Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Thơ tình : Mở rộng tấm lòng (chuyển nhà )

    Đây là bài thơ tôi sáng tác để tặng cho một người bạn mà tôi vốn rất yêu quí..nhưng người bạn ấy không hiểu tấm lòng của tôi. Bởi tôi đã có một gia đình, tuy không hp, nhưng tôi cũng không muốn nó bị tan vỡ vì hp của con gái mình. Thấy anh cô độc , buồn bã, đơn côi một mình,mà không chịu mở lòng ra với những người xung quanh . Tôi muốn làm bạn với anh để cùng chia sẻ vui buồn cho bớt những ngày quạnh vắng cô đơn một cách trong sáng thành tâm. Nhưng anh lại "muốn" có một tình cảm không phải là tình bạn . Lại cũng không muốn nhìn thấy tôi kết bạn với nhiều người.và bị chồng hiểu lầm mà phải chịu khổ.Tôi đành phải chia tay tình bạn ấy, nhưng trong lòng vô cùng cảm khái, áy náy, nên muốn làm bài thơ này tặng cho anh, hy vọng anh đọc được và hiểu tâm ý của tôi mà mở rộng trái tim mình cho cuộc sống bớt cô quạnh..buồn khổ ! và cũng cảm ơn tấm lòng của anh đã vì tôi mà lo lắng..Và nhân đây tôi cũng muốn giửi tặng bài này cho một người bạn mới quen mà tôi yêu quí..hoàn cảnh xảy ra cũng tương tự..


                                              
                                                     

                                                     MỞ RỘNG TẤM LÒNG

                                                             Thời gian trôi
                                                             Gặp nhau
                                                             Không nói một lời
                                                            Thấy anh buồn
                                                            Lòng em đau như cắt.
                                                            Đêm xuống
                                                            Khi mọi người yên giấc,
                                                           Em thổn thức một mình
                                                           Nước mắt tuôn rơi!
                                                           Sự yêu thương,
                                                           Không thể nói thành lời.
                                                           Anh im lặng,
                                                           Đơn côi.
                                                          Trái tim em
                                                          Ứa máu.
                                                          Nhìn thấy người yêu dấu
                                                          Đơn độc
                                                          Lẻ loi.
                                                          Em muốn nói một lời
                                                         Chia sẻ.
                                                         Nhưng rồi
                                                         Em không thể
                                                         Đến gần.
                                                         Đành câm lặng
                                                         Một mình !
                                                         Nỗi buồn len lỏi vào tim,
                                                         Giương mắt nhìn,
                                                         Không tìm lời để nói.
                                                         Phải chăng !
                                                         Em là người có tôi ?
                                                         Chiếm giữ
                                                         Con tim mọi người.
                                                        Anh không đồng tình
                                                        Nên phản đối ?
                                                        Bằng cách :
                                                        Lặng im không nói?
                                                        Căm thù em,
                                                        Hay anh giận dỗi ?
                                                        Nói một lời,
                                                        Em mãi mãi ra đi.
                                                       Trả lại anh tất cả những gì
                                                       Anh cho là vô lý !
                                                       Em biết mình
                                                       Không có quyền chiếm giữ
                                                       Chút tình yêu,
                                                       Của người khác 
                                                       Cho mình.
                                                      Em biết rằng :
                                                      Sống giữa mọi người,
                                                      Phải lặng thinh.
                                                      Nỗi buồn giấu kín,
                                                      Niềm đau thương kìm nén.
                                                      Không thể chia sớt cùng ai.
                                                      Ngày ngắn thành dài.
                                                      Đêm thành vô tận.
                                                     Sao anh im lặng.
                                                     Không chịu chia sẻ cùng ai ?
                                                     Cho tiều tụy hình hài,
                                                     Cho buồn trong đôi mắt.
                                                     Sao không yêu thương nhau ?
                                                     Bằng trái tim chân thật.
                                                     Chia sớt :
                                                     Niềm vui,
                                                     Niềm vui được nhân đôi.
                                                     Nỗi buồn,
                                                     Nỗi buồn con một nửa !
                                                     Sao anh tự mình làm khổ,
                                                     Cho mình thành kẻ đơn côi?
                                                     Sao anh muốn lẻ loi.
                                                    Giữa tình người vui vẻ ?
                                                    Em đã một thời
                                                    Chịu nỗi đau đơn lẻ,
                                                   Tự tách mình ra khỏi cộng đồng.
                                                    Câm lặng một mình,
                                                    Cho nỗi buồn trĩu nặng trong tim.
                                                   Tự hỏi mình:
                                                    Như vậy có nên ?
                                                    Bỗng chợt giật mình,
                                                   Thức tỉnh !
                                                   Muốn hạnh phúc,
                                                   Không thể nào ích kỷ .
                                                   Biết yêu thương,
                                                   Hạnh phúc đến với mình
                                                   Biết hi sinh,
                                                   Cuộc đời thành ý nghĩa.
                                                   Anh đừng im lặng nữa.
                                                   Hãy vui lên.
                                                   Cùng chia sẻ
                                                   Mở rộng tấm lòng
                                                   Độ lượng bao dung.
                                                   Anh sẽ được
                                                   Ngập tràn trong hạnh phúc
                                                   Sao anh xa cách:
                                                  Để :
                                                  Bạn ghét .
                                                  Em ghét .
                                                  Em đau lòng,
                                                 Khi họ nói về anh
                                                 Muốn yêu thương
                                                 Phải biết sống chân tình
                                                 Chớ lạnh lùng
                                                 Để đời mình trả giá.
                                                 Nhìn anh cô đơn
                                                 Lòng em thương cảm quá
                                                 Nhưng chỉ biết lặng nhìn
                                                 Chẳng thể gọi thành tên!
                
                                                         Một ngày buồn
                                                SC,thứ tư <10/11/2004>
                                                   Thùy - Linh
                      
                               Hình ảnh lấy trên internet chỉ có tính chất minh họa 
   
   

52 nhận xét:

  1. Yahoo! User Jun 21, 2011 8:14 AM
    Luc chieu con co ghe tham Co va doc bai tho day cam xuc cua Co tuy Con k hieu nhieu nhung cam nhan duoc moi mot dong tho la 1 dong cam xuc, chuc co luon vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Jun 21, 2011 8:28 AM
      Chào Ngọc Hạnh nha ! Vậy là cháu đã không còn e ngại với cô nữa rồi. Cảm ơn cháu về sự cảm nhận của cháu trước bài thơ trên..các cháu ai cũng có tình bạn và có thể cháu sẽ phải khó xử trước chữ "tình" và "nghĩa" sau này của cuộc sống đời người..cô mong là cháu sẽ không gặp phải trường hợp như vậy..sẽ rất khổ đấy cháu à..Nhưng nếu có gặp chuyện như vậy, cháu hãy bằng cách này hay cách khác mà tỏ cho họ hiểu cháu nha..Cô rất trân trọng tình bạn và mọi thứ tình cảm khác mà người dành cho mình..chúc cháu một buổi chiều tốt lành , bình an và nhiều niềm vui nha..!

      Xóa
  2. Lathuvangbay Jun 21, 2011 8:23 AM
    Hãy mở lòng anh nhé
    Để đón nhận yêu thương
    Đừng lặng câm như thể
    Trái tim mình giá băng...

    Chia sẻ cùng chị những vui buồn trong cuộc sống, đó cũng là niềm an ủi, là hạnh phúc của em. Cầu mong cho tâm hồn chị luôn bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Jun 21, 2011 8:33 AM
      Em ơi ! chị yêu em quá đi. Lúc nào em cũng song hành cùng chị và chia sẻ vui buồn . Chị cảm ơn về bức ảnh đẹp kia nữa, nó làm cho "ngôi nhà" của chị sinh động và đẹp hẳn lên đấy ..Buổi chiều may mắn và vui khỏe nha em..!

      Xóa
  3. Yahoo! User Jun 21, 2011 8:31 AM
    Da, Con cam on Co. Con gai mang tuoi Dan nhu Con thi k noi Co cung hieu,hiihih chuyen tinh cam la 1 chuyen, con chuyen nhung ng lon ho hieu hay k lai la 1 chuyen khac do Co oi,ihhihi. Chuc Co buoi toi vui va am ap.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Jun 21, 2011 8:43 AM
      Vậy là NH cùng tuổi con gái cô rùi..Nó bướng lắm cháu ơi, nhưng được cái tấm lòng ngay thẳng, trong sáng , không bao giờ nghĩ xấu và nói xấu ai..con bé nó đáng "iu' như thế đấy..chỉ bực là nó toàn làm theo ý nó thui..nhiều lúc đau đầu vì nó lắm đấy cháu..! cô cũng chúc cháu vậy nha..!

      Xóa
  4. Yahoo! User Jun 21, 2011 8:46 AM
    Da 1986 do Co, Bme con cung than tho hoai ve con,tinh tinh ngay thang qua de mat long ngta, nhug ma xong la thoi k bao jo de trong bung,hihiih,vay la con gai cua co bang tuoi con rui,hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Jun 21, 2011 9:56 AM
      Ưà ! Con bướng mà mẹ lại trẻ mãi "hổng" già, nên đui khi còn tranh nhau cái này cái nọ nữa đấy..nó cũng vậy..tức gì hoặc thấy gì chướng tai gai mắt hay không vừa ý là nó "ầm ĩ " lên một lúc, hoặc nói thẳng với họ xong là nó "quên" ngay, chẳng buồn nhớ..nhắc lại nó còn không biết đấy cháu..vừa vui mà vừa bực mình lắm..hìi!Hai mẹ con cô hay tn và TS lắm..chẳng giấu nhau điều gì..bb toàn "ghen' với nó về điểm này đấy cháu..bọn chúng tỵ là chẳng được mẹ quan tâm như vậy..he.he ! Chúc khỏe mạnh, mau "nhớn" và nhanh " chống lầy" đi nha cháu..cho mẹ khỏi phiền..

      Xóa
  5. LÍNH GIÀ Jun 21, 2011 2:22 PM
    Chút đắn đo ngại ngùng cố chấp
    Chút hiểu lầm để mãi mãi mất nhau
    Trong thinh không một nỗi buồn khắc khoải
    Cả cuộc đời nước mắt chảy vào tim !
    sang thăm hàng xóm thấy bài thơ hàng xóm viết riêng tặng một người
    mạo muội viết mấy chữ ( đúng thật là lắm chuyện ) phải k(SC) già hay lẩm cẩm lắm - tối đến đừng uống chè đặc để khỏi mất ngủ và đừng nghe nhạc vàng để thêm buồn nhé - chúc hàng xóm niềm vui và HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Jun 21, 2011 2:42 PM
      Không lẩm cẩm và lắm chuyện chút nào đâu "bác" LG à ! Thơ tặng riêng cho một người, nhưng đã để công khai thì ai cũng có quyền đọc mà...cả bình luận, đối thơ, họa thơ gì được tất, không sao cả..Cảm ơn "bác" LG nha ! thấy vai hôm nay SC không thấy "bác" LG ghé sang như mọi khi, lại cứ tưởng "bác" LG giận SC vì chuyện "hum trước" ý ! SC tặng LG cốc cà phê sữa cho bồi bổ sk và minh mẫn, khỏi than là mình lẩm cẩm nữa nè..!

      Xóa
  6. LÍNH GIÀ Jun 21, 2011 3:05 PM
    tặng hàng xóm bai(con sáo sang sông ) t/b Ngọc hải

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG Jun 21, 2011 4:27 PM
      Cám ơn "bác"LG, nhưng không phải bài "sáo sang sông" này và ca sĩ này..để mai SC xem lại nội dung bài hát ấy để com cho "bác"LG biết mà com đúng bài nha. Dù sao cũng cảm ơn bài hát "bác"LG về bài hát. chúc "bác" LG ngon giấc, mơ đẹp nha

      Xóa
  7. LÍNH GIÀ
    Jun 21, 2011 3:16 PM

    tặng SC bài éo le cuộc tình
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 21, 2011 4:46 PM
      Bài này hợp ý SC lắm ! đa tạ "bác"LG nha .!

      Xóa
  8. LÍNH GIÀ
    Jun 21, 2011 3:39 PM
    (Empty)
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 21, 2011 4:48 PM
      Bài này SC cũng biết hát, hay lắm. Đa tạ !

      Xóa
  9. LÍNH GIÀ
    Jun 21, 2011 4:40 PM
    trời SC lại uống trà đặc à sao thức khuyê thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 21, 2011 4:53 PM
      Không ! SC ở Thái nguyên nhưng không thích uống trà , nên ít uống lắm..là vì vừa có chút việc thôi ạ..! còn "bác" LG sao ngủ muộn thế..? SC đi ngủ đây,chúc ngon giấc, mơ đẹp nha..Đa tạ "bác"LG quan tâm SC nhìu như vậy ..Thanks!

      Xóa
  10. Amy Dream
    Jun 21, 2011 4:53 PM
    Lệ sầu em mãi tuôn rơi
    Lệ
    nào anh khóc cho tình mãi xa
    Lệ
    buồn chôn dấu tình qua
    Lệ
    rơi thổn thức mỗi khi đêm về . Amy sang thăm SC , thấy bài thơ hay nên cùng chia sẻ với chị . Chúc cho người bạn ấy mau sớm nhận ra được tấm lòng chân thành của SC . tối say giấc nồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 21, 2011 5:00 PM
      Oa ! Hóa ra AMY DREAM cũng thức khuya như vậy .Tưởng chỉ mình SC thui, ai ngờ nhìu người thức khuya ghê cơ ..!Làm gì mà thức khuya thế AMY DREAM..Hii ! Uông trà đặc à <hỏi đúng câu "bác"LG hỏi SC đấy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm nha..Chúc bạn một đêm ngon giấc nồng say,mơ đẹp..!

      Xóa
  11. LÍNH GIÀ
    Jun 21, 2011 4:55 PM
    già lẩm cẩm com lại đúng yêu cầu SC nhé ( sáo sang sông) t/b Cẩm Ly

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 22, 2011 2:52 AM
      Chào một buổi sáng tốt lành nha "bác"LG.Cảm ơn "bác"LG rất nhiều về bài hát..Đúng là bài hát này rồi đấy > Sơn ca ghi lời bài hát ra đây, để bạn nào có hứng thú hát theo thì xin cứ tự nhiên nhé..chúc vui vẻ ! Bài này SC hay hát karaoke lắm đấy.. Lời bài hát "Dòng sông xưa, trôi vẫn trôi nhanh. Riêng tim em vẫn nhớ thương người. Ai hay dòng đời sao quá vô tâm. A i hay lòng người, nơi chốn xa xăm. Thời gian trôi, con én đưa nôi. Anh xa tôi cũng mấy đông rồi. Ai quên tình đầu ,quên cả người xưa. Ai quên tình đầu, quên những cơn mưa. Còn chi nữa, em hỡi ,em ơi, khi sáo xổ lồng bay xa. Nơi phương trời lạ,sáo có biết hay không. Bên sông ngày nào, có người chờ mong. Còn chi nữa,em hỡi, em ơi !, khi ván đóng thuyền sang sông. Anh vui nhà người, anh có nhớ tôi không? Bên sông ngày nào, tôi vẫn trông mong. Điệp khúc :Dòng sông xưa, trôi vẫn trôi nhanh........tôi vẫn trông mong. Từng ký ức, mãi trong tôi, anh chôn vùi theo những cơn mưa. Từng ký ức mãi trong tôi, như vẫn còn neo bến sông xưa./.>

      Xóa
  12. THÀNH HUÂN
    Jun 22, 2011 1:59 AM
    Chúc sơn ca ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bài thơ rất hay.đầy tâm trạng của một mối tình"CÂM" khi không thể cất lên thành lời....
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 22, 2011 2:28 AM
      SC cũng chúc anh ngày mới nhiều niềm vui và may mắn luôn đến với anh.! Cảm ơn anh đã ghé thăm và chúc phúc cho em và có lời khen tặng !

      Xóa
  13. Tiếng Lòng
    Jun 22, 2011 5:54 AM
    Không thể mở rộng vòng tay Để ôm người ấy... cho đầy nhớ thương Đành lòng đứng ở bên đường Xót xa thả giọt sầu vương lặng thầm.... Nhận đi anh,...nốt nhạc trầm Dẫu cho lỗi nhịp thì thầm trái tim! Hiểu đi anh...những lặng im Dẫu đang cuộn sóng nổi chìm.... phía em....! Mình thích bài thơ này của SC.... Không phải cứ thuộc về nhau ta mới yêu thương được nhau.....Mà sự yêu thương, chia sẻ vẫn dâng đầy, dẫu ta chọn cách đứng "ngoài vùng phủ sóng"...đúng không bạn? Đồng cảm!
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 22, 2011 7:26 AM
      Ồ! Vậy là lâu lắm r SCmới được đón người bạn "Tiếng Lòng" sang thăm. Mình rất nhớ bạn ..Cảm ơn TL đã đồng cảm và họa thơ cùng SC hay lắm..mình rất thích mấy câu thơ bạn họa, đúng là TL..mình tin chắc bạn cũng có những TC giống mình, mới họa hay và có chiều sâu như vậy chỉ trong mấy câu thơ..rất đúng ý trong thơ SC mu ốn chuyển tải đến người ấy đấy..thật là tuyệt, phải không TL

      Xóa
  14. cao tien
    Jun 22, 2011 7:23 AM
    Em gởi cho anh một chút tình nơi Biển u mê gió lặng thinh chỉ hồn xao xuyến đêm trăn trở một thoáng mê say giữa vô hình Em gởi cho anh chút hương say câm nín sao em chẳng giãi bày để anh mộng mị cùng năm tháng được muốn những gì ở nơi đây ... Em gởi cho anh một thoáng buồn tình chưa nồng thắm đã cô đơn vòng tay chưa kín lay lắt gió biết trách ai đây ... Biết gì hơn Em gởi cho anh một tấm lòng bạn thì dư dã ấy ... thì không còn đâu và còn gì đâu nữa khi biết nơi em đã có chồng ...!!!??? ................. Cảm tác cùng SC về bài thơ này , ngày mới vui em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 22, 2011 8:41 AM
      SC chào anh ! Cảm ơn anh đa đồng cảm cùng em và họa thơ rất hay..Đúng là như vậy đấy anh..tâm tư mà..Chúc anh một buổi chiều bình an, may mắn và vui nhiều nha ! Thương ai một bến đôi dòng.. Yêu em, em đã có chồng từ lâu Ứơc gì có phép nhiệm màu Để anh làm gối, gối đầu cho em..!

      Xóa
  15. LÍNH GIÀ
    Jun 22, 2011 11:12 AM
    com tặng hàng xóm bài ( định mệnh ) cs: đàm vĩnh Hưng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 22, 2011 1:46 PM
      Đúng rùi đấy "bác"LG..đích thị là bài này đấy..bài này SC thích hát lắm..buồn nhưng mà đúng, nên thấm thía lắm phải không "bác"LG..Cảm tạ "bác"LG nha..không biết phải làm thế nào để "trả" ân tình này cho "bác"LG..chỉ biết gãi đầu, gãi tai mà..khó nghĩ quá đi..hoan hô hàng xóm vậy chúc "bác"LG một buổi tối an lành ,hp ..mãi là người "dễ thương" như vậy.! và. đây là lời bài hát :" Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu. Đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Đừng trách chi đã lỡ duyên đời ,hai chúng ta đi hai đường. Chuyện thương yêu đâu còn nữa. . Ôm ấp chi một định mệnh buồn. Để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng. Ai đứng trông theo ngậm ngùi, tình yêu mất đi còn đâu. Anh đâu lỗi hẹn mà đời lại xui ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi tình lỡ ước mong. Em trách chi người sang sông. Thôi nhé em, đừng buồn làm gì. Dù thương tiếc vẫn là biệt ly. Đời cớ sao lại lắm u sầu. Em khóc mối duyên ban đầu , từ đây chết trong lòng em.. Đk : "Thôi nhé em..........lòng em"2 Đời cớ sao lại lắm u sầu, anh khóc mối duyên ban đầu. Từ nay chết trong lòng nhau.." ! Bạn nào có hứng thú hát thì mở bài hát ra hát theo lời SC đã com vào đây nhé..

      Xóa
  16. Hoàng Lâm
    Jun 22, 2011 11:26 AM
    Bài thơ quả thật thú vị , ước gì tôi được là 1 trong 2 người mà em mô tả .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 22, 2011 1:56 PM
      Anh không cần phải ước đâu, vì có thể có cả anh trong ý nữa, nếu như anh thật lòng muốn mình là một trong hai người đó đấy BS..SC cảm ơn anh đã ghé thăm và còn nói lời "dễ thương" như vậy..! đa tạ..thật lòng đa tạ...

      Xóa
  17. LÍNH GIÀ
    Jun 22, 2011 11:35 AM
    bài (con đường mang tên em ) cs: Đàm Vĩnh Hưng t/b

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 22, 2011 2:25 PM
      Oa ! Đúng rùi, chính xác bài này đấy..Sao "bác"LG tinh ý thế nhỉ, SC mới nói qua mà "bác"LG đã com đúng "tim" rùi..hi.i ! Thật là thú vị..Thanks !..chúc "bác" LG mãi tâm lý như vậy..Đúng là tính cách của một người lính, thật hào sảng đó nha..! Chúc sự bình yên luôn bên cạnh "bác"LG..và đây là lời bài hát. Sc chép ra để tặng các bạn Blog, ai ghé vào "nhà" SC mà có hứng thú thì theo lời mà hát theo nha..! Thân ái..! Trở lại chuyện hai chúng mình. Khi anh với em vừa biết đam mê., tình yêu tràn trề. Đường mòn đêm vắng bước chân anh nhớ thêm, Rồi thời gian qua lối nầy. Khi tay trắng tay, buồn vắng lên vai, hành trang đường dài. vì đời nên giã mắt giai nhân cho đời . Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ thêm, lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim. Con dường tình sử đọng đây. Đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng em, đường đã thay tên. Còn chăng kỷ niệm. Lạnh đầy đêm vắng, bước ưu tư đi tìm. Đk :"Rồi thời gian qua lối này....ưu tư đi tìm" 3.

      Xóa
  18. Dien
    Jun 22, 2011 1:29 PM
    SC ơi!! Bài thơ tâm trạng, giàu cảm xúc yêu thương.. í dưng mà cuộc đời con người là vậy mà!! không ai đoán trước đươc điều gì.. tình yêu chợt đến qua sự rung động con tim.. nhớ mong chờ, đợi, yêu, thương người ấy.. giật mình tỉnh lại.... HA Chúc bạn có một tình yêu đẹp, hạnh phúc bên người mình iu nha!
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 22, 2011 2:44 PM
      SC chào HA . Lâu rùi hum nay mới thấy HA ghé sang SC chơi . SC cứ tưởng HA giận gì SC hay quên người bạn này rùi..may quá là không phải như vậy..Thanks ! SC cảm tạ về lời chúc tốt đẹp của HA ..SC cũng chúc HA có một buổi tối tôt lành va thật vui vẻ ấm áp nha..! Người yêu nay đã xa rồi Chỉ còn ở lại một trời nhớ thương.. Mộng mơ cho những lúc buồn Nhớ về người ấy lệ tuôn hai hàng. Ôi tình đời trên thế gian Sao lắm cách trở, nghiệt oan đau lòng. Thời gian vấn vít tơ tình Cho ai thương nhớ một mình nơi xa. Khổ thay kiếp phận người ta Tan tan-hợp hợp để mà đớn đau..! Thà rằng đừng có biết nhau..

      Xóa
  19. LÍNH GIÀ
    Jun 22, 2011 10:24 PM
    tiếng hát then.dặt dìu trầm bổng
    gọi núi rừng cùng đón bình minh
    mẹ lên nương -cha vào nhà máy
    lũ trẻ thơ cắp sách đến trường
    thương khóm hoa chịu ngày hè nóng bỏng
    nước suối trong anh tưới cả yêu thương
    Em bận bịu lo hành trang ngày mới
    viết lung tung chẳng có điệu có vần - chúc nhà hàng xóm ngày mới vui - HP nha!
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 23, 2011 4:10 AM
      SC chào hàng xóm nha ! Chúc "bác" LG một ngày mới tốt lành..Không lung tung đâu,chắc "bác"LG họa thơ cho bức ảnh trên. Thơ "bác" dạo này đã tiến bộ rất nhiều..vần điệu đã xuôi tai,câu tứ đã có chiều sâu , giàu hình ảnh và tình cảm rùi đấy. Chúc mừng nha..! ngày mới vui vẻ và hp đong đầy..

      Xóa
  20. Văn Thuận
    Jun 23, 2011 12:23 PM
    Bài thơ thật tâm trạng, tình cảm thật cao cả. Chúc SC hãy vui nhiều lên nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ONCA BLOG
      Jun 23, 2011 12:38 PM
      Em cảm ơn anh rất nhiều về sự đồng cảm của anh với bài thơ và lời chúc tốt đẹp ..Anh cũng vậy nha, chúc anh một buổi tối thanh bình ..hp !..

      Xóa
  21. HAI QUAN HO
    Jun 23, 2011 12:33 PM
    Bài thơ hay đá cuội xin góp lời.

    Khi ta yêu nhau trái tim ta dại khờ
    cuộc đời ngắn ngủi đừng để trái tim bơ vơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 23, 2011 12:53 PM
      " Yêu nhau dù chẳng nên duyên Vẫn dược hạnh phúc khi nhìn thấy nhau Tình yêu là chốn nhiệm màu Giúp ta chữa khỏi nỗi đau tim mình..." Em đồng tình với anh..cuộc đời ngắn ngủi lắm , nay còn có thể mai đã "đi xa"..không biết được điều gì trước sẽ xảy ra với mình. vậy tại sao những phút được ở bên cạnh nhau quý giá vô ngần, không phải ai cũng có được,sao ta không trân trọng giữ gìn bằng chính tấm chân tình..mà cứ đặt cái "tôi" lên cao quá, để mất đi tình cảm quý giá..rồi khi mất thật sự mới thấy tiếc..Anh nhỉ ! hiểu ngầm tấm lòng nhau là được rùi, có phải mọi người cùng được vui vẻ cả không ? Em thì khi yêu, chỉ cần ai đó có em trong tim họ đã là quá đủ,không cần phải chiếm hữu..đôi khi các khó khăn trắc trở, tình cảm lại trở thành lãng mạn, khó quên đấy ..SC cảm ơn anh ghé thăm "nhà" và còn lưu dấu bước chân cho em biết sự có mặt của anh..đa tạ! buổi tồi thanh bình vui vẻ nha anh ..! Lâu không thấy anh sang, SC thấy "trống vắng" lắm đấy . hi.i !

      Xóa
  22. Nguyễn Hải
    Jun 23, 2011 4:12 PM
    Bài thơ thật phóng khoáng, tự do trong cái ý diễn đạt. Ghé thăm và chúc ngủ ngon nhé SC ơi!
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 24, 2011 4:43 AM
      Cảm ơn NH, SC rất vui khi được đón NH vào nhà..đa tạ bạn đã bạn tặng lời khen nha..NH sang thì SC đã mất mạng rùi nên hum nay mới cảm ơn NH được..Chúc NH một ngày mới bình yên trong tâm hồn và luôn vui vẻ,may mắn nha NH...!

      Xóa
  23. Chan-Thien-Nhan
    Jun 24, 2011 2:57 AM
    Cô đơn sao chịu thấu người ơi! Nhiều đêm thờ thẫn chẳng nên lời.... Đây là 2 câu thơ trong bài thơ "Cô đơn" mà mình tự sáng tác (cũng là bài up đầu tiên trên Blog của mình). Mình thấy có phần hợp với tâm trạng cô đơn của người trong cuộc nên xin được chia sẻ... Rất vui được làm quen với bạn, một người bạn thơ, mình ko biết bạn bn tuổi để tiện xưng hô, nếu lớn tuổi hơn mình xin gọi là chị nhé! Sống đẹp mỗi ngày! Thân chào, Q.D
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 24, 2011 4:53 AM
      SC xin chào SMILE4U ! rất vui được làm quen và giao lưu với bạn..vì chúng ta không biết tuổi của nhau, nên cứ tạm gọi là như vậy..Nếu chữ U4 kia mà ngụ ý đầu tuổi của bạn thì bạn cứ gọi tôi bằng chị cũng được nha..Cảm ơn SMILEU4 đã ghé thăm "nhà" SC và com tặng thơ,sự đồng cảm chia sẻ cùng SC..Chúc SME4U một ngày mới tốt lành, hp và bình yên nha..!

      Xóa
  24. Chan-Thien-Nhan
    Jun 24, 2011 9:52 AM
    Smile4U là viết tắt của từ "smile for you" (nụ cười cho bạn/ mỉm cười với bạn). Mình là dân 8x tuổi con chó, bạn đoán được tuổi mình ko? Còn bạn? Sao khi biết tuổi sẽ tiện xưng hô hơn nhé! Cảm ơn sonca đã chào đón nồng hậu, blog của bạn thật đẹp và nick cũng thật dễ thương! hihi.. Sống đẹp mỗi ngày Q.D
    Reply this comment

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 24, 2011 1:25 PM
      À thì ra là như vậy. cảm ơn SML4U đã giải thích ,tên SML4U có ý nghĩa quá..nghe tên đã thấy gần gũi và có thiện cảm rùi..! Vậy SML4U sinh năm 1982 rùi..vậy mình xưng chị nha..vì chị hơn em khá nhiều tuổi đấy SMILE4U à..đa tạ lời khen tặng của em . Em cũng vậy , em là một chàng trai thật dễ thương và cũng rất dễ gần đấy. từ giờ chị em mình là bạn của nhau nha..mời em thi thoảng có thời gian đến thăm "ngôi nhà" nhỏ này của chị nhé. Chị sẽ rất vui khi được đón em sang thăm chị và trò chuyện cùng chị đấy ! Em cũng dễ thương như tên của em vậy..Chúc em một buổi tối vui vẻ, bình an nha. !

      Xóa
  25. Jackydang168
    Jun 24, 2011 11:00 AM
    Bài thơ rất tâm trạng,giàu cảm xúc yêu thương...rất hay... chúc Sonca cuối tuần vui vẻ nha...cafe nha bạn... Ảnh đẹp cho Blog

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 24, 2011 1:36 PM
      SC chào Jackydang 168 nhé ! Đa tạ bạn đã có đồng cảm với SC và lời khen tặng.! Cảm ơn cốc cà phê của jacky , thế này thì SC sẽ tỉnh táo để ngồi nói chuyện cùng các bạn vào ngày cuối tuần cho vui rồi . SC cũng chúc Jacky có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hp bên" một nửa" của mình nhé..!

      Xóa
  26. PHUONGVI
    Jun 24, 2011 5:08 PM
    Hát rồi ,đọc thơ rồi, và cũng khóc rồi ,cảm xúc rồi cuối cùng góp vui vơí bạn Chúc Bạn và ai đó của Bạn trong nhân vật đó hạnh phúc TẶNG BẠN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 25, 2011 3:22 AM
      Chào PV ! SC cảm ơn bạn đã ghé qua thăm, đồng cảm xúc cùng SC và tặng SC lời chúc phúc. Phượng ơi ! SC biết bạn đang buồn trong lòng (mình nghe em gái nói chuyện của PV, có ghé qua thăm một chút, vì bận nên chưa com cho bạn được), nhưng mình rất cảm thông với bạn, muốn an ủi bạn (vì hôm nay PV nói đã khóc,nên mình hiểu trái tim bạn đang rỉ máu..)...Mình đã từng nói với PV rằng "cây muốn lặng, nhưng gió chẳng muốn đừng" , không phải chỉ trong hôn nhân, mà còn cả trong cuộc sống quanh ta hàng ngày..con người có đủ mọi tính cách và nhân cách khác nhau..vậy cho nên không phải ai ta cũng tâm sự được những sâu kín trong lòng mình và kết bạn được..kinh nghiệm "xương máu" mà SC rút ra từ chính cuộc đời đầy bất hạnh của mình đấy bạn..Biết PV bị xúc phạm nặng nề, nhưng mình cũng chỉ biết an ủi bạn thôi..đừng buồn bạn ạ..hãy tha thứ cho họ và hãy làm bạn với những ai biết cảm thông chia sẻ cùng bạn cho qua được những sóng gió của cuộc đời mình "một điều nhịn thì chín điều lành " (bạn đã đọc lới bài hát trong Bao Thanh Thiên mà mình đã đăng trong blog của mình chưa?)Bạn hãy tìm đọc và sẽ ngộ ra nhiều điều cho mình đấy Phượng à . Chúc bạn mau chóng bình tâm lại và lấy lại được phong độ lạc quan ,luôn đem sự tươi vui của mình đến những bạn cần sự chia sẻ một tấm lòng chân thành..nha bạn ! chúc ngày nghỉ tâm hồn thanh thản ,vui vẻ nha Phượng ..!

      Xóa

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên