Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Thơ tình tứ tuyệt : TRÁCH...!(CHUYỂN NHÀ)



              
                   
 


           CẢNH VẬT CHIỀU NAY SAO TỐI TĂM


           TRONG LÒNG NGHE GIÁ LẠNH CĂM CĂM

           TRÁCH AI GIEO RẮC TÌNH HẪNG HỤT

           ĐỂ TRÁI TIM TÔI NHỎ MÁU HỒNG...!
                        
                          SC,  THỨ 3 <21/8/2004>
                                                             Kỷ niệm một ngày buồn

                                                                      THÙY - LINH

49 nhận xét:

  1. Lathuvangbay
    Jun 28, 2011 6:13 AM
    Ôi trái tim đau nhỏ máu hồng
    Tháng năm đơn lạnh có biết không?
    Hỡi ai gieo rắc tình đau xót
    Đáy mắt dâng sầu, cõi mênh mông...

    Buồn quá chị ơi! Em lại nhớ đến những câu thơ này:
    Có một lão ăn mày
    Xòe tay dưới tượng thánh
    Để xin một vài xu
    Bọn trẻ con ranh mãnh
    Đặt tay lão mảnh sành
    Để mắt mù ứa lệ
    Em yêu em cũng thế
    Em đùa cợt tình anh
    Để tim mù lệ ứa ( ST)

    Em gái chúc chị một tối an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 28, 2011 6:35 AM
      Em gái ! lúc nào em cũng là người thật hiểu chị và cùng đồng cảm với chị ..cảm ơn em gái thật nhiều . Chúc em một buổi tối nhiều niềm vui và bình an nha...! một đêm ngon giấc, mơ đẹp..!

      Xóa
  2. LÍNH GIÀ
    Jun 28, 2011 6:39 AM
    trách ai sao quá vô tình
    buông lời bóng gió cho người ta mong
    biết rằng muôn vạn nẻo đường
    hoàng hôn thấm ướt một màu nhớ thương
    bao giờ đến bến sông tương
    trái tim thổn thức mãi lời yêu thương !!!
    hàng xóm ơi với bốn câu thơ mà khối người giật mình đấy (sợ quá) LG thì rất khoái vì nhắc nhở cho bao người hãy trân trọng gì mình đã có đừng bao giờ nuối tiếc thở than khi mình đánh mất
    nói lung tung quá thành lẩm cẩm mất thôi chúc SC một buổi tối vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 28, 2011 6:47 AM
      Không lẩm cẩm lung tung chút nào cả..đâu "bác"LG ..Thế "bác"LG thấy giật mình mà vẫn còn "khoái"..vậy có nghĩa là "bác"LG cũng có "cái tang bồng" gì gì đó rùi đây ? "tiết lộ" chút được không "bác"LG..?..Chúc "bác"LG một buổi tối vui vẻ,bình an và một đêm ngon giấc, mơ đẹp nha..!

      Xóa
  3. Văn Thuận
    Jun 25, 2011 9:26 AM
    Anh đếm thời gian trên ngón tay Mỗi mùa đông lạnh gió heo may Cô đơn anh nhớ về bên ấy Anh sẽ yêu em trọn kiếp này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Sep 22, 2013 4:06 PM
      Ui chít,em không ngờ còn sót một com của anh đây,em xin lỗi anh Văn Thuận ạ.Vì sơ sót ko để ýmneen đã đắc tội với anh rùi,sao em lại có thế sót com này được mới kỳ ? Đúng là em gà mờ rùi..(blushing).hihi(laughing).chúc anh một đêm ngủ ngon,mộng đẹp ạ

      Xóa
    2. http://www.scrapsplanet.com/content/good-morning/good-morning-28.gif

      Xóa
  4. Lathuvangbay
    Jun 28, 2011 1:43 PM

    Em tặng chị!
    Bài hát: Chiếc lá cuối cùng. Sáng tác: Đoàn Chuẩn. Giọng ca: Quỳnh Lan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 28, 2011 1:52 PM
      Em tâm lý quá ,em gái ! Cảm ơn em thật nhìu..cầu mong cho em luôn gặp điều may mắn, bình yên trong tâm hồn..và sớm tìm thấy lại hp của mình , em nhé..bài hát rất hay, hợp với tâm trạng chị gái em lúc này đây ,em ơi ..! Một đêm ngon giấc và mơ đẹp nha em..!

      Xóa
  5. LÍNH GIÀ
    Jun 28, 2011 3:50 PM
    tặng hàng xóm video ( Trả lại anh) do cs hương Giang & Ngọc liên t/b

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 29, 2011 4:56 AM
      Cảm ơn "bác"LG về bài hát ..hay nhưng mà buồn..rất hợp với bài thơ và tâm trạng SC lúc này đây..Chúc "bác"LG luôn bình an, mạnh "khẻo" , còn làm bạn với SC thật lâu dài nha..! không là SC sẽ bùn lắm đó..! bạn tốt của tôi ạ..!

      Xóa
  6. Nguyễn Văn Nguyễn
    Jun 28, 2011 6:07 PM
    Bạn đến nhà mình sau đứng ngoài ngỏ không vào chơi cho vui thêm bạn tốt có sao đâu. Mình tự nhiên lắm sang thăm bạn giữa đêm khuya mưa gió giá rét cũng đi nè. Đà Lạt lạnh lắm bạn ơi. Chúc đêm an giác mộng đẹp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. SONCA BLOG
      Jun 29, 2011 4:25 AM
      SC chào anh Nguyễn ! Là vì SC thấy anh ghé sang nhà SC thăm mà không để lại lời lưu bút,SC cũng sang thăm anh cho phải đạo..nhưng lại e ngại vì sợ rằng anh không muốn làm bạn với SC . Giờ SC bit anh có nhã ý kết bạn cùng SC, SC rất hân hạnh được làm quen và giao lưu cùng anh..chúng ta sẽ là bạn của nhau nha..SC cảm ơn anh , vì sự tự nhiên của anh giúp anh em mình sẽ là bạn của nhau từ nay..anh ở Đà lạt A ? tuyệt quá..em nghe tiếng Đà lạt rất đẹp và còn hay hát về Đà lạt, cũng mong muốn được một lần trong đơi đến đó du lịch..nhưng chắc nỗi mong mỏi ấy chẳng bao giờ thành, vì SK em kém lắm, không đi đâu xa được..nên sẽ mãi chỉ là mơ ước vậy thui anh... ! SC chúc anh ngày mới nhiều may mắn, niềm vui và bình an nha .!

      Xóa
  7. PHUONGVI
    Jun 28, 2011 8:05 PM
    Thăm bạn mình đây ,một khổ thơ ngắn nhưng chứa đựng hết tâm trạng ,mình có thể chia sẻ với Bạn rằng chẳng có gì là không thể ,vui lên bạn ơi buồn là hại sức khoẻ đấy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 29, 2011 4:37 AM
      À ! Chào PV nhé..lâu không thấy bạn ghé qua, SC cũng buồn..nhưng SC bít bạn cũng buồn đến "rơi lệ" cho thói đen bạc, bon chen tình đời..nên thi thoảng mình vẫn ghé qua thăm bạn, nhưng thấy bạn đi vắng suốt..nên không tiện vào..Giờ thấy bạn lấy lại được phong độ, mình thưc sự mừng cho bạn..cuộc đời vốn là như vậy..không có gì là không thể cả..lúc bùn thì ta khóc, cho nước mắt trôi hết "bụi" trần gian..lúc vui ta sẽ lại cười..cho mình thanh thản..bạn nhỉ. SC rất thích mấy câu thơ của Tố Hữu " Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Hết khổ là vui vốn lẽ đời..". chúc PV một ngày nhiều may mắn và niềm vui đến với bạn..Luôn hp nha bạn..!

      Xóa
  8. LÍNH GIÀ
    Jun 28, 2011 10:39 PM
    mùa hè có tuyết hay sao
    mà nhà hàng xóm lạnh cong thế này
    cõi lòng giá buốt não nùng
    hỏi ra không phải mà nhà khác cơ
    nhà tôi thì vẫn nên thơ
    còn đang phải quạt bỏ cha đây này
    thật là lẩm cẩm đọc thơ thấy tuyết lại tưởng.... chào buổi sáng chúc SC ngày mới tốt lành hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 29, 2011 4:50 AM
      Ây chà ! Sao hum nay "bác"LG lại "nói tục" trong thơ thế hả "rời" ?..nóng mà bỏ cả "cha" là không có được đâu đó nha..nóng thì bật quạt cho mát mẻ thế là hết nóng, chứ mà phải "bỏ cha" là không có ổn đâu đấy nha..Sao lúc nào "bác"LG cũng than mình lẩm cẩm thế ? nhưng SC có thấy lẩm cẩm chút nào đâu , mà còn sáng suốt hơn người khác nữa cơ..! hi.hi.i! Chúc "bác"LG một ngày mới thật nhìu may mắn, niềm vui đong đầy và lòng thấy hp nha..! <nóng mà không lạnh trong tim, có nghĩa là "bác"LG tình cảm đang rất cao trào "rực lửa" trong tim đấy..chắc đang rất ấm lòng..nhưng ấm quá mới thành nóng nên mới phải "quạt bỏ cha.." chứ..hề..hề..!

      Xóa
  9. HAI QUAN HO
    Jun 29, 2011 2:32 PM
    Có phải không em chiều lạnh giá,
    để đêm về lá rụng nỗi buồn thiu.
    có chăng hụt hẫng buổi ban đầu,
    để rồi đầy ắp hậu dài lâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 29, 2011 3:59 PM
      Em cảm ơn anh ghé thăm và còn com tặng thơ cho em nữa..Chúc anh một đêm ngon giấc nồng say và mơ đẹp nha anh..! Liệu có "đầy ắp" nữa được không anh..?

      Xóa
  10. SONCA BLOG
    Jun 29, 2011 3:59 PM
    Em cảm ơn anh ghé thăm và còn com tặng thơ cho em nữa..Chúc anh một đêm ngon giấc nồng say và mơ đẹp nha anh..! Liệu có "đầy ắp" nữa được không anh..?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 29, 2011 4:14 PM
      Anh nói rằng em hãy vui cười Nhưng cười sao được hỡi anh ơi Khi tim đau nhói, tình cô lẻ Nhớ tới "người ta" tận phương trời..! Em cảm ơn anh đã ghé thăm ..com thơ và động viên em..Nhưng không sao đâu anh, buồn chốc lát , rùi lại quên ngay đấy anh à <Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Hêt khổ là vui vốn lẽ đời" mà..! Đời người ta là như vậy..không một ai tránh khỏi được, phải không anh ?Chúc anh một đêm ngao giấc, mơ đẹp nha...!

      Xóa
  11. LÍNH GIÀ
    Jun 29, 2011 10:22 PM
    sáng ra chẳng dám trách ai mà chị hương lan đang trách ai đấy - chúc hàng xóm ngày mới vui - yêu đời -HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 30, 2011 2:56 AM
      Hương Lan nào hàng xóm ui ? có phải là cô ca sĩ đang thể hiện bài hát đó không ? Cảm ơn "bác"LG về bài hát..rất hợp với bài thơ trên đấy "bác"LG..hàng xóm thiệt là tâm lý đó nha..đa tạ..xin đa tạ..Chúc "bác"LG một buổi sáng tốt lành và một ngày làm việc hiệu quả ,may mắn,bình an và tràn ngập niềm vui nha..! Sáng"làm" tách cà phê cho tỉnh táo khỏi ngủ gật trong giờ làm việc nha hàng xóm..!hi.i <SC tâm lý thế đấy nhé

      Xóa
  12. Văn Thuận
    Jun 30, 2011 4:20 AM
    Gần giống tâm trạng của anh SC ơi. Gởi tặng em nhé. Thổn thức… một chiều anh nhận ra

    Tình ta ngỡ mãi… chẳng phôi pha
    Ngờ đâu giông tố… diều đôi ngả Để xé lòng đau… mỗi chiều tà… Chúc em có nhiều niềm vui nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 30, 2011 7:06 AM
      Cảm ơn anh nhiều,vanthuan-na.bài thơ hay lắm anh..Em cũng chúc anh sức khỏe,sự bình yên,may mắn và thật nhiều niềm vui đến với anh..để còn "có sức" mà mơ về cô ý chứ..!

      Xóa
  13. Hoàng Lâm
    Jun 30, 2011 8:11 AM
    Chúc em luôn giàu cảm hứng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 30, 2011 9:10 AM
      Cảm ơn anh rất nhiều bs .! SC chúc anh một buổi chiều và một buổi tối thật nhiều niềm vui và hp nha anh..!

      Xóa
  14. Tín võ
    Jun 30, 2011 9:25 AM
    - Hành Trj`nh TuG teG Gj4n nan we'
    - Gké plus pạnz nghĩ nàk
    - cHz pạn cái Cm nàk
    - Ngày zz~.. máz mẻz.. Lộng gió...
    - Rảnh wa nhà mình tUg lạj ch0a mình cái CmT nha pạnZ..
    - Chùa là bị đóa nhA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 30, 2011 10:06 AM
      Chào bạn ! Rất vui được làm quen và giao lưu cùng bạn..cảm ơn vì bạn đã com..lưu dấu cho SC biết sự có mặt của bạn..Bạn com nhìu hình "ngộ" quá ta..! Chúc một buổi chiều tối nhiều niềm vui và bình an nha..!

      Xóa
  15. cao tien
    Jun 30, 2011 11:08 AM
    Gió lạnh chưa qua lại mưa dầm giọt dài giọt ngắn giọt lâm thâm giọt kia trào ngược nào ai biết ! gót nhỏ đường trơn em lặng câm ............... Đồng cảm cùng quá khứ với em , buổi tối bình an với thi phú em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 30, 2011 1:10 PM
      Cảm ơn anh ghé qua thăm em,còn com tặng bài thơ hay quá..đa tạ anh đã đồng cảm và chúc phúc cho em . SC chúc anh một buổi tối tốt lành, nhiều niềm vui và đầm ấm nha ..!

      Xóa
  16. Jackydang168
    Jun 30, 2011 11:17 AM
    sang thăm SC,chúc vui cả tuần nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 30, 2011 1:12 PM
      SC cảm ơn nha ! Chúc Jackydang 168 một buổi tối an lành, hp..vui vẻ !

      Xóa
  17. Nguyễn Văn Nguyễn
    Jun 30, 2011 1:15 PM
    Sang thăm em nè. Đi Đà Lạt không được, vậy khi rảnh anh đi thăm em thôi. Hẹn sớm ngày gặp nhau nha em. Chúc buổi tối an lành mông đẹp em à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 30, 2011 1:54 PM
      Buổi tối vui vẻ,hp anh nhé ...!

      Xóa
  18. Nguyễn Văn Nguyễn
    Jun 30, 2011 1:16 PM
    Sang thăm em nè. Đi Đà Lạt không được, vậy khi rảnh anh đi thăm em thôi. Hẹn sớm ngày gặp nhau nha em. Chúc buổi tối an lành mông đẹp em à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 30, 2011 1:50 PM
      Dạ ! em cảm ơn anh nhiều..anh nhớ nhé..anh em mình sẽ là bạn chia sẻ vui buồn . Mỗi khi rảnh sẽ ghé thăm nhau anh nhé..Em cũng chúc anh có một buổi tối bình an, vui vẻ , đầm ấm..và một đêm ngon giấc mơ đẹp nha anh..!

      Xóa
  19. Pe W.I.N.D ........ALONE NO LONELY
    Jun 30, 2011 1:45 PM
    ghé blog cờ mờ chị nè,rãnh ghé blog Gió chơi hen
    tối ấm áp chị nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jun 30, 2011 2:01 PM
      Ừa ! Chị chào Gió nha..cảm ơn Gió đã tới thăm chị, "cờ mờ" cho chị, còn chúc phúc cho chị nữa..chị hân hạnh được đón Gió tới nhà chơi và làm bạn cùng Gió..< chị là Mây , mà Gió và Mây hay lang thang cùng nhau lắm đấy Gió à..hì.i> .Chúc Gió có một buổi tối tốt lành và một đêm ngon giấc, mơ đẹp nha..!

      Xóa
  20. Nguyễn Hải
    Jul 1, 2011 10:13 AM
    Ghé thăm và chúc Sơn Ca niềm vui cuối tuần nhé bạn ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 1, 2011 12:41 PM
      Chào NH nha ! Cảm ơn NH ghé thăm SC và chúc phúc..SC cũng chúc NH có những giây phút nghỉ ngơi cuối tuần thật thanh bình, vui vẻ..và có một đêm thật ngon giấc, mơ đẹp ..tới "nàng Thơ "của mình..!

      Xóa
  21. Thanh Tuyen
    Jul 1, 2011 1:41 PM
    Em ghé thăm chị nè, chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé.!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 1, 2011 1:49 PM
      Chào Thanh Tuyen 1611 nhé.! Cảm ơn em ..chị cũng chúc em có những ngày nghỉ cuối tuần thật bình an,vui vẻ, đầm ấm nha..!

      Xóa
  22. Dien
    Jul 1, 2011 11:03 PM
    HA ghé thăm SC và họa thơ, chúc SC giầu cảm xúc sáng tác nhiều bài thơ hay: CẢNH VẬT CHIỀU NAY SAO TỐI TĂM TRONG LÒNG NGHE GIÁ LẠNH CĂM CĂM TRÁCH AI GIEO RẮC TÌNH HẪNG HỤT ĐỂ TRÁI TIM TÔI NHỎ MÁU HỒNG...! (sc) TAN NÁT CÕI LÒNG TÔI VỚI TÔI TRÁI TIM ƯỚT LẠNH TRONG ĐƠN CÔI NGƯỜI ĐI HỜ HỮNG TRONG SƯƠNG GIÁ ĐỂ LẠI MÌNH TÔI.. LỆ SẦU THÔI.. (HA)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 2, 2011 3:02 AM
      Chào HA một buổi sáng trong lành,mát mẻ gặp nhiều may mắn,bình yên ..ngày nghỉ cuối tuần đầm ấm, hp,vui vẻ nha HA..! Cảm ơn HA ghé thăm còn họa tặng thơ hay.<.Thật hp khi mỗi sáng dậy mở blog ra, lại được đón những người bạn tình cảm thật nồng hậu đến thăm và chúc phúc cho mình.>.!

      Xóa
  23. Văn Thuận
    Jul 1, 2011 11:23 PM
    Sáng nay trời đất một màu xanh Mây trắng nhởn nhơ với lá cành Cho nhau trọn mối tình nồng thắm Hạnh phúc cuộc đời em với anh Ghé thăm SC tí nhé. Chúc SC cuối tuần có nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 2, 2011 3:09 AM
      Em chào anh ! Cảm ơn anh đã ghé thăm còn họa tặng thơ hay quá ..SC chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, đầm ấm..bên "một nửa" của mình anh nhé..!<và hãy giữ bầu máu nóng của con tim biết yêu, để có cảm xúc cho ra đời nhiều bài thơ hay để SC và các bạn blog được thưởng thức "món ăn tinh thần" tao nhã và thắm đượm tình người..nha anh..!

      Xóa
  24. Hoàng Lâm
    Jul 2, 2011 6:34 AM
    Thơ tình tứ tuyệt hay ghê , Chúc nguồn cảm hứng luôn về tìm em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SONCA BLOG
      Jul 2, 2011 6:50 AM
      Cảm ơn anh đã ngợi khen Cũng là tâm sự con tim thôi mà Đem ra chia sẻ bạn bè Để mình khỏi lệ ướt nhòe thôi anh..! SC chúc anh có ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, đầm ấm nha anh..! Cảm ơn anh về bức ảnh "cô gái đánh đu" đep quá..anh làm em nhớ tới bài thơ của Hoàng Cầm Luồn tay ôm say giấc bay lay đỉnh núi Tuột hàng khuy lơi yếm tóc buông mành Đùi chảy búp dài thon nhún vội Bàng hoang tia chớp liệng nghiêng xanh" Em tặng anh bài thơ đấy ..! vui và hp nha anh..!

      Xóa

CÁC BẠN CHO THỂ :
Chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

*LƯU Ý : Các anh chị em và các bạn có thể coppy link icon biểu lộ cảm xúc từ các nơi khác về dán thẳng vào ô comments .Hoa Thủy Tiên ngại không cài đặt sẵn các icon,mong các anh chị em và các bạn lượng thứ. hihi

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên