THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 45
(HÃY CHẮC TAY SÚNG)
(Nói thay lời những người vợ,
người yêu của anh lính )
.
Anh đi gìn giữ đảo xa
Mẹ và em chốn quê nhà đợi trông
Anh ơi ! Xin hãy yên lòng
Chắc tay súng nhé-Biển Đông sóng gào
hờn căm lũ giặc kéo vào
Cậy đông bọn chúng hằm hè
Giết người,cướp của chẳng hề run tay
Căm hờn nay đã chất đầy
Hãy vì Tổ Quốc chắc tay súng vào
Việt-Nam mãi sẽ tự hào
Có các anh đứng gác bao đêm ngày
Giữ từng tấc đất ,ngọn cây
Để cho Tổ Quốc đón ngày bình yên.
18/3/2016
Sơn Ca
R - NVT
thơ quá hay
Trả lờiXóa