THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 33
ONG VÀ HOA
Tôi yêu hoa Hồng vì sắc hoa xinh đẹp
Vẻ diễm kiều chinh phục trái tim tôi
Mỗi cánh hoa e ấp một nụ cười
Làm say đắm trái tim người quân tử.
*
Tôi yêu con Ong vì Ong chăm chỉ
Tìm nhụy hoa làm mật ngọt cho đời
Trước kẻ thù quyết tử chẳng chịu lui
*
Dù cuộc đời có muôn vàn cay đắng
Đầy khổ đau ta vẫn tiến chẳng lùi
Dù đói nghèo,cuộc sống có đơn côi
Ta vẫn muốn trái tim mình nhân hậu.
*
Trong cuộc sống là kiên cường tranh đấu
Sống yêu thương,vì bạn cả vì mình
Hãy vượt lên - để tự nguyện hy sinh
Cho đời mãi thơm hoa và mật ngọt.
21/02/1991
Sơn Ca
R-PNV
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa