THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 48
(BỐ ƠI DẬY ĐI)
(Lời con gái 4 tuổi của liệt sĩ Trần Quang Khải)
.
Em còn bé lắm,
Mới 4 tuổi thôi
Bố bay về Trời
Em nào có biết ?
*
Miệng em tha thiết
Bố con đâu rồi ?
Các bạn đến chơi
*
Nghe con -nước mắt
Mẹ bỗng trào rơi
Bố đã đi rồi
Con ơi,con ơi .
*
Nhìn em ngây thơ
Dẫu còn chưa hiểu
"Bố sao vẫn thiếu
Giữa bao bạn bè"
*
Bố ơi có nghe
Sao cứ nằm ngủ
Bố dậy đi chứ
Mẹ sao khóc nhè.
*
Bố ơi con chờ
Bố dậy kể chuyện
Những ngày trên biển
Con thích lắm cơ.
*
Em vẫn ngác ngơ
Nhìn bao khuôn mặt
Đong đầy nước mắt
Vòng quanh đợi chờ.*
*
Em còn ngây thơ
Hiểu sao được chuyện
Từ nay vĩnh viễn
Bố vào cõi mơ.
01/7/2016
Sơn Ca
(Bé gái 4 tuổi con liệt sĩ Trần Quang Khải trong ngày tang lễ vẫn ngây thơ,
tưởng bố ngủ, nên vẫn gọi bố dậy tiếp bạn của bố cháu và ngơ ngác nhìn
sao hôm nay nhà mình đông người thế - theo phóng sự trên internet)
R-PNV
hay quá
Trả lờiXóa