Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

COM BẠN BÈ BLOG YAHOO- THƠ TÌNH : BÀI CA : ĐÔI DÉP - ẢNH THÙY LINH-1

  • Ngày xưa đôi dép anh còn nhớ Mang nặng hồn em để hóa thơ Dép ơi ! định mệnh tình trăn trở Chiếc mất chiếc còn dạ ngẩn ngơ       ....Dẫu có tìm về nguyên vẹn đôi           Nhưng sao khập khễnh dòng đời trôi          Đành thôi ôm nhớ tình đôi dép          Để khóc giọt tình mặn bờ môi....
    • SONCA BLOG
        Năm tháng qua đi dép mòn rồi,   Đâu còn mới đẹp thưở ..xa xôi,   Nhìn đôi dép cũ..lòng đau xót,   Tơi tả..trên vai nặng gánh ...đời.! Cảm ơn chieubuon ghé thăm comenst họa tặng bài thơ rất hay . Rất vui được làm quen và giao lưu với bạn  .Chúc chieubuon một buổi tối ấm áp,an lành,niềm vui đong đầy nha..   .   
  • Jackydang168
    (Empty)
    • SONCA BLOG
      Ui ! Chào Jack nhé  . Dạo này Jack có thời gian vào blog thăm bạn bè rùi hả.. .? Bao giờ Jack sắp xếp đi du lịch,xong còn về VN ăn Tết nữa chứ. .? Cảm ơn Jack về món quà,đẹp quá,SC thích lém. Chúc Jack có một buổi tối cuối tuần ấm áp,an lành,vui vẻ và hp nữa nhé.!.Đêm ngon giấc nha Jack..<Vắng Jack SC thấy buồn lém...nhìn thấy Jack là SC vui rùi...Mong Jack hãy bảo trọng nhé..>
         
  • Khỉ Con
    Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ! Dạ tại mấy nay em bận việc ở trường...việc học phải viết báo cáo ùi làm nghiên cứu khoa học nên không có thời gian chứ em không có j buồn phiền đâu chị đừng lo chị nhé! Chị có khỏe không ạ? Em tới khoảng thứ Năm tuần sau mới được nghỉ chị. Lúc đó chắc em mới về quê luôn đấy ạ! Buổi chiều ấm áp chị nhé! Em nghe dạo này ngoài Bắc lạnh lắm chị nhớ mặc ấm chị nhá! Em cũng thích bài thơ đôi dép ấy lắm ý chị!
    • SONCA BLOG
       Hìhi  ! Vậy là không phải em có chuyện ai làm cho em gái chị buồn..mà chỉ là vì em bận bịu công việc. ..vậy chị đỡ lo và mừng cho em. ..cố gắng lên em nhé.  Trong ý chắc không rét,chỉ se lạnh thui,đúng ko  ..? Còn ngoài chị rét lắm em à.ngồi trong nhà,mặc mấy lần quần áo rét.ôm chăn,ôm túi sưởi,mà vẫn rét cóng hết tay,không viết được đấy..cứng hết cả tay,k <lượn> được chữ em ạ. Chị gần khỏi ốm rùi,chỉ còn chút chút và ăn chán miệng ko muốn nuốt thui em. Chị ốm nên cũng chẳng dám ra ngoài nhìu,nếu như không có việc cần thiết,sk yếu đành phải vậy thui em ạ. Cảm ơn em đã quan tâm và chia sẻ cùng chị mọi điều.  Chúc em một buổi tối cuối tuần ấm áp,an lành,vui vẻ và hp nhé...
  • Nguyen Kiu
    Bài thơ hay! Vì lý do "tế nhị" NK đã chính thức tạm dừng địa chỉ: nguyen_kiu_126, xin lỗi bạn. Mình rất tiếc Blog đó vì trong thời gian ngắn nhưng để lại mình bao nhiêu kỷ niệm khó quên,...Những gì bạn tặng (kể cả lời com gây xúc động...) NK đều chuyển về máy tính lưu ở đó lâu dài. Nếu có điều kiện, những hình ảnh bạn tặng, mình sẽ tạo video lồng ghép (tình bạn) để chia sẻ toàn Thế giới...Một lần nữa xin lỗi và cám ơn bạn nhiều
    • SONCA BLOG
        Hìhi  ! Lại có người <xấu> khủng bố anh nữa có phải không.   .? Em xin lỗi vì em không nhớ ra <chuyện gây rắc rối > ngay từ đầu,để cảnh báo sớm cho anh,nay anh mới bị lâm vào tình thế khổ sở như vậy..? Em nghĩ,có lẽ là do <bạn> em,hoặc bạn của dì <lathuvangbay> <gây nên> cho anh chăng. .? vì từ hum anh ghép ảnh em với ảnh anh,nên hum sau là anh <có chuyện>. ..sau đó,anh còn đem tặng video clip cho dì <em gái em-lathuvangbay>,nên anh mới bị <dính đòn>. ..vậy nên,em đã dặn anh,có gì <riêng tư > nói mà <tình cảm chút> là anh phải <thận trọng-khóa lại theo chế độ riêng tư> ..mới k bị là  phiền.. .vì sao thì em tin là anh hiểu,em đã nói với anh những lần trước rùi...có lẽ là người đó <cũng thích> mà không được,nên mới hâm hực,ghen với anh đấy.. ..anh nhớ bảo trọng nhé,đừng <bất cẩn > như thế nữa...nhìu khi lắm việc,nên em cũng quên k cảnh báo cho ai có nguy cơ bị khủng bố. ..em thành thật xin lỗi anh nhé. Mà anh k cần phải khách sáo với SC thế đâu...anh hãy cứ bt như trước ! Cảm ơn anh đã sang thông báo cho SC biết tình hình ! SC chúc anh một ngày mới ấm áp,bình yên,vui vẻ và hp nhé..
  • Giomua75
    Bài thơ đôi dép quả là hay và ý nghĩa tuyệt vời nhưng đó chỉ là thơ thôi SC ạ, còn thực tế thì làm gì có ty nào đẹp và vĩnh cửu như thế, có người đàn ông vợ mới mất chưa được 50 ngày đã lấy vợ mới, hay chỉ vì thích một cảm giác lạ mà nói lời yêu một cách dễ dàng mà không nghĩ đến hậu quả của nó, khong nghĩ rằng mình đã làm trái tim người khác tổn thương. Trong thơ ca cái gì cũng hay cũng đẹp còn thực tế thì... À mà GM thấy mình đã gìa vì các cụ có câu " trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già"  vậy mà mình đã ngoài 30 rồi, theo các cụ thì quá "già" ấy chứ. Vậy nên lẫn là chuyện bình thường mà .                             Chúc SC đêm ngon giấc!                                            
    • SONCA BLOG
       Hìhi  ! Cũng có,nhưng mà hiếm..phần lớn là đàn ông trời sinh ra như vậy. .nhưng vẫn có người vẫn suốt đời chỉ mang trong tim mình một hình bóng mà họ iu thương. .dù có vì số phận mà k lấy được người mình iu,phải sống chung với một người phụ nữ khác..nhưng trái tim họ vẫn lặng lẽ hướng về và dành cho người đó mà...và giúp người mình iu khi cô ý cần. .nhưng không tổn hại gì đến gia đình..vì họ  iu trong sáng mà.. .k phải vì <dục vọng> bạn ạ. Minh tin vẫn có,nhưng <của hiếm>...đó. .! GM nói đúng,SC cũng được biết nhìu trường hợp,ở trên mạng nói iu người này,rùi chạy sang blog khác lại <tỉnh tò> y như vậy..mà không phải với một người đâu,mà có khi là 3,4 cô một lúc ý..thế mới đáng buồn phải k bạn.?..Nhưng vẫn có người chỉ iu thương có một người,thầm lặng và k dám đòi hỏi gì,k nhận được sự hứa hẹn gì,vẫn <chung thủy> với người đó,mà k tơ tưởng ai khác. .nhưng xin cho SC được <bí mật> trong cả hai trường hợp.. ..kể ra họ nói tiếng yêu quá dễ dàng,nhanh quên người này,chỉ trong vài ba hum mà lại iu một em khác ngay,thì họ làm gì có sự <chung thủy> và đó cũng k gọi là tình iu được..chỉ là sự <thích> nhất thời thui..tình iu thì it,còn cái <na ná tình iu> thì lại rất nhìu. ..Con gái giờ tuổi ý chưa lấy chồng nhìu lém. .bạn đừng lo,là <trào lưu XH mà>. .cố lên để tìm cho mình một hp riêng.GM nhé...Chúc bạn một đêm ngon giấc,mơ đẹp..
  • MUATHULABAYK BLOG
    Cảm ơn sc ! Sang nhà chơi anh góp chút không khí ngày tết cho vui nhé:
    • SONCA BLOG
       Em cảm ơn anh ghé thăm tặng quà Tết cho em đẹp quá. .em thích lắm. .! Em chúc anh cùng gia đình năm mới an khang,mạnh khỏe,đắc lộc,đắc tài,niềm vui,sự may mắn,yêu thương và hạnh phúc luôn đồng hành cùng anh nhé..
  • MUATHULABAYK BLOG
    Cảm ơn sc ! Sang nhà chơi anh góp chút không khí ngày tết cho vui nhé:
    • SONCA BLOG
      Thanks anh thật nhìu ...chúc anh buổi tối cuối tuần ấm áp,nồng nàn và hạnh phúc nhé...
  • MUATHULABAYK BLOG
    Cảm ơn sc ! Sang nhà chơi anh góp chút không khí ngày tết cho vui nhé:
  • tinhtho

    ĐÊM AN LÀNH HẠNH PHÚC BẠN NHÉ !
    • SONCA BLOG
      Cảm ơn TT nhiu nhìu ...
  • tinhtho

    ĐÊM AN LÀNH HẠNH PHÚC BẠN NHÉ !
    • SONCA BLOG
      Cảm ơn TT ghé thăm tặng quà,đẹp lém. .SC rất thích !.Chúc TT một đêm ngon giác,mơ đẹp nha..
  • Văn Thuận
    Cuối tuần ghé thăm SC, bài thơ thật ý nghĩa và sâu sắc đáng để suy ngẫm. Chúc SC có những ngày nghỉ cuối tuần bình yên nha.
    • SONCA BLOG
      Hìhi  ! Cảm ơn anh thật nhìu về những chia sẻ và lời chúc tốt đẹp. Em cũng chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật ấm áp,vui vẻ,nồng nàn,hạnh phúc anh nhé...
  • Hoàng Lâm_Pro
    Chào các bạn hoàng lâm ghé thăm nhà các bạn nè lâu lắm rồi không ghé thăm mọi người nhớ muốn chết đi được tại bận nhiều việc quá giờ mới rảnh một chút nên ghé thăm các bạn luôn nè các bạn thông cảm cho hoàng lâm ha giờ lâm qua thăm và chúc mừng năm mới các bạn nè nếu rảnh thì lại ghé nhà thăm hoàng lâm nhé...
           
    Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở.                                        
    • SONCA BLOG
       Hìhi  ! Cảm ơn bạn Keymen-Vũng tàu về món quà đẹp,cùng lời chúc hay tuyệt. .mong rằng sang năm mới ai cũng sẽ được như lời chúc ý thì tốt biết mấy.. .hy vọng là như vậy. .! Nghe ban kêu bận quá,không ghé thăm mọi người được "nhớ muốn chết đi được"..SC thấy bạn thật thú vị,môc mạc..dễ thương lém. ..mình cứ luôn là mình thế,nhớ thì bảo nhớ có phải tốt không. .? Có nhìu bạn..nhớ nhưng lại cứ <làm bộ không nhớ>..là dối lòng mình..bạn nhỉ. .? Nếu không <nói thật> ai <họ> biết được <tình cảm> của mình,phải vậy không.. ? Hìhi. .SC chấm cho bạn <10 điểm> về sự <chân thành> đấy.  Mong bạn luôn là người <mạnh mẽ> như vậy..đến đâu ào ào như cơn <bão cấp 12> để <cuốn phăng> đi <tất cả>...như vậy mới <đáng mặt nam nhi> ..hihi.. Chúc bạn cùng gia đình một năm mới an khang,mạnh khỏe,may mắn,niềm vui và hạnh phúc luôn đồng hành cùng bạn nhé..
  • HAI QUAN HO
    Lần đầu tiên con chim này xuất hiện trên blog <tặng SC nhé!>
    • SONCA BLOG
       Hìhi  ! Đây chắc lại là một bức ảnh anh <tự sáng tác> nữa,đúng không anh.    ? Anh giỏi quá à.. .bái phục..bái phục anh đó..vậy mà anh không ghép luôn <khuôn mặt em> vào chỗ <bông hoa>to kia kìa,phía trên con chim ý,thì còn tuyệt nữa. .hihi. ..Cảm ơn anh nhìu nha. Anh bỏ công ra làm tặng em những món quà tuyệt quá,em thật cảm động. .em thích lém anh à.  Chúc anh một ngày mới ấm áp,tốt lành,như ý,cát tường,anh nhé. .
  • THUYMINHBLOG
    Chị qua thăm sonca nè - giờ nầy thì chủ nhà ngon giấc rồi nhỉ ? Chị đi Đà lạt về nhà có nhiều công việc phải làm không có thời gian vào blog nên không qua thăm em được - nhưng vẩn luôn nhớ người em gái phương xa chưa một lần gặp mặt mà như là đã thân quen - vắng là thấy nhớ....
    Bài thơ " Đôi Dép " chị thích lắm - chị thích 2 câu :
                            Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi,                       Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng.
    Chị ghép ảnh tặng Sonca nè : imikimi - sharing creativity
    • SONCA BLOG
      Hìhi  ! Cuối năm mà chị,nhà ai cũng tíu tít sắm lễ Têt.v..v..Chị bận bịu mà vẫn nhớ đến e,còn làm nhiều mang tặng cho e,làm e cảm động lém,muốn khóc nè. .! rất đẹp,e thích lắm. .e mò mãi để ghép mà vẫn chưa làm được. .e sờ đến những thứ đó,e đau đầu,nên e ngại. .hihi.  .. .trong 4 tấm ảnh chị ghép tặng,e thích nhất là tấm chị ghép 2 mẹ con e trong hai cái cốc thủy tinh,rùi đến tấm ghép với ảnh bắn pháo hoa..là hai tấm chị "che" đi được những phần e chụp "thô" trong ảnh,vì tự chụp trong nhà,không có cảnh đẹp mà. .hihi   và nhìn tống thể đều đẹp.. > .Chúc chị một ngày mới ấm áp,an lành,vui vẻ và mọi điều tốt đẹp,chị nhé..
  • Miennho
    Sang thăm Sơn Ca, đọc bài thơ tình hay, nhiều người thích. Nhưng theo MN biết, đây là bài thơ "Đôi dép" của tác giả Nguyễn Trung Kiên. Bài thơ được trình bày thành 8 khổ, mỗi khổ 4 câu thơ, bạn ạ. Đề tài tình yêu - cũ mà luôn mới, SC nhỉ? Chúc bạn sức khỏe và tâm hồn tràn ngập tình yêu! 
    • SONCA BLOG
      Hìhi  ! Có lẽ là như vậy,vì bài này SC được nhận một <món quà pps>,trong món quà đó có đăng nội dung của bài thơ này..nhưng lại đề là <Vô Danh>. .nên mình đọc thấy hay,mới chép lại đăng lên để mọi người cùng đọc và suy ngẫm..vì mình rất thích nội dung - nghệ thuật so sánh của bài thơ..để nói về "Tình yêu"..một "Tình yêu thầm lặng" nhưng thật "sâu sắc" và đẹp biết bao.. .nếu trong mỗi chúng ta,ai cũng có một tình yêu như vậy,thì thật là hạnh phúc,phải không bạn. ..? Đã lâu không thấy MN,chắc dạo này bận lém phải không. .? Cảm ơn bạn ghé thăm còn đóng góp cho SC về <xuất xứ> của bài thơ..SC đã đưa lên entry rùi đấy. Chúc MN một đêm ngon giấc và có những giây phút cuối tuần nghỉ ngơi,thư giãn thật thoải mái,vui vẻ nhé..
  • LÍNH GIÀ
    Em đã khỏi hẳn chưa rét quá giữ sức khoẻ hạn chế ra ngoài nhé
    • SONCA BLOG
      Ui trời  ! Em ngồi đây mà anh sang lúc nào em không biết. .? hihi.. .com xong cho MT,thì thấy anh luôn...ngạc nhiên quá. .? Em chưa khỏi hẳn,nhưng cũng sắp sắp rùi anh ạ,đã đỡ nhìu rùi,chắc vài hum nữa là khỏi thui..tại vì cứ ốm là em lại lười ăn mà. .hihi  Cả 10 ngày nay,em ở riết trong nhà,hổng dám đi đâu..hum kia,anh xã sang Bắc Giang giúp bạn trông nom công trình ,ở nhà chỉ có mình em tự <loay hoay>,nên chiều nãy phải ra ngoài chút thui..nhưng về lại thấy đau đầu ,rét như sốt ý..ôm túi sưởi đa năng mà vẫn run.. ...Cảm ơn anh đã quan tâm em nhìu như vậy..Chúc anh một buổi tối ấm áp,an lành,vui vẻ và một đêm ngon giấc anh nhé...
  • Mai Thủy
    Cuối tuần vui vẻ ấm áp yêu thương nhé chị gái! dạo này bận quá chị ạ !
    • SONCA BLOG
       Hìhi  ! Cuối năm nên ở đâu cũng bận rộn mà. Cảm ơn em đã bớt chút thời gian ghé thăm chị,dù bận nhiều như vậy..em làm chị rất cảm động và vui lém. .! Chúc em một buổi tối cuối tuần ấm áp,vui vẻ,yêu thương và nồng nàn,hạnh phúc em nhé..
  • HAI QUAN HO
    Chúc SC vui thật nhều nha!
    • SONCA BLOG
        Hìhi  ! Cảm ơn anh thật nhìu về bức ảnh anh ghép tặng...tuyệt lắm. .em rất thích....mà em vui nhìu chứ không vui "nhều" đâu. ..hihi. .Chúc anh một buổi tối ấm áp,an lành,vui vẻ và một đêm ngon giấc anh nhé..<nhưng ở đây em cũng hổng nhìn thấy đâu  ,em chỉ nhìn thấy mỗi tấm trên bài đăng em đưa lên thui..?>  Lạ quá.. .!!! Tem vàng cho anh nè..

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên