ nhật được đón Rêu sang thăm..SC thấy thật hp khi được Rêu yêu mến như vậy..chúng mình sẽ luôn là bạn tốt chia vui,sẻ buồn với nhau nha..SC cũng rất mến tính cách của Rêu..sang "nhà" Rêu ,SC cũng cảm nhận được sự ấm áp,nồng hậu trong trái tim bạn..cuộc đời thật là kỳ diệu phải không bạn..internet muôn năm..hì..hì,,?SC cũng chúc Rêu có một chủ nhật hào hứng ,vui hết mình và luôn may mắn.bình an nha..Bạn cũng vậy,nhớ giữ gìn SK..thật tốt..và luôn chăm sóc cho mình thật cẩn thận nha...! Cảm ơn Rêu về khúc ca vui nhé..đa tạ

      Xóa
  39. Hoàng Lâm
    Jul 24, 2011 3:29 AM
    Tặng em phương tiện du ngoạn chủ nhật nè !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 24, 2011 4:51 AM
      Ui trời ơi ! Anh tặng cho em con ngựa chỉ có đầu và đuôi ,mất thế kia,thì em ngồi làm sao được mà..anh toàn đánh đố em thế bs..Hì..hì..bs tặng em con ngựa thật đấy, nó mất khúc giữa rùi mà vẫn chạy nhanh quá ta,chóng hết cả mặt..em sắp ngã ra đây nè..lại tội cho bs phải vất vả cấp cứu thui..hề..hề..! chúc anh ngày nghỉ cuối tuần thật hào hứng,vui vẻ nha....ta cùng nha . Anh có bít câu chuyện cổ tích ý không?hì..hì..em cũng tặng anh con hổ mà cưỡi,đôi cánh mà bay cho nhanh hơn..hề..hề..

      Xóa
  40. Văn Thuận
    Jul 24, 2011 7:19 AM
    Anh ghé thăm SC tí xíu, sáng mai anh đi công tác khoảng hơn 10 ngày. Chúc em ở nhà vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 24, 2011 7:34 AM
      Ui ! Em chào anh..Em cảm ơn anh ghé thăm em. Trước khi anh đi công tác bận sửa soạn để lên đường mà anh vẫn tranh thủ ghé sang thăm,em cảm động và vui lắm anh à..Anh đi không gặp được anh thì buồn lắm..Vậy em chúc anh thượng lộ bình an, gặp nhìu may mắn và thành công trong chuyến đi công tác này anh nhé..Anh về là em đòi quà đấy nha..vui vẻ nha anh..

      Xóa
    2. http://direct2.anhso.net/original/11/113736/982011223043.gif

      Xóa
    3. http://direct2.anhso.net/original/14/143102/1992011103217280.gif

      Xóa

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên