Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Thơ : XÓT XA


 Ảnh coppy từ blog Thái Hưng

                              

                                                                            XÓT XA 

                                                           Một em trai nhỏ bên đường
                                                   Nhặt đồ bỏ - Đút vào mồm em ăn.
                                                          Em ơi ! Thật khổ thân em
                                                   Không cha, không mẹ- cô đơn một mình.
                                                         Ai ơi ! Hãy mở tấm lòng,
                                                  Tặng bé một bát cơm ăn - hàng ngày.
                                                         Cuộc đời sao lắm đắng cay,
                                                   Bao cảnh cơ cực ngày ngày - nơi nơi !
                                                        Trời ơi ! Có thấu không Trời ?
                                                  Gây nên bao cảnh ly bôi đau lòng.
                                                         Kẻ dương thế- người cõi âm
                                                  Để bao em bé thiếu cơm, không nhà...
                                                         Ngẫm đời mà thấy xót xa ,
                                                 Thương cho các bé không nhà lang thang !
                                                        Hỡi Trời ! Trời có thương tâm ?

                                                                        SC, thứ.....<05/06/211-04/04>
                                                                  Thùy - Linh


                       


                                 


47 nhận xét:

  1. Bao Loc
    Jun 18, 2011 11:02 AM
    Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa
    Sài Gòn ơi hởi tình mơ hết rồi
    tình yêu giông tố tơi bời
    Sài Gòn mưa bụi rừng người lá bay
    tình yêu giờ đã chia tay
    tình yêu giờ đã bye bye hết rồi
    còn gì đâu nữa người ơi
    nắng mưa tan nát cuộc đời của ta..
    hết rồi một thuở chia xa
    hết rồi một thuở đậm đà cùng ai !
    tình tàn như thể lá bay
    như giòng nước xoáy tình ai bẽ bàng
    suối mơ giờ đã cạn nguồn
    chỉ còn mưa bụi tuôn tuôn nỗi sầu
    mưa bay tình ái qua cầu
    mưa ơi mưa mãi vạn sầu nghìn năm....!

    COM CỦA BẢO LỘC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 18, 2011 1:28 PM
      .....Việc chi anh phải than thầm Tình hết hay có cũng mình mà ra Trái tim anh-nếu thiết tha.. Yêu người như thể yêu da thịt mình. Vì người anh biết hy sinh Đừng đòi hỏi quá - chân tình anh trao Biết đâu một sớm - một chiều Anh nhận được thứ ước ao đời mình.. Tình yêu say đắm chân thành.. Của người trong mộng - khuynh thành sắc hương.. Nếu lòng anh vẫn tơ vương.. Bóng người anh trót nhớ thương trong lòng.. Biết đâu người sẽ trao tình.. Nếu anh xứng gấp trăm lần người xưa. Anh ơi ! hãy cứ mộng mơ.. Chớ gì anh vội ngẩn ngơ, buồn lòng. Tình sống mãi với ngàn năm.. Nếu anh gửi hết yêu thương - không màng Rằng người có xứng anh không ? Yêu thương bằng cả trái tim của mình.. Hãy luôn giữ vững niềm tin Với những mách bảo trái tim của người..
      Thơ tình : Mở rộng tấm lòng

      Xóa
  2. Thanks..
    Bao Loc
    Bao Loc
    Jun 18, 2011 11:02 AM
    Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa
    Sài Gòn ơi hởi tình mơ hết rồi
    tình yêu giông tố tơi bời
    Sài Gòn mưa bụi rừng người lá bay
    tình yêu giờ đã chia tay
    tình yêu giờ đã bye bye hết rồi
    còn gì đâu nữa người ơi
    nắng mưa tan nát cuộc đời của ta..
    hết rồi một thuở chia xa
    hết rồi một thuở đậm đà cùng ai !
    tình tàn như thể lá bay
    như giòng nước xoáy tình ai bẽ bàng
    suối mơ giờ đã cạn nguồn
    chỉ còn mưa bụi tuôn tuôn nỗi sầu
    mưa bay tình ái qua cầu
    mưa ơi mưa mãi vạn sầu nghìn năm..

    Trả lờiXóa
  3. lê huỳnh chăm
    Jun 18, 2011 1:44 PM
    "sơnca - sơnca tiếng hót dịu hiền
    dòng thơ cũng đượm nỗi niếm sót thương
    dòng đời dòng nước song đôi lệ buồn .
    thương sao tiếng vọng sống dân dòng đời"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 18, 2011 2:52 PM
      Chào Cham đã ghé sang chơi Lại còn gửi gắm những lời yêu thương.. Cùng nhau họa khúc nhạc buồn Của bao nhiêu cảnh thê lương đời người.. Chỉ muốn gửi chút lòng thôi Thương yêu chia sẻ cho người cô đơn Để họ đỡ tủi đỡ buồn Thế gian vẫn có người thương họ mà Dù cho xa lạ với ta Nhưng vẫn chung một quê nhà : Việt nam Cuộc đời họ thật gian nan Vậy mà bao kẻ bàng quan vô tình Chỉ biết thương xót phận mình Mà không chịu tỏ chút tình sẻ chia.. Lời răn dạy của ông cha, Với bao tình cảm thiết tha mặn nồng : "Bầu ơi ! Thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn".. Lời cha mẹ vẫn vang vang Bên tai : " sẻ áo, chia cơm cho người. Những lời mẹ dạy- con ơi! Khắc ghi trong dạ -chớ ngày nào quên Trong tim bóng dáng mẹ hiền Là người trung thực, yêu thương mọi người. Cuộc đời tôi cũng đơn côi.. Cho nên mãi nhớ những lời mẹ răn Cảm ơn bạn đã chân thành Yêu thương gửi gắm chân tình cùng tôi ! Chúc Cham21178 một buổi tối tốt lành và có ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ ! Thanks..

      Xóa
  4. LÍNH GIÀ
    Jun 18, 2011 10:45 PM
    canhr đời sao quá thê lương
    bát cơm manh áo ở nơi vỉa hè
    biết em chẳng được chở che
    hỏi ai nỡ vất em ra bụi trần
    hay đời thật quá vô tình
    mạc em vật vã với đời - mưu sinh
    thương em thương quá là thương
    ước gì ông bụt hiện về với em
    nhìn ảnh xót xa quá SC ạ bài thơ lại càng buồn hơn nếu như ai cũng cảm thông và đau xót cho các em bé lang thang như SC thì sẽ có nhiều em bé được đón tết trung thu và được gặp Bác Hồ phải không SC
    chúc chủ nhật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 18, 2011 11:55 PM
      Chào một buổi sáng tốt lành "bác" LG nhé! Thật may mắn khi ở cuộc sống vẫn còn những người biết đồng cảm chia sẻ những bất hạnh của những số phận không may như Cham21178 và "bác" LG...LG là một người tốt,có tấm lòng lương thiện và hay quan tâm đến bạn bè..cho đến lúc này , SC thật sự thấy hp khi đươc làm bạn với những người có tấm lòng chia sẻ như "bác" LG..Đa tạ..xin đa tạ..Chúng ta mãi sẽ là bạn của nhau nhé ! Cầu mong cho sự may mắn, bình yên luôn đến với "bác" LG..Chúc LG một ngày mới, cũng là ngày nghỉ vui vẻ,hp nha..! SC cũng muốn khen "bác" LG họa thơ càng ngày càng hay rùi đấy..chúc mừng ! Cố gắng lên "bác" LG, chúng ta cùng cố gắng nhé..!

      Xóa
  5. Ngọc Bích
    Jun 18, 2011 11:57 PM
    Trong em be ma thuong qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 19, 2011 12:20 AM
      Goodmorning ! Chúc bạn một ngày mới thật may mắn và ngày chủ nhật có những phút thư giãn thật vui vẻ bên gia đình nha..Cảm ơn bạn đã đồng cảm cùng SC ! Mồ côi khổ lắm ai ơi ! Không cơm , không áo, đơn côi một mình Giá ai chia sẻ chút tình Tặng cho em bé áo lành, cơm no Đừng thấy - ngoảnh mặt làm ngơ, Lại còn nhiếc móc cho em tủi hờn.. Ai ai cũng mở tấm lòng Yêu thương chia sẻ chắc không có người : Đỡ lòng bằng miếng cơm rơi Nhìn mà đau xót, lệ rơi, tim buồn !

      Xóa
  6. Bao Loc
    Jun 19, 2011 12:51 AM
    ƯỚC MƠ Tặng Nhã Kỳ ước mơ nghìn giấc êm đềm ôm em anh ngủ đêm đêm với nàng ! hôn em say đắm nồng nàn anh ru em ngủ mơ màng bên anh ! em là một chiếc lá xanh lá trên cành đó mộng lành bay cao lời ru tình ái ngọt ngào như dòng suối đổ ào ào trên cao...... tình em ôi đẹp biết bao ! như sông với nước như ao cá vàng gió đưa hạt nắng thênh thang hàng cây rung rẫy chiều tàn mộng mơ vườn hoa như mãi đứng chờ trông mưa trở lại để mơ cuộc tình ! để mơ cùng bướm bên mình để nghe lời bướm ru tình chim ca ! để hôn đôi má mặn mà đôi môi quyến rủ ngọc ngà của em ! để nghe lời của trái tim lặng im chẳng nói im lìm bên anh ! nói gì em hởi tình xanh xanh như màu nắng long lanh giữa trời ! nói gì đi nữa em ơi..! em như cây lá giữa trời thênh thang ! nói đi lời ngọc tiếng vàng lời tình yêu ấy mãi vang nghìn đời ! nói gì đi nữa em ơi ! em như giọt nước giữa trời bay bay...... em như hoa chúa hoa lài thơm mùi tình ái ngập đầy lòng ta ! Em ! nàng thiếu nữ tình xa................... Em là Ngọc Nữ Em là của anh......! Em như dòng nước trong xanh Em như lá biếc mây ngàn suối cao lời ru tình ái ngọt nào em ru em hót em vào tim anh ! sương còn đọng lại lá xanh em như chiếc lá trên cành ban mai hương trời tô thắm ngàn cây như hoa với bướm đang ngây ngất tình ! Em là một đóa hoa xinh trong vườn hoa thắm để mình tương tư !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 19, 2011 1:44 AM
      Goodmorning ! .. Yêu người quá Anh thẩn thơ.. Nên anh com tặng Bài thơ sai rồi..!! Tôi đâu phải Là Nhã Kỳ Mà anh lại nói Những lời Uớc mơ ? Tình đời Quả rất Nên thơ Cho nên anh mới Ngẩn ngơ Trong lòng Thương thương Nhớ nhớ Bóng hồng.. Anh mới Ca ngợi Nàng không Tiếc lời..! Nhưng đừng Nhầm nhé Anh ơi ! Nhã Kỳ Đâu phải là tôi Anh cà ? Tặng cho bạn chiếc vương miện này để bạn tặng cho người đẹp Nhã Kỳ của bạn nha..! Chúc ngày chủ nhật hp, vui vẻ bên "người trong mộng"..!

      Xóa
  7. Bao Loc
    Jun 19, 2011 12:52 AM
    ƯỚC MƠ Tặng Nhã Kỳ ước mơ nghìn giấc êm đềm ôm em anh ngủ đêm đêm với nàng ! hôn em say đắm nồng nàn anh ru em ngủ mơ màng bên anh ! em là một chiếc lá xanh lá trên cành đó mộng lành bay cao lời ru tình ái ngọt ngào như dòng suối đổ ào ào trên cao...... tình em ôi đẹp biết bao ! như sông với nước như ao cá vàng gió đưa hạt nắng thênh thang hàng cây rung rẫy chiều tàn mộng mơ vườn hoa như mãi đứng chờ trông mưa trở lại để mơ cuộc tình ! để mơ cùng bướm bên mình để nghe lời bướm ru tình chim ca ! để hôn đôi má mặn mà đôi môi quyến rủ ngọc ngà của em ! để nghe lời của trái tim lặng im chẳng nói im lìm bên anh ! nói gì em hởi tình xanh xanh như màu nắng long lanh giữa trời ! nói gì đi nữa em ơi..! em như cây lá giữa trời thênh thang ! nói đi lời ngọc tiếng vàng lời tình yêu ấy mãi vang nghìn đời ! nói gì đi nữa em ơi ! em như giọt nước giữa trời bay bay...... em như hoa chúa hoa lài thơm mùi tình ái ngập đầy lòng ta ! Em ! nàng thiếu nữ tình xa................... Em là Ngọc Nữ Em là của anh......! Em như dòng nước trong xanh Em như lá biếc mây ngàn suối cao lời ru tình ái ngọt nào em ru em hót em vào tim anh ! sương còn đọng lại lá xanh em như chiếc lá trên cành ban mai hương trời tô thắm ngàn cây như hoa với bướm đang ngây ngất tình ! Em là một đóa hoa xinh trong vườn hoa thắm để mình tương tư !

    Trả lờiXóa
  8. THÀNH HUÂN
    Jun 19, 2011 1:29 AM
    Cuộc đời..! Ở trọ trần gian Sướng vui,buồn khổ ai màng mà chi. Thời gian Cứ đuổi xuân đi Thu về vàng lá,tình si úa nhàu. Mong tình đừng có thay màu Bên nhau cùng đuổi tơ sầu bến thiên. đồng cảm cùng em đôi vần.chúc em luôn vui khỏe và hạnh phú

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 19, 2011 2:18 AM
      Cảm ơn anh đã không quên Ghé thăm blog người em gái này.. Tình đời dẫu lắm đắng cay. Nhưng vẫn hạnh phúc những ngày bên nhau Sẻ chia tình thắm ta trao Cho nhau bớt những quạnh hiu đời người. Tình xưa nay đã tan rồi Nhưng bao tình bạn nơi người trao ta Bao nhiêu tình cảm mặn mà Khiến ta vơi bớt xót xa đời mình Đa tạ anh đã chân tình Sẻ chia , cho vết thương lòng bớt đau. Buồn vui ta sẽ bên nhau Chắc rằng những vết thương- mau chóng lành Mãi là bạn tốt nha anh ?

      Xóa
  9. Lathuvangbay
    Jun 19, 2011 2:51 AM
    Thương ôi một tấm hình hài
    Gầy nhom, áo rách, cơm nhai xó đường
    Lang thang dãi nắng, phơi sương
    Không cha không mẹ xót thương vô ngần
    Tuổi thơ chẳng được một lần
    Đến trường, bè bạn xa gần vui chơi
    Tuổi thơ vất vưởng nơi nơi
    Áo cơm chẳng có, cuộc đời đắng cay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 19, 2011 3:36 AM
      .... Cảm ơn em đã họa hay Bài thơ cho kẻ đọa đày thế nhân. Trái tim em thật trong ngần Thương ai như thể thương thân -đời người Cho em bé đỡ ngậm ngùi Rằng không ai ở trên đời yêu em Một mai nếu có phận duyên Bát cơm ta sẻ- cho em đỡ buồn Nếu thấy em ở bên đường Chìa tay xin bát cơm thơm tình người...! Không ngần ngại ta đưa thôi Cho em một bát cơm-xôi ấm lòng..! Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ, bình an ! Nhìn em bé, chị lại nhớ "ngày xưa" các em đã bữa đói, bữa no ..nhưng dù sao vẫn còn có cha nuôi dưỡng cho ăn học thành người, thật may mắn cho chị em mình đã không phải chịu cảnh như em bé trên kia, em nhỉ ..? Thương và nhớ các em nhiề

      Xóa
  10. LÍNH GIÀ
    Jun 19, 2011 3:53 AM
    tăng hàng xóm bài ( thằng bé mồ côi) sáng tác-phi Bằng- t/b Dương ngọc Thái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 19, 2011 5:01 AM
      Cảm tạ "bác" LG về bài hát làm nền cho bài thơ của SC..Thật SC không biết phải thế nào để báo đáp tấm lòng của LG đối với SC..Chúc "bác" LG một chủ nhật thật nhiều niềm vui , luôn bình an và mạnh khỏe nha..! < Cảm ơn LG đã ghi tên bài hát,tác giả và ca sĩ thể hiện >!

      Xóa
  11. Hoàng Lâm
    Jun 19, 2011 4:54 AM
    Chúc em chủ nhật vui ! Vội quá khất nợ lời bình vậy nhé !
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 19, 2011 5:14 AM
      Lâu không thấy anh sang, em nghĩ mình đã làm cho anh buồn gì rùi mà 'hổng"biết.. Nhưng anh không nói gì, em vẫn cứ sang thăm cho anh :"ghét"luôn..nhưng may quá không phải vậy..! anh không giận gì , sang thăm em là tốt rồi, em thấy rất vui và hp vì có những người bạn qt em như anh..! Quà anh tặng và lời chúc của anh đối với em đã là một niềm vui rùi anh ạ..anh đừng băn khoăn gì về việc có bình thơ hay không..anh em mình đối thơ trong blog là để cùng nhau chia sẻ những cảm nhận vui buồn đời thường , cho cuộc đời đỡ lẻ loi cô độc..! Em cũng chúc anh ngày nghỉ thật nhiều niềm vui-hp-may mắn nha ! Tặng anh giỏ dâu tây này để anh pha nước giải khát hàng ngày trong mùa nóng này mà uống cho tỉnh táo ,đỡ mệt mỏi mà "múa" bút và "dao" để làm thơ và chữa bệnh cho mọi người anh nhé..! Ăn uống ngon lành như chú miu này này .hi.i !

      Xóa
  12. LÍNH GIÀ
    Jun 19, 2011 9:41 AM
    cảm ơn hàng xóm đã sang thăm - bài thơ mẹ là nỗi lòng của HCM36a đang nghỉ hè về thăm quê ở quê HCM không có mạng , qua lời kể trên ĐT - LG viết thế thôi chứ đăng ký bgol -LG ghi rồi xuất sư bài thơ là thế đấy - già hay lẩm cẩm lắm
    chúc SC tuần làm việc mới hiệu quả-vui-HP nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 19, 2011 4:45 PM
      À ra là vậy ! SC xin lỗi "bác" LG nha,vậy mà làm SC giật cả mình, sợ mình nhầm..vì thời buổi này, nam nữ cứ lẫn lộn hết cả, chứ không giống SC ngay thẳng, có thế nào nói thế ấy..nói dối ngượng mồm lắm, nên ai SC cũng phải hỏi thẳng vậy cho dễ cư xử. Thông cảm và lượng thứ cho SC nha "bác"LG ..Chúc LG một đêm ngon giấc, mơ đẹp ..!Cảm ơn vì đã tỏ rõ cho SC hiểu..!

      Xóa
  13. Bao Loc
    Jun 19, 2011 12:47 PM
    Em đã yêu rồi có phải không ? đã mơ và tưởng nụ hôn nồng đã đem hình bóng anh vào mộng đem trái tim tình để tặng không... em đã cho vì em đã yêu bởi em thương nhớ mộng mơ nhiều khắc ghi hình bóng lòng yêu dấu đã mơ ai đó đã yêu yêu............. đã yêu anh đó phải không em ? nên đã cho mình một trái tim một trái tim tình em bất tử thủy chung nồng ấm mãi nghe em ! có lẻ là em đã yêu anh ? trời ơi hạnh phúc đến vô song anh đang buốt giá vì hiu quạnh cho cỏi lòng anh bớt lạnh lùng ! em hởi chiều nay có một người có lòng yêu dấu tặng cho tôi trái tim tình ái ai ai đó với một tình yêu rất tuyệt vời..! tôi cám ơn người nghĩ đến tôi tặng cho tôi đó nụ cười tươi để tôi vui với đời đau khổ để sống mà yêu cái cuộc đời...! trời ơi may mắn biết bao nhiêu ! tôi tưởng đời tôi chắc sẽ tiêu giờ có một nàng yêu đấy nhé lòng tôi hạnh phúc biết bao nhiêu ! lòng tôi hạnh phúc lắm ai ơi khi biết em ban tặng nụ cười tôi cám ơn người khôn xiết kể trả ơn em nhé ngọt bờ môi ! để anh cho lại nụ hôn nồng suốt kiếp nghìn đời cũng biếu không khỏi trả ơn anh ,anh phải trả hôn mãi em ơi thật ấm lòng ! tình yêu em đến để cho anh anh cám ơn em giấc mộng lành anh cám ơn người đem tặng nó cho anh bớt lạnh giữa đêm thanh ! tình yêu mầu nhiệm biết là bao em đến cùng ta em nhớ trao trao nụ tình xuân phơi phới đó cho ta say đắm một đêm nào..! tôi cám ơn người đã yêu tôi cho tôi ấm áp lai bờ môi không còn giá lạnh trong đêm vắng để sống mà yêu cái cuộc đời ! để sống em ơi đời đáng sống vì đời ý nghĩa biết là bao ai ai cũng thế yêu mà sống để sống cho đời bớt khổ đau..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 19, 2011 4:37 PM
      Tình vốn cho không với tặng không Chứ đâu tình đem bán mà hòng Cái thương , cái quý tình chân thật. Liệu rằng anh có "nó" hay không ? Liệu rằng anh chót lưỡi đầu môi Để lúc tan rồi khổ thân tôi Cuộc đời vốn dĩ đâu bể lắm Lấy chi làm chứng để tin lời ? Cảm nhận chân thành ở trái tim Dù anh chưa được nhận nụ hôn Sao anh đã vội mơ mộng thế.. Nếu nhỡ mai đây "hẫng" sẽ buồn ? Ta hãy cứ là bạn của nhau Biết đâu tình xứng mà ta trao Đến khi thất vọng lòng mang hận Để trái tim ai nhỏ máu đào ? Anh cứ bằng lòng như thế đi Hàng ngày ta vẫn cứ bạn thơ Buồn bã hay vui cùng chia sẻ Vội vã chi chi - hãy đợi chờ..! Tôi nói thật lòng, anh giận không ? Đừng trách tôi nha - phận má hồng Đâu dám đem thân vào biển khổ.. Còn chi tặng nữa mà anh mong ?

      Xóa
  14. Bao Loc
    Jun 19, 2011 1:11 PM
    cám ơn thi sĩ lạc vườn thơ thi sĩ trời ơi ! - em quá mơ mơ đến vườn yêu em ở đó đem tình ân ái dệt muôn tơ ! dệt tơ tình ái tuôn lời ngọc để nhớ để yêu với đợi chờ em hởi em yêu rồi đấy nhé có bao giờ ngủ với mơ mơ ? mơ cỏi thiên đàng hay cỏi thơ cỏi tình ân ái vạn trời mơ cỏi yêu đắm đuối bên người Ngọc cỏi nhớ trời ơi ! - cỏi đợi chờ...! đợi chờ muôn kiếp cỏi trần gian ôi ! cỏi tình yêu thật ngút ngàn yêu dấu ai kia trong mộng mỵ chờ mong lặng lẽ đếm thời gian...! thời gian như gió thoảng mây đưa như thể hồn thơ dệt bóng mơ như thể ngàn hoa cùng tiếng gọi để nhung để nhớ buổi mong chờ ! mong chờ ai đó buổi tương giao cho cỏi hồn thơ hết khổ đau đơn lẻ trời ơi sầu vạn thuở làm thơ tình ái để yêu nhau ! yêu nhau chia sẽ nỗi đau thương nhân thế trời ơi rất lạ thường không thể nào đâu không thể nhé một mình đơn độc chẳng người thương ! trời ơi ý nghĩa của tình yêu hai chữ ai ơi mộng rất nhiều hai chữ tình thôi toàn thế giới mà người say đắm biết bao nhiêu..! cớ sao thi sĩ lạc vườn thơ thi sĩ tình yêu em quá mơ mơ đến vườn yêu em ngủ đó khát khao ân ái buổi mong chờ ! rồi yêu rồi đến để yêu yêu bởi nhớ trời ơi một bóng kiều ngây ngất yêu nhau rồi mộng mỵ quên quên tất cả bởi vì yêu ! yêu cho quên hết đời đau khổ quên hết trần gian mọi khổ đau quên quên tất cả thời gian nhé ái ân ai đó một đêm nào !

    Trả lờiXóa
  15. SONCA BLOG
    Jun 20, 2011 7:54 AM
    Tôi đến vườn thơ bởi yêu thơ.. Chứ đâu phải tại- người mong chờ Tôi chỉ là người yêu thơ, nhé Chứ đâu :" thi sĩ lạc vườn thơ" ? Tình tôi thơ mộng với ngàn mơ.. Chứ có ai đâu để đợi chờ. Người hỏi làm chi cho nước mắt, Mặn chát đầu môi -kẻ dại khờ ? Tôi có ai đâu để "yêu yêu", Tuổi còn xuân đâu để mộng nhiều? Cho tình cô lẻ, đời ngang trái.. Cho tím hoàng hôn buổi tịch liêu..? Tôi đã bao giờ được ái ân.. Cùng người yêu dấu của lòng mình. Nhớ chuyện xa xưa mà rơi lệ, Cho tháng năm mình nhớ cố nhân..! Ngày xưa lạc bước chốn Thiên thai.. Ngày tháng qua đi với mộng dài Lòng vẫn ưu tư, sầu xa cách.. Năm tháng đau buồn đến với ai..? Giờ đây tôi chỉ muốn bình yên Vĩnh biệt bao nhiêu những ưu phiền Được sống như người- lòng thanh thản Hạnh phúc bên người - trong trái tim !

    Trả lờiXóa
  16. Bao Loc
    Jun 19, 2011 1:28 PM
    Trăng buồn tình đã phôi phai tình như chiếc lá bay bay giữa trời xa nhau trong một kiếp người giống như ngàn kiếp bên đời lẻ loi tình nay như đã hết rồi còn đâu em hởi tình ơi phủ phàng khóc thương một kiếp hồng nhan đớn đau rồi cũng phai tàn sắc hương...! ********* xót xa cho một kiếp người đớn đau cho một kiếp đời lang thang tình yêu như một bản đàn khúc ca tình ai dở dang ngàn đời khi thì hạnh phúc tuyệt vời khi thì đau đớn một trời tang thương khi thì cung điệu du dương khi thì ấm cúng phi thường ai ơi ! khi thì tan nát rã rời khi thì tình khúc tả tơi lạnh lùng như mưa gió bảo ngàn trùng đại dương gào thét ầm ầm biển khơi thế thôi tình đã xa rồi hãy quên tất cả em ơi chớ buồn tình trường bạc bẻo luôn luôn thế gian tan vở rất thường ai ơi... trăng nay nữa khóc nữa cười trăng buồn trăng khóc tình đời đổi thay để rồi trăng lặn trăng phai thế thôi là hết những ngày bên nhau..... tình yêu là vạn khối sầu ngàn năm kinh sử thương đau mãi còn trăng ơi nhìn ánh trăng buồn trăng tan trong nước trăng luồn trong mây ngàn năm gió bảo mưa bay đời người cũng thế tràn đầy đau thương.... gió về từ cõi ngàn phương gió đi để lại tang thương phủ phàng vô thường là cõi trần gian đau thương nhiều lắm tràn lan biển đời.... đó là cái kiếp con người bể dâu dâu bể vì đời đổi thay...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 20, 2011 8:08 AM
      "Anh gặp em trong một thời biến chuyển Vừa ban mai sao đã ban chiều? Anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu" (TÌNH YÊU VÀ VĨNH VIỄN) của Tế Hanh " Em gần gũi, em xa xôi Sao em như thể chân trời trước anh Đưa tay tưởng với được tình Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa " (Em gần gũi-em xa xôi )của Tế Hanh

      Xóa
  17. PHUONGVI
    Jun 19, 2011 3:06 PM
    Thăm bạn mình đây đợt này đi du lịch bận chưa thăm bạn được thông cảm nhé! tranh thủ tối về vào thăm bạn đấy chúc bạn vui vẻ mát tươi những ngày hè này nhé! khi nào về nhà sẽ họa thơ cùng bạn bài thơ bạn mình thấy cảm động lắm thương cho những mảnh đơì bất hạnh
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 19, 2011 3:49 PM
      Đươc đi du lịch bãi biển mùa hè này thì vui và thích lắm PV..SC không buồn bạn đâu. Bạn luôn là người quan tâm chu đáo, chia sẻ rất nhiều với mình..mình cảm ơn còn chưa hết nữa mà..PV cũng là người bạn luôn lạc quan và có tấm lòng phúc hậu mà..nên mình quý bạn lắm..có internet ,bọn mình mới quen được nhau, mình mới biết trên đời vẫn còn nhiều người tốt..thật là may bạn ạ ..! Chúc PV một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha..!Cảm ơn bạn đã đồng cảm cùng mình..!

      Xóa
  18. LÍNH GIÀ
    Jun 19, 2011 10:20 PM
    tiếng gà cục tác gọi con
    tiếng con chim hót líu lô trên cành
    gọi mời ngày mới cho đời cho ta
    mong rằng gọi cả Sơn Ca!!!!!!!!
    chúc SC một ngày mới-tuần mới vui- làm việc hiệu quả -yêu đời hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 20, 2011 3:34 AM
      SC chào "bác' LG , chúc "bác" LG một buổi sáng và một ngày mới, một tuần mới may mắn, hiệu quả trong công việc-bình an và thật nhiều niềm vui ,tinh thần sảng khoái tươi vui, sức sống tràn đầy..hii . Cảm ơn sự có mặt hàng ngày của "bác" LG đã khiến cho căn nhà SC ấm cúng hẳn lên..rất vui là mỗi khi vào mạng lại được gặp mặt các bạn blog..! Thanks ..!

      Xóa
  19. Phạm Châu An Nhiên
    Jun 20, 2011 12:49 AM
    Nhiều cảnh đời bất hạnh Nhiều em bé bơ vơ Thật đau xót lắm cơ Chúc em ngon miệng nhé! (Nhờ Sonca chuyển dùm tô phở cho em bé ấy nhé! Cảm ơn nhiều)
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 20, 2011 3:58 AM
      Sơn Ca thấy ANNHIEN Sơn Ca vui hẳn lên Xin cảm ơn người bạn Vui vẻ và hiền hiền...! Cảm ơn AN đã ghé thăm SC và tấm lòng nhân hậu tặng cho bé tô phở ngon quá.,chắc em bé sẽ rất thích và cảm ơn AN nhiù lắm đấy "đai ca". Ở ngoài đời ,nếu ai cũng có tấm lòng như AN thì có lẽ em bé đã không phải nhặt vụn bánh mì bẩn thỉu ở dưới đất lên ăn như thế kia rùi ? Đã nhiều lần SC giúp những em bé bồng bế nhau đi ăn xin cả những người mẹ bế con từ vùng lũ lụt ra xin được giúp đỡ,rồi người già bị các con đuổi ra đường đi ăn xin, mất tiền vì bị ăn cắp không có tiền về,những người cụt cả hai chân, mù mắt , nhưng thật sự chưa nhìn thấy trường hợp nào tội nghiệp như em bé trên, e chỉ có một nình, lại còn quá nhỏ như vậy..SC rất đau lòng vì chứng kiến nhiều gia đình xung quanh nhà SC xua đuổi họ..Thật đau lòng phải không AN."Cứu một người phúc đẳng hà sa" "giúp một người hơn xây 9 tòa tháp "..mọi người ai cũng nghĩ được rằng, nếu nhỡ một ngày chuyện gì đó xảy ra với mình và người thân của mình, cần sự giúp đỡ của người khác, mà họ ngoảnh mặt làm ngơ, thì mình sẽ như thế nào đây..? Chúc AN luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy sinh lực,hp bên vợ con. một ngày mới, một tuần mới tốt lành nha AN ..!

      Xóa
  20. THUYMINHBLOG
    Jun 20, 2011 1:54 AM
    Vắng nhà khá lâu nay trở về - L'eau ghé qua thăm sonca nè - ngày mới đầu nhiều niềm vui nha
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 20, 2011 4:40 AM
      SC cảm ơn L'EAU đã ghé thăm và chúc phúc ! SC cũng chúc bạn một ngày mới, một tuần mới thật may mắn, hiệu quả trong công việc ,tràn ngập niềm vui và hp nha !

      Xóa
  21. cao tien
    Jun 20, 2011 3:26 AM
    Đã mang một kiếp làm người sao ai cướp một nụ cười của em Mẹ Cha là một màn đêm đã không nhân tính còn thêm ác lòng bao người còn đợi còn mong từ trong một giọt máu hồng tạo nhân con mình mà quay bước chân để cho em phải bụi trần ... Khổ chưa Đã ham những phút mây mưa bỏ con lưu lạc giữa mùa cút côi Mẹ Cha tình cạn thật rồi có đau có xót một đời súc sinh ... ................ Chia sẽ cùng em hình ảnh đau lòng nà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 20, 2011 4:44 AM
      Em cảm ơn Tiến Sĩ đã ghé thăm, cùng đồng cảm với SC , họa thơ rất hay cho cảnh đời bất hạnh của em bé..Chúc anh một ngày mới, một tuần mới làm việc thật hiệu quả, may mắn và vui nhiều nha anh ..!

      Xóa
  22. Jackydang168
    Jun 21, 2011 12:44 AM
    Sang thăm SC,chúc ngày mới thật vui nhé.. Flowers Comments

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 21, 2011 2:22 AM
      C hào Jac nhé ! Lâu rùi mới thấy Jac sang thăm, bạn vẫn khỏe chứ ? Chúc bạn ngày mới tốt lành..gặp nhiều may mắn ,bình an và luôn vui vẻ nha !

      Xóa
  23. bạn đọc thử lại lời com của tôi xem ?
    Bao Loc
    Bao Loc
    Jun 23, 2011 4:58 PM
    Tôi không giận ai bao giờ mà bạn nói tiếc cho tôi hay la không tiec cho tôi ! hoàn toàn sai lầm ! và nhận thấy bạn quá sai lâm khi nhận xét tôi vội vã như thế ?tôi thật dễ bất cứ ai hiểu được tôi mới đầu hôm sớm mai như thế như bạn đoán mò suy bụng ta ra bụng người như vậy có hấp tấp quá không ?tôi cũng ko dễ dàng yêu ai khi tôi chưa biết rõ người đó như thế nào huống chi toi va ban mi quen nhau mà ban noi toi yêu bạn cho nu hôn của ban mong mỏi va hy vong nơi bạn rồi bạn lai kêt luân ẩu tả là tiếc cho tôi như thế nầy thế kia thât là đánh giá tôi thấp quá và còn noi trong tôi có hai ba con người tức là hai lòng ba dạ không ra gì để ban chê bay tôi thậm tệ như thế ? bạn làm như là bạn người mẩu mực đứng đắng còn tôi ko ra gì phải ko ?tôi thật sư thật sư lấy làm tức cười vì kiến thức tâm lý xã hôi của bạn rất là nông cạn khi ban đánh giá tôi quá thấp ở dưới đầu gối của bạn như vậy trong khi tôi chưa nói một lòi nào mà nhận xét tôi một cách hấp tấp bừa bải như thế và ngược lai bạn có vẽ ta đây như là một người hiểu biết ko ai bằng ! tôi ko giận hay châp nhứt ban làm gì vi ban nhận xét tôi hoàn toàn sai lầm khi mới biêt nhau mà noi tôi yêu bạn qua bai com ở trên roi lai qua blog toi noi ko có ý đó thì có mâu thuẩn tư tưởng lăm ko ?trong khi cac em nho đáng tuổi con bạn ko có ai nhận xét như cô ! vì còn quá xa và quá sớm nên chơ nên đoán mò như vật bạn ạ ! và nếu minh luôn nghĩ mình là đúng đắng khôn ngoan còn mọi ngươi ko ra gì hết thi ko ai dam choi voi mình thân thiện và rất ngai đến gân mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 24, 2011 6:20 AM
      Tôi không dám nhận xét về ai hấp tấp đâu bạn..nếu có ai đọc bài com của tôi hôm trước ở blog của bạn, thì họ sẽ không thấy có gì là xúc phạm bạn đâu..tôi rất tôn trọng khen ngợi bạn đấy chứ? Thế nhưng nếu bạn hiểu ra như vậy,tôi cũng không còn gì để nói với bạn cả..những lời đóng góp của tôi cho thơ của bạn, thì không phải mình tôi, mà sao bạn lại giận dữ với mình tôi mà nặng lời thế..? tôi đâu dám cho mình hoàn hảo..đến như Bác Hồ vĩ đại thế mà còn không dám cho mình hoàn hảo, nữa là tôi-một người bình thường như bao người khác,không địa vị xh, không tài năng, không tiền của....thậm chí tôi rất tệ nữa cơ , vì không có Đức gì để khiến cho người khác phải yêu mến mình cả....chứ đâu dược nhiều người yêu mến , ngưỡng mộ và cao quý như bạn đâu..vậy nên tôi mới lập blog này ra để giao lưu cùng mọi người học hỏi thêm kinh nghiệm sống mà làm người..vì thực sự có rất nhiều người họ có entry rất hay, rất sắc xảo và đáng cho tôi kính nể nữa đấy bạn ạ..tôi rất là nhã nhặn, xét thấy mình chưa "bất lịch sự với ai" và cũng chưa bao giờ tôi "kiêu căng tự phụ" với ai cả..bởi vì tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé, gần như không trọng lượng giữa cuộc đời này..nên không dám đem so sánh với ai, nhất là bạn , một người được nhiều người ngưỡng mộ biết tiếng<..cả người nước ngoài> cũng phải ngưỡng mộ như bạn.

      Xóa
  24. bạn về điều này ! bye..bye
    Bao Loc
    Bao Loc
    Jun 23, 2011 5:49 PM
    Bạn thât là quá đáng và quá hàm hồ khi phỉ nhổ tôi như vậy trong khi toi im lặng chưa nói một lời nào.! và bây giờ tôi bị bắt buộc phải tra lời .đây ! thật là đáng buồn để có môt người bạn như bạn ! trước đây tôi rat trân trọng bạn như bạn thây đó luôn và rất tôn trong tôi ko phai như cô là mot nguoi ko lich sư va cung ko hieu biet khi danh gia toi thấp nhu vậy Ai mà ko tự ái khi bị cô chê bai thâm tệ lai còn trách móc tôi như thế trong khi toi chưa nói một loi nào , nay tai vi cô quá dáng lam toi moi lên tiếng như vay việc nây la hoan toàn ngoài ý muốn cua tôi ! là do cô tất cả, tôi ko châp nhứt mà làm gi nhưng nêu cô tỏ ra biêt điều là nêu như muốn tình bãn còn tiêp tuc tinh ban online thì phải tư nhân xet la mình sai lâm và thật lòng xin lỗi tôi tôi cung bỏ qua cho người biêt lỗi ! tanh 1 tôi rát cao quy tha thư va rông lượng với bat cứ ai va thuong yêu hêt tât ca moi người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 24, 2011 6:55 AM
      Còn chuyện họa thơ ,thì chỉ là họa thơ theo câu hỏi của bạn.. "cho phai sắc thắm cho đau đớn lòng ! trời sanh ơi hởi má hồng ít ai chung thủy với chồng trăm năm ! tình vui như thể trăng rằm khi vui tình đến khi buồn tình đi mới là có cuộc chia ly " Vậy nên tôi họa theo thơ bạn , và đây "đã yêu anh đó phải không em ? nên đã cho mình một trái tim một trái tim tình em bất tử thủy chung nồng ấm mãi nghe em !" .................. " lòng tôi hạnh phúc lắm ai ơi khi biết em ban tặng nụ cười tôi cám ơn người khôn xiết kể trả ơn em nhé ngọt bờ môi ! để anh cho lại nụ hôn nồng suốt kiếp nghìn đời cũng biếu không khỏi trả ơn anh ,anh phải trả hôn mãi em ơi thật ấm lòng !" Tôi đã dựa theo thơ của bạn mà họa ra thui , chớ không có ý bảo bạn yêu tui. Bạn mới là người quá đáng khi vội nhận xét xấu về phụ nữ như vậy của anh..và sau đó anh lại có đoạn thơ sau đấy khen "một trái tim tình em bất tử", thế chẳng phải bạn đã mâu thuẫn với chính mình ,chứ đâu phải tôi là người chỉ họa theo thơ bạn đâu ?Chứ tôi cũng nhiều tuổi rồi , lại đã có gia đình..đâu dám mơ mộng hão ..và "tưởng bở" như bạn nghĩ ? tất cả là do bạn hiểu sai vấn đề nên mọi chuyện mới làm ban bức xúc như vậy..vì tôi tôn trọng bạn nên khi bạn có "nhã ý" tặng thơ cho tôi , nên tôi mới dám "múa rìu qua mắt thợ" sau khi đã xin phép bạn rùi, bạn đọc thử lại lời com của tôi xem

      Xóa
  25. Ban hay qua blog tôi xem cho rõ hàng ngàn người họ tôn trọng tôi như thế nào và hãy xem những lời bình luận của tât cả moi nguoi thi sẽ biết, kể cả có hai người Mỹ lá cậu Asian Dragon và Ông Giáo Sư Tiger Adams là bậc thầy của các ông Tiến Sì trẻ đang dạy cho các tiến sì trẻ tai Mỹ còn phải thương yêu tôi và quí trọng tôi như thế nào. Sở dỉ tôi dược như vậy là tôi luôn luôn tôn trọng và thuong yêu moi nguoi nen moi nguoi moi tôn trong và thuong yêu lại tôi. Hàng ngàn nguoi trên mạng rât tôn trong tôi và chi có mọt mình cô xem thường tôi và có những lời lẻ kém tế nhi và ko chut nào lich sư như thế nêu mình luôn nghĩ người khác là sai, là ko ra gì và chỉ luôn chủ quan tôn trong chính bản thân mình là đúng là hay là hoàn hảo thì coi chừng là mình ko ra gi đó! Bạn hãy ngồi lai và hãy chiêm nghiệm và suy gẫm chính bản thân mình thư xem !Không tôn trong ai thi ko có ai tôn trọng mình đâu ! và coi chưng với người thân mình hay chồng mình cũng vậy đó ! "Respectez tout le monde, tout le monde vous aimera !"Hãy tôn trọng moi nguoi thi moi nguoi sẽ thuong yêu minh thôi" nguoi Pháp nói như vậy mà !" Và hãy nên xét lai lổi mình rồi hãy bắt lỗi người," tổ tiên ta day vây mà ! nêu minh nói minh đúng hết moi nguoi đều là sai hết thì ko ai lại gần mình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 24, 2011 7:29 AM
      Tôi thực sự mới qua blog bạn có đâu 3, 4 lần và lần nào cũng lưu dấu cảm tạ và khen tặng, cả đóng góp ý kiến chân thành, không hề có ý xúc phạm gì bạn cả...bạn đọc lại đi xem có đúng không ? hay "tự ái" quá mà mất khôn..bạn hãy sang blog NH xem, đấy là mọt nhà thơ có tài năng bẩm sinh, thơ bạn ấy rất hay nhiều người ngưỡng mộ, nhưng vẫn không tránh khỏi có lúc bị nhận xét và phê bình kịch liệt, còn có cả hai phe tranh cãi nhau quyết liệt,đến mức cãi vã nhau trên blog. Vậy mà nhà thơ vẫn cám ơn họ và nhã nhặn nhận sự đóng góp phê bình là đúng xin tiếp thu và còn khen người đóng góp rất sắc xảo nữa..tôi thực sự khâm phục bạn ấy, là người biết lắng nghe phê bình và tự phê bình một cách vui vẻ,chứ không quay lại "nhiếc móc" người đóng góp chân tình với mình . Còn chuyện tôi bảo trong con người bạn có hai con người khác nhau, là vì sự hiểu lầm của tôi mà đã vô tình xúc phạm đến nhân cách đáng kính của bạn và cũng nhờ anh xóa hộ đoạn com ý ..chứ tôi không có ý bảo bạn không chung tình..bạn hiểu lầm ý tôi rùi! một lần nữa xin lỗi bạn nha nhà thơ,bạn đừng có quá nhạy cảm để hiểu lầm bạn bè mà nặng lời như vậy..Chắc tôi cũng không còn đủ tư cách làm bạn của bạn đâu..đa tạ bạn đã chỉ giáo một cách thẳng thắn để tôi biết những khiếm khuyết và cái tính còn xấu của mình mà "tu sửa" cho tốt hơn. Thật sự cảm ơn bạn về điều này ! bye..bye

      Xóa
    2. SONCA BLOG
      Jun 24, 2011 8:24 AM
      Viết thêm cho baolocmaurice, vì khi viết xong, nó "biến mất" một đoạn.cái đoạn mà tôi bảo tôi hiểu lầm bạn ấy thế nên tôi mới hiểu lầm anh âý là bạn, mới nói với bạn như vậy..vì tính cách hai người khác hẳn nhau.>.chứ không có bảo bạn là không tư cách, không chung thủy..đâu, bạn hiểu sai ý tôi rồi..về việc này, tôi đã xác minh lại và anh ấy đã trả lời là anh ấy chỉ có một tên, anh ấy không phải là bạn và còn chứng minh cho tôi giải tỏa sự hiểu lầm về anh ấy nữa ,nên trong việc này tôi thực sự hồ đồ , có lỗi mới làm bạn hiểu lầm mà tổn thương.

      Xóa

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên