THƠ TUYỂN LƯU THƯ VIỆN
BÀI 49
(EM VẪN ĐỢI)
(Nói thay lời những người vợ,người yêu của lính)
Anh ơi hãy nghe em dặn nhé
Biết ngày đêm lặng lẽ anh đang
Chắc tay súng giữ biển vàng
Trong lòng em lại thấy càng yêu anh.
Để giữ mãi màu xanh Tổ Quốc
Trước quân thù bạo ngược hung hăng
Biển Đông dậy sóng -Bạch Đằng
Nhớ thuở trước tầm vông cứu nước
Vì non sông mất được xá chi
Bác Hồ dặn đó-nhớ ghi
"Tự do,Độc lập" "có gì quý hơn "?
Trước tham vọng căm hờn ngọn lửa
Dân tộc mình chan chứa niềm tin
Cha ông-truyền thống-giữ gìn
Vì em,vì mẹ-gắng bền chí trai.
Em xin hứa một hai chờ đợi
Ngày anh về vang dội chiến công
Mẹ cha cũng sẽ vui lòng
Chúng mình đoàn tụ hoa hồng em trao.
Ta lại sẽ ngọt ngào hạnh phúc
Trong lòng bao náo nức niềm vui
Giữ yên đất Mẹ-Biển Trời
Có công đóng góp là người em yêu.
Em còn biết bao điều muốn nói
Anh hãy vì tiếng gọi non sông
Đập tan cái thói cuồng ngông
Kẻ thù xâm lấn sẽ không đường về.
Em còn những bộn bề công việc
Để ngày mai viết tiếp nghe anh
Gửi anh một chút ngọt lành
Tình yêu cháy bỏng vẫn dành đảo xa.
.
17/3/2016
Sơn Ca
R-PNV
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa