THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 54
(THANG CÂY)
Xa trông đồi núi trập trùng
Bàn tay ai tạo "thang" cùng lên mây.
Đường đi hoa lúa rải đầy
Bóng bao thiếu nữ hây hây má đào
Vai gùi,đang nối đuôi nhau
Địu con,cõng lúa miệng chào ríu ran.
Bước chân thoăn thoắt nhịp nhàng
Ô kìa lóng lánh giọt sương
Như đôi mắt ngọc bên đường dõi theo
Gió đùa sóng lúa vui reo
Đón người con gái đang trèo lên đây.
Vòng vèo trên chiếc thang "cây"
Tạo nên một bức tranh đầy mộng mơ.
Nét hồng hoang thuở ban sơ
Trước thiên nhiên bỗng sững sờ hồn riêng.
26/8/2016
Sơn Ca
R-PVN
thơ rất hay
Trả lờiXóa