Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

COM BẠN BÈ BLOG YAHOO-THƠ VỀ NỖI NIỀM RIÊNG : KÍNH TẶNG CHA -1

    • KIÊUNU1963
    • Dec 18, 2011 11:09 PM
    Chia se cung SC nghen Kieu hong con ba nen cung rat mun duoc cham lo cho ba do chuc bo ngay moi may man nghen
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 20, 2011 9:30 AM
      Hìhi ! Cảm ơn K ghé sang chia sẻ cùng SC về nỗi lo cho bố <Kiều chắc là người M.Nam,nên mới gọi là <ba>.và,còn SC người m .Bắc,nên gọi là bố ! Đa tạ K về lời chúc tốt đẹp !Vậy Kiều cũng đã <mất ba>,còn SC lại <mất mẹ>,chúng mình đều <mồ côi một nửa> rùi bạn ơi..! <mồ côi,dù bố hay mẹ,cũng đều bất hạnh,khổ lém bạn à.. > SC xin chia sẻ với bạn nỗi niềm đó nhé. ! Chúc K một buổi chiều tối ấm áp,an lành và vui vẻ nha..<Xin lỗi K giờ SC mới com cho bạn được,vì cả ngày hum qua <sáng bận có việc ra ngoài,chiều cũng bận chút,sau đó bị mất điện đến hơn 9h đêm..có điện lại mất mạng.> nên chỉ kịp com cho 1,2 người thui là muộn quá,gần 12h đêm <24h> ý..nên SC để nay mới com cho các bạn được <sáng cũng bận hết buổi sáng>..thông cảm cho SC về sự chậm trễ này nhé..
  • LÍNH GIÀ
    • LÍNH GIÀ
    • Dec 18, 2011 9:51 PM
    (Empty)
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 19, 2011 3:35 PM
      Hìhi  ! Sao hum nay anh LG giận gì mà sang lẳng lặng tặng quà mà chẳng nói gì thế. .? Cảm ơn anh về hai bức tranh anh mang tặng SC nha. Sáng nay SC có chút việc bận,k vào blog được,mãi muộn mới vào <chiều gần 3h> ,định com cho mọi người,lại nhận đt của em gái và bạn ,đến 5h thì mất điện đến tận 9h hơn .Có điện vào mạng lại mất mạng do họ đi vắng bỏ đầu nối mạng của em ra <em dùng chung đầu dây nối mạng mà>,mãi vừa xong họ về cắm vào cho em,nên giờ em mới com cho anh được thì muộn rùi. Anh đừng phê bình em thức khuya nha.,vì cả ngày k vào mạng tý nào ,buồn lém. hihi  ! Chúc anh một đêm ngon giấc ,mơ hồng
      ..
  • Nguyen Kiu
    • Nguyen Kiu
    • Dec 18, 2011 2:51 PM
    NK hiểu và chia sẻ với SC!
    - Lúc này SC cần tập trung vào chữa bệnh cho mình, đó là SC thương bố nhiều.
    Bố còn có các em bên cạnh , còn SC...? lại đang ốm!
    Cầu mong SC nhanh khỏi bệnh (nghĩ ít thôi SC nhé).
    - Bức ảnh đó trong Album của Hoa De (nên người trong ảnh ko phải là NK) SC ạ
    Chúc SC tràn đầy yêu thương
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 3:19 PM
      Dạ  ..! SC cảm ơn anh đã quan tâm lo lắng và chia sẻ cùng SC những nỗi niềm trong lòng..SC được bạn bè vào thăm động viên,khích lệ,SC thấy vui và đỡ lo nhìu rùi..Anh yên tâm,SC quen với bệnh của mình rùi,nên sẽ không để ảnh hưởng nhìu đến bệnh tình của SC đâu.! Vậy tấm ảnh đó là một ng.khác ,ko phải anh à. .? Sao họ lại trêu chọc anh như vậy.. ? Mà trông dáng <người đó> giống <bộ đội> lém..vì có vẻ <vạm vỡ> giống người thường xuyên tập luyện vậy. .? SC  <nghi lém>..chắc k mún SC bít <mặt> chớ gì. .? nếu k thì sẵn máy chụp ảnh,quay phim,anh đã chụp và đưa lên <trình diện> như lời hứa rùi...phải vậy không.. ? Không sao đâu,có thật SC mừng cho anh mà. .hihihi. .Nói thật để SC còn chuẩn bị bài hát tặng như được <phân công>,SC từng là cây văn nghệ đi biểu diễn cả ở trường học, trên sân khấu thành phố và ở thị xã,công ty nữa..còn đi biểu diễn với đội văn nghệ của công ty cho một đơn vị SX xem nữa đấy. .Ở nhà còn hát karaoke mà các thanh niên còn <chào thua> đó nha. .Được mọi người <đánh giá > là hát rất hay,mượt mà đấy <giọng buồn> mới hợp.  hihi..  Chúc anh một đêm ngon giấc nhé..
  • Nguyen Kiu
    • Nguyen Kiu
    • Dec 18, 2011 12:39 PM
    Chia sẻ với SC Con ốm- không tiền :về thăm bố???
    Cầu chúc bác nhanh bình phục SK
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 2:07 PM
       SC cảm ơn anh thật nhìu..! Đang lúc đúng như bài thơ nói đó anh :SC cũng đang ốm không khỏe,đang điều trị thuốc thang tại nhà,lại nghe bố bị ốm phải nhập viện,mà đồng lương ít ỏi,không thể về thăm trong lúc này,SC vừa lo,vừa áy náy,thương mình,thương Cha !..Nên SC buồn quá,mới làm thơ đó anh..! Đa tạ anh đã chia sẻ và chúc phúc cho bố SC..! À SC muốn hỏi,có phải ảnh người đàn ông khoác tay cô gái mà BM mang sang trêu anh,là anh đấy k..? Nếu đúng thì quả anh nhìn <cứng> hơn SC nhìu..thật đấy. ..! Chúc anh một đêm ngon giấc mơ đẹp nha..
  • HAI QUAN HO
    • HAI QUAN HO
    • Dec 18, 2011 10:12 AM
    Bố ơi!... hai tiếng bố ơi!... nhớ thưở nhỏ bố cõng đi chơi Con ốm - không tiền: về thăm bố thương mình thương bố lệ rơi...rơi! . ..Đọc bài thơ thấy bố em thật tuyệt vời ĐC Chúc em và bố tuần mới mạnh khoẻ vui tươi.
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 1:23 PM
       Em cảm ơn anh nhìu nhìu đã luôn bên em những lúc buồn như thế này..! Em thấy được an ủi và vui lên rất nhìu. Qua nay thấy anh im lặng,em cứ nghĩ anh giận gì em. Xin lỗi anh vì đã nghĩ như vậy. .? hihi. .thực ra cứ thấy anh k nói gì,em lại nghĩ em vô tình nói gì làm anh giận mà k bít. .? Cảm ơn anh đã có lời <khen> và lời chúc tốt đẹp cho em và cho bố..! Đọc mấy câu thơ của anh,em thấy anh làm thơ đã tiến bộ lên rất nhìu..nếu bài đó,trong câu thơ đầu tiên,anh đủ 7 từ..ứng với những câu bên dưới,thì sẽ thành một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt đấy..! Chúc anh một buổi tối đong đầy yêu thương,ấm áp và thật vui vẻ nha..
  • Nguyen Kiu
    • Nguyen Kiu
    • Dec 18, 2011 9:46 AM
    Người Viễn Xứ, Nhớ Thương Cha!
    Cha ơi! con ở phương xa..
    Cầu mong cha ở quê nhà bình an..
    Con luôn cầu nguyện trong lòng..
    Cầu Cha mạnh khoẻ, yên vui quê nhà..
    Nay Cha tuổi đã về già..
    Con đi biền biệt phương xa chưa về..
    Lòng con Quặn Thắt tái tê..
    Thương Cha ở lại Quê Nhà Quạnh Hiu..
    Cha ơi! con nhớ Cha nhiều..
    Tuổi Cha giờ đã về Chiều ai lo???
    <ST>
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 1:11 PM
           Nghe tin bố ốm mất rồi,  Mà con ở mãi phương trời..cách xa.      Thương cho em ở quê nhà,  Ngược xuôi lo liệu cho Cha..những ngày.      Ứơc mình là cánh chim bay,  Không đau ốm, để ngày ngày..bên Cha..!      Nghĩ phận mình..thấy xót xa, Bao nhiêu biến cố...xảy ra trong đời..!      Thương Cha nay đã già rồi, Nay đau mai yếu..đứng ngồi không yên.!      Đời Cha sao lắm ..lụy phiền, Tuổi già không được bình yên..vui vầy.  Cảm ơn Anh ghé thăm chia sẻ và tặng bài thơ rất có ý nghĩa với tâm sự của SC.  Chúc anh môt buổi tối ấm áp,an lành và niềm vui đong đầy..
  • Lathuvangbay
    • Lathuvangbay
    • Dec 18, 2011 9:33 AM
    Chị. Em vừa về nhà, ông xã em lên thay rồi, trưa mai em lại lên với bố.Nhìn ảnh bố em lại thương bố rớt nước mắt. Chị tháo xuống đi, nhìn khổ lắm chị ơi. Trưa nay bố ăn được bát phở đầy và 2 bắp ngô, uống hộp sữa, ăn trái cây nên cũng đỡ nhiều rồi. Chị yên tâm nhé!
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 9:50 AM
      OK ! Vậy là chị mừng lém rùi. Xin lỗi vì chị đã làm cho em phải rơi nước mắt..! Các em cố gắng vậy nhé..! Chị buồn lém em ơi..! Khóc rùi. .Bữa tối ngon miệng nhé..! Giờ chắc bố gầy hơn thế..đúng k em..? Cố gắng động viên cho bố ăn,ăn được gì thì ăn,chứ bố dạo này xuống sức lém rùi,trông tay cứ run run là chị bít bố yếu đi nhìu..nghĩ đến bố,chị hay thương và khóc lém em à,bố thật tội nghiệp,tội nghiệp nhất trong những người tội nghiệp<không cha ,k mẹ,k anh,k em,k nhà k cửa từ bé,phải đi ở đợ từ lúc mới 7 tuổi..rùi còn cả k vợ,k cả sống yên ổn khi đã già yếu >,em có thấy ai mà lắm <cái không> như bố mình k  hả em. ?..! Vậy nên..nhìu lúc chị cố gắng chìu bố được gì,chị cứ chìu..mặc dù nhìu lúc,bô gắt gỏng k phải lối..mà chị vẫn <nhịn> như em thấy đó..! chị đi nấu cơm đây..buổi tối vui nhé em..
  • Yahoo! User
    • Yahoo! User
    • Dec 18, 2011 3:23 AM
    Um, quê gốc Thăng Bình QN hả? nếu đúng thì đồng hương còn sai là do viết tắc. Hiện đang ở Tây Nguyên hả, thế thì không được rồi, Mộc đang ở TP HCM và tổ chức off tại đấy mà, thôi cố lên, nếu đi được thì rất vui đó!
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 3:51 AM
      Hìhi  ! Không phải ở Thăng Bình QN đâu và cũng k phải ở Tây nguyên đâu ạ. .! SC quê ở Thái Bình,còn công tác và sinh sống ở Thái nguyên,xa tít mù tắp <SC nói là SC ở MB-miền Bắc viết tắt>,còn Tây nguyên trong MN cơ mà.. ? Nghĩa là SC rất <có duyên> với chữ <Thái>..cả đời luôn. .hihi. .nhưng SC có nhìu bạn bè trong SG đó,họ học cùng lớp hồi phổ thông và cùng khóa với SC ,họ mời SC vào chơi nhìu lần rùi,sang năm tới còn tổ chức mời <cả khóa> cùng vào đó đi <du lịch>,họ chi tiền chiêu đãi,nhưng SC không đủ SK và ĐK kinh tế chưa cho phép..đi xa.. ! Thật tiếc ..chỉ bít <ngậm ngùi> . Cảm ơn BĐM đã nhiệt tình. ..thật là một tấm lòng rất chân thành..SC  sang đó đã bít BĐM là nam giới,nhưng chưa bít tuổi,nên cứ tạm gọi tên như thế. Chúc BĐM một ngày vui vẻ,ấm áp nhé...
  • Lathuvangbay
    • Lathuvangbay
    • Dec 18, 2011 2:31 AM
    Thương lắm cha ơi cả một đời Môt thân còm cõi - nỗi đơn côi Nuôi con khôn lớn - lau dòng lệ Công dưỡng công sinh cả biển trời. Nơi xa chị cứ yên tâm,em sẽ lo cho bố chu đáo. Cầu an lành đến cho chị.
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 6:42 AM
       Cảm ơn em gái thật nhìu.về mấy câu thơ họa tặng và những lời an ủi,yên lòng chị. ! Vất vả cho em quá..mà chị hổng bít làm sao giúp em được..giá mà chị ở gần quê,chị sẽ thay em trông nom Cha,cho em có th.jan dạy và học..khỏi vất vả như thế .Tội nghiệp cho em,em nhớ bảo trọng sk,kẻo lại ngã bệnh vì quá sức thì khổ. .! Chúc em và cả nhà luôn an vui,mạnh khỏe,may mắn,bình an,gặp dữ hóa lành<gặp hung hóa cát>,nha em..
  • THUYMINHBLOG
    • THUYMINHBLOG
    • Dec 18, 2011 2:09 AM
    Qua nhà Sonca   - biết tin Bố   em đang ốm -   em lại xa quê   mà   S/K lại không tốt nên chưa thể về thăm Bố ngay được - chị chia sẻ nổi niềm với em   Cầu mong Bố em mau lành bệnh ! an lòng Sonca nhé !
                    
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 6:35 AM
       Hìhi  ! Em cảm ơn chị thật là nhìu,chị đã luôn sát cánh bên em chia sẻ những lúc vui,buồn,em cảm động lém  ..em cảm thấy được an ủi rất nhìu. ! Được bạn bè <cầu phước> như thế này,chắc Cha em sẽ rất mau chóng bình phục thôi chị à.   .! Các cụ giờ tuổi đã cao rùi,nên <mỏng manh như sương khói>, như thủy tinh <rất dễ vỡ>,phải k chị....? Chúc chị và gia đình một chiều chủ nhật an lành,yêu thương,vui vẻ và thật hp chị nhé..<như chị kể đó,em thấy mừng cho chị>..! "Mẹ già như chuối chín cây,gió lay mẹ rụng..con phải mồ côi..mồ côi khổ lắm ai ơi.." <trích bài hát>...nhưng mẹ em đã mất từ khi bà mới 37 tuổi,lúc đó em út mới lên 3 tuổi,đứa đầu là em mới 16 tuổi đó,nên Cha em vừa là <bố> lại vừa là <mẹ> đó chị..!
  • dương hải âu
    • dương hải âu
    • Dec 17, 2011 11:40 PM
    Anh sẽ cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Cha mau bình phục,
    Thân tâm đc An Lạc, Phước Thọ Tăng Long, Vạn Sự Cát Tường !
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 6:24 AM
       Hìhi  ! Em cảm ơn anh thật nhìu nhìu..! Có anh "cầu nguyện" cho Cha,nhất định cha em sẽ mau bình phục. .sẽ tai qua nạn khỏi,trở lại khỏe mạnh bình th..
  • Hoàng Lâm
    • Hoàng Lâm
    • Dec 17, 2011 11:32 PM
       Dẫu cho khanh tướng công hầu , Đạo làm con phải nhớ câu răn đời .    Nước nguồn ví sữa mẹ nuôi , Thái Sơn ví tựa công người làm cha .    Dẫu cho biến cố sơn hà , Buông xuôi chữ hiếu đâu là đạo con .    Chúc Sơn Ca lo cho tròn : Công ơn sinh dưỡng mãi còn trong em .
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 6:05 AM
           Cảm ơn anh đã sang com, Những lời chia sẻ cùng em...nỗi buồn.      Sữa Mẹ như nước suối nguồn, Công Cha như thể Thái Sơn..cao dày..!      Luôn trĩu nặng..trái tim này, Bao năm em vẫn đêm ngày ..cùng Cha..!      Ấm êm dưới một mái nhà, Dù thân "lữ thứ" nơi xa..cùng chồng..!      Là thân gái,vẫn..một lòng, Luôn luôn báo đáp..sinh thành..ơn Cha..!      Bây giờ Cha ở..nơi quê, Để giữ Tông miếu...họ nhà anh ơi..!      Cha con cách biệt..phương trời,  Những lúc đau yếu..lo người ..trông nom..!      Chúng em là phận..làm con,  Sẽ luôn giữ đạo cho tròn..nghĩa nhân..!      Đa tạ anh ghé sang thăm,  Họa thơ chia sẻ..trong lòng..bớt côi..!      Gửi cho em biết bao lời,  Nghĩa nhân..nhân nghĩa..em thời không quên..! SC chúc anh một buổi chiều chủ nhật ấm áp,yêu thương..và luôn vui vẻ anh nhé..                 
  • Yahoo! User
    • Yahoo! User
    • Dec 17, 2011 10:58 PM
    thương cha thơ lệ hoen nhòa bước chân con ngã chỗ òa vỡ đau bây giờ đợi đến muôn sau con đền ơn đã sinh may mắn nầy ... (SC ơi, qua tết đi off với bọn mình được không ạ?)
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 18, 2011 3:14 AM
      Chào người bạn mới. .! Rất hân hạnh được đón BÌNH ĐỊA MỘC vào ngôi <nhà> nhỏ đơn sơ này. .! Cảm ơn BĐM ghé thăm SC đúng dịp Cha SC ốm họa thơ chia sẻ,và có lời mời thật hấp dẫn  Nhưng thực sự SC chưa bít BĐM hiện đang ở <địa phương nào..có xa lắm hay không. .? vì SC hiện đang ở MB,tận tỉnh T. Nguyên,quê thì ở Th.Bình,nhưng công tác và sinh sống ở TN này cơ  ! Và Bình Địa Mộc là nam hay nữạ. .? Để tiên gọi..và giá SC được bít tuổi nữa thì càng tốt,để gọi cho đúng <vai vế>..kẻo rùi nhầm lẫn gọi sai,lại <đắc tội> với BĐM. ? SC sức khỏe k được tốt,vì vậy nếu gần thì SC có thể tham gia,nhưng nếu xa..thì phải xem SK và ĐK thế nào mới có thể đi được. SC cũng thích đi off cùng mọi người cho vui vẻ,nhưng bản thân còn nhìu điều <khó giải quyết>..phải <tùy cơ ứng biến> k dám nói trước điều gì cả..?Nên mong BĐM hãy thông cảm nhìu cho SC và <lượng thứ> vì tính SC hay <nói thẳng> mọi điều suy nghĩ..có gì không vừa ý,cũng mong BĐM đại xá cho SC nha.Cảm ơn BĐM đã quan tâm và có <nhã ý> muốn SC cùng tham gia <hội> cho vui..! Chúc BĐM một chủ nhật nòng nàn,ấm áp,mọi điều tốt đẹp và luôn vui vẻ nhé
  • VƯỜN XƯA
    • VƯỜN XƯA
    • Dec 17, 2011 2:12 PM
    Xin chia xẻ và cảm thông cùng SC ……
    cầu mong bác sẻ sớm khỏi , an lòng SC nhé
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 17, 2011 2:38 PM
       Dạ ! Cảm ơn anh thật nhìu đã sang chia sẻ và động viên SC. Tấm lòng của bạn bè,SC sẽ ghi mãi trong lòng,sẽ k bao giờ quên ! Chúc anh một Mùa Giáng Sinh an lành,hp và mong anh bảo trọng nha anh..Đêm an giấc..  
  • Giomua75
    • Giomua75
    • Dec 17, 2011 1:39 PM
    Thương cha hôm sớm tảo tần
    Vì con cha phải chịu đời cô đơn.
    Sang thăm SC, được biết bác bị ốm, xin chia sẻ cùng SC, mong bác mau khỏe lại. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với SC.
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 17, 2011 2:34 PM
        Thương Cha một đời gian  truân, Hai vai gánh nặng..muôn phần khó khăn.   Một mình cha..nuôi sáu con, Sớm hôm tần tảo lo toan ..mọi bề.    Một mình đi sớm về khuya, Không người nương tựa,nơi quê...nhọc nhằn!    Nghĩa đời ..cái nghĩa..trăm năm, Mình cha ở lại..tháng năm..mỏi mòn..!     Đau lòng,xót dạ... các con, Mẹ đi đi mãi chửa tròn..phu thê..!    Nhìn dáng Cha..dạ não nề, Một mình năm tháng đi về..đơn côi..!     Nghĩ đời Cha..mắt lệ rơi, Thân Cha phận bạc..thương ôi..một đời..!  Cảm ơn GM thật nhìu nha. Mẹ bạn đã khỏe hẳn chưa..? Vừa mới sang chia sẻ cùng bạn về nỗi lo Mẹ ốm..Giờ lại tới lượt SC..Các cụ giờ có tuổi rùi..nên <mỏng manh như sương khói> bạn ơi. ! Chúc GM và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành,hạnh phúc..và một đêm an giấc nha..  
  • Miennho
    • Miennho
    • Dec 17, 2011 1:15 PM
    Thương cha thay mẹ chăm con cháu Gánh đời đau đáu nặng lo toan Đông về buốt lạnh tin cha ốm Nức nở trang thơ... phận mỏi mòn Qua nhà SC, biết tin bố SC đang ốm, mà bạn lại xa quê, sức khỏe không tốt nữa nên không thể về thăm bố ngay được, thật sự chia sẻ với nỗi niềm của bạn. Cầu mong ông mau lành bệnh! Mong SC chóng bình tâm!
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 17, 2011 2:13 PM
      Ôi ! SC thật vô cùng cảm động khi thấy bạn hiền ghé thăm chia sẻ động viên SC lúc buồn này  ! Sao lâu rùi,nay mới thấy MN ghé chơi. .? Dạo này đồng hương bận lắm có phải không.. ? Đa tạ bạn đã hỏi thăm sức khỏe cha mình,ông mới nhập viện hum qua bạn à..nay ông đã đỡ chút rùi.!.Cảm ơn hoa bạn tặng và lời thơ họa cùng,hay lém,SC rất thích. .Chúc MN một đêm ngon giấc,mơ hồng bạn nhé.! chúc bạn và gia đình mùa Giáng Sinh an lành,hạnh phúc nha....        Công Cha như biển như trời,     Dù đi đâu vẫn một đời không quên.    
  • Đỗ Hưng
    • Đỗ Hưng
    • Dec 17, 2011 8:25 AM
    "CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
    NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA"
    CÓ ĐƯỢC SỰ SUY NGHĨ SÂU XA VỀ BỐ CỦA CHÁU THẬT LÀ HIẾM
    • SONCA BLOG
      • SONCA BLOG
      • Dec 17, 2011 1:11 PM
       Cháu cảm ơn chú ghé thăm và cho cháu những lời khích lệ thật ấm áp và quý giá.  Cảm tạ chú về hai câu ca dao VN..thật hay và thích hợp với entry mà cháu làm tặng cha Cháu chúc chú một buổi tối cuối tuần ấm áp ,an lành và vui thật nhìu chú nhé..! Tem vàng cho chú nè..
             

...




..........

CẢNH THẦN TIÊN




Hoa Thủy Tiên