THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 37
HẠ KHÁT
Hạ về rót xuống trần gian
Bao nhiêu nắng lửa nhuộm vàng cỏ cây.
Mồ hôi nhỏ xuống vai gầy
Cho ta khát một bóng mây qua đời.
Gió về cùng với mưa rơi
Đem hơi mát đến cho ngời mắt xinh.
Ruộng khô thấm nước trong lành
Hạ ơi ! Phượng đỏ rực trời
Như gom hết cả một đời nắng thiêu.
Ve buồn cất tiếng than kêu
Suốt mùa thương xót Hạ phều phào hơi.
Mong mưa về để Hạ cười
Cho Bằng Lăng một góc trời tím thương.
HN,thứ 5 (02/07/2015 -17/05)
Sơn Ca
R-PNV
thơ rất hay
Trả lờiXóa