THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 47
(MÙA HẠ BUỒN)
(Viết thay lời những người vợ,người mẹ
các liệt sĩ Phòng không - Không quân)
Hạ buồn vắng bóng các anh
Thân còn gửi chốn biển xanh chưa về
Từng ngày mẹ ở nơi quê
Mong con mình sẽ trở về vòng tay.
Vì bình yên mảnh đất này
Thương con mẹ khóc âm thầm
Trên gương mặt đã in hằn nỗi đau.
Các anh giờ tận nơi đâu ?
Hãy về báo mộng-biển sâu mẹ tìm .
Cớ sao cứ mãi lặng im ?
Mỏi mòn mẹ đợi từng đêm nghẹn ngào.
Biển xô từng đợt sóng trào
Hướng về nơi ấy khát khao mẹ chờ.
Chắp tay cầu nguyện từng giờ
Một ngày anh cập bến bờ bình yên.
.
23/6/2016
Sơn Ca
*Tháng 5 : âm lịch- chiếc Su-30MK2 -8585 bị tai nạn rơi ngày 14/6/2016 (10/5 Bính Thân)
- chiếc CA SA-212 - 8983 cứu hộ,bị mất liên lạc rơi ngày 16/6/2016 (12/5 Bính Thân)
R-PNV
thơ rất hay
Trả lờiXóa