THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 22
MUỐN KHÓC...!!!
Vụt qua vó ngựa thời gian,
Trên đường thiên lý lang thang đi tìm.
Tìm đâu thấy nửa của mình,
Mang về chắp lại ta thành chính ta .
Chiều về mỏi gối bôn ba
Hoàng hôn đã đổ-chiều tà lẻ loi.
Cúi đầu ta bước đơn côi,
Trong lòng sao bỗng xót xa,
Thương cho số kiếp :đời hoa bọt bèo !
Bước chân chợt thấy liêu xiêu,
Bóng ta mờ nhạt giữa chiều hoàng hôn.
Còn đâu những phút giận hờn,
Những chiều âu yếm yêu thương trao người?
Thoáng nhìn một chiếc lá rơi,
Trong ta bỗng thấy rã rời - buồn tênh !
Giọt châu lã chã âm thầm,
Nhìn theo người đã xa dần...dần xa....!!
Bỗng sao ta muốn khóc òa,
Muốn lên tiếng gọi người xa cuối đường !
Lạc rồi giây phút yêu thương,
Còn đâu những phút vui buồn bên nhau ??
Kỷ niệm một ngày buồn....
Thứ 5 (02/02/2012 - 11/01)
Sơn Ca
R-BMT
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa