Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

THƠ TÌNH : THƯƠNG CHỊ...THƯƠNG NGƯỜI...THƯƠNG EM ..!!

                  

THƯƠNG MÌNH...THƯƠNG NGƯỜI.
         ..THƯƠNG EM ..!!
   Em ơi chị ngẫm sự đời,
Thương mình-chị lại thương người bao nhiêu.
   Thương em ...đời xế bóng chiều
Biến tan hạnh phúc...thương yêu...bỏ mình !
    Vì con mà phải hy sinh
Cho con hạnh phúc...riêng mình khổ đau !
    Những mong nối mãi ...mai sau
Dựa vai nhau để qua cầu khó khăn.
    Chiều về...trống đã tàn canh,
Hương xưa phai hết,duyên tình cũng phai !
    Nửa đời nghèo khó chông gai,
Khi chiều buông xuống...biết ai...thương mình ?


    Bấy lâu một dạ trung trinh,
Thương người như thể thương thân...nghĩa đời !
    Than ôi ! Một kiếp con người....
Bấy nhiêu năm những khóc cười...thế gian !
    Mộng qua lòng vẫn...bàng hoàng...
Bao yêu thương đã ...ngút ngàn mây bay !
   Còn đâu những phút...bên ai ?
Sẻ chía nhau những đêm dài ...đắm say !
   Đã mơ tay nắm bàn tay
Dìu nhau qua tháng năm dài...khó khăn !
   Còn đâu ôi giấc...mộng lành ?
Bên nhau trọn kiếp duyên tình không phai !
   Đắng cay nối tiếp đắng cay...
Suốt đời ta chẳng một ngày....được vui .
   Dấu yêu nay đã ...xa rồi
Chỉ còn đọng lại những ngày...buồn tênh !!

               Kỷ niệm một đêm không ngủ
                   Đêm chủ nhật <06/05/2012 - 16/04 >
                                TG : Thùy -Linh


        
 
                    



  









............ .... .....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên