THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 51
(LỤC BÁT CHO EM)
(Nói thay lời trẻ thơ)
Mải mê cuộc sống mưu sinh
Đành lòng mẹ nỡ để mình con yêu
Căn nhà hiu hắt nắng chiều
Lệ rơi dài vắn liêu xiêu bóng hình.
Mẹ ơi ! Con sợ rùng mình
Khi không có mẹ ân tình bên con
Cảnh nhà heo hút đầu non
Ngày tàn, ai tắm thơm tho
Chải cho con tóc bơ phờ ,mẹ ơi.
Ai đem tặng những nụ cười
Đem niềm hạnh phúc rạng ngời mắt con ?
Đợi chờ bên cửa mỏi mòn
Chỉ mong bố mẹ vẫn còn nhớ thương.
Mỗi khi rình rập tai ương
Ai người ứng cứu tìm đường thoát cho ?
Ai cùng con với những trò
Chơi vui ,để tối ngủ khò giấc sâu ?
Khi buồn ai vuốt mái đầu
Ủi an ,lau những lệ sầu con rơi ?
Lao theo những cuộc lỗ-lời *
Quên đi trách nhiệm làm người mẹ yêu.
Cầu mong mẹ tỏ mọi điều
Bên con mẹ nhé,sớm chiều nâng niu.
29/7/2016
Sơn Ca
*LỖ, LỜI : ý nói trong cuộc sống mưu sinh,làm ăn,buôn bán,mải tính chuyện lỗ lãi,
mà bỏ bê con cái không chăm lo,giáo dưỡng
R-PNV
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa