BOLG THƠ-TRUYỆN-NHẬTKY-HOIKY Tình yêu là món quà quý nhất con người nhận được của nhau - L.HELEVY
Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013
MỪNG NOEN :CON XIN NGUYỆN CẦU

CON XIN NGUYỆN CẦU
Ngày Chuá hạ giới đến rồi
Con xin cầu nguyện : cuộc đời bình yên.
Nhớ ơn Người mãi không quên
Chịu ĐINH CÂU RÚT -Con Chiên của Người
Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013
video clip :TRÁCH AI VÔ TÌNH

TRÁCH AI VÔ TÌNH !!
Mong người mãi -một tấm lòng
Dù cho cách núi ,ngăn sông ...vẫn chờ.
Bởi mình vẫn mãi ngu ngơ
Cho nên lòng vẫn dại khờ lặng câm.
Ôm trong lòng mốí duyên -thầm
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)