THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 36
NHỚ ANH
Nhớ anh thấy dạ cồn cào
Ngắm trăng -trăng lặn,ngắm sao-sao mờ.
Đường chiều em bước ngẩn ngơ
Hồn theo khúc nhạc quay về sông Tương.
Gió ơi ! Tình vẫn còn vương
Hỏi người bên ấy còn thương những chiều
Bên nhau san sẻ bao điều
Xa xôi vạn dặm con đường
Vẫn đi về phía vấn vương đợi chờ.
Tình nồng ai chuốt sợi tơ
Đến khi vàng óng bất ngờ tặng em .
Kể từ khi ấy từng đêm
Bóng em lặng lẽ êm đềm theo anh .
Ơn Trời gửi ngọn gió lành
Yêu thương anh đã trao dành cho em
HN,17h thứ 4 (22/04/2015-04/03 Ất Mùi)
Sơn Ca
R-PNV
nỗi nhớ da diết
Trả lờiXóa