THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 27
TÌNH TRÔI GIỮA DÒNG
Đường chiều ta bước cô đơn
Sương mù bảng lảng, hoàng hôn tím trời
Nhớ thương trôi giữa dòng đời
Triều dâng lên mắt, nụ cười rơi đâu ?
Sông Tương chở nặng niềm đau
Thẫn thờ ta thả nỗi sầu trôi đi
Bờ thương cỏ mọc xanh rì
Lệ trào khóe mắt rưng rưng
Còn đâu những phút ta cùng ước mơ ?
Đắng cay phong kín đôi bờ
Để câu thơ mãi lặng lờ trôi xuôi
Bên bờ lặng lẽ mình tôi
Ngắm dòng nước đẩy tình rơi giữa dòng
Thương ai bên ấy nặng lòng *
Mượn câu thơ thả tơ hồng cầu duyên.
HN,thứ 6 (23/01/2015 - 04/12 Giáp Ngọ)
Sơn Ca
-----
* Thương xót cho người bên kia sông Tương đã nặng lòng yêu
R-NVT
nhất quả đất
Trả lờiXóa