Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

THƠ TÌNH : GIAI NHÂN ...+MẸ..!....+Ảnh Thùy - Linh (CHUYỂN NHÀ)



TÔI VIẾT ENTRTY NÀY KÍNH TẶNG TOÀN THỂ CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC,NHÂN DỊP QUỐC TẾ PHỤ NỮ <08 / 03 >. CHÚC CHÚNG TA LUÔN PHẤN ĐẤU ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC 4 CHỮ VÀNG . CHÚC TẤT CẢ CÁC MẸ,CÁC CHỊ LUÔN DUYÊN DÁNG,XINH ĐẸP TRONG MẮT CÁC ĐỨC LANG QUÂN - MẠNH KHỎE,VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH NHÉ !..SONCA KÍNH TẶNG...!! 




" Không có người phụ nữ xấu,chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp " 
*Tình yêu là món quà quý nhất con người nhận được của nhau -L.HELEVY *Nụ cười làm cho ta trẻ lại. Tình yêu làm cho ta đẹp ra - Ngạn ngữ Thụy _ Điển
*Sắc đẹp là hoa còn đạo đức là quả của cuộc đời - Ngạn ngữ Mỹ
*Kẻ trí là kẻ biết người,kẻ nhân là kẻ yêu người - Tử Cống
*Thiện không do từ ngoài lại. Danh không từ hư mà có - Khuất Nguyên
* Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước,điều chúng ta không biết mênh mông như Đại dương - EINSTEIN
*Kiên nhẫn trợ giúp sự yếu đuối,nóng vội làm đổ vỡ sức mạnh - COLTON
* Kiêu ngạo là biểu hiện cái dốt của mình - Ngạn ngữ phương Đông
*Tự nghe mình là thông,nhìn vào mình là mình, thắng được mình là cường - Triệu Lương
*Cái đẹp là sự huy hoàng của cái thật - PLATON
*Dân là gốc của nước,gốc có vững chắc thì nước mới yên - Hạ Thư
*Ngọc không giũa không thành đồ dùng,người không học không biết nghĩa lý - Tam Tự Kinh
*Lương thiện là giá trị hàng đầu đi trước mọi giá trị chân chính và cả giá trị thẩm mỹ- F.VOLTAIRE
*Nếu bạn tri ân, đừng nhớ nó. Nếu bạn thụ ân,đừng quên nó. - ANON
*Hãy làm chủ ý chí và làm nô lệ cho lương tâm - ARISTOTE





MẸ...!!


Mẹ là ánh sáng lung linh,
Là bao khúc hát ân tình...ru con.
Mẹ là nước,mẹ là non...
Là dòng sữa ngọt nuôi con ấm lòng.
Mẹ là dòng nước xanh trong,
Là tia nắng ấm dương hồng ban mai !
Mẹ là hoa chẳng tàn phai,*
Là tình yêu đẹp cho ai đắm hồn.*
Một đời vai dựa cho con*
Là nơi gửi gắm nỗi niềm buồn vui.*
Yêu thương gửi mẹ ngàn lời*
Con yêu mẹ lắm ,trọn đời không quên !*

SC, ST thứ 7 ngày< 03/3/212 - 11/02>
TG : Thùy - Linh
P/S:  6 câu * đã chỉnh sửa 
Thơ đăng trong vnthidan.eazy.vn-Tuyển chọn lưu thư viện











Người đẹp < Ban Chiêu -TQ>







Người đẹp Tây Thi





GIAI NHÂN...!!


Lông mày đôi nét...cong cong,
Mũi thẳng,mắt biếc,mi xanh...u buồn .
Lại thêm đôi nét môi hồng,
Trái xoan- khuôn mặt,lưng ong - dáng hình.
Nụ cười-hạt bắp-trắng tinh,
Tay thon,chân thẳng...cho anh ...sững sờ...!!
Đêm về gõ phím....hàng giờ,
Họa lên một bức...tranh thơ...tặng nàng !
Dẫu rằng xa cách...quan san,
Vẫn mơ mộng được...nồng nàn ...bên em !
Tim anh nghiêng ngả....say mèm,
Một lần được chết...môi em...Địa Đàng..!!
Ngắm em xinh đẹp...dịu dàng,
Cho hồn anh mãi...mơ màng...đắm say...!
Yêu em...yêu lắm...ngất ngây,
Dặn lòng anh mãi đời này....bên em..!!

SC, thứ 4 
TG : Thùy - Linh




TG: Thùy - Linh





















CHÚC MỪNG 8/3..!!


Chúc mừng mùng 8 tháng 3,
Chị em phấn khởi nhận hoa... tặng mình..
Bao nhiêu tình cảm chân tình,
Anh em mang tặng,chúng mình...vui sao.
Vật chất có nghĩa gì đâu,
Nếu như không có "phép mầu" ...yêu thương ?
Đời người một cõi...vô thường,
Mới hay chỉ có tình thương... mới bền..!!
Mong chị em...hãy vui lên,
Ngày này quên hết nỗi niềm...đắng cay...!
Hòa mình không khí vui...say,
Bên nhau những phút ngất ngây...tình người.
Tặng cho nhau những nụ cười,
Những niềm thương mến đời người vẫn ...mơ !
Sơn Ca xin tặng vần thơ,
Mong cho bạn đậu bến bờ....tin yêu.
Quên đi bạn nhé...bao điều,
Trái ngang,ngang trái : Thúy kiều- đời hoa !
Vui cùng những phút...thiết tha,
Bên người yêu quý...mặn mà tình thân.
Bạn cùng tôi,xích lại gần,
Chia vui sẻ ngọt...muôn phần...yêu thương !


11H50 SC,thứ 3 <06/03/2012 - 14/02>
TG : Thùy - Linh





























LỜI BÀI HÁT : QUỲNH HƯƠNG !


Tân :Em mang cho anh một đóa quỳnh,


quỳnh thơm hay môi em thơm.


Em mang cho anh một chút tình


nụ cười khúc khích trên môi.


Đêm từng đêm,buồn bã với những môi hôn.


trong vườn trăng,vừa khép những đóa mong manh.


Em mang cho anh một chút tình,


vì em như sóng lênh đênh.


Môi em cho anh một cánh hồng,


lụa là phút ấy chưa quên.


< Thôi chào em,về giữa phố xá thênh thang.


không gì vui,thì hãy gắng nhớ đôi lần>2.


Vọng cổ :Hãy hát đi anh chàng nghệ sĩ lãng du trong vườn trăng... mộng. Hãy hát đi anh cho không gian lay động đóa hoa... quỳnh.Em sẽ mang cho anh một chút hương tình. Em chỉ là tinh anh của hồn hoa kết tụ ,mơ được hóa thành người để hát cùng anh. Em mơ màng như sương khói mong manh. vẫn rung động theo từng lời ca,tiếng nhạc. Vậy cũng đủ trở thành tri kỷ,tri âm. Đâu phải hồn hoa không biết buồn,biết cảm..ơ...ơ..Trăng đã trải vàng trên thảm cỏ,chàng đã viễn du vào giấc mộng êm đềm. Không có giai nhân chẳng biết môi mềm. Chỉ có quỳnh hoa nép mình e lệ,để ru mộng cho chàng thoang thoảng quỳnh hương. Trời đã lạnh rồi bàng bạc hơi sương,hãy ngủ đi anh cho vơi sầu muộn. Rũ sạch phong sương hồn không vướng bận, rồi sớm mai này lại cất bước tha hương.....hờ..ơ...ơ...


Tân :Em mang cho anh một đóa quỳnh,


quỳnh thơm hay môi em thơm.


Em mang cho anh một chút tình


nụ cười khúc khích trên môi.


Đêm từng đêm,buồn bã với những môi hôn.


trong vườn trăng,vừa khép những đóa mong manh.


Em mang cho anh một chút tình,


vì em như sóng lênh đênh.


Môi em cho anh một cánh hồng,


lụa là phút ấy chưa quên.





Không gì vui,thì hãy gắng nhớ đôi lần.>2


Vọng cổ :chàng đã đi rồi trở về đời gió bụi,có nhớ chăng một đóa quỳnh hoa và trăng sáng đêm....này. Hay sẽ lãng quên trong sương gió dạn dày .Nếu những lúc trên đường phiêu lãng,một lần nào chợt nghe lại quỳnh hương. Đó là hồn em quấn quýt vấn vương,chia sớt cho ai nỗi niềm tâm sự. Em trót cảm thương cho đời lữ thứ,hay đã thầm yêu chàng nhạc sĩ giang hồ.Chỉ một lần chàng ghé tỏ vườn trăng, mà xao xuyến hồn hoa,mà ngẩn ngơ lá cỏ. Trăng cũng vắng ai mà trăng không tỏ,sương cũng nhớ người ,sương ngập ngừng rơi. Nếu có một ngày chàng dạo bước rong chơi,ghé lại vườn xưa thăm quỳnh hương cũ. Hoa sẽ thắm tươi không còn ủ rũ. Sương quyện lời ca,trăng ve vuốt cung đàn. Em không phải là người,chỉ một đóa quỳnh hoa kết tụ tinh anh mà nặng mang tâm sự.Vẫn mong vẫn đợi một người. Hồn hoa đâu phải không sầu,không thương .





Tác giả : Trịnh công Sơn và...........?


Chép lại lời bài hát chủ nhật ngày <04/03/212- 12/2>


Thùy - Linh 























































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên